|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Tôi mê Box này mất rồi, tìm được diễn đàn này sướng hơn vớ được vàng Tôi xin phép lập Topic này để mọi người có thông tin, thắc mắc và trả lời thì vô đây. Tôi đọc các bài viết của các bác, thấy cực kỳ hay, nhưng cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ngay trên topic, mà lại cứ chen ngang vào thì loãng mạch trình bày, không hay lắm. Vì vậy, Topic này để đưa thông tin, hỏi đáp, như Nội quy diễn đàn đã chỉ ra. Tất cả những topic được lập ra chỉ nhằm mục đích đưa thông tin ( cảnh báo, giới thiệu sơ lược,...) mà không phát triển nội dung topic sâu rộng thì tôi sẽ chuyển vào đây. Địa chỉ lớp học Khí Công : Ngõ 109 Trường Chinh - Hà Nội ( Đi sâu 40m vào trong ngõ, rẽ phải là thấy trung tâm ngay ) Điện thoại liên hệ : bác Việt ( giám đốc trung tâm) : 04 8687643 Lớp học Yoga : 3b Đặng Thái Thân - Hà Nội ( Đi sâu vào ngõ rẽ phải 20m là thấy lớp tập) Điện thoại liên hệ : anh Tú ( chủ nhiệm clb) : 0904 275 441 Lớp học Cảm Xạ : Số 1 Đông Tác Kim Liên Bạn nào muốn đăng ký tham gia liên hệ với bác Duyệt số ĐT: 04-8632021. Các lớp học khác 1. Trung tâm Thái cực trường sinh đạo - Hiệp hội CLB Unesco Việt nam 105/3 Quán Thánh – Hà nội. ĐT: 7335732 2. Nhân điện: 84 – Lý Thường Kiệt (Hà nội) - Hội trường chiếu phim quân đội (Vào các thứ 7 đầu tháng, 7h30’) 3. Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể (Phương pháp của Bà Hai Bình Định) 48 - Trần Duy Hưng – Hà nội Các lớp trong TP HCM : Hội Dưỡng sinh TP.HCM (thuộc Liên đoàn Thể dục, Sở Thể dục thể thao TP) 257 - Trần Hưng Đạo, Q.1 Dạy các môn: + Dưỡng sinh tâm thể + Yoga: chủ yếu tập phương pháp Hatha Yoga + Thái cực: gồm môn thái cực quyền, thái cực kiếm, thái cực trường sinh. + Khí công: theo các bài khí công của cố GS Ngô Gia Hy. CLB Thể dục dưỡng sinh tâm thể (201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 - TP.HCM) CLB Thái cực trường sinh (5 Tân Cảng, P.25, Bình Thạnh, Q.5 - TP.HCM) ------------------------------------------------------------------------------------- Còn địa chỉ các lớp Nhân Điện, khí công hay Yoga khác ở Hà Nội hay TP HCM tôi chưa biết, bạn nào biết muốn giới thiệu với mọi người thì nhắn tin cho tôi nhé ( nhớ đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại ). Được atlantic81 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 10/06/2005 Gửi lúc 12:05, 11/12/04
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Để tránh sự xuyên tạc và sợ hãi mê tín không cần thiết, tôi xin được trích dẫn giải thích của Hoà Thượng Thích Thông Lạc về hiện tượng này (người đã được Hoà Thượng Thích Thanh Từ - phó chủ tích Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ấn chứng đắc quả A la Hán - quả vị trí tuệ cao nhất) : " Cách đây hơn 2500 năm, có một người đã xác định rằng : không có cái gì là Linh Hồn cả, không có thế