|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ Thuật Thư Pháp, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
sgpt
 ,Vietnam Thành viên từ 15:34, 03/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Được bác Quản giúp đỡ thì còn gì bằng, sgpt đành làm phiền bác Quản vậy  . Nếu chủ nhật này bác có rãnh thì mình sẽ gọi cho bác nhé. Sgpt xin đa tạ bác trước vậy. Buổi chợ đông con cá hồng chê lạt
Buổi chợ tàn con tép bạc cũng mua Gửi lúc 10:25, 23/10/04
|
changfeng
 ,Vietnam Thành viên từ 18:25, 25/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Lâu rồi không gặp tiên sinh Loa kèn, chẳng hay tiên sinh có được an khang?  Mai này tất cả tiêu ma
Hàng mi nắng tắt thảy là không không! Gửi lúc 12:46, 05/11/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Trích từ bài của changfeng viết lúc 12:46 ngày 05/11/2004:
Lâu rồi không gặp tiên sinh Loa kèn, chẳng hay tiên sinh có được an khang?  [size=4]Mai này tất cả tiêu ma
[size=4]Hàng mi nắng tắt thảy là không không!
Thật cảm động tấm lòng bác Chém , bận bịu vậy mà còn có lời cho tôi . Nếu bác và các bác bạn bè chúng ta mai tức chủ nhật rỗi rãi ta gặp nhau ở Vô thường cốc hàn huyên ... khoảng 3 h chiều nhỉ ? Mời các bác ghé chơi cho thêm phần đầm ấm . Các bác không phiền khi cầm theo bút lông chứ ? Bác Râu nữa , Hom hem ... Cảo thơm thư hiên mà có mặt thì vui lắm ...Mong đòàn viên !
Gửi lúc 11:34, 06/11/04
|
aqcharles Đồng chí tiểu đội trưởng gương mẫu !
 ,China Thành viên từ 22:13, 18/07/04
Đã được 18 người bình chọn (4.11)
|
Sáng nay sau đôi ngày đi xa mở lại box ta cả đôi ngày không có bài mới không những thế quét chuột xuỗng dưới không thấy tên Quản tiên sinh làm mod nữa. Sao vậy nhỉ? Tuy chưa được hầu chuyện tiên sinh nhưng qua những gì đọc được ở trên mạng hậu sinh vẫn mong 1 ngày nào đó được hầu chuyện người. Thế mà sáng nay . . . Box ta đã đang trong cơn bĩ cực, tiên sinh là người đầu tầu. . . Nghĩ mà chua xót thay !!! Vào box thì suốt ngày chỉ thấy cái topic đánh cãi nhau là đông nhất dùng những lời lẽ thâm thuý nhất còn cái chính, cái cốt lõi của 1 box là trao đổi và giao lưu kiến thức thì . . . hỡi ôi !!! Hôm trước Vinhaihong còn bảo là thoi dẹp cái box này đi. . . . Cũng đành vậy , đau đớn thay . . .
Độc bất cầu thậm giải, mỗi hữu hội ý tiện hân nhiên vong thực
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Show me the meaning of . . . . dollar and . . .
Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 11/11/2004 Gửi lúc 10:08, 11/11/04
|
GiaoThuy
 ,Vietnam Thành viên từ 14:12, 15/12/02
Chưa có ai bình chọn
|
Hôm nay, em đi bắn bi với mấy bạn trong xóm, chợt nhớ đến quý bác, lên chẳng gặp ai, thôi nhắn lại mấy dòng: Kính nhắn bác vinhaihong ( Châu ái Trần Tiên Sinh): Thưa bác, bé không có dịp được gặp bác, nhưng những gì bác thể hiện bên box Tiếng Trung cũng làm bé nể lắm. Thế mà, nghe đâu bác Quản trước lúc về vườn, năm lần bảy lượt cùng bác Rosered mời bác ra làm Mod, sao bác không cảm cái tình ấy mà gia sức giúp Box? Lại còn phát ra cửa miệng những lời như tiên sinh gì đó nói ở trên? Bé thấy hổ thẹn cho một thư sinh trẻ người trí lớn như bác! Hay vì bác áo rộng quần dài, đông tây mấy phen khjoe sở học, ngại vào đây vấy vết quần hùng? Kính nhắn bác Rosered : ( Nam Long Tiên Sinh ) Bé rất trọng thâm tình của bác, cùng cái sở học rộng sâu của một người cầu tiến. Bé trân trọng cái đức của bác khác với những bậc giả tạo trong box này, vì thế cũng có mấy lời: Thưa bác, phàm những việc dễ dàng thì trẻ con nó làm trò chơi hết cả! Những việc khó hơn thì những người như quý bác cũng chẳng phải làm, đã có những chủ trương, chính sách các cấp lo cho. Nay cái việc cỏn con trong box là phát huy những gì đã có, giữ gìn và nâng cấp một số topic đi đúng quỹ đạo của diễn đàn, tăng cường đoàn kết giữa các thành viên, thành lập nhóm, hội những người cùng sở thích mà đền Nghĩa Bút, mong bác giúp sức một cách dụng công hơn nữa! Bé tin bác làm được! Cố gắng lên bác nhé! Kính nhắn bác chengfeng ( Vô Công Phạm Văn Ánh): Thưa bác, bé tạm biết bác hiện đang công tác trong môi trường nghiên cứu ngôn ngữ. Bác biết chăng, gần đây, một Tạp Chí lớn với cái tên Tạp Chí Văn Hiến Việt Nam vừa được ra đời, nhằm góp phần tìm tòi, giữ gìn truyền thống Văn Hoá Việt, đồng thời để tăng tính sáng tao và lòng tôn yêu truyền thống nước nhà? Bác niết đấy, vì bác và những người trong giới không thể không biết! Vậy thì, bác đã tham gia vào chốn ảo này, há lại như người đàn bà núp sau xó cửa? Như thế còn gì là khí phách của đất Hải Phòng? Con cháu của cụ Trạng Trình khi xưa nữa? Nghe đâu bác còn có ý định phát huy các lớp Thư Pháp Hán tại Hà Nội, điều đó thật tốt và vô cùng ý nghĩa! Sao ở trên này, bác im hơi, kiệm tiếng làm vậy? Hay bác cũng sợ như cái sợ của Trần Tiên Sinh Xứ Thanh kia? ( vinhaihong Kính nhắn bác Kiều Tiên Sinh ( Kiều Quang Dũng - Loa_Ken_Den_Si) : Thưa bác, những cố gắng và đóng góp của bác trong box này thật quý, tuy nhiên, bác phải cẩn mình đến thế, hoá ra phụ công người đọc lắm ru? Bé cảm động trước tấm lòng bác vào Nam ra Bắc, đến hết chỗ này chỗ khác để vừa lo việc riêng, lại vừa lo việc chung là, xem tình hình và xu thế phát triển của Thư Pháp. Thật trân trọng xiết bao! Tuy nhiên, lửa muốn cháy thì phải có bùi nhùi. Nay box thiếu cả hai thì phỏng còn cháy được nữa chăng? Kính nhắn bác Quan_Di_Ngo ( Trịnh Tiên Sinh): Thưa bác, phàm kẻ sĩ chẳng mấy người như bác đâu! bác đã làm thì làm cho đến cùng, chứ đánh trống bỏ rùi thế này, có ai đi nhặt rùi đánh nữa? Chuyên Việt - Hán là chuyện còn dài, Mỹ Học đâu có nằm trong lời nói của kẻ sất phu? Khiến bác phải lui sớm