|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Du lịch, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Du lịch |
|
|
Một FANSIPAN khác - FANSIPAN Mùa Xuân 2005 | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
Có 21312 người đang xem chủ đề này, trong đó có 9 thành viên |
|
fcbayern , anxin_05 , hoa_mai , terahz , pherominh , theautumn , Hanngongoc , tedien , nkhanh2 ,
<<Chủ đề trước...
Chủ đề tiếp theo>>
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
kattyko172
 ,Vietnam Thành viên từ 12:54, 21/02/05
Đã được 8 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Viết về chuyến đi FANSIPAN của 17 bạn Việt nam không-quen-nhau ngày 9, 10, 11, 12 tháng Tư năm 2005 đi con đường Cát Cát hiểm trở xoáy lên xoáy xuống ít người đi, vòng vòng vèo vèo lúc đầu vì cái ĐẸP, kết lại bằng một chữ TÌNH  Tình với hoa đỗ quyên mà qua ngày đầu chưa thấy đâu, đã tưởng hoa-đỗ-quyên-to-bằng-cái-bát vào tháng Ba và rừng tùng rực rỡ chỉ là một huyền thoại của mấy anh hướng dẫn hoặc nguy hiểm hơn, của Katty Ko vì muốn đi lại mà làm một quả lừa liều lĩnh Tình với độ cao 2700 trên mặt nước biển mà tưởng như trong vườn bonsai nhà ai, rừng rừng tùng, đỗ quyên đỏ, đỗ quyên trắng và hoa trà hoang dại mà vuông vắn cắt tỉa cẩn thận, rồi muôn vàn hoa tím hoa đỏ lá non cũng đỏ, quả dâu rừng khi hạ sơn lại càng đỏ ối, ngọt chua đăng đắng tất cả trong một chút nho nhỏ bằng đầu ngón tay út  Tình với những người bạn trước chuyến đi chả biết ai là ai, những tưởng tập hợp bất ngờ trong nửa tháng thì giá trị đảo lộn hết cả sẽ chẳng biết đằng nào mà lần, có người sẽ bỏ cuộc hoặc khóc lóc mệt mỏi thế nhưng tuốt luốt 17 đứa đã lên đỉnh khỏe mạnh sung sức, đêm thức hát trong mưa rừng ầm ào  Tình của riêng tôi và Chiuchiu giữa vòng vây bạn bè đứng đực ra trên sân ga sáng nay, bất lực không biết làm thế nào để tìm lại 177 bức ảnh (tính riêng của tui - còn của Chiuchiu là một trăm bao nhiêu chưa kịp thống kê ) Nhưng mất ảnh rồi thì viết vậy, Nhờ quân-tử-không-chui-rúc, lưunguyễn, pinkky . . . . . . . nhanh nhanhn post ảnh lên về MỘT FANSIPAN KHÁC, không chỉ là đỉnh cao nhất nhất Đông dương để chinh phục và thử sức, mà là một FANSIPAN lạ lùng của bao nhiêu rừng hoa, lộc non, nắng đẹp và sương mờ huyền ảo, của cả những cơn mưa bất chợt đầu mùa mà chỉ tiết tháng Ba (âm) mới có  Nhờ oldhunterman và tù-trưởng-Bukhalô giải thích rõ hơn cho anh em về cây cối  Và nhất là chờ các bài viết của Lưunguyễn TD và H-Xã hội để san sẻ kinh nghiệm và niềm vui cho các bạn sắp đi FANSIPAN    Còn tui, kẻ không cẩn thận nhất đoàn, ngồi nhặt nhạnh cảm tưởng  NGÀY LÊN TÀU, tối 7 tháng 4 năm 2005. Xanh mét tái ngắt tại Sân Ga Hà nội.
Câu hỏi 1: 1.722.000 là gì  Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người trả lời giống y chang bạn 
Không, nhà cháu không thể hoãn cái sự sung sướng lại đâu ạ
Gửi lúc 16:03, 13/04/05
|
notatall
 ,Vietnam Thành viên từ 16:27, 02/06/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của kattyko172 viết lúc 16:03 ngày 13/04/2005:
