Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12437296 người đang duyệt site , trong đó có 15516 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Bóng đá Anh
 

Anti MU ClubManchester United (MUFC)Liverpool (LFC)Arsenal (AFFC)Chelsea FC (CFC)Premier League & England Football - PL&EFFCMUFC Hải PhòngMUFC Sài Gòn


   Anti MU Club
 
  Arsenal vẫn giữ chắc ngôi đầu bảng Premiership


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    51 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 178 lượt đọc và 3 bài trả lời  
  
AntiMU
Senior Adviser of Anti MU Club




,Vietnam
Thành viên từ 00:22, 25/02/02


Đã được 16 người bình chọn (3.06)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Arsenal vẫn giữ chắc ngôi đầu bảng Premiership







Henry (trái) tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn Premiership mùa này, với 8 lần chọc thủng lưới đối phương.

Bị dẫn trước rất sớm, nhưng Arsenal nhanh chóng giành lại thế trận để triển khai những màn tấn công như vũ bão về phía cầu môn Aston Villa. Thắng 3-1, đội quân của HLV Wenger tiếp tục buộc Chelsea và MU phải bám đuổi vất vả. Mạch bất bại của CLB thành London đã là 49 trận, và rất có thể thành 50 khi gặp MU.


Khác hẳn cuộc chạm trán buồn tẻ giữa MU và Birmingham (hoà 0-0), cuộc đấu tại Highbury sôi nổi và quyết liệt ngay sau giờ bóng lăn. Các trụ cột của Arsenal cũng mới trở về đội sau vòng loại World Cup, nhưng thi đấu sung mãn hơn hẳn các đồng nghiệp bên phía MU ở trận đấu trước đó.







Vòng 9

Arsenal - với đội hình chỉ có sự thiếu vắng của Ljungberg là đáng kể - vào trận rất nhanh bằng lối đá tấn công ào ạt và đẹp mắt trên khắp mặt sân, nhằm sớm tung ra những đòn phủ đầu đối thủ. Phút thứ nhất, trung vệ Sol Campbell bật cao đánh đầu dội xà ngang Villa bật ra, sau quả tạt của Bergkamp. Nhưng đồng hồ chưa kịp chỉ sang phút thứ 3, CĐV của Arsenal đã như chết lặng khi chứng kiến lưới đội nhà rung lên. Darius Vassell chuyền không tốt từ bên trái khu cấm địa, nhưng bóng bật người các cầu thủ Arsenal bay sang bên hành lang phải. Từ cự ly chừng 20 m, Lee Hendrie quyết định sút kỹ thuật bằng chân trái. Bóng đi chìm và lập bập vào góc xa, làm bó tay Lehmann. Không lâu sau, Lemahn phải bay hết tầm cũng suýt phải nhìn bàn thua thứ hai, nếu bóng không đi chệch cột dọc gang tấc sau cú sút của Whittingham.


Tuy nhiên, Arsenal không hề bị choáng. Trái lại, họ tiếp tục chiếm bóng nhiều hơn, không ngừng đổ quân sang phần sân đối phương, và khiến cầu môn Villa hứng chịu hết cơn sóng gió này đến đợt triều cường khác. Lão tướng Bergkamp sau một số pha đột phá làm lúng túng hàng phòng ngự Villa, đã đưa bóng cho Vieira dứt điểm ngay gần chấm phạt 11 m, phút 13. Nhưng Stefan Postma - thủ môn mới lần đầu thi đấu mùa này, thay Thomas Sorensen – đã giành phần thắng trong pha đối mặt. Khoảng 5 phút sau, Ashley Cole dốc bóng thần tốc, xâm nhập khu cấm địa nhưng rồi cũng không thắng được Postma ở góp hẹp. Nhưng ở lần phải cản phá thứ ba, thủ môn này đã bó tay trước cú sút quyết đoán của Pires từ chấm phạt đền, phút 18. Người mang lại quả penalty này cho đội chủ nhà là sát thủ Henry, sau khi anh đột phá vào bên trái khu 16m50 và bị Mark Delaney đốn ngã.


