|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ Thuật Thư Pháp, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
Tiếp theo lời bác RÔ: Ngàn năm dựng nước vẻ vang Giờ đây ai kẻ hiểu vài chữ Nho Mẹ khen con hát lại trò Con ếch ngắn cổ lại dò trời xanh. Đến như cái chữ La tinh Chẳng qua cũng chỉ là đồ của Tây Việt Nam từ trước đến nay Không phân biệt rõ đồ Tây đồ Tàu Chỉ cần là tinh tuý của nhau Đem ra học hỏi giao lưu thôi mà Nào ai "mắng chó đuổi ma"? Khiến cho trong box bất hoà bấy lâu Cúi xin các bác một câu Rằng : bình tĩnh lại ,cùng nhau viết bài.
Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Gửi lúc 18:10, 09/01/05
|
nguoibinhthuong_2011 háo sắc , tham tiền, vô trách nhiệm-nguy hiểm loại 1
,Vietnam Thành viên từ 20:49, 10/09/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
è, lâu quá rùi em mới lại có gan vào chốn này nhỉ... hì hì.. có lẽ hỏi thăm tình hình các vị tiền bối 1 lượt cho phải phép mới được... dạ dạ, thưa các quí bác Rosered, Vinhaihong, Home, Changfeng, Quan_Di_ngo, Loa_ken_den_si, chẳng hay các bác có được mạnh giỏi ko ạ? Dạ, em cũng nghe " giang hồ đồn đại", khì khì^^, rằng thì là mà dạo này các bác họp off nhìu lắm, em nghe mà phát thèm , nhưng phần thì nhớ ra sở học kém cỏi ngu muội của mình mà tự lấy làm xấu hổ, phần vì do mắc bận chuyện riêng nên chẳng dám bén mảng đến... Mấy hôm nay có lời của Vinhaihong và Home, mạo muội " thấy người sang bắc quàng làm họ", hề hề, đi chào hỏi các bác 1 vòng... Đặng hôm nào giời đẹp, em gom đủ can đảm, xin theo hầu nghiên mực cho các bác( ^^ em chả dám xin học chữ đâu, các bác yên tâm^^), mong các bác ko chê dốt mà đuổi đi... hề hề khi` khi`... kính các bác^^ 
yêu ..lòng cố từ bi..chẳng ngờ... Gửi lúc 22:10, 09/01/05
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Nhắn hỏi Bác lữ khách nào chiều nay có hỏi về nơi làm bút lông phục vụ cho cuộc quay phim phiếc gì .... Rất tiếc là hiện chưa hỏi đc đĩa điểm đó ....mong bác thông cảm ! Nếu Bác gì ấy ơi ....có thể để lại địa chỉ và hòm thư mail cùng Số Điện thoại ? Tiện đây cho hỏi Ai biết chỗ làm bút lông ko ?????? Hãy giúp đi ..... Ngữ
Gửi lúc 21:40, 21/01/05
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
Vô Thường Quán 4h10 Vinhaihong có mặt đã thấy Rosered huynh, TieuHang huynh đang oánh chữ rồi.Bác hoaloakèn gọi Vinh vào đả vài chữ cùng.Thế là 3 cây bút thư pháp Hán gặp nhau,một lát sau Trường phong huynh cùng " ái thiếp Liễu thị " đã có mặt .Bác hoaloakèn cùng vothuongca một sạp viết thư pháp việt,còn" tứ trụ " ," tứ bút " cùng chung một sạp,mỗi người một góc tha hồ " vũ mặc phi bút " ," đối tửu đương ca" . 