|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Úc (Australia), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Úc (Australia) |
|
|
Hội buôn Kangaroo - mọi dịch vụ liên quan đến chat chit, buôn dưa, chửi đổng, xả xì trét... thì vào đây | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
Than phiền
Sợ quý dzị fiền lòng khi thấy iem và cô Hugs , chú Diva, Gú Gồ hay bác A ma tơ cứ chat chit, buôn dưa này nọ...Nên lập topic này để fục vụ nhu cầu chát chít của vài tv box úc...Hi vọng ngày càng kết nạp thêm nhiều thành viên "ưu tú" khác nhé...
Mấy người kia nghiêm cấm buôn trong những topic khác từ giờ nhé...ai buôn...là fạt đấy...Chop hổng nói chiện nữa 
Mặc dù Topic chat chit có từ lâu rùi...nhưng tớ hổng thích post tiếp trong đó...Cho tớ mượn đất lập topic mới nhé....
P/S: Hằng ngày tui sẽ vào đây buôn...không có ai buôn...tui buôn một mình...cho tới hết tháng 8 thì thôi.... . Mọi người cứ buôn thoải mái...từ chuyện tầm fào, tin vịt, tin ngỗng hay chuyện bực mình gì trong ngày...cứ xả hết vào topic này...hờ hờ hờ... You do the things That makes me feel so right My shining star my shining light And that's the day and night babe Gửi lúc 18:37, 15/06/05
|
amateur_in_rock Làm cho người khác cười cũng dễ như là.... uống bia vậy. Chuối nhất IAT. Sống chỉ vì sợ chết
 ,Vietnam Thành viên từ 21:11, 12/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.43)
|
mở hàng nào  ...<đi ra mở cửa>.... hê hê bắt đầu từ 1 tin vui nhể, hôm nay đi thực địa được tiền làm ngoài giờ tận 50 bucks phê tít , cơ mà tự dưng dở hơi về đưa hết cho mama papa, ngu thật  I think I've already lost you I think you're already gone I think I'm finally scared now I think too much...
Gửi lúc 19:19, 15/06/05
|
nVIDIA
 ,Australia Thành viên từ 14:35, 30/08/03
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
á, em tưởng trên MQ nghỉ hết tháng 7 thôi chứ nhỉ? sao chị chọp được nghỉ hết tháng 8 cơ à! me/ mấy hôm nay nghỉ ở nhà toàn chơi computer games chán quá, tìm chưa ra cái part time job nào cả, kendo club thì nghỉ 2 tuần vì nhiều người bận thi , ở nhà cả ngày chơi còn mệt hơn là học... hic hic hic ps: mà sao em lại có nick Diva nhỉ? nghe ngộ quá  Gửi lúc 22:30, 15/06/05
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Chép tặng bé Hug n Kick bài thơ. Đọc xong nhớ ngủ ngoan cấm nhõng nhẽo. Lời ru năm tháng
Trương Nam Hương Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong Anh ngồi uống cạn dòng sông, Lo em nhan sắc về không có đò! Chòng chành một giấc mơ lo, Ngủ ngoan, anh mượn lời thơ dỗ dành. À ơi... rồi vết thương lành, Trăm năm đã khóc lệ thành rong rêu. Ngoan nào, ngủ nhé, tình yêu, Anh loay hoay tuổi che chiều gió em Bế bồng nhan sắc qua đêm, Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người.... (Bé Chóp, iu lắm, nhưng hôm sau tặng bài khác nhé! )
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 22:54, 15/06/05
|
bebonnie ................Dòng đời trôi................ Em vẫn yêu anh mãi ngàn năm
 ,Vietnam Thành viên từ 19:02, 13/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Trích từ bài của 18Googol2 viết lúc 07:12 ngày 16/06/2005:
Mà phục bà chị thật đấy stressful exam season in progress thế này mà mở hẳn 1 topic để chat chit . Phải gọi thiên hạ đệ nhất chatter TSB Úc ục, làm stuff deliverer mà nó cũng đòi Work permit với cả TFN . [/black]
Chop chỉ chat chit trong box úc thôi..Nhưng lười chat trên yahoo lắm . Tuy nhiên, cũng fải công nhận một điều là cô chop spam như vậy, nhưng nhờ vậy mà có topic nào mới trong này...Chop tui toàn nhảy vào đóng góp trước là gì...chả bít cảm ơn còn lên án Chop có tật chỉ stress khi exam chưa tới...chứ gần tới ngày thi thì mặt mày nó cứ tươi roi rói...     ...không lẽ lên đây than thở với mọi người à...thôi, chuyện than thở cứ để ông xã Chop gánh được dzồi . Anyway, một ngày bỏ khoảng vài fút vào đây chat chit, spam cũng là một cách giảm stress khi thi đấy... Người ta học thi thì ốm yếu, tui học thi thì cân cứ lên vù vù... . May mà topic nì là topic này nhiều chiện nên cứ thoả mái đê... To Hugs: Mai thi tốt nhé... 

Gửi lúc 16:06, 16/06/05
|
nVIDIA
 ,Australia Thành viên từ 14:35, 30/08/03
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
khiếp, nhìn cái hình trong sign của chị chọp mà thấy thương cho hoàng tử của chị quá kiểu này ko nên iu sớm muhahahaha tuần tới chị chọp có rảnh ngày nào rủ mấy mống VN chị biết đi chơi hay làm cái giề cho nó đỡ bùn đi! to gú gồ: bro cũng đang tìm việc hả? mình đợi đến tháng 10 này extend visa thì mới xin cái working permit luôn... giờ thất nghiệp nằm nhà chán quá! hè này ai bít làm farm ở đâu chỉ nV với nha! Gửi lúc 21:30, 16/06/05
|
hugsnkisses ...wishing on a four leaf clover...
