Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4649835 người đang duyệt site , trong đó có 4798 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin chung
 

PublicThông báo, ý kiến, hỏi đápNhững người tình nguyện quản trị TTVNOnline (TMG)Những người bạn của TTVNOnline (TFG)QUỸ TTVNONLINEForum dành cho các Admin TTVNOnlineHoạt động Offline của TTVNOLLịch sử TTVNOnline


   Public
 
  Văn hóa xã hội ngày nay


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    140 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 706 lượt đọc và 3 bài trả lời  
  
trai_tao_thom


,Vietnam
Thành viên từ 18:34, 07/03/05


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Trước khi viết phải nói trước vài ý, mong mọi người lưu tâm hộ.
Mình lập topic này để thảo luận nghiêm túc. Vậy ai tham gia xin thảo luận nghiêm túc, xin đừng dũng những lời lẽ kích bác hay xỏ xiên nhau, để các mod lại chuyển bài mình đi. Nhất là bác newgod với bác nguyensaigon47(rất tiếc phải nêu tên, xưa nay mình rất ngại nêu tên kiểu này.)
Ngoài ra trong topic này xin đừng đụng tới chính trị.
Cuối cùng mong mod cho cái topic này cư trú ở đây lâu dài nhé.

Trước hết các bác đọc bài trong link này
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82497&ChannelID=89
rồi các bác nghĩ gì ? Chẳng lẽ những người trẻ của VN, những người đang và sẽ nắm lấy vận mênh đất nước lại như vầy sao, lại bị đầu độc như vầy thì con đâu là giống nòi người Việt nữa ? Biết rằng số người như vầy chiếm tỉ lệ ko cao, nhưng vẫn nguy hiểm nhiều về lâu về dài. CÁc bác có cách gì hữu hiệu để ngăn chặn không ?

Gửi lúc 04:04, 17/06/05

Cavalry
Thành viên thông thái của Box Lịch sử-Văn hoá

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 00:58, 14/10/01


Đã được 46 người bình chọn (3.09)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

xã hội hiện nay đã đến mức không thể quay đầu lại được rồi, làm quá thì coi chừng trở thành taliban. Tuy nhiên con hư tại cha mẹ, nhiều gia đình VN đổ tiền cho con cái học thêm, du học này nọ, hy sinh nhiều thứ cho con sung sướng nhưng không thèm bỏ tí thời giờ để học cách dạy con, phó mặc cho nhà trường, xã hội.

Còn nhớ chuyện xưa có hãng kem khuyến mãi, trẻ nhỏ mua kem về ăn đến đầy bụng để lấy que kem trúng thưởng. Các vị cha mẹ bèn lên tiếng phản đối hãng kem quyết liệt. Nhưng mấy chú nhóc lấy tiền đâu để mua kem nhỉ, hỏi thì 1 vị nói: con tôi xin tiền mua kem không lẽ tôi không cho, có làm mẹ mới hiểu!

Nên chăng vận động và hướng dẫn gia đình cách dạy con?

Gửi lúc 08:33, 17/06/05Về đầu trang

hotnews


,Vietnam
Thành viên từ 22:23, 20/03/05


Đã được 2 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nói thật nhé!
Xã hội nào mà kg như vậy,ở Anh ,Mỷ ,Tây ,Tàu gì cũng có thành phần này thôi ,đó là 1 phần tất yếu của cuộc sống.Vấn đề là nhận thức,môi trường sống của mỗi con người kìa ,bạn nói có giải pháp gì để ngăn chặn hay kg à ?kg thể đâu bạn ơi bởi vì họ đã là như vậy,họ cũng biết mình lam như vậy là sai chứ ,như tại sao họ vẩn làm ,vì họ là tuổi trẻ bồng bột ,muốn chứng tỏ cái tôi của mình ,với họ như vậy là thích hợp nhất ,tôi cũng từng như thế nên tôi hiểu quá mà ,làm sao để họ thay đổi à?kg !bây giờ thì kg được ,nhưng có cái để họ làm thay đổi đó là thời gian,thời gian sau bản thân họ chắc chắn sẻ trả giá cho những gì mình đã làm hôm nay lúc đó họ mới nhận ra rằng mình đã sai lầm ,như tôi đây tôi chơi cho hết những đồng dollar cuối cùng ,mẹ tôi vì quá thương tôi nên lúc nào cũng cho tôi tiền xài vô tư cho đến 1 ngày mẹ tôi nói với tôi rằng mẹ sẻ bán nhà vì bà ta đã thiếu nợ mấy trăm triệu đồng từ những cuộc chơi của tôi lúc đó tôi mới biết khóc là gì ,khóc cho mẹ ,khóc cho bản thân của mình sao mà ngu thế ,bạn bè tôi đứa thì vào tù vì kg có tiền để hít nên phải đi giựt giây chuyền,đứa thì đi làm gái,đứa thì chết vì bị sida. 1 band của tụi tôi hai mươi mấy đứa nay chỉ còn 7 người là đang sống với đúng nghĩa là con người trong đó có tôi,tôi nghĩ 7 đứa tụi tôi vẩn còn may mắn khi sự thương yêu của gia đình đã thức tỉnh chúng tôi trở về với kiếp người của mình ,còn mấy đứa kia kg có được như vậy,đau lắm các pác ạ ,trong cuộc tìm kiếm mưa sinh cho cuộc sống của mình tôi rất khó khăn để tìm việc làm vì lúc trước đâu thèm học nên có bằng cấp gì đâu ai mà nhận vào làm,cũng may nay tôi cũng mở dc 1 tiệm nhỏ nhỏ để có cuộc sống cũng qua ngày
Tôi nghĩ kg thể nào ngăn cản được họ trong lúc này đâu chỉ có trả giá 1như tôi là may ra họ suy nghĩ lại,còn những em nào chưa đi vào cuộc chơi này thì theo kinh nghiệm của tôi có lẻ cha mẹ kg nên cho tiền con nhiều quá,và đừng bao giờ mua xe đắt tiền cho bọn nó chạy may ra thì phòng hờ được 20% ,đó là tôi nói với em trai ,còn với em gái thì tôi cũng potay vì con gái bọn nó đi chơi kg cần phải có tiền ,nếu cần nó có thể ra tiền bằng vốn ''''tự có'''' của mình,tôi cho rằng em gái thì kg cho đi chơi đêm quá 11giờ