Viết về chuyến đi FANSIPAN của 17 bạn Việt nam không-quen-nhau ngày 9, 10, 11, 12 tháng Tư năm 2005 đi con đường Cát Cát hiểm trở xoáy lên xoáy xuống ít người đi, vòng vòng vèo vèo lúc đầu vì cái ĐẸP, kết lại bằng một chữ TÌNH  Tình với hoa đỗ quyên mà qua ngày đầu chưa thấy đâu, đã tưởng hoa-đỗ-quyên-to-bằng-cái-bát vào tháng Ba và rừng tùng rực rỡ chỉ là một huyền thoại của mấy anh hướng dẫn hoặc nguy hiểm hơn, của Katty Ko vì muốn đi lại mà làm một quả lừa liều lĩnh Tình với độ cao 2700 trên mặt nước biển mà tưởng như trong vườn bonsai nhà ai, rừng rừng tùng, đỗ quyên đỏ, đỗ quyên trắng và hoa trà hoang dại mà vuông vắn cắt tỉa cẩn thận, rồi muôn vàn hoa tím hoa đỏ lá non cũng đỏ, quả dâu rừng khi hạ sơn lại càng đỏ ối, ngọt chua đăng đắng tất cả trong một chút nho nhỏ bằng đầu ngón tay út  Tình với những người bạn trước chuyến đi chả biết ai là ai, những tưởng tập hợp bất ngờ trong nửa tháng thì giá trị đảo lộn hết cả sẽ chẳng biết đằng nào mà lần, có người sẽ bỏ cuộc hoặc khóc lóc mệt mỏi thế nhưng tuốt luốt 17 đứa đã lên đỉnh khỏe mạnh sung sức, đêm thức hát trong mưa rừng ầm ào  Tình của riêng tôi và Chiuchiu giữa vòng vây bạn bè đứng đực ra trên sân ga sáng nay, bất lực không biết làm thế nào để tìm lại 177 bức ảnh (tính riêng của tui - còn của Chiuchiu là một trăm bao nhiêu chưa kịp thống kê ) Nhưng mất ảnh rồi thì viết vậy, Nhờ quân-tử-không-chui-rúc, lưunguyễn, pinkky . . . . . . . nhanh nhanhn post ảnh lên về MỘT FANSIPAN KHÁC, không chỉ là đỉnh cao nhất nhất Đông dương để chinh phục và thử sức, mà là một FANSIPAN lạ lùng của bao nhiêu rừng hoa, lộc non, nắng đẹp và sương mờ huyền ảo, của cả những cơn mưa bất chợt đầu mùa mà chỉ tiết tháng Ba (âm) mới có  Nhờ oldhunterman và tù-trưởng-Bukhalô giải thích rõ hơn cho anh em về cây cối  Và nhất là chờ các bài viết của Lưunguyễn TD và H-Xã hội để san sẻ kinh nghiệm và niềm vui cho các bạn sắp đi FANSIPAN    Còn tui, kẻ không cẩn thận nhất đoàn, ngồi nhặt nhạnh cảm tưởng  NGÀY LÊN TÀU, tối 7 tháng 4 năm 2005. Xanh mét tái ngắt tại Sân Ga Hà nội.
Câu hỏi 1: 1.722.000 là gì  Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người trả lời giống y chang bạn 
Không, nhà cháu không thể hoãn cái sự sung sướng lại đâu ạ
Đang chờ để xem thông tin về FANXIPAN của bà con sau chuyến đi rùm beng nhất quí 1 của du hí ta. Trong lúc chờ đợi xin mạn phép tranh giải dự thưởng của cô katty: 1. Phần những con số có ý nghĩa trong chuỗi 1772000 là số những miếng kim loại nho nhỏ dập nổi con số 1000 đã được bà con rải suốt dọc đường đi để đánh dấu lối về. 2. Hầu hết mọi người đều nghĩ như tôi nhưng ai cũng mong không phai thế mà nó chỉ là 1 chuỗi 6 chữ số để chứng tỏ đường đi không dài đến vậy 
Giải thưởng là gì nhi? 
Gửi lúc 16:45, 13/04/05
|
kattyko172
 ,Vietnam Thành viên từ 12:54, 21/02/05
Đã được 8 người bình chọn (5.00)
|
Sai rồi, bạn Notatall ạ, nhưng chúng tôi sẽ viết tiếp để thêm thông tin cho các bạn sắp đi vào đoàn sắp tới. Chỉ có điều mọi người vừa về, hơi mệt nên viết dần dần. 1722000 là một con số rất vui gắn với ngày khởi hành, nếu bạn tinh mắt đã thấy là con số đó chỉ gắn với sân ga. Không, nhà cháu không thể hoãn cái sự sung sướng lại đâu ạ
Gửi lúc 17:04, 13/04/05
|
luunguyengl
 ,Vietnam Thành viên từ 22:22, 17/08/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
