|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
PuPeo Pú Péo
 ,Vietnam Thành viên từ 14:04, 02/05/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Ai có thông tin, chân dung giới thiệu về các nhà khí công, các thầy nhân điện, yoga...ở nước ta thì post lên cho mọi người biết nhé ! Mai tôi sẽ post bài giới thiệu một người thầy Nhân điện, từ một dị nhân ( sau một tai nạn nghiêm trọng, phát sinh khả năng lạ) trở thành bậc kỳ nhân cứu người giúp đời như thế nào.
 Gửi lúc 23:06, 25/11/04
|
PuPeo Pú Péo
 ,Vietnam Thành viên từ 14:04, 02/05/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Giới thiệu Kỳ Nhân Nguyễn Văn Chiều ( Tâm Năng Dưỡng Sinh). ---------------------- Năm 1976, một tai nạn khủng khiếp đã xẩy ra đối với anh công nhân Nguyễn Văn Chiều - công nhân xây dựng cầu Thăng Long ( sinh năm 1952 tại xã Hội Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Anh được giao nhiệm vụ sửa chữa lại hệ thống ống chống sét. Tại trạm phân phối điện, điện đã được cắt trước khi anh Chiều trèo lên cột điện để sửa chữa. Nhưng do thiếu cẩn trọng của người gác trạm điện, cùng lúc đó, một công nhân thấy mất điện liền đến trạm điện và tự ý đóng cầu dao để bật điện. Thế là anh Chiều bị " nướng" bởi một nguồn điện 6 KV ( 6000V), rơi xuống đất bất tỉnh..... Sau 9 ngày mê man, nạn nhân bỗng nhiên hồi tỉnh như có phép lạ thần kỳ nào đó trợ giúp. Theo anh kể lại, trong lúc mà y học gọi là "chết lâm sàng", anh thấy mình lạc vào một thế giới huyền ảo, vẫn nhìn thấy thể xác của mình, vẫn nhìn thấy người thân của mình đến khóc lóc thương xót, vẫn nhìn thấy các y bác sĩ tìm đủ mọi cách cứu chữa mình một cách tuyệt vọng....Chính lúc " hồn lìa khỏi xác" ấy, anh đã thấy được những quyền năng siêu nhiên mà trước đây không hề cảm nhận được bằng giác quan thông thường. Trong các quyền năng đó, có cả khả năng tự chữa bệnh cho mình bằng cách tác động vào các kênh năng lượng... Khi tỉnh dậy, việc thử nghiệm đầu tiên là anh tự chữa bệnh cho mình, tiếp đến là những người thân, bà con lối xóm. Tuy nhiên, việc chữa bệnh ban đầu còn mang tính tự phát, một số việc giải thích, lập luận, trình bầy còn nhiều lúng túng, thậm chí còn bị một số kẻ mê tín lợi dụng. Sau gần 20 năm miệt mài nghiên cứu thêm về thiền định và chuyên tâm tu luyện, anh đã giúp hàng ngàn người luyện tập để tự chiến thắng bệnh tật, phục hồi sức khoẻ.
 Gửi lúc 22:05, 28/11/04
|
PuPeo Pú Péo
 ,Vietnam Thành viên từ 14:04, 02/05/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Lần sau tôi sẽ giới thiệu về dị nhân Phan Thị Bích Hằng, một nữ dị nhân nổi tiếng trong nghành quân đội, từ sau một tai nạn hoạ sắp chết, bỗng được khai mở linh quan và đã dùng khả năng đó giúp nghành quân đội tìm hài cốt liệt sĩ như thế nào.