Sau bàn san bằng tỷ số, Arsenal thi đấu thoải mái hơn rất nhiều nên càng tỏ ra nguy hiểm. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội khách, và Villa dường như chỉ còn đủ sức lùi sâu để tìm cách chống đỡ với số đông, chứ không thể đôi công như đầu trận. Các chân sút của Arsenal thay nhau bắn phá trong thế trận một chiều. Phút 30, Postma lại có dịp trổ tài trước cú sút của Reyes, và sau đó là của Fabregas. Phút 40 và 41, Bergkamp rồi Henry cùng có những pha kết thúc đầy uy lực, nhưng không hạ được thủ thành xuất sắc của đội khách. Đúng phút cuối hiệp một, Henry có mặt bên trái khu cấm địa để nhận cú chọc khe của Antonio Reyes, rồi sút thắng thủ môn Postma, đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng thứ 8 của Henry kể từ đầu giải.









Lee Hendrie mở tỷ số từ rất sớm, nhưng Villa vẫn thảm bại.
Hiệp hai, Arsenal tiếp tục là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, với tốc độ tấn công rất cao.
Phút 55, sau pha phối hợp một hai tuyệt vời với Henry, Reyes ở vào tư thế khá thuận lợi để dứt điểm bằng chân trái. Nhưng cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha vẫn không thắng được Postma. Thủ môn này gần như ngay sau đó lại vất vả cản cú sút chìm của Pires ngay trong khu cấm địa. Phút 59, Henry nhanh như sóc nhập thành đón quả chuyền thông minh của Lauren, nhưng kết thúc khi Postma đã kịp khép góc gần. Phút 71, Arsenal hoàn tất thắng lợi 3-1. Đón quả tạt bên cánh phải vào giữa khu cấm địa, Henry khống chế bóng trong tư thế quay lưng về phía cầu môn Villa, rồi vẩy bóng sang trái cho Pires. Không bị ai kèm, tiền vệ người Pháp dễ dàng chọc thủng lưới đội khách bằng cú sút chân phải, nâng số bàn thắng của riêng anh tại giải Ngoại hạng mùa này lên thành 6.


Với thắng lợi này, Arsenal tiếp tục ở ngôi đầu bảng với 25 điểm sau 9 vòng đấu, ghi được 29 bàn. Cuối tuần sau, họ sẽ làm khách MU, và quyết có trận không thua thứ 50 liên tiếp ngay tại Old Trafford.


Đội hình:


Arsenal: Lehmann, Lauren, Campbell, Toure, Cole, Pires (Van Persie 84), Vieira (Flamini 66), Fabregas, Reyes (Pennant 76), Bergkamp, Henry


Aston Villa: Postma, Delaney, Mellberg, De la Cruz, Samuel, McCann, Hendrie, Hitzlsperger (Davis 45), Barry (Whittingham 8), Cole (Angel 58), Vassell


Xuân Toản







Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 16/10)




 

Gửi lúc 08:50, 17/10/04

tddhduongqua
Hoa trong gương, trăng trong nước ....



,Vietnam
Thành viên từ 14:08, 19/07/04


Đã được 4 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Man City buộc Chelsea nếm mùi chiến bại

Nicolas Anelka đích thân kiếm và thực hiện thành công quả phạt đền, giúp "Man xanh" giành chiến thắng 1-0, đêm thứ bảy. Kết quả này cũng cắt đứt chuỗi trận không thua của Chelsea kể từ ngày Premiership năm nay khởi tranh, đồng thời gián tiếp giúp Arsenal tăng tốc.


Anelka (xanh) bị kéo ngã.

Trận này, Chelsea chịu tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng chân sút số một Drogba (chấn thương). Người thay tiền đạo người Bờ Biển Ngà đá cặp với Gudjohnsen là Kezman thì chơi không tốt.

Ngay phút thứ 10, Chelsea đã chịu thủng lưới bàn thứ hai kể từ đầu mùa. Anelka bắt tốc độ rất nhanh để đón đường chuyền vượt tuyến của Paul Bosvelt. Hậu vệ Ferreira đuổi theo, và kéo ngã tiền đạo người Pháp trong khu cấm địa. Manchester City được hưởng phạt đền, bất chấp sự phản đối của các cầu thủ đội khách. Và chính Anelka kết thúc thành công quả penalty, mang lại thắng lợi quý giá cho Manchester City.