lúc đầu vì cái ĐẸP, kết lại bằng một chữ TÌNH Một Fanxipan rất ĐẸP và rất TÌNH. Đó là FXP của tôi và của các bạn. Ý tưởng chinh phục FXP đã kéo chúng ta xích lại bên nhau. 17 con người với những hoàn cảnh khác nhau đã tụ họp lại. Chúng ta đã ở bên nhau, nắm tay nhau vượt qua thử thách. Quan trọng hơn, chúng ta đã vượt qua chính bản thân mình. Bỏ lại thành phố ồn ào, công việc bộn bề và cuộc sống đầy lo toan, chúng ta đã là chính mình. Sống như chúng ta muốn, với cái tốt, cái không tốt cứ tự nhiên phơi bày, giữa cây và đá, giữa suối và hoa, giữa gió núi ào ào và những cơn mưa rừng bất chợt. Giữa thiên nhiên hoang dại và hùng vĩ đó, cỏ cây, muông thú và cả con người làm sao có thể sống bình thường. Có một cái gì đó, một điều gì đó rất mỏng manh, rất nhẹ nhàng khe khẽ lướt qua tôi. Đó là gì vậy...... Tôi không hiểu! Tại sao vậy...... Tôi không hiểu! Có phải là tại vạt Đỗ quyên vàng rực trên đầu. Hay là bông Đỗ quyên đỏ chói cô đơn khuất sau tán lá xa tít. Bạn đã nhìn thấy và dừng lại ngắm nhìn. Bạn đã đợi tôi ở đó rất lâu và cố gắng chỉ cho tôi thấy. Tôi đã cảm động lắm lắm. Hay là tại những bông sen cạn hoang dại mọc trên sườn núi gần nơi nghỉ tối. Tôi đã đặt chuông từ 5h sáng, cố gắng dậy sớm để ngắm những giọt sương đọng trên những cánh hoa tim tím. Thế còn những bông hoa không tên màu trắng, màu vàng mà tôi và bạn cùng cố tránh không dẫm lên, mặc dù đường rất hẹp. Có fải là chai nước suối mát lạnh lấy từ sáng, hay cái kẹo gừng bạn đã chia xẻ cùng tôi. Có fải là câu nói vui, hay là ánh mắt xa xôi......... Tôi không biết, và cũng không làm thế nào giải thích nổi. Chỉ biết rằng tôi hôm nay đã khác tôi của một tuần về trước. Tôi hôm nay sẽ sống với một ngày mai ở phía trước và một Fanxipang-với-các-bạn luôn ở trong trái tim tôi.
Thân yêu, GL Gửi lúc 18:35, 13/04/05
|
oldhunterman
 ,Vietnam Thành viên từ 19:46, 23/03/05
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Chào những người bạn đồng hành [Một FANXIPAN khác-FANXIPAN Mùa xuân 2005] thân yêu ! Đang định viết vài chữ thì phải đi uống rượu Thắng cố ,tí về viết tiếp vậy. Chào! Tù trưởng BUKHALO đã ký TutruongBUKHALO Gửi lúc 19:13, 13/04/05
|
shrek_8x
 ,Vietnam Thành viên từ 02:18, 09/06/04
Đã được 8 người bình chọn (4.00)
|
Yeahhh....... Chúc mừng chuyến du hí thành công tốt đẹp. Những cảm xúc hay ho mọi người đều nói cả rồi. Bây giờ em xin giới thiệu seri ảnh của em, đảm bảo chân thực và có tính thời sự. Nhật ký bằng ảnh của Shrek_8x: Đêm 7-4-2005 tại ga Trần Quý Cáp, 17 con người từ mọi nơi với mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã tập hợp nhau lại làm nên chuyến đi để đời - Fanxipang 2005 - mùa Hoa Đỗ Quyên... 
Tàu đêm làm cầu nối cho những người bạn xa lạ:
 Sáng 8-4-2005 Những bước chân tấp tểnh bước xuống ga LaoCai:
 Đỉnh Fanxipang lừng lững như thách thức đoàn quân nhỏ bé vốn chỉ quen với xemáy và computer:
 Buổi trưa, cuộc hành trình được khởi động bằng màn khám phá các bản SaPa bằng Minsk. Loanh quanh các con đường còn đang xây dựng dở, đổ xuống những dốc đất dựng đứng với những tảng đá hộc bằng cái mũ cối. Những màn vượt suối như xinê của các chàng trai cô gái hà thành trên chiếc Minsk của Nga ngố:
 Những con người nguyên sơ:
 Và những con người không nguyên sơ:
 Tạm thế đã, xem có ra gì không nào.
Gửi lúc 22:30, 13/04/05
|
shrek_8x
 ,Vietnam Thành viên từ 02:18, 09/06/04
Đã được 8 người bình chọn (4.00)
|
Hơ hớ, trông hay phết. Tiếp này: 
Hùng SG: Đua không?