giới siêu hình " - đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã nhận định : cơ thể con người do năm Duyên hợp lại : Sắc, Thọ , Tưởng, Hành, Thức. Khi một người chết, năm uẩn này đều tan rã. Duyên hợp duyên tan là chân lý của vạn pháp, không có cái gì thường hằng bất biến cả, vì vậy không có linh hồn. Ở đây, cái mà cô Hằng nhìn thấy chỉ là trường năng lượng thông tin của người - khi mà người ta còn sống - các tư tưởng, hành vi, lời nói của họ tạo thành các từ trường phóng vào không gian, và được lưu giữ nguyên vẹn. Việc cô Hằng giao cảm được với các từ trường đó là do hoạt động của Tưởng thức ( thuộc Tưởng uẩn - một trong năm duyên hợp thành thân người). Hoạt động này có nguyên lý giống như ăng ten và Tivi : sau khi ăng ten thu sóng, truyền tín hiệu xuống bộ phận xử lý, bóng hình sẽ phóng chiếu hình ảnh lên màn ảnh, và ta xem được. Khi Tưởng thức hoạt động và dò tìm được trường năng lượng thông tin của ai đó ( ăngten thu sóng), Tưởng thức sẽ dựa vào dữ kiện của trường năng lượng thông tin đó phóng chiếu lên hình ảnh một con người y như thật với đầy đủ tính cách, ký ức, suy nghĩ như lúc người ta còn sống. Chính vì vậy mà nhiều người lầm tưởng là có linh hồn và linh hồn đó có hẳn đời sống sinh hoạt bình thường, gây ra mê tín dị đoan, trong khi đó chỉ là sự kết hợp của sóng năng lượng thông tin vu vơ và cơ chế phóng ảnh tâm thức. Kỳ thực chẳng có linh hồn nào cả. Tất cả những người chứng đắc thiền ở đỉnh cao đều nhận định như vậy ( cả Yoga, Mật tông, Phật giáo) : họ đều nhận định : ngay sau khi chết, lập tức chuyển sang đời sống mới mà không có trạng thái trung gian, cái đi tái sinh luân hồi là Nghiệp ( thói quen tạo tác thiện ác bắt nguồn từ tâm dục), chứ không hề có một thực thể nào như linh hồn cả, sau khi chết không có cái gì lửng lơ trong không gian có đời sống sinh hoạt, có tính cách, có nhu cầu đòi hỏi này nọ mà dân gian gọi là : " Hồn ". Còn trường năng lượng thông tin của người phóng ra không gian - không có ý thức bản thân, không tư duy, chỉ là những dữ kiện như sóng truyền hình. Còn cái mà nhà ngoại cảm nhìn thấy, nói năng, có cá tính y hệt như lúc người ta còn sống, thật ra chỉ là sự nhân cách hoá của cơ chế phóng ảnh tâm thức do Tưởng thức hoạt động ( người bình thường lúc Ý thức hoạt động thì Tưởng thức không hoạt động, nhưng với nhà ngoại cảm hoặc ai luyện khí công, nhân điện, Yoga mở được Nhãn thần, thì Ý thức hoạt động cùng Tưởng thức, nên có thể vừa nhận biết thế giới thực, vừa nhận biết thế giới hình bóng, nhưng khả năng là một chuyện, trí tuệ là chuyện khác, luyện công năng chỉ có công năng, phải luyện trí tuệ mới có trí tuệ). Các thiền sư kết luận : việc khai mở Tưởng thức ( thiên nhãn , thiên nhĩ, túc mệnh, tha tâm,...) chỉ có lợi trong việc tìm hài cốt liệt sĩ và dự báo thiên tai, còn ngoài ra chỉ có hại. Ở đây cô Hằng là người có công