|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Úc (Australia), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Úc (Australia) |
|
|
Hội buôn Kangaroo - mọi dịch vụ liên quan đến chat chit, buôn dưa, chửi đổng, xả xì trét... thì vào đây | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
bebonnie ................Dòng đời trôi................ Em vẫn yêu anh mãi ngàn năm
 ,Vietnam Thành viên từ 19:02, 13/08/04
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Hình này chắc okie hơn cái signature hiện này đây...hehehe...

Gửi lúc 17:32, 17/06/05
|
nVIDIA
 ,Australia Thành viên từ 14:35, 30/08/03
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của bebonnie viết lúc 17:25 ngày 17/06/2005:
Hì, sig vậy thôi, chứ ngoài đời ai làm thía bao giờ...mắc cở wé   , iem Diva này làm như chị Chop bạo lực lắm dzị...thuỳ mị ngoan hiền lắm , nhất là với anh í á...Yêu sớm hay yêu muộn cái gì...chú làm như tôi yêu sớm lắm vậy...20 mới bít yêu mà lị ....hì hì hì...    Iem cũng tập Kendo á...Chop thì không tập Kendo, mà chỉ là fần fụ trong Aikido thôi..thích thì tập , không thì thôi...Chop lại prefer côn nhị khúc hơn . Anway, Chop quay côn xịn lắm đó . E hèm, break thì chỉ nghỉ 1 month thôi...Chop thì thi xong vào 24, nhưng liền sau đó, Chop lỡ book vé đi du lịch mất tiêu dzồi....nếu có offline thì fải chờ chị Chop về à   Nè Diva, nếu mún extend visa vào tháng 10 này, trước khi vào uni tháng 3 năm sau...thì iem nên chuẩn bị trước deposit 3 month đi nhé...không thì tới đó chạy thì chít...Nói như Gú đúng đó...nên extend trước khi mình bị expire visa...không thì nó chỉ cho đúng thêm 28 ngày nữa thôi...dù lúc đó iem chưa được grant visa mới, nó cũng mời dzề vn đấy... . Nói chung khi extend visa lại bên này cho 2 năm tiếp uni, thì iem làm cũng gần như fần lớn toàn bộ thủ tục như khi đi từ vn... .
khè, bà chị chơi Aikido làm em sợ quá, tại vì Aikido có phần học cách chống kiếm! Bà chị tập tành thế sao mà thành cao thủ được, phải chăm chỉ như em nè, 1 ngày ko tập là thấy khó chịu  hè, em nói là tháng 10 em đi extend visa chứ có bảo là tháng 10 visa của em expire đâu của em tháng 24/11 mới hết hạn. anyway thx mọi người đã quan tâm! em chỉ còn 1 tuần nghỉ nữa thôi rồi sẽ vào semester cuối, sau đó là 4 tháng free (hy vọng kiếm được việc trong thời gian này, cố gắng cày bừa) Đi chơi dzui dzẻ nghe chị Chọp!  Gửi lúc 20:15, 17/06/05
|
nVIDIA
 ,Australia Thành viên từ 14:35, 30/08/03
Đã được 6 người bình chọn (3.00)
|
mà chị Chọp nói rõ hơn cái deposit 3 months cho em được ko? Nghĩa là em nên deposit tiền học cho kì thứ nhất ở MQ trước khi nó bắt đầu 3 tháng hay là trước khi xin extend visa 3 tháng vậy? ps: phần phụ của Aikido là sao dzọ chị?  Gửi lúc 23:45, 17/06/05
|
amateur_in_rock Làm cho người khác cười cũng dễ như là.... uống bia vậy. Chuối nhất IAT. Sống chỉ vì sợ chết
 ,Vietnam Thành viên từ 21:11, 12/01/02
Đã được 28 người bình chọn (4.43)
|
thế Akiđô có chống được súng không?? thôi hỏi chắc ăn hơn là có chống được bom không  I think I've already lost you I think you're already gone I think I'm finally scared now I think too much...
