|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ Thuật Thư Pháp, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
Trường Phong huynh chi ngôn thậm hỹ ! Tiểu đệ văn chi nhi tu ố ư tâm ! Thân vi lưỡng " box " chi " mod" tiểu đệ thường chung nhật nhi tu hỹ ! Duyên cố hữu tam : Kỳ nhất :Ngôn chi ký xuất tiểu đệ sỉ cung chi đãi dã ! Kỳ nhị :Tiểu đệ tài sơ học thiển ,cử mục viễn thiều : Thiên hồ ! Nhân tài giả ,như tinh chi phồn ,như diệp chi mậu dã ! Nhân thử nhất ngôn ký xuất thường khủng bì từ tri kỳ sở tế ,dâm từ tri kỳ sở hãm ,hình từ tri kỳ sở ly ,độn từ tri kỳ sở cùng .Như thử khán lai ,tiểu đệ thiết thiết tu thận ư ngôn cẩn ư hành dã ! Kỳ tam : Tuân tử ngôn viết :"Cổ chi học giả vi kỷ ,kim chi học giả vi nhân ,quân tử chi học giả dĩ mỹ kỳ thân ,tiểu nhân chi học giả dĩ vi cầm độc " .Hựu thường văn :" Vi quốc nhân giả ưng tu cổ học dã ! Cổ học giả ,thâm nhi bác ,quảng nhi tinh dã . Quốc nhân hà cố bất học chi yên ? " Sở vị " ôn cố nhi tri tân " quân bất ly thử dã ! Ư kim ,khả tiếu tai ! Quốc văn chi học giả liêu liêu vô kỷ ,Ngoại văn chi học giả ,mậu mậu thậm phồn . Cổ học chi văn giả ,thục năng thông yên ? Huống hồ ,tiểu đệ chi ngôn giả ,kỷ nhân thính yên ? Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 26/09/2004 Gửi lúc 16:05, 26/09/04
|
home_nguoikechuyen Người đi tìm Lá Diêu Bông Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Trích từ bài của nguoibinhthuong_2011 viết lúc 13:40 ngày 16/09/2004:
địachỉ liên lạc: Vũ Hồng Ánh, lớp K53A, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thuỷ, câù giấy...hiz, cám ơn các bác nhìu nhìu nha ^^ nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???
tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...
a, ha. Không biết. VInhaihong biết à. Hay thật. Hôm nào rủ đi uống cafe chứ nhỉ????? Gửi lúc 21:16, 26/09/04
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
lạ lẫm gì nữa đồng hương mà .QUen nhau mới 1 năm thôi ,Người bình thường nhỉ . Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Gửi lúc 21:54, 26/09/04
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
Tiểu đệ diệc văn : " Hưu oán ngã bất như nhân ,bất như ngã giả thượng chúng dã. Hưu khoa ngã năng thắng nhân , thắng ư ngã giả cánh đa dã ! " Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Gửi lúc 17:03, 27/09/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
ới bác .... diễn nôm đi... . khác nào đánh đố anh em....
Gửi lúc 21:24, 27/09/04
|
nguoibinhthuong_2011 háo sắc , tham tiền, vô trách nhiệm-nguy hiểm loại 1
,Vietnam Thành viên từ 20:49, 10/09/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của doigiobuiTT viết lúc 03:46 ngày 26/09/2004:
Trích từ bài của nguoibinhthuong_2011 viết lúc 13:40 ngày 16/09/2004:
địachỉ liên lạc: Vũ Hồng Ánh, lớp K53A, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thuỷ, câù giấy...hiz, cám ơn các bác nhìu nhìu nha ^^ nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???
tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...
Tôi đã đến nơi cần đến để có thể tặng bác một chút gì đó có thể. Xin bác vui lòng gọi cho tôi: 0909251186. Hi vọng được tri giao! Đời Gió Bụi
Không khó vì ngăn sông cách núi, chỉ khó vì lòng người ngại núi, e sông[/bigchar]
 hey hey, thật không vậy bác? ui ui, em vui quá à!!!!ha ha ha, ok luôn , vậy là khỏi lo sinh nhật thầy ko biết lấy cái gì mà tặng rùi, hì hì hì^^ ...vậy em sẽ call cho bác, hề hề...giở sổ chép số điện thoại đây^^
nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???
tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...
Gửi lúc 18:32, 28/09/04
|
nguoibinhthuong_2011 háo sắc , tham tiền, vô trách nhiệm-nguy hiểm loại 1
,Vietnam Thành viên từ 20:49, 10/09/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
to vinhaihong: he he, nhận ra người quen rùi à? ừa, mới quen được 1 năm thui, nhưng tớ biết bạn từ lâu rùi,hì hì, vì nghe bọn Hường, Lan Hương rùi Hạnh kể suốt mà..he he,mà dân Thía Phiên tớ cũng biết nhiều, chơi nhiều..biết bạn từ hồi bạn mới chuyển vào Thái Phiên cơ, khiếp hồi ấy xôn xao dã man đến mức tớ học Trần Phú cũng biết, he he..tiếc quá, lần trước bạn tặng tớ chữ Nhẫn nhưng tớ chuyển nhà nhiều quá nên bị mất mất rùi....hu hu, chắng tại thía nên bi giờ tâm mới ko an thế này đây, chẳng làm cái gì ra hồn cả, hiz, không chính tâm mà....thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn.....hu hu hu.... to home: hômnào rảnh bác đi Cuối ngõ với em nhé, he he^^
nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ???
tôi ơi,còn rất nhiều thứ phải làm, biết ko?Hãy cố gắng lên nào, bàn tay vẫn cứng lắm cơ mà, phải ko tôi???đừng buồn nữa nhé tôi...
