trangsarah Love is just for fun. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Sao Tome and Principe Thành viên từ 04:20, 29/01/02
Đã được 40 người bình chọn (4.68)
|
Xin phép được "tái bản" lại bài tường thuật buổi gặp mặt đầu tiên của box do PV Geminie thực hiện CUỘC GẶP GỠ LẦN ĐẦU TIÊN-MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ CỦA BOX BEATLES PHAN CHU TRINH STR., ngày 29 tháng Sáu năm 2003- Geminie, phóng viên kỳ cựu của Nhật báo Bít Tơn Đây Ly đã có mặt tại số nhà 55-quán Danh Trà. Sau đây là bài tường thuật chi tiết của cô về cuộc họp mặt lịch sử các thành viên box Beatles. 15h55 phút ngày 29/6. Trời mát lạnh, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu đổ xuống . “Ngày hôm nay thời tiết thật kỳ lạ”- trangsarah, một trong hai thành viên “ban tổ chức” than thở- “Không khéo lại chẳng có ai đến ý chứ.”. Rồi cô quay sang Thuong Nguyen, một thành viên “ban tổ chức” khác: “Khéo chúng mình lại phải ngồi đây “ngắm” nhau thôi nhỉ”. Thuong Nguyen gật gù hưởng ứng. Hai cô mặt mày bí xị ngồi nhìn bầu trời âm u mà ngán ngẩm. Sao lại có thể thế được nhỉ? Mọi hôm nắng ráo lắm cơ mà. Cuộc họp offline lần đầu tiên đang có nguy cơ “chết từ trong trứng nước” giống như lần trước. Nhân lúc chưa có ai đến, PV đi loanh quanh ngắm nghía điạ điểm được chọn để tổ chức buổi họp mặt này. Quán Danh Trà nằm khiêm tốn tại số nhà 55 đường Phan Chu Trinh. Bên kia đường là một quán bia hơi tương đối ầm ỹ. Vậy mà trong quán này lại khá yên tĩnh. Chỉ có tiếng nhạc du dương tràn ngập và tiếng thì thào của các đôi trẻ từ các bàn. Quán được bài trí khá độc đáo, trangsarah cho biết chủ quán là một ông họa sỹ chính gốc Hà Thành. Hừm, có vẻ là một địa điểm lý tưởng đây… Thật bất ngờ, không giống như “ban tổ chức” đã lo lắng, các thành viên đã đến khá đông. Theo thống kê nhanh vội của PV bản báo, có xấp xỉ….mười lăm người. Geminie đã gửi danh sách về tòa soạn ngay sau rời quán: Thuong Nguyen, trangsarah, ngvc_love, Paul Lennon, Planet, Nofreeman, Kanguli, Cacmen, Julia, cooking, Tuanbeat, Cỏ Xước, Timail và một nhân vật bí hiểm có “bí danh” là Cường, được giới thiệu là bạn của Moderator Paul Lennon. Tuy nhiên, do đang có dịch “ngộ độc kẹo cao su” nên các thành viên đã đến khá “sớm”. Lúc thành viên cuối cùng xuất hiên, PV Geminie đã lén đưa tay xem giờ thì mới có 17h35 phút, nghĩa là mới chỉ sau giờ hẹn khoảng một tiếng rưỡi. Mọi người càng đến đông, khuôn mặt của hai thành viên ban tổ chức càng rạng rỡ. Dáng điệu bí xị lúc đầu không còn nhận thấy nữa… Cuộc gặp gỡ đã diễn ra xuôn xẻ ngoài mức dự kiến. Đúng 16h, khi “ban tổ chức” còn đang ngồi buồn bã ở bàn ngoài cùng, thì một chàng thư sinh đeo kính cận, mặt mũi ngơ ngác xuất hiện. Với con mẳt tinh đời, Thuong Nguyen đã nhận ra ngay là một TV. Cô lôi ngay “cậu bé” vào bàn. Và ngay khi chàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hỏi tên, nick, trường, lớp, tuổi. Ngvc_love mãi mới tĩnh trí lại được để trả lời. Ngay sau đó, mọi người đến đông dần và “ban tổ chức” đã quyết định rời địa điểm họp mặt lên gác hai cho rộng. Và với chất giọng “mật ngọt chết ruồi” của mình, Thuong Nguyen đã yêu cầu các Waiters ở tầng một chỉ cho các TV đến sau lên gác. Và dĩ nhiên là các chú waiters nhiệt tình đồng ý rồi…. Chỉ tại cái dịch “ngộ độc kẹo cao su” chết tiệt mà mọi người phải mỏi mồm giới thiệu