Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12406803 người đang duyệt site , trong đó có 15503 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Nghệ Thuật Thư PhápThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmHọc thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Nghệ Thuật Thư Pháp
 
  KHAI GIẢNG KHOÁ THƯ PHÁP - QUỐC HOẠ


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    499 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • komi1999 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  •   1 | 2 | 3 |
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
    Tác giả Chủ đề này đã có 2677 lượt đọc và 27 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    xuannhuy


    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:39, 15/10/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của kimtrong viết lúc 16:16 ngày 25/05/2005:


    Thế các bác cứ nói thử xem tôi là ai nhẩy?

    Binh pháp có câu: Hư thực thực hư. Thiển nghĩ các bác hẳn rành câu này lắm nhẩy. Tôi thực lòng là có thiện ý với anh em mà các bác công kích tôi đáo để, sợ quá cơ.

    Nghĩa là như nào? Là sao?

    Đoán sai thì buồn cười chết đi được ấy, Tôi ngượng lắm




    Thêm một chiếc lá rụng


    Thế là thành mùa Thu






    Xuân Như tôi giống các anh em
    Mong chú thường xuyên lui tới thêm
    Có lòng đóng góp thêm vài ý
    Nhưng mà sao chỉ biết mỗi tên

    Chú Kim hiểu biết cũng thâm sâu
    Khá vượt anh em mấy cấi đầu
    Song le khố nỗi râu chưa mọc
    Chẳng dám cho xem cái mặt mầu

    Mặt màu đen trắng nó ra sao
    Cho mấy anh em tớ ngó nào
    Sao cứ nép mình như phụ nữ
    Ối giời phụ nữ mới không râu!


    Xuân Như Ý

    Gửi lúc 14:35, 26/05/05Về đầu trang

    lutraquan
    Tôi làm tình nguyện



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 22/09/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Các thầy trò chuyện thế mới hay
    Kim Trọng là ai, hoá ra rầy
    Thôi ta gặp gỡ làm tí rượu
    ...............................


    ( không biết có sai niêm luật gì không ???? Mong các bác thêm câu kết )

    Ven bờ ôm đá : Xưng tri kỉ .


    Vạch bụi tìm thơ : Thấy cố nhân .

    Gửi lúc 00:37, 27/05/05Về đầu trang

    kimtrong


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:12, 23/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của lutraquan viết lúc 00:37 ngày 27/05/2005:


    Các thầy trò chuyện thế mới hay
    Kim Trọng là ai, hoá ra rầy
    Thôi ta gặp gỡ làm tí rượu
    ...............................


    ( không biết có sai niêm luật gì không ???? Mong các bác thêm câu kết )

    Ven bờ ôm đá : Xưng tri kỉ .


    Vạch bụi tìm thơ : Thấy cố nhân .



    Các thầy trò chuyện thế mới hay
    Kim Trọng là ai? Hóa ra thầy
    Thôi ta gặo gỡ làm ly rượu
    Mượn trà thay rượu thế mà say

    Mượn trà thay rượu thế mà say
    Chẳng phải anh em cũng bạn bầy
    Vài ba câu chuyện thành tâm sự
    Gặp gỡ sơ sài thế mà hay

    Gặp gỡ sơ sài thế mà hay
    Nhưng cớ làm sao lại thế này
    Các thầy thơ đổng em dữ quá
    Thôi đành mượn rượu để mà say!

    Mỗ cảm ơn tấm thịnh tình của anh em rất nhiều, dù sao mỗ cũng muốn box ta rôm rả hơn và càng làm được nhiều việc, cũng như Dí Trà Hội Hữu ngày càng phát triển. Có thể Kim mỗ sẽ viết vài bài nữa để anh em hiểu mỗ hơn. Cùng nhau học tập mà. Thế nhé, hẹn ngày tái ngộ.

    Chú Hạng đừng ác khẩu như thế nhé, mỗ không vui chút nào, Tao nhân nó phải thế nào đấu khẩu chứ, nghe ra các chú tao nhân mà phồn thực quá đi thôi. bỏ qua đi cái nhẩy cái vụ này, nhưng batứ tay vào làm đi thôi, đừng nói nhiều vô ích, phải chứng tỏ bằng hành động và việc làm cụ thể chứ các bác Cốc chủ, Tiểu Hạng, Xuân Như, Rosered, Trường Phong, Ân Xuyên, Vĩnh nhẩy? Chúc thành công.





