|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Thái Lan, Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Nga (Russian Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
Thái Lan |
|
|
Thư giãn đi nào, Box này toàn học à... Sa wa dee kha | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
LinhEvil Angels fight, angels cry - Angels dance and angels die - Only the evil survives - L.E & J.M Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 20:29, 04/02/02
Đã được 20 người bình chọn (4.35)
|
Than phiền
Đất nnước Thái lan có rất nhiều điều thú vị để khám phá, cũng có nhiều chỗ đi chơi. Sao box mình không có vụ giải trí nào nhỉ, VD như kể chuyện chỗ đi chơi, Kinh nghiệm vv,,, Để mai tớ xung phong kể về chuyện đi chơi ở Ayuttaya ( không biết có viết đúng tên không,) Chúc cả nhà vui ..... Hey you Out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey you, With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me? Hey you Don't tell me there's no hope at all Together we stand, divided we fall .....GoodBad - BeautyUgly - AliveDie - AngleDevil - LinhEvil..... Gửi lúc 15:24, 21/05/04
|
LinhEvil Angels fight, angels cry - Angels dance and angels die - Only the evil survives - L.E & J.M Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 20:29, 04/02/02
Đã được 20 người bình chọn (4.35)
|
Em to kèn đây, hôm nay post bài đi Ayuttaya các bác đọc cho vui. ( bài này di dời từ box du lịch sang mong các bác thông cảm) Em xin kể chuyện đi chơi Thái Lan, lần gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 5. Chuyến đi lần này em ở BKK chứ không ở AIT như thường lệ,.tuy nhiên do trót hẹn với bác Xeko đi xem Troy nên vào 1 ngày đẹp trời em lên xe buýt đi thăm bác ấy ( bác Xeko làm việc ở AIT, em trước kia hay ở AIT) ... Trước khi đi về AIT em làm chuyến đi chới Ayuttaya ( hic hic không biết có viết sai tên không vì hôm ấy đi không mang theo cái gì ghi chép sất).. Xe đi chừng 1 tiếng thì bắt đầu đến địa phận cuả tỉnh Ayuttaya, đây là thành phố cổ của Thái Lan từng là thủ đô của Thái hơn mấy trăm năm, các di tích vẫn còn nhiều., ở cửa ngõ đã thấy mấy caí tháp tròn tróc mẻ., đưọc cuốn vòng quanh bằng nhiều chiếc khăn vàng. Ayuttaya đã trải qua hơn 30 đời vua, vì thế mà các chùa chiền miếu, các khu palace càng nhiều hơn. Ay cũng nổi tiếng bởi tượng phật ngồi to vật vã. Xe quẳng chúng tôi xuống trước khu thành cổ Wat mahatat ( trong bài này tôi dùng các tên có không chính xác mong các bác bỏ qua) Bước qua cổng bán vé tôi chắp tay chào, thế là cứ thế đi vào, thực ra tôi không phải là đứa trốn vé nhưng cứ thử nghiệm như thế là ai cũng cho tôi qua, vì nước da đen xì trông y dân Thái. Cảm giác của tôi về khu đến này có những cái gợi nhớ về Ăng ko vát, tất nhiên là không hoành tráng bằng nhưng cũng cùng được xây nên bởi người Khơ me ( oài quả này lại móm rồi, khong nhớ chính xác tên tộc người này sống ở Trung VN, CPC và TL). Hầu hết các đền thờ đều sót lại nền, tượng phật ngồi khắp nơi tạo thành những vòng cung trong đền., những toà tháp cao với bậc thang thẳng đứng những cửa trổ từ 4 phía mang đầy đặc trưng của tôn giáo khơ me. Wat Mahathat còn mang 1 đặc trưng của những tượng phật mất đầu. Hầu hết các tượng làm bằng đá khối, được xếp chồng lên nhau, các thế thiền mềm mại đẹp và thanh thoát nhưng đầu thì mất cả, không hiểu nó có liên hệ gì với các quán bán đầu tượng ở gnoài cửa kông ( hic hic em đùa).

