|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Úc (Australia), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
In Principle, thời hạn xét visa là 3 tháng. Còn trong thời gian đó được duyệt sớm hay không còn fụ thuộc vào sức mạnh hồ sơ của iem. Nếu Dimia nó thấy iem có tài chính dồi dào, hồ sơ đầy đủ thì nhiều khi nó duyệt sớm luôn...Đúng là rất khó chịu khi chưa lấy được visa khi ngày khai giảng đã cận kề... nhưng bít làm gì ngoài việc chờ, không thì kêu agent của iem... cứ fone tới Dimia hỏi tới tấp , xem giấy tờ mình proceeding tới đâu  You do the things That makes me feel so right My shining star my shining light And that's the day and night babe Gửi lúc 08:41, 10/06/05
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
Trích từ bài của vodka_boomba viết lúc 20:28 ngày 10/06/2005:
Cám ơn chị chop nhiều nhé! Nhưng mà chẳng hiểu sao mấy đứa làm hồ sơ cho em nó bảo là không nên hỏi đại sứ quán thời gian 1 tháng đầu, chẳng hiểu gì cả Thế hồi trước thì chị lấy được visa sau bao lâu ạ?
Ừm...chị cũng chả bít sao nữa..nhưng em đừng lo, trong tình huống xấu nhất em sang đây muộn orientation cũng chả sao. Vấn đề là fải enrolment cho sớm, kẻo hết chỗ đăng kí môn học . Nếu qua trễ không dự tuần orientation vì lí do visa, trường sẽ thông cảm mà thôi. Chị Chop lấy hồ sơ bao lâu hả? Nói ra lỡ may iem nói chị nổ thì chít..Thật sự là 1 tuần . Hổng fải tài chính dồi dào lắm đâu, chẳng qua chắc nó mắt quáng gà hay sao nên vừa nộp cho chị đi liền...một trong những case đi sớm đó. Nhưng lúc đó xui quấy trước khi đi sang úc này bị đau dạ dày, nên lúc đó nhận được visa mà khóc quá trời, vì hổng mún đi nữa . P/S: Mới sang úc này buồn lắm đó nhóc, nhớ nhà lắm...fải một thời gian mới quen dần. Không sao đâu, cứ an ủi mình sang đây học vì tương lai, và biết đâu lấy chồng luôn bên này giống chị Chop thì sao . Ở những trang cuối của box úc này, có vài topic nói về uni Latrobe, em tìm lại, để liên lạc thử tv nào đang học ở đó mà làm quen nhé....
Box này nhiều người lười post bài lắm... Chúc iem đạt được visa như mong muốn nhé....
You do the things That makes me feel so right My shining star my shining light And that's the day and night babe Gửi lúc 07:39, 11/06/05
|
18Googol2 Neva attempt to figure me out by browsing the profile. Warning: virus attached
 ,Vietnam Thành viên từ 20:24, 21/02/05
Đã được 12 người bình chọn (4.33)
|
Trường hợp tớ còn tởm lợm hơn. Nộp truớc 2 tháng hẳn hoi mà cuối cùng miss mất orientation . Ừ dính vào Xmas và New Year, công nhận, nhưng trừ đi vẫn hơn 8 tuần. Tớ gọi ko biết bao cú điện thoại để nag nó. Bạn cũng phải thế vào, ko có cách nào khác đâu, trừ có người quen ko nói làm gì. Chuyện xin Visa của tớ nhiều tình tiết hài lắm nhưng mà thôi nhớ lại làm gì cho già người Ko hiểu bây giờ thế nào chứ cách đây vài tháng luật vẫn là visa được grant tối đa 8 tuần cho Under và 10 tuần cho Post by the way. Mà trước chỗ process visa application là Emb, bây giờ là IOM chứ ko phải DIMIA. Nhầm nhé chị Chụt . HIzz hizz mọi người thi cử thế nào ạ, em làm chán lắm ko biết có survive được ko . Chán đời em đi...làm. Mọi người có chỗ nào hay hay ko?