Cá xanh: Để em qua trước nhá.
 Về thôi, sắp tối rồi.

Đêm. Dưới chân nhà thờ đá SaPa. Bất chấp lời khuyến cáo về sự khó khăn ngày mai, màn hoành tráng vẫn được hưởng ứng:
 Gửi lúc 22:41, 13/04/05
|
shrek_8x
 ,Vietnam Thành viên từ 02:18, 09/06/04
Đã được 8 người bình chọn (4.00)
|
Sáng 9-4-2005. Giờ G đã điểm. Cuộc hành trình bắt đầu. Những bước chân hồ hởi bước xuống bản Cát cát: 
Đẹp chưa? :
 Những khó khăn đầu tiên:


Rừng thảo quả đón tiếp khách bằng những con vắt to bằng ngón tay út.
Này thì vắt này:
 Những đàn vắt khát máu cũng ko thể ngăn được bước chân người lữ khách này:

Rừng nguyên sinh dang tay chào đón:

 Một phút dành cho quảng cáo :

Gửi lúc 22:59, 13/04/05
|
shrek_8x
 ,Vietnam Thành viên từ 02:18, 09/06/04
Đã được 8 người bình chọn (4.00)
|
Trưa. Cả đoàn nghỉ ngơi bên bờ suối:
 Và mơ về đỉnh Fanxipang:
 .
 Ngày xưa bướm đậu vườn hồng Ngày nay bướm đậu vào quần winddy :

Ước mơ một ngày nào đó được làm Porter:

Ăn uống no say:

In và Out là hai phạm trù luôn đi đôi với nhau. Mọi người có ai thấy gì không? Không.

Gửi lúc 23:14, 13/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|