Điều làm du khách cảm động nhất có lẽ là chiếc đầu Phật nằm trong chòm rễ của cây Phật giáo. Gương mặt thanh thản, siêu thoát.. chuyện kể là bức tượng này sau khi bị tàn phá người ta thu về được chiếc đầu và để dưới gốc cây, rễ cây ngày 1 bao bọc lấy tượng và tạo thành 1 bức tranh tuyệt đẹp 
Đi 1 loáng là hết khu đền này, nhưng niềm vui thích ngu ngốc của tớ là tìm được rất nhiều cây tao còi, loại táo bé bằng dầu ngón tay, 20 năm về trước còn tìm thấy ở nông thông chứ bây giờ toàn táo to đùng... Lịch sử Thái được chia làm 5 giai đoạn, giai đoạn T1 thì em không biết nhưng giai đoạn T2 là rất nổi tiếng đó là nền văn hoá Sukhothai từ TK thứ 13 đến TK 15, sau khi nền văn hoá Sukhothai luị tàn thì Ayuttaya thay thế, các vương triều Ay thay nhau trị vì trong hơn 400 năm, xây dựng thành phố nhỏ thành một thủ đô rực rỡ. Sau khi bị Burma chiếm đóng và tàn phá, Ayut lụi tàn tuy nhiên trước khi “chết hẳn” Ayut có thời kỳ vưc dậy có nhiều quan hệ quốc tế với các nước Châu Âu.,sau khi bị Burma chiếm đóng lần 2 Ayut chính thức ngủm củ tỏi, Thái chuyển sang thời kỳ Thonburi ( có dịp sẽ viết về Thonburi). 
 Em cũng không rành về LS nhưng nói qua qua về thời kỳ Ayut để các bác dễ hình dung. ở Ayut người ta chủ yếu dành thời gian để đi thăm chùa chiền, các khu chùa ở đây có nhiều những đặc điểm khác nhau, mỗi chùa có 1 nét riêng biệt vì thế du khách không nhàm chán các chùa chiền đều nằm ven sông nhìn ra dòng sông. LE quên chưa giới thiệu Ayut là 1 thành phố đảo, đó là hỏn đảo được bao quanh bởi 3 con sông Chao Payrang, nếu thuê thuyền đi theo nhánh sông này bạn sẽ về đến BKK, sông Pasak và sông Lop Buri.
Để khỏi nhàm chán LE tiếp tục kể về chuyến đi của mình ở đây cho các bác tham khảo. Sau khi thăm Wat Mahatat LE tạt sang Rat Burana, 2 di tích này nằm cạnh nhau nhưng lại đưa đến cho người xem những cảm xúc khác nhau. Rat đã được tôn tạo nhiều, các công trình còn giữ được dáng vẻ cũ mà người ta có thể hình dung ra. Trung tâm của Rat là 1 gnọn tháp rất đẹp, có bậc thềm cao và dốc đứng giống như chùa ở Campuchia. Ngửa mặt nhìn lên nóc bạn có thể nhìn thấy những biểu tượng của TL ( là cái con trông xấu xí có cánh ý.,) cái status ấy nằm đỡ mái chùa, mái đền trông rất uy phong, mặt nhăn nhó 2 cánh dang rộng, đầu đội vương miện. Khi trèo lên đến đỉnh bạn có thể nhìn qua 3 cánh cửa gỗ lớn để thấy toàn cảnh trung tâm của Ay. bạn cũng có thể trèo xuống lòng tháp. Trong ngôi tháp này trước đây đã có rất nhiều những hiện vật quý nhưng cũng đã mất cả rồi. Đặc biệt nhất là khi xuống tận đáy thì có 1 khoang nhỏ khoảng 3 người chui vừa, 4 mặt vòm của khoang này là 1 bức tranh vẽ phật rất đẹp, mặc dù quan thời gian tranh đã mờ chỉ còn sắc đỏ mênh mang, cực kỳ quyến rũ. Tiếng quạt thông gió u u càng tạo độ huyền ảo… hôm ấy đi 1 mình nên hơi sợ sợ bèn chui lên luôn, ngồi trên bậc cửa hóng gió của 1 buổi sang dịu dàng ở Thái Lan. 