 Gửi lúc 22:31, 03/12/04
|
PuPeo Pú Péo
 ,Vietnam Thành viên từ 14:04, 02/05/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Các thông tin về chyện cô Bích Hằng đã được báo chí nhắc đến nhiều, các nhà khoa học cũng đã cố lý giải hiện tượng này. Cô được nghành quân đội rất tín nhiệm trong công tác truy tìm hài cốt liệt sĩ bị thất lạc. --------------------------------- Cô Bích Hằng năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, nhỏ nhắn, xinh đẹp, thông minh nhanh nhẹn. Trước đây cô làm Kế Toán cho một công ty xây dựng của Quân Đội, nay cô đã tốt nghiệp lớp đào tạo thạc sĩ quản lý kinh doanh và làm hành chính trong trường Đại Học Dân Lập Quản Lý Kinh Doanh, nhưng vẫn cộng tác với bên Quân Đội để tìm hài cốt Liệt sĩ. Hàng ngàn hài cốt liệt sĩ đã được tìm ra chính xác nhờ cô. Hồi còn học phổ thông, một lần cô Hằng và một bạn gái cùng bị một con chó dại cắn. Sau đó, cả hai người đều lên cơn, cô bạn chết, nhưng cô Hằng sau một thời gian dài vật vã mà không chết. Trở lại bình thường. Một hôm, giỗ bà nội, cô nhìn lên bàn thờ thấy hình bóng bà ngồi cùng hai đứa bé. Sau khi mô tả hình dáng đặc điểm hai đứa bé đó cho ông nội, ông cô đã nói hia người đó, một là bác cô - sống được một tuổi thì chết, người thứ hai là chú cô - sống được hai tuổi thì chết. Từ đó trở đi, khi đi qua nghĩa địa, cô nhìn thấy vô số trường năng lượng mang hình người khi tỏ khi mờ. Lúc đầu cô rất sợ, nhưng sau đó quen dần đi và cô nhận ra mình có thể tiếp xúc với các thể đó như với người bình thường. Có đợt mọi người đồn : cô bị mất khả năng do...kiếm tiền. Nhưng thật ra không phải, khi đó cô có bầu, sinh con, nên từ chối làm việc đó vì sợ con cô sẽ bị ốm ( mỗi lần cô giao cảm tiếp xúc với hình bóng người quá cố, cô bị lạnh, và nếu tiếp tục làm, đứa con sơ sinh của cô sẽ bị ốm). Sau khi con cô 14 tháng, cô lại tiếp tục cộng tác với nghành quân đội để tìm hài cốt các liệt sĩ. ------------------------ Để tránh sự xuyên tạc và sợ hãi mê tín không cần thiết, tôi xin được trích dẫn giải thích của Hoà Thượng Thích Thông Lạc về hiện tượng này (người đã được Hoà Thượng Thích Thanh Từ - phó chủ tích Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ấn chứng đắc quả A la Hán - quả vị trí tuệ cao nhất) : " Cách đây hơn 2500 năm, có một người đã xác định rằng : không có cái gì là Linh Hồn cả, không có thế giới siêu hình " - đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã nhận định : cơ thể con người do năm Duyên hợp lại : Sắc, Thọ , Tưởng, Hành, Thức. Khi một người chết, năm uẩn này đều tan rã. Duyên hợp duyên tan là chân lý của vạn pháp, không có cái gì thường hằng bất biến cả, vì vậy không có linh hồn. Ở đây, cái mà cô Hằng nhìn thấy chỉ là trường năng lượng thông tin của người - khi mà người ta còn sống - các tư tưởng, hành vi, lời nói của họ tạo thành các từ trường phóng vào không gian, và được lưu giữ nguyên vẹn. Việc cô Hằng giao cảm được với các từ trường đó là do hoạt động của Tưởng thức ( thuộc Tưởng uẩn - một trong năm duyên hợp thành thân người). Hoạt động này có nguyên lý giống như ăng ten và Tivi : sau khi ăng ten thu sóng, truyền tín hiệu xuống bộ phận xử lý, bóng hình sẽ phóng chiếu hình ảnh lên màn ảnh, và ta xem được. Khi Tưởng thức hoạt động và dò tìm được