Gửi lúc 00:41, 18/06/05
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
Ah, tức là fải deposit tiền vào bank để chứng minh tài chính cho Dimia mà...với iem thì chỉ 2 năm nữa thôi...một năm tiền học giờ trường mình bao nhiêu nhỉ...ví dụ 17,000 đi, rùi tiền ăn một năm là 10,000 ( standard của nó đó ), vậy thì hai năm cứ thế mà tính để mà bỏ vào deposit...trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày bỏ vào tới ngày iem mở visa...Hoặc là bỏ vào tài khoản của iem bên đây, hoặc là ba mẹ em bỏ vào bank ở vn, rùi chỉ cần giấy khai sinh của em để mà chứng nhận người đứng tên deposit số tiền trong bank là ba hay mẹ của em là được dzồi...Chop thì chả học Kendo...vì hổng thích...không ứng dụng lém...thích học côn hơn...thế đó... Sao văn viết dạo này của mình dở tệ...viết xong thấy lủng củng sao á...chả trách ngày xưa thi văn đại học có 5 điểm...chèn méc ơi... Mới thi xong thêm một môn nữa rồi..mệt cả người...đơ tay luôn  To AiR: bom đâu mà cho you mua và sở hữu dzị... You do the things That makes me feel so right My shining star my shining light And that's the day and night babe Gửi lúc 15:30, 18/06/05
|
18Googol2 Neva attempt to figure me out by browsing the profile. Warning: virus attached
 ,Vietnam Thành viên từ 20:24, 21/02/05
Đã được 12 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của lambchop1308 viết lúc 15:30 ngày 18/06/2005:
rùi tiền ăn một năm là 10,000 ( standard của nó đó ),

Oài bà chị ơi luật Úc nó thay đổi như thời tiết Mel. Bây giờ là 12000 cho 1 năm rồi. Ak ak, sao dạo này mình hay bắt bẻ bà Chop thế nhỉ. Thôi chúc bà chị thi tốt nhé rồi còn lấy chồng
Gửi lúc 16:19, 18/06/05
|
lambchop1308 Một cô ụt Sài Gòn xinh xắn. Một rice bowl đáng yêu của anh Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ 19:31, 14/08/03
Đã được 74 người bình chọn (4.57)
|
Khi giáo dục Úc thương mại hóa Thành phố Rockhampton ở miền Trung bang Queensland (Úc) nằm cách Sydney 1.000 km, nhưng trường đại học của thành phố này được thành lập cách đây 1 thập kỷ để đưa giáo dục đại học tới khu vực xa xôi của Queensland, điều hành một cơ sở ĐH bên trong một tòa nhà nhiều tầng cho thuê, thu hút nhiều sinh viên hơn cả “trường mẹ”. Cơ sở chính ở Rockhampton chỉ có khoảng 4.000 sinh viên, trong khi chi nhánh ở Sydney (viết tắt là CQU) có 4.490 sinh viên, 97,3% trong số này là người nước ngoài.
CQU là 1 trong ít nhất 9 trường đại học vùng ở Úc lập các cơ sở đại học ở các tòa nhà văn phòng và thậm chí là trong các khách sạn có cho thuê văn phòng ở quận kinh doanh trung tâm Sydney để thu hút sinh viên nước ngoài muốn có một tấm bằng nhanh chóng.
Đó là phác họa của nền giáo dục đại học thương mại hóa cao ở Úc, nơi thu hút hàng tỉ USD cho nền kinh tế đất nước chủ yếu từ các sinh viên châu Á đang học ở đây.
Như ở đa số các nước khác, giáo dục đại học ở Úc được coi là đầu tư của chính quyền trong việc xây dựng đất nước, nhưng hiện nay nó đang trở thành một món hàng sẵn cho những ai có khả năng mua. Sinh viên nước ngoài hiện phải trả học phí trước, từ 9.200 đến 19.100 USD mỗi năm. Khoảng 220.000 sinh viên nước ngoài, 85% trong số này là từ châu Á, đang học ở Úc. Sự thành công của ngành công nghiệp xuất khẩu giáo dục Úc có liên quan đến chương trình viện trợ nước ngoài của nước này vào những năm 1970 và 1980, khi việc giáo dục còn miễn phí ở đây.
Bằng cách cung cấp các học bổng đi học tại Úc, chủ yếu qua “kế hoạch Colombo”, các dịch vụ giáo dục Úc dần dần được thế giới chú ý. Từ gần như không có gì vào những năm 1980, ngành công nghiệp xuất khẩu giáo dục Úc được mùa “bội thu” vào năm 2003-2004, khi khoản học phí do các sinh viên nước ngoài nộp lên đến 5,6 tỉ USD, trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ 9 ở Úc. Ngoài ra, chỗ ăn ở và chi tiêu sinh hoạt của các sinh viên, cũng như những người thân qua thăm viếng, đã tạo ra nhiều tỉ USD nữa cho kho bạc Úc. Chính phủ Úc đang khuyến khích các cơ sở giáo dục thương mại hóa và đang sử dụng chương trình nhập cư để thu hút các sinh viên có đóng học phí từ các nước châu Á.
Aman Poonai, nhà quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Công nghệ Sydney, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng các trường đại học Úc có những hoạt động xúc tiến tích cực nhất tại Ấn Độ. “Rất dễ tìm quy chế thường trú (PR) tại đây, so với thẻ xanh tại Mỹ. Đó là lý do vì sao nhiều người Ấn Độ đến Úc học” – ông nói. Poonai giải thích bạn cần 120 điểm để có được PR ở Úc và phần lớn sinh viên nước ngoài, khi đã có một bằng cấp của Úc, có thể có được 115 điểm. 5 điểm còn lại có thể lấy bằng cách học thêm ít nhất 2 năm ở một cơ sở đại học khu vực. Sự lệ thuộc vào sinh viên nước ngoài, đặc biệt là để duy trì các trường đại học khu vực, gây lo ngại cho các chuyên gia trong ngành và các học giả.