thế? Bác là người có ý định và đã góp công khai mở ra cái box này, thì cũng nên xoắn tay lúc dầu cạn bấc hao chứ? Bé nghĩ, bác cũng chí của đàn bà thôi! *************** Bé còn muốn nhắn mấy bác nữa như, Nguoibinhthuong, Hom hem gì đó, và cả cái bác nhà báo Lam Điền ẩn trong cái nick Lang_Ly_Bach_Dieu, cùng cô Như Trần dưới cái Nick Sao_Bien_dem v.v... nữa, nhưng mấy bạn lại rủ đi bắn bi, bé hẹn dịp khác vậy! Kính các bác thứ lỗi! Gửi lúc 20:58, 11/11/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Chủ nhật vừa qua ...15h trong một tiết trời cuối thu đã đẹp lại càng đẹp hơn với không gian Vô thường cốc ( ối giời , cái cửa sổ tâm hồn của Cốc vẫn xanh xanh chữ nhật ...cái biển hiệu í ) anh em chúng tôi đã có cuộc hội ngộ thật vui ... Bác Râu Bác Chém Bác Ái Bác Hom ..... Các bác Trịnh ... Các bác Cuộc sống Các bác Sáng tạo 8 x Hà nội .............. Vui quá ... từ chuyện ông BÚT sờ , chuyện ông nào nói bác Râu đi dạng ...háng , chuyện cafê Tưởng niệm , đến chuyện tìm nhau để hợp tác tham gia khởi nghiệp viết dự án thi tài VTV...Rồi thư thư pháp pháp ...cho tặng nhau cái chữ ....Hát tặng nhau ...với những ca khúc lãng mạn của Trịnh của Phú Quang ...Văn Cao.... Chẳng mấy mà hoàng hôn đã rớt xuống , anh em tạm chia tay nhau ....còn lưu luyến mãi với chung rượu , với cái tình như anh em một nhà ,hẹn gặp nhau lại ở lần tiếp theo ... Lần này và những lần sau ,chúng tôi đã hẹn cứ Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng hồi 3 giờ chiều.... Mong anh em mình thắm mãi ....hẹn thêm nhiều bạn bè , tất nhiên có nhiều , phải không các bạn ?
Gửi lúc 09:36, 12/11/04
|
manh_trang_coi
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 14/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Xin caao cac cô chú va các bạn của câu lạc bộ thư pháp .là một thành viên mới của diễn đàn và là một người rất thích về thư pháp dù là chưa bao giờ cầm cọ ,chưa bao giờ nhìn thấy ai viết thư pháp va cũng không biết người ta đã viết thu pháp như thế nào,nhưng ma manh_trang_coi thay rat yeu nhung nét chữ mềm mại .dịu dàng chứa đựng môt cái gì đó rất nghệ thuật ,rất tao nhã,dường như nhửng người viết đã để lòng thật thanh than mói có thể viết lên những nét chử va đạo lí như thế. Manh_trang_coi có một người cô giáo cũng rất yêu thư pháp nên ở năm cuối cấp này ,nhân ngày 20-11 muốn tự tay mình viết một bức thư pháp tặng cô nhưng khong biết phải viết như thế nào.Rất mong các cô chú và các bạn có thể chỉ cho hoặc có thể cho manh_trang_coi một địa chỉ cụ thể nào để có thể đến học hỏi trực tiếp với những người viết thư pháp .Rất mong được sự giúp đỡ của các cô chú va các bạn.Mong nhận đuơc hồi âm sớm.manh_trang_côi ở thành phố hồ chí minh.Cám ơn mọi người trước nha. Nếu ví cuộc đời như một ván bạc thì chắc chắn một ngày nào đó tôi và anh sẽ trắng tay .Mỗi con bài được lật ngữa là một cái giá phải trả,đôi khi ngay trong những con bài đầu tiên bàn tay ta đã tự hủy cuộc đời mình,bởi vì cuộc sống vốn đua chen,hạnh phúc của người này sẽ là bất hạnh của người kia nên hãy cẩn trọng trước nhưng việc mình làm,mọi cái giá phải trả có thể sẽ đều đẫm đầy nước mắt ... Gửi lúc 12:28, 14/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|