Gửi lúc 18:38, 28/09/04
|
changfeng
 ,Vietnam Thành viên từ 18:25, 25/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của changfeng viết lúc 21:17 ngày 24/09/2004:
Ngọn Kim phong đưa mỗ tới đây, thấy các bậc quân tử bác nhã, lời lời như hoa gấm, chợt thấy cao hứng, cũng mượn lối văn cổ mà ngụ chút tâm tình, ngõ hầu có thể gửi gắm trong muôn một. Lời rằng:Cái văn: Ngữ lục viết: "Thiên địa do y thiên địa cựu; thảo hoa kim dị thảo hoa tiền". Hựu văn: Cựu học dữ khoa cử nhi phù trầm; văn ngôn tòng Nho gia nhi luân một. Phu tử ta dĩ hỹ, tiên hiền như chi hà? Ư kim kiến Rosered, Vinhhaiphong nhị quân: Sấu kim chi thái, phi bạch chi phong. Nhất tắc điển tịch kiêm thông; nhất tắc chi hồ hoàn bị. Nhân thử hoặc vấn ư dư viết: - Cựu học khả phục chi hồ? Dư viết: -Bỉ nhất thời nhi thử diệc nhất thời dã. Tuỳ thời nhi các hữu kỳ thức yên. Nhiên, thuỳ năng quán cổ chi tài, kì ư quốc gia chi dụng dã thậm. Tư chi ngã tâm hốt nhiên hân hân như dã, di di như dã. Cái thỉnh nhị quân vị thử box nhi: nhật tân chi cú thường tồn ư phương thốn; bằng phi chi lực phục xuất ư hào đoan. Duy ngã nhất nhân: tiểu loa nhi dục trắc đại hải; tỉnh để nhi dục khuy cao thiên. Thiển bạc sổ ngôn, nguyện tứ phương chi cát sĩ quảng lãm, hạnh thậm, hạnh thậm.  
Diễn nôm cho vui nhẩy. Lời rằng: Từng nghe: Sách Ngữ lục có viết: "Tời đất vẫn là trời đất cũ; cỏ hoa nay khác cỏ hoa xưa". Lại nghe: Cựu học cùng khoa cử mà đắm chìm; văn ngôn theo Nho gia mà khuất lấp. Phu tử xa xôi quá; tiên hiền giờ nơi nao. Nay thấy hai bác Râu Rét, Vinhhaiphong: Nào nét "sấu kim", nào đường "phi bạch". Một thì điển tịch kiêm thông; một thì "chi hồ" hoàn bị. Nhân đấy có người hỏi tôi rằng: -Cựu học có thể được khôi phục chăng? Tôi đáp rằng: -Xưa là một thời mà nay là một thời vậy. Mỗi thời có kiểu mẫu riêng của nó. Song nếu ai có cái tài quán cổ thì cái dụng với quốc gia thật là to lớn vậy. Nghĩ đến điều này lòng mỗ hớn hở như vầy, hân hoan như vầy. Những mong hai vị hãy vì box ta mà: Câu "nhật tân" thường giữ ở trong lòng; sức cánh bằng lại trào ra ngọn bút. Riêng mỗ đây: ốc nhỏ mà muốn lường bể lớn; đáy giếng mà muốn nhòm trời cao. Thô thiển mấy lời, mong các bậc cát sĩ bốn phương rộng xét thì thực là may mắn rất mực, may mắn rất mực!
 Phụ chú: Văn ngôn: lối văn viết xưa, hình thành trên cơ sở khẩu ngữ Tiên Tần và là ngôn ngữ trong các tác phẩm của các tác gia phỏng cổ các đời sau đó. Phu tử: Cụ Khổng Tử. Sấu kim: thuật ngữ trong thư pháp, chỉ một lối chữ nổi tiếng thời Tống. Phi bạch: thật ngữ trong thư pháp, trỏ "những đường trắng bay". Điển tịch: sách vở nói chung. Chi hồ: hai hư từ thường dùng trong Hán cổ (văn ngôn), chỉ Hán cổ. Nhật tân: chữ dùng trong sách Đại học của nhà nho: "Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân", dẫn lời minh khắc trên cái bồn tắm của vua Thành Thang, đại ý là: nếu hàng ngày đổi mới, ngày ngày đổi mới thì càng ngày càng thêm mới. Bản nghĩa nói việc không ngừng "minh minh đức". Cánh bằng: Lấy ý từ "nội thiên" sách Trang Tử. (Chim lớn????) Cát sĩ: Chữ dùng trong Kinh Thi, chỉ kẻ sĩ tài nghệ giỏi giang.
Gửi lúc 20:00, 28/09/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Bác Chém phăng à ... Lời bác hay lắm . Hôm nọ gặp bác Râu rét bác ấy kể vụ 2 bác đi uống ....thế mà ko ới tôi câu ... Để mấy bữa nữa tôi khỏi cái vụ cột sống anh em mình tụ tập nhá . Xương cốt dạo này chán thế . Chào thân !
Gửi lúc 09:12, 30/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|