trường năng lượng thông tin của ai đó ( ăngten thu sóng), Tưởng thức sẽ dựa vào dữ kiện của trường năng lượng thông tin đó phóng chiếu lên hình ảnh một con người y như thật với đầy đủ tính cách, ký ức, suy nghĩ như lúc người ta còn sống. Chính vì vậy mà nhiều người lầm tưởng là có linh hồn và linh hồn đó có hẳn đời sống sinh hoạt bình thường, gây ra mê tín dị đoan, trong khi đó chỉ là sự kết hợp của sóng năng lượng thông tin vu vơ và cơ chế phóng ảnh tâm thức. Kỳ thực chẳng có linh hồn nào cả. Tất cả những người chứng đắc thiền ở đỉnh cao đều nhận định như vậy ( cả Yoga, Mật tông, Phật giáo) : họ đều nhận định : ngay sau khi chết, lập tức chuyển sang đời sống mới mà không có trạng thái trung gian, cái đi tái sinh luân hồi là Nghiệp ( thói quen tạo tác thiện ác bắt nguồn từ tâm dục), chứ không hề có một thực thể nào như linh hồn cả, sau khi chết không có cái gì lửng lơ trong không gian có đời sống sinh hoạt, có tính cách, có nhu cầu đòi hỏi này nọ mà dân gian gọi là : " Hồn ". Còn trường năng lượng thông tin của người phóng ra không gian - không có ý thức bản thân, không tư duy, chỉ là những dữ kiện như sóng truyền hình. Còn cái mà nhà ngoại cảm nhìn thấy, nói năng, có cá tính y hệt như lúc người ta còn sống, thật ra chỉ là sự nhân cách hoá của cơ chế phóng ảnh tâm thức do Tưởng thức hoạt động ( người bình thường lúc Ý thức hoạt động thì Tưởng thức không hoạt động, nhưng với nhà ngoại cảm hoặc ai luyện khí công, nhân điện, Yoga mở được Nhãn thần, thì Ý thức hoạt động cùng Tưởng thức, nên có thể vừa nhận biết thế giới thực, vừa nhận biết thế giới hình bóng, nhưng khả năng là một chuyện, trí tuệ là chuyện khác, luyện công năng chỉ có công năng, phải luyện trí tuệ mới có trí tuệ). Các thiền sư kết luận : việc khai mở Tưởng thức ( thiên nhãn , thiên nhĩ, túc mệnh, tha tâm,...) chỉ có lợi trong việc tìm hài cốt liệt sĩ và dự báo thiên tai, còn ngoài ra chỉ có hại. Ở đây cô Hằng là người có công tìm hài cốt liệt sĩ nên được tuyên dương, và liệt vào danh sách : Dị nhân Việt Nam. Tóm lại, về hiện tượng này như chiếc Tivi, một người đã chết nhưng khi sống đã được quay phim, thì khi người ta chết rồi, hình ảnh người ta vẫn có thể được phát trên truyền hình và ta nhìn thấy trên Tivi. Nhưng nếu ai mê tín thì lại nghĩ cái đoạn băng được quay lại kia, cái luồng sóng thông tin vô tri kia có đời sống sinh hoạt, có nhu cầu này nọ...
 Gửi lúc 00:24, 08/12/04
|
BachHoi
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 11/12/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi được biết có một người là KCS Bùi Long Thành. Có cái đáng buồn, ông ấy chỉ là thường nhân không chứ không phải dị nhân. Ông ấy có rất nhiều công phu nhưng chỉ do tự tu mà có. Có lần, một người đi trong đoàn của Ông bị tai nạn, chấn thương, trặc cột sống, đứt mạch máu. Người bị thương đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Khi KCS đến máu vẫn tiếp tục chảy như suối, tôi thấy ông đứng từ xa phát công chỉ khoảng 30 giây thì máu ngừng chảy. Tiếp đó ông lại phát công cách không để nắn xương sống của nạn nhân.... Sự việc này được nhiều nhà báo và bác sỹ chứng kiến, hình như còn được đăng trên tạp chí Thế Giới mới thì phải. Chỉ tiếc rằng ông đã mai danh ẩn tích, hiện nay không biết ở đâu.