Sau khi rời Mahatat và Rat LE quyết định chỉ đi xem tượgn ngồi nữa thôi, tượng nằm trong chùa Wat Phanan Choeng. Khu vực Wat Phanan Choeng ( bây giờ có vẻ hiểu ra Wat nghĩa là chùa ), thực ra Phanan được xây dựng trước cả khi Ayut được chọn làm thủ đô. Phanan nổi tiếng với tượng phật ngồi cao 19m lừng lững trong đền., tượng uy nghiêm, mắt đẹp, tay thon dài để trong tư thế thiền, người tượng được vắt rất nhiều dải lụa vàng thể hiện lòng kính trọng của những người đi lễ đã khoác lên. Bước vào trong không khí tĩnh mịch ấy tôi tự nhiên nghĩ về đền Trấn Vũ nhà mình… hì hì hì….
 Đến trưa trưa thì tôi mò ra bờ sông, rủ rê mấy thằng tây ba lô trên bờ thuê 1 cái thuyền đi vòng quanh đảo đến Elephen farm,. Nhưng lão lái thuyền có vẻ ngu ngu nên chỉ đưa chúng tôi đi 1 vòng quanh đảo. Đi trên sông bạn có thể nhìn thấy cuộc sống nơi đây thật đơn giản, các cô gái xuống cầu ở xông múc nước tắm rầm rầm , kỹ cọ như thật, bọn trẻ con đen xì bơi như rái cá chẳng sợ gì thuyền bè. Các chùa chiền đều chạy dọc bờ sông, các nhà hàng bằng gỗ đen thẫm trông rất hấp dẫn 2 bên bờ. Những người câu cá, người giặt giũ… phà qua sông…vvvv… diễn ra tấp nập trước mắt bọn tôi. Nhưng ấn tượng nhất là khúc sông ở ngã 3 có ngôi chùa, ở đó có nhiều cá kinh khủng và du khách cũng thường dừng thuyền ở đây cho cá ăn. Những con cá to đến rùng rợn không thể tin là cá nước ngọt được, chị toét với anh Xeko đi ròi cho ý kiến. Em nhìn bọn cá này mà hoảng sợ vì độ tham ăn và độ to của chúng. Sau chuyến đi thuyền zui zẻ em nhảy lên hàng rong ăn uống rồi đến chiều nhảy xe về AIT. Bác xekko xem chừng mất tích roài nên em nghỉ ngơi chốc lát lại lên xe đi ra Future Park, xem Troy, chơi boling, ăn tối… sống xung xướng.. hị hị đến 10h tối đi taxi về BKK như 1 người giàu có. Cuộc sống thật là tươi đẹp!!! Mấy cái ảnh Thái Lan 1. Bọn làm phim Lord of the ring ăn cắp cảnh này từ LS Thái land, bác xem mấy con voi đúng không? 
2. Thái Lan kêu gọi các bạn nếu thấy nước mình có đầu tuợng Phật TL xin hãy trả lại 
3. Tay phật
 Chúc các bác zui zẻ ..... Hey youOut there in the coldGetting lonely, getting oldCan you feel me?Hey you,With your ear against the wallWaiting for someone to call outWould you touch me?Hey youDon't tell me there's no hope at allTogether we stand, divided we fall.....
Gửi lúc 14:42, 25/05/04
|
tdev
 ,Vietnam Thành viên từ 13:48, 14/08/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của LinhEvil viết lúc 14:42 ngày 25/05/2004:
2. Thái Lan kêu gọi các bạn nếu thấy nước mình có đầu tuợng Phật TL xin hãy trả lại
Chúc các bác zui zẻ
haha , nhà tdev có 1 cái đầu , khổ dấu còn hơn mèo dấu c*t , bọn nó bắt duoc có mà bị thịt hehehe -------------------------------------------------
Có 1 điều tdev bức xúc từ lâ u , cũng định viết bài nói rõ nhưng lười wá . D(ó là tình trạng khách VN wa bên này du lịch bị bọn nó chém biết bao nhiêu tiền . Điều đối nghịch duy nhất tạo ra sự thành công của Thai và sự fat trien chậm chạp của du lịch VN là : Thái : mở to cửa , giá thật rẻ rồi khi mồi chui vào chém chết bỏ ( tuy nhiên chém cũng có nghệ thuật ) , còn VN thì cửa thì chưa mở hết mà đã lôi đủ thứ chi fí ra tạo 1 cái giá ko ai muốn vào dù họ ko biết rằng bên trong khi shopping , dịch vụ giá cả sẽ rẻ hơn .