 ,Vietnam Thành viên từ 13:51, 20/08/03
Đã được 7 người bình chọn (3.86)
|
Chị của em thích Trương Nam Hương à, ông này có vài bài khá hay viết về Thuý Vân, Thị Màu, toàn những người con gái bị thơ ca bỏ quên hoặc lên án. Bài thơ này là của một người bạn em viết, em chỉ có ăn cắp về tặng chị , mượn hoa kính phật. TÀN DẠ KHÚCDạ tàn ly khách hoành trường hà Hà thượng vô lương không bạch ba
Ta thấy em... trong tiền kiếp Với cọng buồn cỏ khô Ta khóc em… trong chiều ngát Khi hương trầm ru mơ Hồn phong sương ấy cho ta dại khờ Hồn điêu linh ấy cho ta đợi chờEm thấy ta… trong mùa tuyết Với linh hồn nguyên sơ Em khóc ta… khi sầu lắng Khi hận tràn trang thơ Tình vô hư đó bay như mộng hờ Tình oan khiên đó tan như cuộc cờ Ta nhớ nhau… khi đời vắng Ôi đời đầy bi thương Ta khóc nhau… khi đời hát Khúc dạ tàn thê lương Nghìn trùng tê tái gọi sầu ly hương Nghìn lời yêu mãi gọi buồn tang thương "viết theo nhạc của Rừng xưa đã khép, chỉ thay đổi về lời thôi... " em quote source hẳn hoi, from "béo ú" 
Nam tâm cố lý niên niên tại Bắc nguyện du bằng kỷ độ quy ?
Gửi lúc 21:38, 16/06/05
|
18Googol2 Neva attempt to figure me out by browsing the profile. Warning: virus attached
 ,Vietnam Thành viên từ 20:24, 21/02/05
Đã được 12 người bình chọn (4.33)
|
Bực x tả, tưởng cứ phải lặn lội ít nhất nửa tháng may ra mới có 1 việc ko ngờ vừa mới nghỉ 1 cái đã có. Mà mới sang tưởng có kiếm được việc thì thuộc loại chân tay đưa TFN & work permit khéo chủ nó lườm cho cháy mặt. Thế mà ko ngờ, TBS thằng Úc ục . Trích từ bài của nVIDIA viết lúc 21:30 ngày 16/06/2005:
to gú gồ: bro cũng đang tìm việc hả? mình đợi đến tháng 10 này extend visa thì mới xin cái working permit luôn... giờ thất nghiệp nằm nhà chán quá! hè này ai bít làm farm ở đâu chỉ nV với nha!
You must lodge the visa renewal application before the current visa expires. Tại sao bạn ko làm ngay trong lúc rỗi & bạn cũng biết thủ tục ko hề đơn giản mặc dù có thể apply online? Cái work permit thì cũng apply ngay đi, apply online chỉ cần thêm cái CC. Ko làm ngay khéo như tớ có việc ngon mà chỉ biết ngồi ngoài nhìn chúng nó nẫng mất. Sư nhà nó. Dạo này em spam & ăn nói rude tệ. Hờ hờ nhưng mà title cái topic allow chửi đổng
Gửi lúc 07:14, 17/06/05
|
bebonnie ................Dòng đời trôi................ Em vẫn yêu anh mãi ngàn năm
 ,Vietnam Thành viên từ 19:02, 13/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Trích từ bài của nVIDIA viết lúc 21:30 ngày 16/06/2005:
khiếp, nhìn cái hình trong sign của chị chọp mà thấy thương cho hoàng tử của chị quá kiểu này ko nên iu sớm muhahahahatuần tới chị chọp có rảnh ngày nào rủ mấy mống VN chị biết đi chơi hay làm cái giề cho nó đỡ bùn đi! to gú gồ: bro cũng đang tìm việc hả? mình đợi đến tháng 10 này extend visa thì mới xin cái working permit luôn... giờ thất nghiệp nằm nhà chán quá! hè này ai bít làm farm ở đâu chỉ nV với nha!
Hì, sig vậy thôi, chứ ngoài đời ai làm thía bao giờ...mắc cở wé   , iem Diva này làm như chị Chop bạo lực lắm dzị...thuỳ mị ngoan hiền lắm , nhất là với anh í á...Yêu sớm hay yêu muộn cái gì...chú làm như tôi yêu sớm lắm vậy...20 mới bít yêu mà lị ....hì hì hì...    Iem cũng tập Kendo á...Chop thì không tập Kendo, mà chỉ là fần fụ trong Aikido thôi..thích thì tập , không thì thôi...Chop lại prefer côn nhị khúc hơn . Anway, Chop quay côn xịn lắm đó . E hèm, break thì chỉ nghỉ 1 month thôi...Chop thì thi xong vào 24, nhưng liền sau đó, Chop lỡ book vé đi du lịch mất tiêu dzồi....nếu có offline thì fải chờ chị Chop về à   Nè Diva, nếu mún extend visa vào tháng 10 này, trước khi vào uni tháng 3 năm sau...thì iem nên chuẩn bị trước deposit 3 month đi nhé...không thì tới đó chạy thì chít...Nói như Gú đúng đó...nên extend trước khi mình bị expire visa...không thì nó chỉ cho đúng thêm 28 ngày nữa thôi...dù lúc đó iem chưa được grant visa mới, nó cũng mời dzề vn đấy... . Nói chung khi extend visa lại bên này cho 2 năm tiếp uni, thì iem làm cũng gần như fần lớn toàn bộ thủ tục như khi đi từ vn... .

Gửi lúc 17:25, 17/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|