Bình bát cơm ngàn nhà
Chân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua Gửi lúc 23:54, 11/12/04
|
PuPeo Pú Péo
 ,Vietnam Thành viên từ 14:04, 02/05/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Hì hì, mình dùng từ " Dị nhân" là để ám chỉ những người phát sinh khả năng lạ do tai nạn, ngẫu nhiên, hoặc bẩm sinh khác thường, chứ không có ý chê bai gì đâu. Những người được đưa vào đây toàn phi thường cả chứ bộ Còn KCS Bùi Long Thành là Kỳ nhân, một người trải qua tu luyện lâu năm. Hồi thiếu niên, sau một trận thách đấu, thầy bị thương tích trầm trọng, nằm thở thoi thóp chờ chết. Lúc đó, một nhà sư đi qua thấy vậy đã cứu chữa, nhận làm đệ tử và truyền thụ pháp môn đặc dị đó cho thầy. Môn Động công của KCS Bùi Long Thành tuy bề ngoài phổ biến công chúng vậy thôi, chứ kỳ thực đệ tử ruột ít lắm ( nghe nói chỉ vài người được học Mật pháp ). Gửi lúc 21:05, 13/12/04
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Dada MaDu Ananda Cách đây mười mấy năm, trong một cuộc hội thảo của Ananda Magga, trong bầu không khí trang nghiêm, từ các vị lãnh đạo đến các Dada, Didi đều đang cùng nhau hồi tưởng về những lời giáo huấn của Guru P.R Sarka - người sáng lập Yoga Ananda Magga. Một Dada già đã nhắc lại lời nhắn nhủ của BaBa ( cách gọi thân thiết về Guru) : " Trước khi mất, BaBa đã nói rằng : trong tương lai, trên thế giới sẽ có ba nơi trở thành thánh địa để phát triển Ananda Magga : một là Đông Bắc BănglaĐet, hai là CuBa, ba là Việt Nam, các con hãy cử những người có đức hy sinh cao nhất tới ba vùng này để gieo mầm và phát triển Yoga...". Từ lúc đó cho tới cuộc hội thảo này, các vị lãnh đạo vẫn chưa tìm được ai xung phong đi tới Việt Nam để truyền dạy Yoga, vì đất nước này quá nghèo khổ, môi trường ô nhiễm, các Dada, Didi dù ít dù nhiều đều có phần e ngại. Hơn nữa, khi đi truyền dạy Yoga ở đâu, các Dada Didi đều phải tự lập về nơi ăn chốn ở, tìm học trò, tìm địa điểm dạy,....tất cả họ phải tự thân vận động mà không được nhận bất cứ khoản trợ cấp nào từ tổ chức. Ở các nước kinh tế phát triển, chuyện này đơn giản, nhưng ở nước nghèo như Việt Nam, để một người xa lạ không công ăn việc làm tới ăn ở sinh hoạt đã khó, nói gì đến phát triển Yoga ! Trong lúc mọi người đang trăn trở vì tâm nguyện của BaBa vẫn chưa thực hiện được ở Việt Nam, thì có một người bước ra cho biết là đã có một người xung phong. Mọi người hết thảy đều trầm trồ kinh ngạc và thì thào bàn tán xem nhân vật đó là ai mà dũng cảm và liều lĩnh đến vậy. Và vị Dada đó đã kể cho mọi người nghe về người đó : "... đó là một chàng trai người Hàn Quốc, từ nhỏ lớn lên trong môi trường xã hội lạnh nhạt về tình cảm, mọi người chỉ quan tâm tới sự phát triển đời sống vật chất, gia đình hàng xóm láng giềng ích kỷ không biết nhau. Một lần khi đi chơi trở về nhà, chàng trai bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng chú chó thân yêu của mình vừa bị cắt cổ, đang nằm thoi thóp trong vũng máu, nhưng chưa chết hẳn. Khi nhìn thấy chàng về, nó cố ve vẩy đuôi mấy cái rồi mới chết....Quá đau khổ và tức giận, chàng đã lao vào đánh nhau với người anh ruột của mình - thủ phạm đã giết chú chó để làm thịt cho cả nhà ăn. Mọi người trong nhà đều coi chuyện đó là bình thường, và can ngăn chàng. Lúc đó, chàng đã nhìn hết thảy người thân trong gia đình một lần cuối và bỏ đi, sống lang thang không nhà không cửa... Trong một lần, khi đi lang thang qua hội trại của một nhóm Yoga, chàng đã tình cờ nghe được hai môn sinh cao cấp nói chuyện với nhau : "...nếu ai đó bẩm sinh mà mở được nắp đậy ánh sáng ở cột sống vùng gáy ( Sinh Tử Huyền Quan - nơi ngăn chặn sinh lực siêu vi đi vào cảnh giới vô thượng), thì người đó đã có nhiều kiếp tu luyện, và đã từng được