Một cuộc điều tra do báo Úc Sydney Morning Herald thực hiện mới đây cho thấy không ít trường đại học hạ thấp tiêu chuẩn đầu vào để thu hút sinh viên nước ngoài. Những thay đổi trong các luật lệ nhập cư để có PR ở Úc đã thu hút các đường dây tội phạm đến Úc, đặc biệt là từ Trung Quốc, nơi làm giả các giấy chứng nhận để đưa các sinh viên vào các trường đại học ở Úc như là bước đầu tiên để có PR. Nhiều học giả được Sydney Morning Herald phỏng vấn cho rằng việc tiếp nhận các sinh viên nước ngoài với trình độ tiếng Anh thấp là cách thức gây ra “thảm họa” cho cả 2 phía. Những sinh viên thuộc loại này chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Nhật. Giáo sư kinh tế học thuộc Đại học Macquarie Peter Abelsen, phát biểu: “Khóa học mùa hè thường có tỉ lệ rớt lên đến 60% - 70%. Điều đó là bất lương bởi vì chúng ta cho phép người ta tham gia các khóa học chỉ để lấy tiền của họ”. Khoa Kinh tế và Kinh doanh của Đại học Sydsney đã tăng thu nhập từ sinh viên nước ngoài lên gấp 5 lần trong 5 năm qua, từ 8,7 triệu USD vào năm 1999 lên 39 triệu USD vào năm ngoái. Khoảng 40% sinh viên của khoa là từ nước ngoài. Tuy nhiên, giảng viên kinh tế Stuart Rosewarne nói rằng, thành công kinh tế có cái giá phải trả, bởi vì các giáo viên đã hạ mức chấm điểm để tiếp nhận các sinh viên dở tiếng Anh.
“Chấm điểm các bài luận là một ác mộng, vì thế khoa này chuyển sang cho sinh viên làm multiple choice (nhiều phương án lựa chọn), vừa dễ cho sinh viên vừa đỡ mất công cho giáo viên” - ông nói. Nhiều học giả hàng đầu chỉ trích đà thương mại hóa giáo dục ở Úc trong khi các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng với sự cạnh tranh của các nước như Singapore, Malaysia, Ấn Độ... trong việc thu hút sinh viên du học, số sinh viên châu Á đến Úc có thể đã đạt mức đỉnh.    
Gozzip chút về thầy Abelson tí nào Prof Peter W. Abelson, BA Oxf., MSc(Econ) Lond., PhD Lond., MBA H-W Thầy Abelson rất ư là đẹp trai...fải gọi đẹp lão mới đúng...trình độ thì khỏi nói rùi...một trong những Pro hàng đầu của khoa Economics của Macquarie uni...Chop thích nhìn thầy...fong độ và đẹp ...Nhìn hình ngày xưa giống tổng thống mĩ Regan lém... Chỉ có điều...một fần cũng do thầy "ác" thấy mồ, cho đề toàn để đánh rớt sinh viên...thì làm sao trách người ta fail 60, 70 % chứ...thầy dạy Chop môn Public Economics, và đây cũng là môn sv bị rớt học lại 3 lần là chuyện bình thường . Exam toàn từ journal articles, những cái gì học trong năm từ lecture notes, text books tới kì thi thầy bảo dzụt hết vào thùng rác vì không cần thiết....
You do the things That makes me feel so right My shining star my shining light And that's the day and night babe Gửi lúc 17:39, 18/06/05
|
blue_candy Cuộc sống không là hơi hướng của những so đo tính toán vụn vặt
.gif) ,Vietnam Thành viên từ 18:48, 09/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Ối giời ơi, cái chị Chop này, xê xê cái rổ dưa của chị cái đi nào, đất chật chội rồi mà cứ tềnh ềnh ra thế thì hàng họ của em bán thế nào đây .... Ơ ... dưa cái nhể, ai dưa lê, dưa bở lào ... dưa đêêê ... Hihihi ... chị Chop và các anh chị thi cử xong chưa ạ? chúc mọi người đạt kết quả tốt nhé. Em thi xong rồi sướng quá là la lá la ... buồn ngủ quá, chúc mọi người ngủ ngon hihihi ... hix Melb lạnh quá thể,
Gửi lúc 23:09, 18/06/05
|
haminh Người luôn thích thảo luận nhưng lại sợ bị khóa nick Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Australia Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 35 người bình chọn (4.00)
|
hehe, thi xong rồi, là thi xong rồi. Có mỗi một môn thi thôi mà lo đến chóng mặt. Chán nhất là làm bài tệ quá, đơn giản vì chẳng tập trung học hành được. Lần này có đến 90% là fail. Biết trước là sẽ có khả năng fail mà không tài nào cố gắng hơn được. Bài post của Chop đọc rất hay. Thực tế lắm. Còn nhớ cách đây 1-2 năm gì đấy, ở Monash Uni có 1 SV Malaysia (not sure) đang học Honour Degree bị bắn chết trong trường. Lúc nó chết xong thì mới có thông tin là tiếng Anh của nó không đủ để giap tiếp nữa, thế mà cũng học Honour. Gửi lúc 05:49, 19/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|