tìm hài cốt liệt sĩ nên được tuyên dương, và liệt vào danh sách : Dị nhân Việt Nam. -------------------------------------------------------------------------------- Trích câu hỏi của bạn Battathu:Đây là vấn đề mà mình rất quan tâm đấy. Bạn có thể nói rõ hơn Nghiệp là gì được không? Nếu Nghiệp không phải là Hồn thì giải thích thế nào về sự luân hồi, tái sinh, sự nhập xác (Đồng cốt, Thần quyền...) -------------------------------------------------------------------------------- Em cũng xin hỏi về vấn đề này chút. Trong lời giải thích của Hoà Thượng Thích Thông Lạc, hoà thượng có đề cập đến Túc Mệnh Thông, nghĩa là biết hết các tiền kiếp của mình. Nếu không có Linh Hồn, và cái Luân hồi là Nghiệp, vậy thì các tiền kiếp trước đó chính là những Nghiệp của kiếp trước? Giả sử Đức Đại Lai Lạt Ma tái sinh là thật (em gần như tin là đúng nhưng chưa hiểu rõ nên chưa dám khẳng định), không phải do Linh Hồn của kiếp trước tái sinh, mà chỉ là Nghiệp của Lạt Ma tái sinh thôi sao? Trong một bài viết về Khí công trong Box Võ Thuật (hình như của huynh Tien_Ky_Anh), có nói về hiện tượng như thế này: Xuất vía ra khỏi cơ thể không khó bằng xuất hồn. Nếu xuất hồn ra khỏi cơ thể, thì lập tức cơ thể sẽ bốc lên khỏi mặt đất. Vậy Hồn ở đây nghĩa là gì? Hay cái mà nhân gian hay gọi là "hồn" chẳng qua chính là Nghiệp? Vậy thì Nghiệp bốc ra khởi cơ thể? Ôi trong đầu em nhiều mâu thuẫn và rối rắm quá! Em còn nóng nảy nên hỏi hơi nhiều. Bác nào biết thì giải đáp giúp nhé. Chung_trinhquang@ Được chung_trinhquang sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 15/12/2004 Gửi lúc 11:37, 15/12/04
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Xin được trả lời các bạn ( vì không thấy ai trả lời, nên mạo muội) :
Trích từ:
Bạn có thể nói rõ hơn Nghiệp là gì được không?
Nghiệp là cái chuõi cái này anh Bình ạ : Gieo tư tưởng gặt hành vi Gieo hành vi gặt thói quen Gieo thói quen gặt tính cách Gieo tính cách gặt số phận Những thói quen mà mình huân tập trong đời sẽ "tua" lại toàn bộ lúc ta đang chết, khi tâm mình vọng động với cảnh nào trong số những thói quen đang "tua" đó, ta sẽ tái sinh vào cảnh hợp với tâm trạng đó. Ví dụ ta là người hung bạo, hay sân hận, khi ký ức "tua" lại tới cảnh mâu thuẫn, tâm ta khởi sân hận, thì ngay lập tức ta tái sinh vào cảnh hợp với tâm sân hận đó ( Atula - thường là những nơi chiến tranh, hận thù, xung đột,...), còn khi tâm ta vọng động với cảnh dục, khởi dục, thì ta sẽ tái sinh vào cõi Dục ( ngạ quỷ, súc sinh). Trong bài thiền 3 của Yoga Ananda Marga có cách để biết tiền kiếp của mình dựa vào sự liện hệ nhân quả ( tất nhiên chỉ là Túc Mệnh Thông thôi ( biết một vài tiền kiếp), chưa phải Túc Mệnh Minh ( biết được vô lượng tiền kiếp).
Trích từ:
Nếu Nghiệp không phải là Hồn thì giải thích thế nào về sự luân hồi, tái sinh, sự nhập xác (Đồng cốt, Thần quyền...)
