Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12408061 người đang duyệt site , trong đó có 15503 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Westlife (WLFC)Nhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockThe BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Westlife (WLFC)
 
  HÌNH THÀNH VIÊN BOX WLFC ( click dzô đừng bỏ lỡ ...:D)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    577 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 5681 lượt đọc và 74 bài trả lời  
  
sun_forever
... I'm falling in LOVE ...

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 10:30, 27/02/04


Đã được 88 người bình chọn (3.42)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Uh, post đi rồi bầu chọn thành viên có khuôn mặt chuối nhất!


... Show me the way to your heart ...


Gửi lúc 20:52, 18/07/04Về đầu trang

chip_chip542
Tiền đêck có... Tình méo mó !!!



,Vietnam
Thành viên từ 05:59, 18/04/04


Đã được 28 người bình chọn (3.71)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của sun_forever viết lúc 15:01 ngày 14/06/2004:


Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 16/06/2004


Hơ hơ... bé Sun vậy mà cứ dấu mặt hoài

... Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể... Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

Gửi lúc 18:01, 22/07/04Về đầu trang

chip_chip542
Tiền đêck có... Tình méo mó !!!



,Vietnam
Thành viên từ 05:59, 18/04/04


Đã được 28 người bình chọn (3.71)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của phalenghichngom viết lúc 15:10 ngày 09/07/2004:


Trích từ bài của chip_chip542 viết lúc 13:11 ngày 09/07/2004:


Ơ hơ, cái topic này mọc lên là để mọi người post hình lên chứ có phải là để 8 đâu nhể.
Mấy bác Mod đi đâu hết cả rồi mà để cho box lộn xộn hết cả lên thế này.
Chán hơn con gián.


Chi này phòng chống spam kiểu rì mừ vẫn thành spam thế nhỉ?
Ờ,ko spam nữa,treo ngược cành cây thì chítẢnh à.hứa zới chị huong là tuần sau iem post

My heart that had been in a moon-blurred mirror that flowed
Those stars that trembled and spilled cannot hide my tears...


[size=3] 




Ơ hơ.. cái bé pha lê này đúng là nghịch ngợm thật, thắc mắc hơi nhiều nhá.hì, mọi người thông cảm, mấy hôm nữa chip sẽ post hình mới cho mọi người xem

... Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể... Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

Gửi lúc 18:06, 22/07/04Về đầu trang

huong-nicky
thanx God I found U !

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 11:19, 02/03/02


Đã được 20 người bình chọn (4.45)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

PHALE sao vẫn chưa thấy post hình thế em ??? trời ơi , làm chị đợi mãi nè

Gửi lúc 18:24, 24/07/04Về đầu trang

phalenghichngom
Hãy tặng tôi một niềm tin bạn nhé...



,Turks and Caicos Islands
Thành viên từ 10:13, 25/06/03


Đã được 41 người bình chọn (4.61)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của huong-nicky viết lúc 18:24 ngày 24/07/2004:


PHALE sao vẫn chưa thấy post hình thế em ??? trời ơi , làm chị đợi mãi nè


Oài,sozi chị huong nhá.Mí hum rùi em ôm cái laptop nên hong có kí hình nèoHe he,đoán xem đâu là phale nèo

Can we ease the pain of those who lost
Can we know the cause of all this sorry
Can we catch the tears of a broken world
Falling down upon the earth...

Gửi lúc 11:56, 25/07/04Về đầu trang

aceglin_wl
Một người ăn westlife , ngủ westlife , chơi westlife , và học cũng westlife... Kim Liên Club's member.

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 15:21, 18/08/03


Đã được 13 người bình chọn (4.69)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hehe , nhìn phale đúng như trí tượng của tớ ( chỉ tội lúc đầu mìn đoán sai , hehe ) Muh cái chỗ này là hum họp lớp mà ấy nói àh

Gửi lúc 11:26, 26/07/04Về đầu trang

traudat
Tất cả làm vì ...



,Vietnam
Thành viên từ 09:18, 19/03/03


Đã được 11 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của phalenghichngom viết lúc 11:56 ngày 25/07/2004:

Oài,sozi chị huong nhá.Mí hum rùi em ôm cái laptop nên hong có kí hình nèoHe he,đoán xem đâu là phale nèo

Bó tay lun, đang chuẩn bị bó chân

Gửi lúc 11:36, 26/07/04Về đầu trang

sun_forever
... I'm falling in LOVE ...

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 10:30, 27/02/04


Đã được 88 người bình chọn (3.42)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Em ngồi quay mặt lại !


Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 26/07/2004

Gửi lúc 12:03, 26/07/04Về đầu trang

traudat
Tất cả làm vì ...



,Vietnam
Thành viên từ 09:18, 19/03/03


Đã được 11 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

To Sun : Mình nghĩ nên tôn trọng người khác 1 chút

Gửi lúc 12:38, 26/07/04Về đầu trang

phalenghichngom
Hãy tặng tôi một niềm tin bạn nhé...



,Turks and Caicos Islands
Thành viên từ 10:13, 25/06/03


Đã được 41 người bình chọn (4.61)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của aceglin_wl viết lúc 11:26 ngày 26/07/2004:


Hehe , nhìn phale đúng như trí tượng của tớ ( chỉ tội lúc đầu mìn đoán sai , hehe ) Muh cái chỗ này là hum họp lớp mà ấy nói àh


Khà khà,ko phải.Đây là hôm đi chơi mà tớ rủ ấy nhưng ấy ko đi được ý(có gì sang YIM nói sau,nói đây ko tiện)
To traudat:làm chi phai bó tay mí chân dzậy trời,đời vẫn còn đẹp mà
Tu sun:em đi quá đá rồi đấy.Nếu đó là ảnh của 1 mình chị thì ko sao.Nhưng đây lại có cả những người khác nên chị không đồng ý với việc này của em.Nếu em bị như thế này chị nghĩ em cũng ko để yên được,phải không nào?Hãy tôn trọng người khác 1 chút vì ai ccũng có lòng tự trọng em ạ,okie?

Determined and forceful
Emotional and intuitive
Powerful and passionate
Exciting and magnetic
Jealous and resentful
Compulsive and obsessive
Secretive and obstinate

Gửi lúc 14:35, 26/07/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


5.7035179