Gửi lúc 08:02, 11/06/05
|
vodka_boomba
 ,Vietnam Thành viên từ 23:53, 26/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
Hik! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều! Trời! Chị Chop sướng thật đó! Lấy được visa có trong một tuần, kỉ lục đấy chứ chẳng phải đùa đâu Hi vọng là mình ở hiền gặp lành, có khi mai nó lại gọi điện đến lấy pre-visa, hehheh! Trích từ: P/S: Mới sang úc này buồn lắm đó nhóc, nhớ nhà lắm...fải một thời gian mới quen dần. Không sao đâu, cứ an ủi mình sang đây học vì tương lai, và biết đâu lấy chồng luôn bên này giống chị Chop thì sao
Còn về vụ này thì hai bác nhà em đã dặn dò kĩ càng từ lúc chuẩn bị hồ sơ roài " Tôi là tôi cho chị đi là chị phải tập trung vào học hành, cấm có yêu đương nhăng nhít đấy" hik! Trích từ: Tớ gọi ko biết bao cú điện thoại để nag nó. Bạn cũng phải thế vào, ko có cách nào khác đâu, trừ có người quen ko nói làm gì. Chuyện xin Visa của tớ nhiều tình tiết hài lắm nhưng mà thôi nhớ lại làm gì cho già người
Hì hì, hay tại bạn gọi cho nó nhiều quá nên nó tức mình không thèm ngó đến hồ sơ của bạn Hik nhưng dù sao thì bạn cũng đã ở bên đấy, mọi chuyện cũng xong xuôi. Còn tớ thì vẫn phải đang mòn mỏi chờ các bác ý xét hồ sơ cho mình. Bọn Úc này làm ăn chán thế không biết, lệ phí thì đắt, đắt nhất trong các nước trong khi lại phải chờ rõ lâu. Thằng bạn tớ tháng 8 mới đi Mĩ mà hôm nọ đã lấy được visa roài. Nó chỉ việc đến chỗ phỏng vấn, đặt ịch bộ hồ sơ xuống, chị Tây kia ngó qua vài phát rồi hỏi hỏi linh tinh trong có 5 phút, sáng hôm sau nó đến lấy visa luôn. Nghĩ lại cái thân mình thấy thật tủi thân Gửi lúc 19:13, 11/06/05
|
dobinhminh ^__^ Chị cả box Trần ^__^
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 13/10/04
Đã được 18 người bình chọn (4.78)
|
Cho tớ ké nhờ topic này chút đc ko? Tớ đang có dự định đi học Master ở Úc về tài chính. Hiện tại tớ vẫn chưa có bằng IELTS, dự định là cuối năm sẽ thi. Tớ tốt nghiệp ĐH Tài chính kế toán bằng TB Khá và đã đi làm 4 năm rồi. Tớ cũng vừa mới đi học ở Sing về nhưng TA chỉ đủ nghe nói thôi. Các bạn có thể giới thiệu giúp tớ 1 số thông tin về trường và học bổng ko? Như tớ thì kiếm học bổng có khó ko? Tớ chẳng có tiền để đi học tự túc đâu.  Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget...
+ + * * * + +
Sinh năm 79 Gửi lúc 22:00, 11/06/05
|
haminh Người luôn thích thảo luận nhưng lại sợ bị khóa nick Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 35 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của dobinhminh viết lúc 22:00 ngày 11/06/2005:
Cho tớ ké nhờ topic này chút đc ko? Tớ đang có dự định đi học Master ở Úc về tài chính. Hiện tại tớ vẫn chưa có bằng IELTS, dự định là cuối năm sẽ thi. Tớ tốt nghiệp ĐH Tài chính kế toán bằng TB Khá và đã đi làm 4 năm rồi. Tớ cũng vừa mới đi học ở Sing về nhưng TA chỉ đủ nghe nói thôi. Các bạn có thể giới thiệu giúp tớ 1 số thông tin về trường và học bổng ko? Như tớ thì kiếm học bổng có khó ko? Tớ chẳng có tiền để đi học tự túc đâu. 