đi, giới thiệu lại bản thân mỗi khi có một người mới đến. “Khổ” nhất là Thuong Nguyen, cô được dịp thử sức “tài ăn nói”, trí nhớ và chất giọng oanh vàng của mình. Mỗi khi một TV đến, cô lại nhiệt tình giới thiệu lại nick các thành viên một vòng. “Cũng còn may”- PV geminie thầm nghĩ- “nếu có khoảng bốn chục thành viên đi, thì không hiểu cô có đủ sức không”. Cũng theo tiết lộ riêng của trangsarah thì Thuong Nguyen đã không ăn uống gì từ đêm ngày 28. Thế mà nghe giọng nói của cô vẫn rất “phong độ”. Thật đáng nể! Nói chung, vì là lần đầu nên nội dung cuộc họp không có gì nhiều. Chỉ có giới thiệu bản thân, bầu thủ quỹ, thu tiền và ngồi “buôn dưa”. Thành viên được giới thiệu đi, giới thiệu lại nên PV bản báo chẳng cần ghi chép cũng có thể học thuộc lòng. Có 7 người cầm tinh con Tuất, 4 con Ngọ, một chú Khỉ, một chàng Chuột, một chàng Gà Trống. 5 người học ĐH BK, 2 người học Ngân Hàng, một ĐHKHTN và 5 người đã đi làm... Thành viên Julia tự giới thiệu là chơi cầu lông giỏi nên đã có vài người đăng ký làm “đồ đệ” của cô trong “môn phái” này. Ngoài ra, cô còn chơi được trống nên tương lai sẽ là một drumer trong ban nhạc của box. Cô có một khuôn mặt đầy nữ tính và một cặp kính cận. Khi được hỏi cận thế thì làm thế nào mà đánh cầu lông được, cô hồn nhiên nói rằng phải bỏ kính ra chứ. À, ra là có 1.25 dp. Paul Lennon có một khuôn mặt bầu bĩnh và “ngây thơ” đến không ngờ. Khi được phỏng vấn, cả cỏ xước và trangsarah đều cho rằng Moderator Paul Lennon đều không giống như hai cô tưởng tượng….Ngoài ra, Mod PL còn có giọng nói nhẹ nhàng y hệt Thuong Nguyen. Hỏi ra mới biết hai người cùng quê với nhau. Hèn gì… TV được mọi người mong đợi gặp mặt nhiều nhất là trangsarah. Nhất là sau khi được Thuong Nguyen lăng xê rất nhiều. Thế nhưng có vẻ mọi người đã bị thất vọng. Cô ăn nói không được sắc sảo bằng khi onlịne. Không giống trong ảnh tẹo nào, cụ thể, theo Kanguli thì cô không được “chững chạc” bằng, theo chính Thuong Nguyen thì cô đã xấu hơn trước. Nói tóm lại, quả là một thất vọng lớn. Đáng chú ý nhất là Thuong Nguyen. Vẫn giọng oang vang thỏ thẻ nổi tiếng mà các tay nghiền Guitar đã từng “nghiện” tại một quán nhỏ, nghe đâu tên là Nhạc Tranh tại Thái Thịnh Phố. Cô không sinh hoạt trong box nhiều nhưng đều được các thành viên biết tiếng. Lần này, được “tiếp kiến” tận mắt và được chính cô tham gia vào “ban tổ chức” cuộc họp. Thật vinh hạnh, vinh hạnh! Ngoài ra, còn có rất nhiều các câu chuyện thú vị về các thành viên khác mà PV bản báo không có thời gian kể chi tiết ở đây vì bài báo cần phải được lên khuôn gấp. Hy vọng sẽ có một chuyên đề riêng về các thành viên này. Sau một cuộc hội ý nho nhỏ giữa hai moderator trangsarah và Paul Lennon, thành viên Cacmen đã được bầu làm thủ quỹ một cách nhanh chóng. Cô có một vẻ ngoài nhanh nhẹn, xinh đẹp. Lại có lợi thế là đương kim sinh viên tại Ngân Hàng Học Viện nên đã được 100% phiếu bầu ( 2 phiếu thuận, 0 phiếu chống). Ngay sau khi nhậm chức, cô đã nhanh chóng “rút ví” của các “con mồi”, và một thành viên đã “ngậm bồ hòn” “xì ra” một số tiền tương đương Một Triệu Xu ra để nộp. Thời gian còn lại, các thành viên ngồi “buôn dưa lê” thành từng nhóm, chờ cho hết mưa thì về. Tuy nhiên, lúc thủ quỹ Cacmen đứng dậy đi về thì tất cả cũng đều lục tục đứng lên theo, mặc dù trời còn mưa to. Cuộc gặp kết thúc hồi 18h30, mọi người