Nhiều khi tức cả dân du lịch của mình , biết là bị nó chém , đã thông báo rồi , thế mà vẫn nhắm mắt bỏ tiền ra cho nó . Kiểu của nguoi Viet là : nguoi ta mua , nguoi ta tham gia , nguoi ta bo tien , .... ko lẽ mình ko bỏ ra . .... Chán chắc hôm nào ngồi làm 1 cái menu cho mọi thứ chi tiêu tại thái kèm theo giá rồi ra ngoài Don Muong fát free cho khách du lịch VN  Gửi lúc 15:24, 29/05/04
|
thungnuocvogao
 ,Vietnam Thành viên từ 20:32, 06/11/03
Đã được 3 người bình chọn (2.33)
|
Trích từ bài của tdev viết lúc 15:24 ngày 29/05/2004:
Trích từ bài của LinhEvil viết lúc 14:42 ngày 25/05/2004:
2. Thái Lan kêu gọi các bạn nếu thấy nước mình có đầu tuợng Phật TL xin hãy trả lại
Chúc các bác zui zẻ
haha , nhà tdev có 1 cái đầu , khổ dấu còn hơn mèo dấu c*t , bọn nó bắt duoc có mà bị thịt hehehe -------------------------------------------------
Có 1 điều tdev bức xúc từ lâ u , cũng định viết bài nói rõ nhưng lười wá . D(ó là tình trạng khách VN wa bên này du lịch bị bọn nó chém biết bao nhiêu tiền . Điều đối nghịch duy nhất tạo ra sự thành công của Thai và sự fat trien chậm chạp của du lịch VN là : Thái : mở to cửa , giá thật rẻ rồi khi mồi chui vào chém chết bỏ ( tuy nhiên chém cũng có nghệ thuật ) , còn VN thì cửa thì chưa mở hết mà đã lôi đủ thứ chi fí ra tạo 1 cái giá ko ai muốn vào dù họ ko biết rằng bên trong khi shopping , dịch vụ giá cả sẽ rẻ hơn .
Nhiều khi tức cả dân du lịch của mình , biết là bị nó chém , đã thông báo rồi , thế mà vẫn nhắm mắt bỏ tiền ra cho nó . Kiểu của nguoi Viet là : nguoi ta mua , nguoi ta tham gia , nguoi ta bo tien , .... ko lẽ mình ko bỏ ra . .... Chán chắc hôm nào ngồi làm 1 cái menu cho mọi thứ chi tiêu tại thái kèm theo giá rồi ra ngoài Don Muong fát free cho khách du lịch VN 
Thanks, tdev, cũng là một kinh nghiệm xương máu cho khách du lich đấy nhỉ. Từ cái dạo du lịch Thái lan hút khách, tôi cũng có nghe nói về cái tình trạng chặt chém này, hehe nhớ làm cho tôi cái menu nhớ... Gửi lúc 03:19, 30/05/04
|
LinhEvil Angels fight, angels cry - Angels dance and angels die - Only the evil survives - L.E & J.M Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 20:29, 04/02/02
Đã được 20 người bình chọn (4.35)
|
Đâu đâu nó chém ở đâu hả bác??? Bác không nói sớm em mang đồ sang chém lại. Nhìn chung em sang Thái nhiều cũng chẳng ham mua hàng về đi về mỗi cái ba lô nên không biết nó chém nghệ thuật thế nào. Chứ em ăn cơm bình dân mới lị đi xe ôm có thằng nào dám chém em đâu... hì hì.... Để em kể chuêỵn đua xe với lị đi tìm thác nước cho các bác nghe nhé... CHIAM - GOKAT AND FALLING WATER Một ngày đẹp trời LE quyết định ra Chiam tắm táp, cưỡi ngựa roài đi lái Gokat... Đúng là những nguyện vọng đấy đều thành công cả, ngoại trừ việc đi lài Gokat và tìm thác nước... để em dần dần kể cho các bác nghe nhé. Bác nào đã đi lái Gokat ở gần Chiam thì chắc bít cái khu lái xe đó... nào già trẻ gái trai đều máu đua xe vô cùng Lũ Tây là bọn máu đua nhất và phóng cũng lụa nhất, toàn bọn choai choai đang gầm rú lướt đi trên sân, mồm hú hét,... LE đã chọn cho mình 1 cái mũ bảo hiểm vừa đầu, tay lăm lắm cái vé chờ ra sân....