5h30 trời chiều chập choạng gió thổi mơn man ,thi hứng dào dạt, Tieu hang huynh liền đề nghị mỗi người làm một câu thơ để thành một bài tứ tuyệt.Tieu Hang viết câu khai : Đương thời ngã tuý Vô Thường cốc, Rosered huynh nghĩ một lát rồi không ngần ngại vung bút viết câu thừa : Lạc nhật tà phong khách vị quy, Đến lượt Vinh đệ ,chẳng biết phải viết thế nào tiếp cả,ý tứ đang mông lung bỗng trời lác đác vài hạt mưa nhỏ,và thế là câu chuyển có rồi : Hốt giác thiên không phi tế vũ, Câu hợp mới khó đây ,rượu thì đã rót 3 lượt rồi mà thơ vẫn chưa hoàn chỉnh,Trường phong huynh " tự châm cú chước" ,và cuối cùng câu hợp đã xong và kết thúc một bài thơ thất ngôn mà theo Trường phong huynh nói đùa là " thất luật vô đề thi nhất thủ". Tam bôi cánh tận hạp thành thi Và bài thơ được hoàn thành: Đương thời ngã tuý Vô Thường cốc, Lạc nhật tà phong khách vị quy, Hốt giác thiên không phi tế vũ, Tam bôi cánh tận hạp thành thi? Làm xong bài thơ bác hoaloaken đề nghị mỗi người chép lại bài thơ và rồi một bài thơ mỗi người một phong cách chẳng ai giống ai, Vẫn tiếp tục uống rượu thưởng trà,lắng nghe bác tieuhang và bác hoaloakèn ngâm nga điệu hát ca trù,trầu văn...rồi thì bốn mái đầu lại tiếp tục cúi xuống thi triển nét bút.Đẹp lắm! Vui lắm! Trời mưa lâm thâm,chập choạng tối,bác hoaloaken đề nghị 4 người cùng làm bài thơ bình về trà để bác ý đi bồi treo ở quán. Lại một lần nữa cái hứng thơ nó dâng trào lên đầu ngọn bút.Bác trường phong cho ngay câu đầu : Trảm mã chi trà vị thức chi. Theo vòng tròn là đến Vinh đệ ,nhưng khốn nỗi câu này mà viết tiếp thì khó quá,gì mà " trà Trảm mã ta chưa từng được biết và uống nó " ,triển ra thế nào đây,nghĩ cũng fải 10 fút mới ra một câu : Tá tửu tố thi nan hữu kỳ. Mỗi tội bị thất niêm thất luật, với lại đang là trà lại bị dính đến tửu,Vĩnh đành nhờ bác Trường phong oánh lại câu khác.Hì hì,và rồi Trường phong huynh chẳng đắn đo nhiều lắm liền viết câu khai : Nồng úc thanh hương nhất trản trà. Vĩnh đệ em ngu muội chẳng biết tiếp thế nào,trong khi đó bác hoaloaken bác tieuhang và rosered huynh không ngừng ngâm nga điệu cổ,cố ý gợi ý cho Vĩnh em,thấy cái cảnh bốn người đối ẩm đương ca, cùng co ro dưới cái gió se se cuối xuân liền viết : Tứ nhân cộng ẩm xướng hàn ca, Rosered huynh không hổ là kẻ " điển tích kiêm thông,chi hồ hoàn bị",viết ra một câu rất đỗi nên thơ tràn đầy khí phách: Hào đoan dục xuất thi thiêm tứ Ngọn bút như trỗi dậy như muốn viết ra bao thi tứ,bao nỗi niềm trong tâm khảm.CÓ lẽ đến đây,khó nhất là câu hợp cuối cùng,Thương thay cho tieuhang huynh,câu cuối dễ cũng phải 15 phút nhỉ,khó lắm thay. Sau bao hồi đắn đo ,hết " song biên sổ chi hoa " ," bán dạ thanh phong nguyệt dĩ tà " ,.... cuối cùng Tieuhang huynh vung bút đề câu hợp như sau : Chỉ kiến thiên biên kỷ phiến hà. Chỉ thấy bên trời mấy mảng ráng chiều đang sa xuống.Đẹp lắm thay! Nồng úc thanh hương nhất trản trà. Tứ nhân cộng ẩm xướng hàn ca, Hào đoan dục xuất thi thiêm tứ Chỉ kiến thiên biên kỷ phiến hà. Từ 4h10 cho đến tận 8h30 tối ,chỉ có ngâm thơ ,làm thơ ,uống rượu ,thưởng trà ,hát ca,vung bút rải mực.Sau đó thì thu xếp rồi ngồi ra một sảnh nhâm nhi chén trà hoa cúc. Mãi đến 9h30 tối. Hết một ngày với niềm vui của những kẻ " dĩ thi thư hội hữu". Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Gửi lúc 13:21, 27/03/05
|
aqcharles Đồng chí tiểu đội trưởng gương mẫu !