    Thêm một chiếc lá rụng


    Thế là thành mùa Thu





    Gửi lúc 23:36, 27/05/05Về đầu trang

    lutraquan
    Tôi làm tình nguyện



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 22/09/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ê ....cốc là cốc như nào ? chủ là chủ là sao?
    Mà ..... có chi thì lui tới Lư Trà quán đi ....ghét nhất là dấu mặt ...

    Anh em hội hữu Lư trà
    Có sao làm thế ....nhưng mà .... vẫn vui
    Phiền anh Kim Trọng tới lui
    Ngó coi có phải ....thầy dùi ....hả Kim?
    Vì răng lại phải trốn tìm ?
    Ơ , hay là mượn chuyện bìm leo dây?
    Hây ! hây ! hây !

    Ven bờ ôm đá : Xưng tri kỉ .


    Vạch bụi tìm thơ : Thấy cố nhân .

    Gửi lúc 00:03, 28/05/05Về đầu trang

    tieuhang


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:07, 26/02/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ừ ! Quán vô thường đơn sơ , giản dị , vài túp lều tranh gió lùa bốn phía . Nắng trên cao , mưa trên cao , ào ào .
    Nhưng các bác cứ xem mà xem . Rồi đây , nắng theo về , gió theo về , mưa cũng theo về , vấn vít .
    Thay lời bác Quán chủ nói vài lời bỗ bã .
    Đa thỉnh kiến lượng !

    tieuhang

    Gửi lúc 07:53, 31/05/05Về đầu trang

    kimtrong


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:12, 23/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hôm qua mỗ đi Vô Tích về, công tác một thời gian nay trở lại Vô Thường cóc thấy cũng khang trang thêm ra, thật mừng thay, đáng mừng thay! Quả không phụ tấm lòng nhiệt tình của Cốc chủ. Quả là giới chơi Thư Pháp trẻ ở Hà Thành được nhờ rồi. Chỉ phải cái tiến độ làm vẫn hơi chậm và chưa có quy củ mấy, vẫn còn khá bừa bộn. Mỗ có nói chuyện qua với một số thực khách, đa phần rất hưởng ứng, song chưa thấy hết được cái đẹp của Thư Pháp ta, cũng bởi vì còn khí bừa bộn. Chỗ mới đã thế, chỗ cũ càng lộn xộn hơn, chưa tôn được cái vẻ đẹp vốn có của Thư Pháp. Trung Quốc quả thật họ biết làm cho nó đẹp hơn lên lắm. Các anh em đã từng đi TQ, ĐL sao không thấy có ý kiến gì nhẩy?
    Mà thêm nữa, hoạt động giảng dạy hình như vẫn thế nào ấy nhẩy, cái bảng đen thông báo vẫn mất thẩm mỹ quá, thật úi xùi. Mong là các hoạt động thực chất của các anh em sẽ thay thế được phần nào cảm giác... của thư khách và thực khách.
    Không biết độ này có thêm chương trình gì mới không nhỉ?
    Lượng thứ cho Kim mỗ trực ngôn nhé. Mong có ngày diện kiến tất cả anh em !





    Thêm một chiếc lá rụng


    Thế là thành mùa Thu





    Gửi lúc 11:03, 23/06/05Về đầu trang

    alex_fsvn


    ,Liechtenstein
    Thành viên từ 15:17, 12/07/04


    Đã được 27 người bình chọn (4.70)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cái thói xấu của mình là khi nghĩ ai đó là người quen mà không đoán ra nổi thì cảm thấy bí bức, đêm không ăn ngày không ngủ được. Tội thế.

    Gửi lúc 17:53, 23/06/05Về đầu trang

    kimtrong


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:12, 23/05/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của alex_fsvn viết lúc 17:53 ngày 23/06/2005:


    Cái thói xấu của mình là khi nghĩ ai đó là người quen mà không đoán ra nổi thì cảm thấy bí bức, đêm không ăn ngày không ngủ được. Tội thế.

    Hề Hề! cảm giác chung mà Alex, mỗ cũng thế thôi. cũng giận mình điều kiện này nọ mà chưa cùng anh em đàm đạo, học hỏi. Còn nếu có cảm giác ấy mạnh mẽ quá thì cứ nghĩ rằng cái anh chàng Kim Trọng ấy có gì đáng để bận tâm đâu kia chứ, nghĩ thế tự nhiên thấy vui ngay.
    Quan trọng là sau mỗi một cái gì đó ta đều thấy được một cái gì đó, thế là đủ.
    À mà dạo này bận bịu ghê? không thấy dạy tiếng Trung nữa?





    Thêm một chiếc lá rụng


    Thế là thành mùa Thu





    Gửi lúc 22:02, 23/06/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.046875