Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

2540359 người đang duyệt site , trong đó có 2552 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Yoga - Khí công - Nhân điệnDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerTennis


   Yoga - Khí công - Nhân điện
 
  Kinh nghiệm tu luyện thiền định Yoga Ananda Marga


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    474 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • cutuong2 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  •   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 6232 lượt đọc và 49 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    mitthoi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:24, 11/01/02


    Đã được 5 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ:
    Đến bao giờ Tâm Từ phát sinh mạnh mẽ, lúc đó niềm an lạc hạnh phúc sẽ tràn ngập tâm hồn, cảm giác khoan khoái đê mê lan toả khắp cơ thể. Lúc đó bạn không cần gom tâm tập trung nữa, chỉ cần hướng tâm tới đâu là dỏng chảy tâm trí sẽ rót liên miên vào đó. Và câu Mantra sẽ vang rền trong nội tâm bạn mà không cần nỗ lực.

    Hihi, đạt được đến trình độ này thì quả là tuyệt vời thật đấy. > Nhưng chắc bác phải bỏ nhiều công phu và thời gian để tập lắm phải không ạ? Em đang đi làm nên thời gian khá eo hẹp. Một ngày chi có thể dành 1 tiếng cho thiền (30 phút sáng, 30 phút tối: theo đúng lời dặn của BABA đấy) và 30 phút cho các asana. Có lẽ thời gian quá ít để đạt đến độ Thiền sâu, đúng không bác? Bác tả cho em thời gian tập của bác là thế nào đê em học tập với?


    Đừng hỏi em đi đâu
    Bởi em là cơn gió
    Gió cuốn tận trời sâu
    Cuốn cả tim anh đó


    (bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!)

    Gửi lúc 18:47, 02/12/04Về đầu trang

    Tien_Ky_Anh
    Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:55, 20/10/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.04)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đối với mình thì chủ yếu là cảm hứng, nếu cảm hứng dâng cao thì thiền nhiều, không thì ít, không có hứng thì không thiền ( nhưng nếu đã thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm). Cũng đi làm 8h/ngày, nhưng buổi trưa hay phi về nhà luyện, xong đi làm, chiều về luyện tiếp, tối trước khi ngủ luyện thêm. Chủ yếu là nhu cầu thúc giục, một khi đã có sự an lạc nội tâm thì lúc nào cũng muốn thiền. Trung bình là 3 -4 tiếng/ngày.
    Còn trong topic này, mình chủ yếu dành cho cảm nghiệm rèn luyện của mọi người, và cách hiểu riêng của mỗi người trong quá trình nghiền ngẫm, chứ trong này không trích dẫn sách đâu. Mấy cái hình trên là chọn ở các web Yoga đó.
    Ngoài Hà Nội mọi người đi sáng chủ nhật có đông không Mit ?

    Heart Chakra

    Gửi lúc 22:05, 02/12/04Về đầu trang

    mitthoi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:24, 11/01/02


    Đã được 5 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngoài Hà nội có hai điểm tập vào CN, cả hai điểm đều khá đông Tien_ky_anh à. Mọi người còn làm sinh nhật của các hội viên mỗi tháng 1 kỳ, nói chung là khá vui và thân mật như trong một gia đình.

    Đừng hỏi em đi đâu
    Bởi em là cơn gió
    Gió cuốn tận trời sâu
    Cuốn cả tim anh đó


    (bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!)

    Gửi lúc 20:45, 03/12/04Về đầu trang

    Tien_Ky_Anh
    Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:55, 20/10/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.04)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Được Tien_Ky_Anh sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 04/12/2004

    Gửi lúc 21:27, 04/12/04Về đầu trang

    Tien_Ky_Anh
    Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:55, 20/10/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.04)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bài 5 : [red]Thanh lọc Luan Xa[/b]
    Đây là vị trí 7 Luân Xa chính trong cơ thể. Trong trạng thái quay nhanh, luân xa sẽ thành vòng xoáy ( lúc người đang thức, sinh hoạt). Còn lúc Luân Xa quay chậm ( ngủ sâu, thiền sâu) thì sẽ thấy rõ : vừa giống bánh xe, vừa giống hoa sen, các trục hào quang đối xứng qua quả cầu ở tâm Luân Xa lung linh như nước.


