Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12348290 người đang duyệt site , trong đó có 15466 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Nghệ Thuật Thư PhápThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmHọc thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Nghệ Thuật Thư Pháp
 
  TÁN GẪU


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1495 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 13559 lượt đọc và 164 bài trả lời  
  
nguoibinhthuong_2011
háo sắc , tham tiền, vô trách nhiệm-nguy hiểm loại 1




,Vietnam
Thành viên từ 20:49, 10/09/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hiz, bác Quản làm ơn cho tui xin 1 chữ mừng sinh nhật thầy giáo tui được ko vậy? mà tui ở hà nội, làm sao giờ? hu hu hu...

nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???


tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...


 

Gửi lúc 08:19, 16/09/04Về đầu trang

doigiobuiTT
Wo ai' MDHN



,Vietnam
Thành viên từ 16:47, 11/02/04


Đã được 4 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của nguoibinhthuong_2011 viết lúc 08:19 ngày 16/09/2004:


hiz, bác Quản làm ơn cho tui xin 1 chữ mừng sinh nhật thầy giáo tui được ko vậy? mà tui ở hà nội, làm sao giờ? hu hu hu...

nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???


tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...


 



vâng, bác cứ cho nội dung cần thiết, địa chỉ liên lạc. Quan_Di_Ngo sẽ viết và gửi ra Hà Nội cho bác.

Đời Gió Bụi

Gửi lúc 11:58, 16/09/04Về đầu trang

nguoibinhthuong_2011
háo sắc , tham tiền, vô trách nhiệm-nguy hiểm loại 1




,Vietnam
Thành viên từ 20:49, 10/09/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ok, vậy làm ơn cho tui xinchữ " nhẫn" nha- hix, chữ này cần cho tui bi giờ lém, tâm đang ko tĩnh mà^^ ..ah, hoặc là chữ "tĩnh" cũng được( hi` hi`, tham quá ko nhỉ?^^)

còn thầy giáo, theo các bác thì nên xinchữ gì cho thầy nhỉ? đây là ngươìi thầy mà tui kính trọng và yêu quí nhất, người đã có ảnh hưởng rất lớn đến tui......chữ Đạo thì được ko nhỉ? có người gợi ý là chữ đạo , đạo làm thầy, đạo làm người.....có người gợi ý là chữ Nhẫn, vì với những học trò quậy phá như tui thì chỉ có nhẫn mới trị được..hiz, các bác cho tui xin ý kiến với^^..thanks alot^^

nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???


tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...


 

Gửi lúc 13:36, 16/09/04Về đầu trang

nguoibinhthuong_2011
háo sắc , tham tiền, vô trách nhiệm-nguy hiểm loại 1




,Vietnam
Thành viên từ 20:49, 10/09/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

địachỉ liên lạc: Vũ Hồng Ánh, lớp K53A, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thuỷ, câù giấy...

hiz, cám ơn các bác nhìu nhìu nha
^^

nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???


tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...


 

Gửi lúc 13:40, 16/09/04Về đầu trang

kevinmitknick
Thành viên box Khoa học pháp lý và box ĐH Luật Hà Nội



,Vietnam
Thành viên từ 13:19, 27/04/03


Đã được 10 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xin chào bác quan_di_ngo kevin mong được gặp bác để thọ giáo và học hỏi về nghệ thuật thư pháp
kevinmitknick
bác vui lòng làm theo những gì tôi đã nhờ bác nhé, cảm ơn nhiều

Hạnh Phúc ở đời là :Có việc gì đó để làm,Có ai đó để yêu,Có điều gì đó để hy vọng

Gửi lúc 12:38, 17/09/04Về đầu trang

doigiobuiTT
Wo ai' MDHN



,Vietnam
Thành viên từ 16:47, 11/02/04


Đã được 4 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Kính nhắn bác Rosered :

Tôi đã PM cho Admin Milou về việc Set Mod Thư Pháp cho bác vinhaihong. Trong thời gian tới, công việc quản trị box Thư Pháp sẽ còn có mình bác với bác Vinhaihong, kính mong bác giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Nhắn: Demtp :

Em lo việc nhà và việc học hành xong thì gọi cho anh nhé.

Nhắn: Home_nguoikechuyen :

Anh sẽ gửi tấm hình chụp tập thể cho em. Nhưng lại không có địa chỉ của em. Em PM cho anh nhé. Giữ gìn sức khoẻ.

Đời Gió Bụi


Không khó vì ngăn sông cách núi, chỉ khó vì lòng người ngại núi, e sông

Gửi lúc 23:09, 17/09/04Về đầu trang

vinhaihong
I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you ....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 08:57, 12/10/02


Đã được 30 người bình chọn (4.70)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

A Di Đà Phật ,con đi tu thôi ,tỷ viết thơ thế này em chạy vào chùa tụng kinh gõ mõ đi tu luôn thôi .ặc ặc .Bái phục ,ngũ thể đầu địa luôn !
Nhưng mà bài này sao nghe đau khổ thế tỷ :
Trần ai duy trọng nhất điểm tình
Quang âm phi độ chí vị thành
Đức, vận tương tuỳ hoàn hữu biệt
Long tuyền ma kiếm đẳng thiên minh.
=> Câu đầu rất hay " trần gian duy trọng một chút tình " .nhưng mà mấy câu sau nghe đau khổ quá ,nào là " chí chưa thành " nào là " ở nơi Long tuyền mà mài gươm đợi trời sáng " .May mà chưa đọc thành " cửu tuyền " đấy ,hì hì .


Một bước phong trần
Mấy phen chìm nổi
Trời tình mù mịt
Biển hận mênh mông

http://www.ttvnnet.com/forum/f_309

Gửi lúc 22:27, 23/09/04Về đầu trang

rosered


,Vietnam
Thành viên từ 12:51, 21/06/03


Đã được 18 người bình chọn (4.72)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Thế đấy!! Hehehe. Chút tâm sự cỏn con mà đệ cũng không cho tỷ nói nữa chăng? Nói thế thôi, cũng phải lao ra làm việc thôi, vừa làm, vừa mài gươm, vừa đợi trời sáng. Hehehehe

Gửi lúc 22:36, 23/09/04Về đầu trang

vinhaihong
I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you ....

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 08:57, 12/10/02


Đã được 30 người bình chọn (4.70)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

( xuỵt ) giọng của bài thơ này rõ ràng là giọng của nam tử hán đại trượng phu , tỷ nói thế hoá ra tỷ định nhận mình làm nam nhi à ,nhi nữ thì phải ăn nói yểu điệu nhẹ nhàng chứ.



Một bước phong trần
Mấy phen chìm nổi
Trời tình mù mịt
Biển hận mênh mông

http://www.ttvnnet.com/forum/f_309

Gửi lúc 22:51, 23/09/04Về đầu trang

changfeng


,Vietnam
Thành viên từ 18:25, 25/06/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Long tuyền ma kiếm đẳng thiên minh.
[/quote]
đãi thiên minh cho nó cổ nhẩy?

Gửi lúc 23:07, 23/09/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


7.5968604