Phải đến phút 18, Chelsea mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, khi Gudjohnsen không thể rảnh chân dứt điểm cận thành sau đường chuyền của đồng đội. Phút đá bù giờ thứ nhất, Chelsea suýt có bàn gỡ hoà. Lampard đá phạt từ ngoài khu 16m50. Bóng bật hàng rào đội bóng thành Manchester, rồi chạm chân Mateja Kezman đổi hướng, nhưng thủ môn David James vẫn kịp dùng chân cứu nguy cho đội nhà.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Mourinho đưa Bridge và thay Gallas với mục đích cải thiện khả năng tấn công biên trái - cánh mà một mình Duff hoạt động thì chưa mang lại hiệu quả. Và chỉ một phút sau giờ nghỉ, Lampard sút bóng trúng cột dọc bật ra. Khoảng 60 giây sau, lại là tiền vệ đội tuyển Anh dứt điểm từ sát vạch 16m50. Bóng đi căng, nhưng sự xuất sắc của thủ thành James không cho Chelsea gỡ hoà. Sau ít phút khởi sắc, Chelsea lại rơi vào thế tấn công nhiều nhưng vô ích, trước đối thủ thi đấu quyết liệt và có tổ chức. Phút 64, Joe Cole được vào sân thay Tiago. HLV Mourinho có lẽ muốn tiền vệ tuyển Anh này sẽ lại ghi bàn cho Chelsea, như ở trận thắng Liverpool 1-0 vòng đấu trước. Nhưng điều đó đã không diễn ra.

Có rất ít pha tiếp cận khung thành Man. City, nhưng tệ hơn, khi tạo được thì các chân sút của Chelsea lại cẩu thả bỏ lỡ. Điển hình là tình huống ở phút 80, khi Gudjohnsen sút chệch cột dọc từ cự ly khoảng 10 m. Cũng tại sân City of Manchester mùa trước, chính Gudjohnsen đã ghi bàn duy nhất giúp Chelsea chiến thắng. Trận đấu có thêm 3 phút bù giờ, và Chelsea đẩy tốc độ lên rất cao nhưng đã quá muộn để giúp họ tránh được thất bại đầu tiên của mùa giải.

Manchester City cũng không có nhiều thời cơ gia tăng cách biệt ở hiệp hai. Nhưng Wright-Phillips thì càng về cuối trận thi đấu càng hay. Tiền vệ trẻ của tuyển Anh có những pha đi bóng rất hay và tốc độ bên hành lang phải, và có không dưới hai đường chuyền vào khu cấm địa rất đẹp. Nhưng Macken và Sibierski đều bỏ phí.

Thua trận này, Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ hai, nhưng đã kém Arsenal tới 5 điểm sau 9 vòng đấu, và chỉ còn hơn Everton đúng 1 điểm (20-19).

Cũng trong tối thứ bảy, Liverpool đại thắng 4-2 trên sân của Fulham để vươn từ thứ 11 lên xếp vị trí thứ 7. Đội chủ nhà dẫn trước 2-0, nhờ công của Luis Boa Morte (phút 24 và 30''). Nhưng rồi Milan Baros đã góp công lớn giúp CLB thành phố cảng đảo ngược tình thế. Sau cú sút của tiền đạo tuyển Czech ở phút 50, bóng bật chân Zat Knight của Fulham và đi vào lưới trước sự bó tay của thủ môn Van der Sar. Đích thân Baros san bằng 2-2, với cú dứt điểm cận thành ở phút 71. Alonso và Biscan ghi hai bàn còn lại, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Liverpool bằng thắng lợi 4-2.


Baros (phải) ăn mừng bàn thắng cho Liverpool.

Đội hình:

Man City: James; Mills, Distin, Dunne, Thatcher; Shaun Wright-Phillips, Bosvelt, Sibierski, Jihai (McManaman 43); Macken, Anelka

Chelsea: Cech; Paulo Ferreira, Terry, Carvalho (Geremi 78), Gallas (Bridge 45); Tiago (Cole 64), Lampard, Makelele, Duff; Kezman, Gudjohnsen

vnexpress




Đời có còn gì tươi đẹp nữa
Buồn thì đến khóc chết thì chôn

Gửi lúc 12:26, 17/10/04Về đầu trang

campioni
MUFC member. Thành viên Box Cờ - 80 family



,Australia
Thành viên từ 12:52, 20/05/02


Đã được 5 người bình chọn (3.40)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hehe - vào đây lại được đọc Lá cải Vnexpress ...

lolz trình độ dân Anti chỉ có thế thôi sao ?

AOC League - Legend of Extraodinary Camper

Gửi lúc 13:01, 17/10/04Về đầu trang

boynb


,Vietnam
Thành viên từ 12:45, 22/09/04


Đã được 2 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

ARSENAL đẵ nhường ngôi cho CHE rồi còn đâu

Gửi lúc 13:16, 08/11/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


6.0469911