Chào bạn. Việc xin học bổng (toàn phần) Master by Coursework tại Úc phải nói là rất khó khăn. Học bổng Master by Research thì có vẻ dễ hơn. Riêng về tiếng Anh, bạn cần có IETLS 6.5 để học Master. Một hướng đi khác là bạn có thể xin thẳng Permanent Resident của Úc (vì bạn có bằng ĐH Kế Toán cũng như 4 năm kinh nghiệm làm việc). Có PR thì bạn có thể sang Úc sống như 1 cư dân Úc, và sau 2 năm có thể mượn tiền chính phủ Úc để học. Muốn tìm hiểu xin PR thế nào thì bạn vào www.immi.gov.au Gửi lúc 05:58, 12/06/05
|
dobinhminh ^__^ Chị cả box Trần ^__^
 ,Vietnam Thành viên từ 22:32, 13/10/04
Đã được 18 người bình chọn (4.78)
|
Cám ơn bạn nhé. Tớ ko nghĩ rằng xin PR của Úc lại dễ dàng đâu. Mình sang đó mà ko có công ăn việc làm thì cũng chẳng biết sống bằng gì. Vả lại tớ có nhu cầu đi học thôi chứ ko hẳn là có nhu cầu định cư bên đó. Có ai biết trường nào tốt tốt và có cơ hội ko ạ? Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget...
+ + * * * + +
Sinh năm 79 Gửi lúc 11:45, 12/06/05
|
18Googol2 Neva attempt to figure me out by browsing the profile. Warning: virus attached
 ,Vietnam Thành viên từ 20:24, 21/02/05
Đã được 12 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của vodka_boomba viết lúc 19:13 ngày 11/06/2005:
Còn về vụ này thì hai bác nhà em đã dặn dò kĩ càng từ lúc chuẩn bị hồ sơ roài " Tôi là tôi cho chị đi là chị phải tập trung vào học hành, cấm có yêu đương nhăng nhít đấy" hik!
Oài, ko có các cụ tội gì ko yêu hả bác ơi . Bên này con gái cute elegant lắm, ko yêu phí chỉ sợ ko yêu được .
Trích từ:
Hì hì, hay tại bạn gọi cho nó nhiều quá nên nó tức mình không thèm ngó đến hồ sơ của bạn Hik nhưng dù sao thì bạn cũng đã ở bên đấy, mọi chuyện cũng xong xuôi. Còn tớ thì vẫn phải đang mòn mỏi chờ các bác ý xét hồ sơ cho mình.
Ko tớ chả dại gọi trước 2 tháng để bọn nó có cớ mắng xơi xơi à . Tớ count down đúng 2 tháng bắt đầu tớ nã điện thoại . Ở cùng hoàn cảnh cho nên tớ hiểu lắm, thôi cứ bình tĩnh enjoy thời gian ở nhà and gud luck. Trích từ: Bọn Úc này làm ăn chán thế không biết, lệ phí thì đắt, đắt nhất trong các nước trong khi lại phải chờ rõ lâu. Thằng bạn tớ tháng 8 mới đi Mĩ mà hôm nọ đã lấy được visa roài. Nó chỉ việc đến chỗ phỏng vấn, đặt ịch bộ hồ sơ xuống, chị Tây kia ngó qua vài phát rồi hỏi hỏi linh tinh trong có 5 phút, sáng hôm sau nó đến lấy visa luôn. Nghĩ lại cái thân mình thấy thật tủi thân
Ngày xưa nhăm nhe đi Anh tưởng hồ sơ process 1 tháng lâu nhất rồi ko ngờ sang Úc nó ngâm cho gấp đôi . So với Mĩ sáng phỏng vấn chiều lấy hồ sơ thì bọn Úc thêm tiết mục gì nhỉ . Nhưng được cái Úc này nó ko bắt phỏng vấn. Thôi chúc may mắn nhé, có tin pre-visa thì ới lên đây 1 tiếng bà con còn biết đường chuẩn bị bắt nạt
Gửi lúc 15:07, 12/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|