                            

    Gửi lúc 21:46, 04/12/04Về đầu trang

    Tien_Ky_Anh
    Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:55, 20/10/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.04)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bài 5 sẽ dùng rung động của âm thanh để làm rung chuyển các luân xa, thanh lọc năng lượng, thư giãn tinh thần, sàng lọc bớt các xung động tiêu cực tâm lý. Vì bình thường, nếu dùng năng lượng để thanh lọc, thì đó chỉ là sự thanh lọc chủ yếu về năng lượng ( nhân điện, khí công), còn muốn thanh lọc các khuynh hướng tâm lý thì phải dùng phương tiện mang thông tin tâm thức. Sử dụng Mantra ở mỗi luân xa, sẽ tạo ra rung động cho cả thể chất, năng lượng, tinh thần, đem lại sự thư thái, sạch sẽ cho cả thân lẫn tâm, và luân xa sẽ thăng hoa khác trạng thái bình thường là bánh xe, mà nở rực rỡ thành bông hoa sen ( nở như bóc vỏ chuối), nếu ai mở được nhãn quan sẽ nhìn thấy, còn không nhìn thấy cũng không sao, miễn là thấy tác dụng thanh lọc tốt, thư thái thân tâm là được ( vì những người nhìn được chỉ tốt cho các pháp năng lượng, sẽ không tốt cho những người muốn tiến sâu vào thiền định để khám phá quá trình nhận thức, vì những hình ảnh năng lượng hiện ra sáng rực sẽ gây mất tập trung).

    Gửi lúc 22:35, 04/12/04Về đầu trang

    Tien_Ky_Anh
    Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:55, 20/10/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.04)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đường lối rèn luyện của Yoga Ananda Magga - nếu mọi người đọc các sách về Mật Tông Tây Tạng sẽ thấy giống y hệt theo từng cấp độ. Nhưng Tantra có hai nhánh phát triển chính : một ở Tây Tạng, một ở Ấn Độ. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu, trong khi hai dòng phái này không chấp nhận đường lối của nhau tí nào ?
    Đọc cuốn : " Cơ sở Mật Tông Tây Tạng " của Như Pháp Quân Trần Ngọc Anh ( dịch lại của Lama), tôi thấy có các điểm khác biệt chính sau :
    1/. Mật Tông Tây Tạng không phát triển Kundalini, thậm chí trong Mantra của Mật Tông Tây Tạng còn có chức năng diệt Kundalini ( Thánh nữ diệt Hoả xà). Trong khi Mật Tông Ấn Độ lại rất chú trọng Kundalini, coi Kundalini là hiện thân cho năng lực của Yoga, và trong Mantra chính dành cho mỗi Yogi đều có chức năng đánh thức Hoả Xà Kundalini.
    2/. Trong Mantra của Mật Tông Tây Tạng có sử dụng âm : " OM", và coi đó là Thánh Ngữ. Nhưng Mantra của Mật Tông Ấn Độ lại không dùng âm : " OM", mặc dù công nhận đó là âm thanh sáng tạo vũ trụ, nhưng không công nhận đó là Mantra để tu luyện.
    Đây là hai điểm mâu thuẫn chính mà đọc sách Mật Tông Tây Tạng rất phê phán Mật Tông Ấn Độ.
    Nhưng khi sử dụng Mantra của Yoga Ananda Magga, tôi thấy có hiệu quả kỳ diệu. Đối với tôi, để giảm bớt các xung động tiêu cực trong tâm trí, để giúp đời sống thanh thản an lạc vững chãi, khi thử so sánh với các phương pháp khác, tôi thấy sử dụng Mantra của Yoga Ananda Magga là tác dụng nhanh nhất, tiêu huỷ phiền não sâu xa, tạo dựng niềm an lạc vững bền hơn các cách khác. Tuy nhiên, khi gặp phiền não đột xuất khởi lên, tôi vẫn phải Thiền quán mới chủ trị được, còn Mantra chủ yếu để tạo dựng nền tảng chung một cách chắc chắn.

    Gửi lúc 19:42, 08/12/04Về đầu trang

    mitthoi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:24, 11/01/02


    Đã được 5 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thảo nào!!!!! Tienkyanh ạ!!! ngày xưa mình học khí công của bác Bùi Long Thành chủ trị theo lối Mật tông Tây tạng, khi chuyển sang Thiền Yoga cũng bị loạn mất một thời gian. Khi Didi Ấn độ dạy mình Thiền, ban đầu bà ấy bảo mình ngồi Thiền một lúc rồi cứ hỏi mình đã tập môn gì trước rồi, mình cũng kể thế, bà ấy không nói gì nhưng cũng dạy mình bài 1....

    Đúng là khí công Bùi Long Thành hay Mật tông Tây tạng rất coi trọng âm OM, ngoài ra còn rất nhiều âm khác (AM, SU...), hình như 50 âm thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Khi tập loại này mình thấy khí lên rất nhanh chỉ sau 10 buổi đã cảm thấy điều này rất rõ khi Thiền động (không biết đó có phải là Kundalini chuyển động lên không? ), nhưng có một nhược điểm là nếu không tập trong đám đông và có hỗ trợ của Thầy thì không đạt được kết quả đó. Mặt khác do khí lên nhanh quá thì cũng nguy hiểm cho những người không biết cách tự bảo vệ cơ thể, nói như thuyết của Yoga thì cơ thể giống như một cái bình đựng nước, nếu cái bình nhỏ và yếu quá mà lại mang ra hứng một dòng thác thì tất nhiên sẽ bị vỡ

    Đừng hỏi em đi đâu
    Bởi em là cơn gió
    Gió cuốn tận trời sâu
    Cuốn cả tim anh đó


    (bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!)