đã ra về vui vẻ, mãn nguyện và đều mong đến lần sau với nhiều chương trình hoạt động thú vị… PV geminie đã có vài cuộc phỏng vấn ngắn. Đầu tiên là với Thuong Nguyen.. Geminie: Chào chị Thuong Nguyen, chị nghĩ thế nào về cuộc gặp mặt hôm nay? Thuong Nguyen: Vui lắm. Không ngờ mọi người đi đông vui thế. Nếu không mưa chắc là mọi người sẽ đến nhiều hơn Geminie: Chị và trangsarah hình như là lớn tuổi nhất…Chị thấy thế nào? Thuong Nguyen: Cũng hơi…Nhưng tốt thôi. Tôi rất phấn khởi vì các em vẫn có người thích Beatles. Không chỉ nghe các boyband, girlband. Thôi, tôi phải về đây…Tối tôi còn phải làm việc. Với lại, tôi không thể nói nhiều được. Cần giữ giọng, cô muốn hỏi tiếp thì tối đến N.T.Q nhé…(nói rồi, phóng xe vù đi mất) Geminie: chào trangsarah, chị nhận xét thế nào về các thành viên box Beatles? Trangsarah: Các bạn ý trẻ trung quá. Tôi cứ nghĩ đi họp box Beatles sẽ gặp các anh cỡ Long Vũ, Tùng John. Híc…Thế này thì không khéo tôi sẽ thực hiện đúng cái điều tôi tuyên bố là không kết hôn mất thôi… Geminie: Ơ, chị không định kết hôn à? Trangsarah: Ối, chuyện riêng tư mất rồi… Geminie: Ồ, xin lỗi. Vậy theo chị, khi nào thì box Beatles sẽ họp mặt tiếp? Và sẽ với hình thức như thế nào? Trangsarah: Tôi nghĩ là nhanh thôi. Hy vọng là từ giờ đến cuối hè. Tôi mong sẽ tổ chức được một chuyến đi chơi xa…(nói nhỏ) Tôi khoái đi chơi xa lắm… Geminie: Chị già thế rồi chắc không còn hy vọng làm hội trưởng. Theo chị, ai có khả năng đây? Trangsarah: (mặt mày bí xị) Tôi già lắm rồi ư? Geminie: Nhưng cần ưu tiên cho lớp trẻ chứ… Trangsarah: Cá nhân tôi ủng hộ PaulLennon. Cậu ấy trẻ mà đã hiểu biết thế..Tôi tin là những người khác cũng có suy nghĩ như tôi....Thôi, tôi về đây, đói lắm rồi. Từ sáng chưa ăn gì...(Nổ máy xe, phóng sang đường) PV chạy vội theo Paul Lennon: Xin anh cho một phút… Paul Lennon: Thôi thôi, tôi bận lắm. Còn phải làm bao nhiêu việc.Cô nhìn đây này, danh sách thành viên dài dằng dặc… Tôi lại còn phải vào siêu thị mua đồ ăn cho bà xã bây giờ. Hẹn gặp lại cô sau nhé..( Nói rồi nhẩy lên sau xe ông bạn, phóng vù đi mất) Còn mỗi cacmen và Julia vừa thanh toán tiền trong quán ra… Geminie: Chào chị cacmen, xin chị phát biểu cảm tưởng về việc được bầu làm thủ quỹ.. Cacmen:Không tôi thì ai vào đây nữa, tôi là người duy nhất có khả năng. Chẳng gì thì tôi cũng đang học Ngân Hàng... Geminie: Nhưng chị Julia… Cacmen: Cô nhìn kìa, cô ấy cận thế kia…Đếm nhanh làm sao bằng tôi được… Geminie: Xin chị cho biết hôm nay box đã chi tiêu hết bao nhiêu phần trăm tiền quỹ? Cacmen: Ơ, cô này hay nhỉ? Chuyện nội bộ box người ta, cô tò mò quá đấy. Vài hôm nữa tôi lập topic chi tiêu của box, lúc ý cô tha hồ xem…(Quay sang Julia) Julia ơi, về thôi! Geminie: Xin chị Julia một câu thôi. Chị có ý định mở lớp cầu lông cho box Beatles không? Nghe nói có nhiều người chơi dở lắm… Julia: (bẽn lẽn) Cũng còn tùy mọi người…Em sẽ hết lòng thôi.. Geminie: Thế chị nghĩ thế nào về việc trở thành một drumer của ban nhạc của box? Julia: (cười khiêm tốn) Nếu không có ai biết chơi trống nữa thì em sẽ đảm nhiệm vai trò này.. Geminie: Xin chị cho biết… Julia: Thôi, cacmen đang gọi em,. Chào chị, hẹn gặp lần sau…. PV Geminie quay đi, quay lại, mọi người đã về hết. Cô cũng lên xe bus đi về tòa soạn viết bài. Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
Gửi lúc 18:37, 01/07/03
|