|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ Thuật Thư Pháp, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Nghệ Thuật Thư Pháp |
|
|
THƯ PHÁP CỦA THÀNH VIÊN NTTP TTVNOL (mong nhận đưọc các tác phẩm tâm đắc của quý hữu) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
chonthuong
 ,Vietnam Thành viên từ 12:44, 22/03/04
Chưa có ai bình chọn
|
Xin chào anh, rất trân trọng và được nghe ý kiến của anh, mời anh qua Đặc Trưng nhé, em đang mở topic mới. Trân trọng. Tất cả mọi sự đều vô thường, chỉ có Vô thường là Thường thôi. Gửi lúc 21:48, 09/01/05
|
tooi
 ,Vietnam Thành viên từ 17:46, 02/11/04
Đã được 3 người bình chọn (4.67)
|
Theo ý tôi, bác cherokee nên chú ý hơn đến nét sổ. Tôi thấy nét đó hơi yếu. _________________
Lý ngư như phùng thuỷ
Hữu thời long nam phi Gửi lúc 11:42, 10/01/05
|
vinhaihong I love Viet Nam, I love TTVN, I love all of you .... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 08:57, 12/10/02
Đã được 30 người bình chọn (4.70)
|
Cựu niên hạo khí hoành thiên địa Tân xuân văn hạ chiếu cung trung. Nhược ngu. To cherokee : Chữ của bác nếu nhìn thoáng qua thì rất có phong cách.Nhưng để ý đến từng chữ và từng nét thì các chữ rời rạc, các nét lộ cốt, ấy là điểm kiêng kị trong thư pháp Hán vậy! Còn một điểm nữa đó là một số chữ bác viết dễ đọc lầm lắm lắm.Ví như chữ Hạo dễ đọc là Thanh chữ Cung vừa nhìn thoáng qua tôi tưởng nhầm là Ngôn nữa. Nét sổ mà bác Tooi nói, cũng như các nét khác đều lộ cốt và hơi " run".Mong bác chỉ chính! Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông
http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
Gửi lúc 20:51, 10/01/05
|
duongphuongbay Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:19, 16/06/03
Đã được 13 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của cherokee viết lúc 09:16 ngày 10/01/2005:
 Được cherokee sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 10/01/2005
Tại hạ chỉ có thể bình 1 câu: NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI quả là đây!!!Chấm hết Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
Gửi lúc 21:34, 10/01/05
|
aqcharles Đồng chí tiểu đội trưởng gương mẫu !
 ,China Thành viên từ 22:13, 18/07/04
Đã được 18 người bình chọn (4.11)
|
Hôm qua đi cúp tóc thế nào nhìn được chiếc Peking Jeep mới biết Bác Cherokee lấy cái Nick là một loại xe của nó !! Hay thật !! Cuộc sống nhiều lúc không nghĩ là có những cái thật giản đơn nhưng ta lại cứ đi tìm tận đâu đâu. Vui !
Độc bất cầu thậm giải, mỗi hữu hội ý tiện hân nhiên vong thực Gửi lúc 12:08, 12/01/05
|
alex_fsvn
 ,Liechtenstein Thành viên từ 15:17, 12/07/04
Đã được 27 người bình chọn (4.70)
|
Trích từ bài của cherokee viết lúc 14:14 ngày 12/01/2005:
Đúng là có chiếc Jeep Cherokee thiệt, nhưng tôi lại không phải xuất phát từ đó lấy làm nick!!!! Hehheheheh, đóan đúng được chắc chắn có thưởng!!!!!
Sorry tất cả mọi người vì tôi viết hơi lạc lõng chút. Nhưng câu nói trên quá hấp dẫn nên tôi không cầm được mà phải tham gia.Cherokee là tên một đấu sỹ lừng lững, điềm tĩnh và dạn đòn. Với cái mũi tẹt, cái mặt ngắn, thân hình cao lớn đặc biệt, cước bộ trầm ổn và cú táp chính xác, nó đã hạ con sói con nổi tiếng tên là Nanh Trắng không một chút ầm ỹ. Bạn lấy ý trong chuyện Nanh Trắng (White Fang) của Jack London, phải không Cherokee? Gửi lúc 20:27, 12/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|