    Gửi lúc 10:06, 09/12/04Về đầu trang

    TienKyAnh


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:33, 20/10/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của mitthoi viết lúc 10:06 ngày 09/12/2004:


    Thảo nào!!!!! Tienkyanh ạ!!! ngày xưa mình học khí công của bác Bùi Long Thành chủ trị theo lối Mật tông Tây tạng, khi chuyển sang Thiền Yoga cũng bị loạn mất một thời gian. Khi Didi Ấn độ dạy mình Thiền, ban đầu bà ấy bảo mình ngồi Thiền một lúc rồi cứ hỏi mình đã tập môn gì trước rồi, mình cũng kể thế, bà ấy không nói gì nhưng cũng dạy mình bài 1....
    Đúng là khí công Bùi Long Thành hay Mật tông Tây tạng rất coi trọng âm OM, ngoài ra còn rất nhiều âm khác (AM, SU...), hình như 50 âm thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Khi tập loại này mình thấy khí lên rất nhanh chỉ sau 10 buổi đã cảm thấy điều này rất rõ khi Thiền động (không biết đó có phải là Kundalini chuyển động lên không? ), nhưng có một nhược điểm là nếu không tập trong đám đông và có hỗ trợ của Thầy thì không đạt được kết quả đó. Mặt khác do khí lên nhanh quá thì cũng nguy hiểm cho những người không biết cách tự bảo vệ cơ thể, nói như thuyết của Yoga thì cơ thể giống như một cái bình đựng nước, nếu cái bình nhỏ và yếu quá mà lại mang ra hứng một dòng thác thì tất nhiên sẽ bị vỡ


    Tập theo môn của thầy Bùi chủ yếu dưỡng sinh thôi, để phát triển lên cao thì hiếm người được chọn lắm. Tôi đã được xem một đệ tử của thầy phát động Đại Bi thần công : hai tay liên tục bắt quyết chuyển ấn, miệng đọc chú...lúc đó tôi thấy không gian xung quanh rung chuyển, toàn thân chao đảo, những người bạn đang đứng xung quanh tôi không chịu được bò lê cả ra đất. Nhưng đó vẫn là phần khí công, còn phần thiền cao hơn nghe nói chỉ truyền cho khoảng 9 người.


        

    Gửi lúc 14:07, 11/12/04Về đầu trang

    battambattu


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:40, 01/11/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của mitthoi viết lúc 10:06 ngày 09/12/2004:


    Thảo nào!!!!! Tienkyanh ạ!!! ngày xưa mình học khí công của bác Bùi Long Thành chủ trị theo lối Mật tông Tây tạng, khi chuyển sang Thiền Yoga cũng bị loạn mất một thời gian. Khi Didi Ấn độ dạy mình Thiền, ban đầu bà ấy bảo mình ngồi Thiền một lúc rồi cứ hỏi mình đã tập môn gì trước rồi, mình cũng kể thế, bà ấy không nói gì nhưng cũng dạy mình bài 1....

    Đúng là khí công Bùi Long Thành hay Mật tông Tây tạng rất coi trọng âm OM, ngoài ra còn rất nhiều âm khác (AM, SU...), hình như 50 âm thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Khi tập loại này mình thấy khí lên rất nhanh chỉ sau 10 buổi đã cảm thấy điều này rất rõ khi Thiền động (không biết đó có phải là Kundalini chuyển động lên không? ), nhưng có một nhược điểm là nếu không tập trong đám đông và có hỗ trợ của Thầy thì không đạt được kết quả đó. Mặt khác do khí lên nhanh quá thì cũng nguy hiểm cho những người không biết cách tự bảo vệ cơ thể, nói như thuyết của Yoga thì cơ thể giống như một cái bình đựng nước, nếu cái bình nhỏ và yếu quá mà lại mang ra hứng một dòng thác thì tất nhiên sẽ bị vỡ


    Mình có nghe nói đến môn khí công của Thầy Bùi, nhưng chưa hiểu nhiều, bạn có thể giới thiệu qua về lý luận và phương pháp tập ko?
    DiDi Ấn độ là ai thế, có ở Việt nam ko? Học với bà ấy thì bằng tiếng Việt hay tiéng Ấn vậy (mình nghe nói khi tập tới trình độ cao thì có thể vượt qua biên giới ngôn ngữ, không biết có đúng không?)

    Gửi lúc 17:01, 13/12/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    4.34375