đúng lúc đó thì đến lượt LE cùng sân với 4 thằng tóc vàng đang điên cuồng lao... cha miẹ ơi, em cứ gọi là rón rén đạp ga nép nép cua cho lũ mọi rợ ấy đua với nhau... nhưng thế gọi gì là đua công thức 1 cơ chứ. LE quyết định đua cho khí thế, thế là véo, vèo hú hú hé hé... 5 cái xe gào rú trên mặt đường, quay ngoắt và mất hút ở các khúc quanh cà nhau ken két... Đúng là phê... không gì phê bằng đua xe, đua xe máy đã thích đua xe ô tô còn thích hơn. chuyện kể có bác Việt Nam đã đi lái ở dây rồi đâm ngất xỉu nữa cơ đấy.... Nhưng rồi đúng đến vòng cua rộng nhất và kết thúc ở khúc ngoặt gắt gao thì LE phạm 1 lỗi quành tay không chấp nhận được, cùng lúc đó thì chân gas cứ đạp dính còn chân phanh thì forget it... rầm véo... LE đã đâm qua cái phên với 3 lớp lốp xe ô tô được chồng kít vào nhau, ngực tức tức, bụi bốc lên như vừa có vụ nổ.... chiếc xe khi lao qua 3 phên lốp thì húc đầu ra đường đua phía sau,... lúc đó khổ chủ đã trấn tĩnh lại nên kịp đạp phanh đúng lúc 1 thằng Tây phi vèo qua, tí nữa đâm thêm cho phát nữa... LE máu lên vừa chửi thề vừa cỗ gỡ 2 cái dây thừng đang kéo bật mình lại phía sau để thoát ra... nhưng không được... may có lũ cứu nạn ra gỡ choo... hic híc... đấy là 1 cú đâm ngoạn mục nhất LE đã thực hiện... Sau khi run rẩy ra khỏi đường đua trên đường lái xe về AIT - Pathumthani thì LE nhìn thấy 1 cái biển đề Water Fall bên đường...muốn được tắm mình trong thiên nhiên và quên đi cú đâm xe vừa rồi, Le quành vào theo biển chỉ dẫn..,, sau chừng 400m thì các biển TA biến mất và con đường dẫn đến 1 ngã rẽ đáng ngờ., các biển chỉ đường phập phù dẫn vào con đường nhỏ như sợi chỉ xa mù tắp... sau 1h30'' lái xe loanh quanh vẫn không tìm được thác nước LE bỏ cuộc lái xe quay về... MK What''s a day!... Cái thác nước kỳ quặc đó đúng là 1 câu hỏi khiến tức mình... lần sau nhất định tìm được nó và " Đánh dấu" mới được.... Tự dưng khi viết những dòng này LE bay vèo về buổi chiều ây, thấy rõ mặt trời sau những rặng núi khi LE lạc đường tìm thác nước. và thấy bụi bốc lên xa xa trên con dường dài như sợi chỉ I’m too xxx for myself, too xxx for my shirt, too xxx for my lover, too xxx for my company, … too xxx for my city... Now we are talking.... Gửi lúc 09:38, 10/06/04
|
tdev
 ,Vietnam Thành viên từ 13:48, 14/08/03
Chưa có ai bình chọn
|
bạn Linh Evil ạ , mình muốn đề cập đến chuyện chém khách du lịch cơ mà :) . Còn thì trong cuộc sống bình thường , thái cũng như mình , giá cả rất vừa fải , đôi khi còn "nghe được" hơn cả mình, được nhất là họ ít khi nào hét quá giá , có chăng thì 10-20% , ò e cười cười 1 tí họ cũng giảm , ko thì cũng vô tư mà đi . Gửi lúc 01:46, 11/06/04
|
khun_na_lak
 ,Vietnam Thành viên từ 17:39, 04/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
cái kinh nghiệm này biết nhưng vẫn bị mắc phải vì chủ quan chuyện về taxi, nếu du lịch ở thái -đừng nên bao giờ đi những chiếc taxi hay chờ trước ks -trước khi đi nên nhìn xem taxi có bận đồng phục hay không? -nhìn đồng hồ tính tiền( thưòng là thấy số 35-35bath) nếu không biết nó ở đâu -cẩn thận khi đón taxi buổi tối( nên chọn taxi xanh va do, xe mói)
Gửi lúc 05:47, 18/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|