freedom for nationalities

Gửi lúc 17:41, 17/06/05Về đầu trang

trai_tao_thom


,Vietnam
Thành viên từ 18:34, 07/03/05


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của hotnews viết lúc 17:41 ngày 17/06/2005:


Nói thật nhé!
Xã hội nào mà kg như vậy,ở Anh ,Mỷ ,Tây ,Tàu gì cũng có thành phần này thôi ,đó là 1 phần tất yếu của cuộc sống.Vấn đề là nhận thức,môi trường sống của mỗi con người kìa ,bạn nói có giải pháp gì để ngăn chặn hay kg à ?kg thể đâu bạn ơi bởi vì họ đã là như vậy,họ cũng biết mình lam như vậy là sai chứ ,như tại sao họ vẩn làm ,vì họ là tuổi trẻ bồng bột ,muốn chứng tỏ cái tôi của mình ,với họ như vậy là thích hợp nhất ,tôi cũng từng như thế nên tôi hiểu quá mà ,làm sao để họ thay đổi à?kg !bây giờ thì kg được ,nhưng có cái để họ làm thay đổi đó là thời gian,thời gian sau bản thân họ chắc chắn sẻ trả giá cho những gì mình đã làm hôm nay lúc đó họ mới nhận ra rằng mình đã sai lầm ,như tôi đây tôi chơi cho hết những đồng dollar cuối cùng ,mẹ tôi vì quá thương tôi nên lúc nào cũng cho tôi tiền xài vô tư cho đến 1 ngày mẹ tôi nói với tôi rằng mẹ sẻ bán nhà vì bà ta đã thiếu nợ mấy trăm triệu đồng từ những cuộc chơi của tôi lúc đó tôi mới biết khóc là gì ,khóc cho mẹ ,khóc cho bản thân của mình sao mà ngu thế ,bạn bè tôi đứa thì vào tù vì kg có tiền để hít nên phải đi giựt giây chuyền,đứa thì đi làm gái,đứa thì chết vì bị sida. 1 band của tụi tôi hai mươi mấy đứa nay chỉ còn 7 người là đang sống với đúng nghĩa là con người trong đó có tôi,tôi nghĩ 7 đứa tụi tôi vẩn còn may mắn khi sự thương yêu của gia đình đã thức tỉnh chúng tôi trở về với kiếp người của mình ,còn mấy đứa kia kg có được như vậy,đau lắm các pác ạ ,trong cuộc tìm kiếm mưa sinh cho cuộc sống của mình tôi rất khó khăn để tìm việc làm vì lúc trước đâu thèm học nên có bằng cấp gì đâu ai mà nhận vào làm,cũng may nay tôi cũng mở dc 1 tiệm nhỏ nhỏ để có cuộc sống cũng qua ngày
Tôi nghĩ kg thể nào ngăn cản được họ trong lúc này đâu chỉ có trả giá 1như tôi là may ra họ suy nghĩ lại,còn những em nào chưa đi vào cuộc chơi này thì theo kinh nghiệm của tôi có lẻ cha mẹ kg nên cho tiền con nhiều quá,và đừng bao giờ mua xe đắt tiền cho bọn nó chạy may ra thì phòng hờ được 20% ,đó là tôi nói với em trai ,còn với em gái thì tôi cũng potay vì con gái bọn nó đi chơi kg cần phải có tiền ,nếu cần nó có thể ra tiền bằng vốn ''''''''tự có'''''''' của mình,tôi cho rằng em gái thì kg cho đi chơi đêm quá 11giờ

[



Mình ko đòi hỏi phải ngăn chặn họ, như vậy là quá cao, chỉ có trong mơ thôi. Cái mình muốn là ngăn chặn những người chưa dình vào mà thôi. Các bác nói bồng bột thì cũng chỉ một phần thôi. Vì trong đội bay này ko thiếu những người đã có công việc đàng hoàng.
Mình chia sẻ cùng bạn Hotnew. Bạn thật may mắn.

Gửi lúc 01:18, 18/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


11.078125