nhận đặc ân của BaBa trong quá khứ xa xôi...". Chàng thấy kỳ lạ, vì dù không được học các môn khí công hay nhân điện, nhưng từ bé chàng đã tự có khả năng vẩn chyển dòng năng lượng trong cơ thể theo ý muốn, và chàng đặc biệt chú ý tới một cái gì đó như một cái " nắp " đậy ở đáy não, mà có thể xiên thủng nó một cách thích thú. Thế là tiến lại gần làm quen với hai người kia, khi được giải thích ý nghĩa của cái tên Ananda Magga : Con Đường Hạnh Phúc, chàng đã bị chấn động mãnh liệt vì lý tưởng của con đường này chính là điều mà chàng đang ngày đêm khao khát đi tìm : Con Đường Hạnh Phúc này sẽ gửi vào tâm hồn mỗi người thông điệp của Tình Yêu Thương vô hạn, gửi đi thông điệp hoà bình trên toàn thế giới, và đời sống đạo đức hạnh phúc, phát triển trí tuệ cho những ai rèn luyện theo những phương pháp đặc biệt này mà không chỉ là giáo điều suông. Ngay lập tức chàng biết rằng : đây là con đường mà mình sẽ đi theo để cống hiến và phục vụ suốt cuộc đời....". Khi sang Việt Nam, Dada MaDu là một chàng trai cao to khoẻ mạnh, đầu tiên Dada vào TP HCM dạy Taekwondo trong một trung tâm thể thao, coi như đó là công việc để sinh nhai, và tranh thủ tìm hiểu môi trường xã hội, tìm học trò và nơi dạy. Sau nhiều năm, đã có nơi dạy và một số môn sinh thân tín, tổ chức điều thêm một Dada nữa tới phụ giúp công việc, và lúc đó, Dada MaDu quyết định ra HN phát triển môn phái. Thời gian sống tại HN vô cùng thiếu thốn vất vả, nhưng Dada không bao giờ kêu ca nên một vài học trò thế hệ đầu không hề hay biết là Dada thường xuyên nhịn đói, có những đợt nhịn ăn dài ngày nhưng vẫn nhiệt tình lên lớp dạy các bài tập, các phương thức dưỡng sinh và tìm những người có lý tưởng tinh thần để truyền dạy các bài luyện đặc biệt nhằm mở mang tâm hồn, hướng thiện và phát triển trí tuệ. Trải qua nhiều năm sống ở HN, do thường xuyên phải nhịn đói và có nhiều đợt chỉ có một quả chuối để ăn trong cả tuần, Dada từ một người lực lưỡng to khoẻ ( cao hơn 1,8m) đã trở nên gầy gò xanh xao ốm yếu, da bọc xương. Càng ngày dạ dày của Dada càng bị loét nặng ( do nhịn ăn quá nhiều), và vào đợt cao điểm HN đào bới xây dựng khắp nơi, Dada còn bị viêm xoang ( căn bệnh phổ biến ở VN). Tình hình sức khoẻ ngày càng tồi tệ, nhưng ông vẫn đều đặn lên lớp giảng dạy, và nỗ lực vận dụng công phu tự điều hoà cơ thể. Nhưng do hoàn cảnh sống quá thiếu thốn, vẫn phải liên tiếp nhịn ăn, nên Dada đã bị thủng dạ dày. Đến lúc này, các môn sinh thân cận mới biết và tổ chức đưa Dada vào viện điều trị. Khi mổ dạ dày, các bác sĩ ngạc nhiên vì thấy xung quanh vết thủng ở dạ dày, có nhiều lớp tơ chồng lên nhau dày đặc bao bọc vết loét ( như tơ nhện) để bọc lỗ thủng. Từ đó, các môn sinh mới biết hoàn cảnh sống và làm việc của Dada, nên những môn sinh thân tín đã nhận trách nhiệm thay phiên nhau lo ăn ở sinh hoạt cho ông ( vì từ trước tới giờ, chưa bao giờ ông than thở với ai về điều kiện sống của mình). Sau nhiều năm, HN đã có clb phát triển, Dada lại lên đường đi sang Campuchia để gieo những hạt giống đầu tiên cho Yoga phát triển. Từ đó tới nay đã được ba năm, clb Yoga ở Campuchia đã rất phát triển, có hẳn trung tâm, mọi người đều quan tâm chăm sóc cho ông chu đáo. Hầu hết từ môn sinh VN cho đến các Dada Ấn Độ đều coi ông là một vị thánh với đức hy sinh, tính phục vụ và lòng vị tha hiếm có. Ngày 20 tháng 12 này, một số môn sinh ở HN sẽ sang đó thăm ông và tham quan trung tâm Yoga nước bạn. Được Tien_Ky_Anh sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 20/12/2004 Gửi lúc 11:28, 20/12/04
|
ntranh
 ,Vietnam Thành viên từ 07:36, 13/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
bạn pipeo post tiếp đi
Gửi lúc 10:36, 01/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|