|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ Thuật Thư Pháp, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Nghệ Thuật Thư Pháp |
|
|
THƯ PHÁP CỦA THÀNH VIÊN NTTP TTVNOL (mong nhận đưọc các tác phẩm tâm đắc của quý hữu) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
home_nguoikechuyen Người đi tìm Lá Diêu Bông Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Tự nhiên vớ được cái này bên trang web trường mình. Hôm hội làng FPT lại có cả thầy đồ ngồi viết nữa chứ. Hehe 
Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 16/02/2005 Được rosered sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 16/02/2005 Gửi lúc 10:25, 16/02/05
|
home_nguoikechuyen Người đi tìm Lá Diêu Bông Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Chết cái ông đồ này nhé.Ngồi viết lại có cả một em mặc váy, xinh gái đứng bên cạnh.Thế này thì viết làm sao được. Chỉ giả vờ cầm bút thôi.ha ha, kẻo Tẩu hoả nhập ma ông đồ ơi!
ha ha ha. 
Gửi lúc 10:47, 16/02/05
|
papillon_vn Người tù khổ sai
 ,Venezuela Thành viên từ 19:15, 16/02/05
Chưa có ai bình chọn
|
 Chữ chân viết đẹp quá! Thấy lạc khoản là Nam Long thư. Chắc Nam Long là con rồng của nước Nam....?
 Bạn này trông mặt quen quá ! Hình như Bướm gặp ở đâu rồi thì phải. Bức ảnh có nội dung thật đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu cô gái kia đừng đứng đấy!
................................................ Bươm bướm Gửi lúc 19:35, 16/02/05
|
meo_ac
 ,Vietnam Thành viên từ 05:02, 14/04/04
Đã được 2 người bình chọn (3.50)
|

tác fẩm của bác rổ sề em chụp hình kém, flash ko đều nên trông hơi tệ, các bác thông củm cho ai cũng có thể viết báo nhưng ko fải ai cũng là nhà báo
gia đình truyền thống : papa là nhà báo , con làm báo nhưng chưa là nhà báo ...
papa là thần tượng của con, con thương papa nhất trên đời Gửi lúc 03:39, 17/02/05
|
home_nguoikechuyen Người đi tìm Lá Diêu Bông Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 01:40, 15/05/02
Đã được 55 người bình chọn (4.40)
|
Bạn này trông mặt quen quá ! Hình như Bướm gặp ở đâu rồi thì phải. Bức ảnh có nội dung thật đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu cô gái kia đừng đứng đấy!(papilon_vn) Ha ha. Buồn cười quá. Cô gái, hiccccc, quen Home đấy.Thông cảm. Bạn meo_ac còn biết biệt danh Rổ Sề nữa kia à??? Lạ nhỉ??
Gửi lúc 12:36, 17/02/05
|
rosered
 ,Vietnam Thành viên từ 12:51, 21/06/03
Đã được 18 người bình chọn (4.72)
|
Trích từ bài của home_nguoikechuyen viết lúc 12:36 ngày 17/02/2005:
Bạn này trông mặt quen quá ! Hình như Bướm gặp ở đâu rồi thì phải. Bức ảnh có nội dung thật đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu cô gái kia đừng đứng đấy!(papilon_vn)Ha ha. Buồn cười quá. Cô gái, hiccccc, quen Home đấy.Thông cảm. Bạn meo_ac còn biết biệt danh Rổ Sề nữa kia à??? Lạ nhỉ??
Bác Papilon... tôi ngờ lắm. Hehe. Bức đó tôi biết là của bác Loakendenxi mà. Bên cạnh còn có câu :" Thiền là một cốc trà nồng trên tay".
    _____________
Quan thương hải tang điền, kiến cổ kim nhật nguyệt Gửi lúc 14:38, 17/02/05
|
papillon_vn Người tù khổ sai
 ,Venezuela Thành viên từ 19:15, 16/02/05
Chưa có ai bình chọn
|

Giêsuma lạy chúa con! Hoá ra đây là chữ nôm à? Lần đầu tiên nhìn thấy! Bướm đã dắn vặt mình suốt cả tối qua khi không dịch nghĩa được mấy chữ đó, đã mắng mỏ mình là uổng cơm gạo u cho đi học suốt mấy năm.... ------------------------------------------------- Bươm bướm Được papillon_vn sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 17/02/2005 Gửi lúc 21:33, 17/02/05
|
duongphuongbay Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:19, 16/06/03
Đã được 13 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của rosered viết lúc 14:38 ngày 17/02/2005: Bác Papilon... tôi ngờ lắm. Hehe. Bức đó tôi biết là của bác Loakendenxi mà. Bên cạnh còn có câu :" Thiền là một cốc trà nồng trên tay".
Nôm thì nôm cho trọn câu luôn chứ bác Rổ-sề, chữ ấy nên đọc NÓNG nhỉ???!!!!
Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
Gửi lúc 21:48, 17/02/05
|
rosered
 ,Vietnam Thành viên từ 12:51, 21/06/03
Đã được 18 người bình chọn (4.72)
|
Trích từ bài của duongphuongbay viết lúc 21:48 ngày 17/02/2005:
Trích từ bài của rosered viết lúc 14:38 ngày 17/02/2005: Bác Papilon... tôi ngờ lắm. Hehe. Bức đó tôi biết là của bác Loakendenxi mà. Bên cạnh còn có câu :" Thiền là một cốc trà nồng trên tay".
Nôm thì nôm cho trọn câu luôn chứ bác Rổ-sề, chữ ấy nên đọc NÓNG nhỉ???!!!!
Tôi đã từng hỏi tác giả là bác Loakendenxi, bác bảo nguyên câu là "Thiền là một cốc trà nồng trên tay", chữ đó đọc âm Hán việt là "nùng" (nghĩa là nồng), âm Nôm đọc là ''nồng". Nếu bác duongphuongbay muốn đổi chữ đó thành nóng, e rằng phải thay bộ thuỷ bằng bộ hoả. Kính bác tam tư.
   _____________
Quan thương hải tang điền, kiến cổ kim nhật nguyệt Gửi lúc 08:50, 18/02/05
|
duongphuongbay Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:19, 16/06/03
Đã được 13 người bình chọn (4.00)
|
Chữ Nôm có nhiều cách ghi không thống nhất, mỗi nơi một kiểu. Theo Đại tự điển chữ Nôm của Vũ Văn Kính thì chữ Nóng có 5 cách ghi (p.869), cách trên là cách thứ ba, ngoài ra còn có bộ Hoả, bộ Nhật đứng trước. Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!
Gửi lúc 09:28, 18/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|