 ,China Thành viên từ 22:13, 18/07/04
Đã được 18 người bình chọn (4.11)
|
Không biết admin hay mod set cái "Ninh tĩnh chí viễn" có ý gì đây? PS: Cung chúc tân hôn bác xuân như ý cái chứ nhểy? Độc bất cầu thậm giải, mỗi ý hội tiện hân nhiên vong thực Được rosered sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 31/03/2005
Gửi lúc 17:13, 30/03/05
|
duongphuongbay Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:19, 16/06/03
Đã được 13 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của rosered viết lúc 12:23 ngày 31/03/2005:
Ninh tĩnh chí viễnĐây là một tác phẩm Lệ Thư thể hiện câu nói nổi tiếng của Gia Cát Khổng Minh :" Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tĩnh dĩ chí viễn" (Đạm bạc để sáng chí, yên lặng để nghĩ sâu). Hehe, tại hạ thấy hay hay nên set vậy thôi mà. Hehe. AQ huynh có cao kiến gì chăng?
   
Xin cho biết tác giả? Thưởng thức thêm 1 số bức khác về 4 chữ trên của các t/g TQ:  1。Chữ của Chính Hạo(正浩) 2。Chữ của Chu Khải(周凯)
 3。Chữ của Khởi Nho(启儒)
 4。Chữ của Sơn Thạch(山石)
 5。Chữ của Trương Vĩnh Thanh(张永清)
Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
Gửi lúc 00:44, 01/04/05
|
duongphuongbay Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:19, 16/06/03
Đã được 13 người bình chọn (4.00)
|
 6. Chữ của Lưu Hỉ Hoà (刘喜和) 7.Chữ của Trí Không (智空)
 8. Càn Long ngự bút
 9. Lệ thư đại sư Hồ Chấn Quốc (胡振国)
Các bác thích bức nào nhất trong 9 bức trên? Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
Gửi lúc 00:58, 01/04/05
|
rosered
 ,Vietnam Thành viên từ 12:51, 21/06/03
Đã được 18 người bình chọn (4.72)
|
Mỗi bức trên một vẻ, khí lực khác nhau, thể chữ bất đồng, bác bảo lấy tiêu chí gì để so sánh đây? Nhưng nếu bảo tôi chọn thì tôi vẫn chọn bức tôi đã set. Vì sao? Bức đó dùng mực trắng nền đen, viết thể như thác bản, rập từ một bia nào đó. Thể chữ Lệ thịnh hành đời Hán. Từ phong cách đến hình thức phù hợp với thời kỳ của Gia Cát nhất. Mặc dù vậy, các bức bác duong phuongbay đã đóng góp đều là những bức có giá trị, nhiều bức thể hiện được phong cách thư pháp mới của Trung Quốc. Rất đáng học tập. _____________
Quan thương hải tang điền, kiến cổ kim nhật nguyệt Được rosered sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 01/04/2005 Gửi lúc 12:58, 01/04/05
|
aqcharles Đồng chí tiểu đội trưởng gương mẫu !
 ,China Thành viên từ 22:13, 18/07/04
Đã được 18 người bình chọn (4.11)
|
Hờ hờ lâu lâu thấy box ta có cái lạ nên hỏi vậy thôi chứ không có ý gì cả. Hờ hờ. . . Bác DPB nghe chừng chịu khó sưu tầm món này ghê hén !!
Độc bất cầu thậm giải, mỗi hữu hội ý tiện hân nhiên vong thực Gửi lúc 17:05, 01/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|