Hồn - theo quan niệm dân gian là trạng thái tồn tại lửng lơ bất biến sau khi rời bỏ xác thân, có đời sống sinh hoạt, có thể tuỳ ý đầu thai vào đâu nếu muốn ( nếu thế thì làm gì có ai khổ), có thể hiển linh này nọ.... Còn nghiệp là chuỗi thói quen, biến đổi, sau khi chết là lập tức tái sinh vào đời sống mới, không có chuyện lửng lơ vu vơ trong không gian để hiển linh Còn mình chưa chứng được sự tái sinh Tỉnh Giác nên không dám nói lung tung, chỉ nói lại theo sách ( nhai lại đờm dãi người khác) : Tu luyện theo Đạo Phật có 4 mức độ Tỉnh Giác : - Sau khi chết vẫn Tỉnh, biết mình tái sinh vào đâu, nhưng khi vào bào thai thì quên. - Sau khi chết, biết mình tái sinh vào đâu, ở trong bào thai vẫn biết vẫn nhớ, nhưng khi sinh ra thì quên. - Sau khi chết, biết mình tái sinh vào đâu, trong bào thai vẫn biết, sinh ra vẫn nhớ, nhưng khi lớn lên lại quên. - Mức cao nhất : Sau khi chết, biết mình tái sinh vào đâu, trong bào thai vẫn biết, sinh ra vẫn biết, lớn lên vẫn biết vẫn nhớ, và tiếp tục tu luyện trong Chánh Niệm Tỉnh Giác. Về đồng cốt thì ở trên có bài trích dẫn đó - hiện tượng thu phát sóng thông tin tâm thức rồi phóng ảnh. Còn cái lôi kéo ta vào luân hồi là động lực của Tâm. Cái này tồn tại vô thuỷ vô chung, không thể biết khởi nguồn từ đâu. Khi diệt hết lậu hoặc trong tâm ( Lậu Tận Trí), thì đến lúc chết, Tâm ta bất động trước các cảnh ký ức, và vì thế không tái sinh vào đâu cả. ( như ngọn lửa cháy hết nhiên liệu, hết rồi thì nó tắt, ngọn lửa đó chẳng đi về đâu hết). Và như vậy là thoát khỏi luân hồi Lục Đạo - thoát khỏi bể khổ vô lượng kiếp.--------------------------------------------------------------------------------
Trích từ:
Trong một bài viết về Khí công trong Box Võ Thuật (hình như của huynh Tien_Ky_Anh), có nói về hiện tượng như thế này: Xuất vía ra khỏi cơ thể không khó bằng xuất hồn. Nếu xuất hồn ra khỏi cơ thể, thì lập tức cơ thể sẽ bốc lên khỏi mặt đất. Vậy Hồn ở đây nghĩa là gì?
Cái gọi là " Hồn" trong Tĩnh Khí công của NQT Hoàng Vũ Thăng là chỉ tầng bậc siêu vi tế trên cả thể vía. Đây là thuật ngữ riêng của môn đó.
Trích từ:
Hay cái mà nhân gian hay gọi là "hồn" chẳng qua chính là Nghiệp? Vậy thì Nghiệp bốc ra khởi cơ thể?
Hồn theo nghĩa dân gian là cái gì đó tồn tại vĩnh hằng sau khi chết, không biến đổi. Còn Nghiệp là thói quen tâm - sinh - lý, biến đổi liên tục. Có thể cho thói quen nói ngọng bốc ra khỏi cơ thể không hả bạn ?
Trích từ:
Ôi trong đầu em nhiều mâu thuẫn và rối rắm quá! Em còn nóng nảy nên hỏi hơi nhiều. Bác nào biết thì giải đáp giúp nhé.
Nếu bạn thiền hàng ngày, thì các thắc mắc dày vò bạn tự nó mất dần. Vì có giải thích vậy, chứ rồi bạn lại thắc mắc thôi, thắc mắc không bao giờ dứt. Vì vậy cần tu luyện để thực chứng, và để tự mình dụng trí hiểu vấn đề. Nhưng ngày mới tu luyện, mình cũng thắc mắc suốt ngày cơ mà nhỉ  Được Tien_Ky_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 15/12/2004 Gửi lúc 21:38, 15/12/04
|
BachHoi
 ,Vietnam Thành viên từ 18:22, 11/12/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Nếu chúng ta đeo cái mắt kính màu xanh trên mắt mà hỏi đây là màu gì thì người trả lời có nói cả ngày vẫn vậy mà thôi. Nếu dùng logic đi tìm thực tướng sự vật thì chắc chắn kết luận "Con voi như cái cột nhà". Nhưng mà có nói thế mới có truyện mà kể chứ nhỉ  Bình bát cơm ngàn nhà
Chân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua Gửi lúc 22:05, 15/12/04
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Tien_Ky_Anh viết lúc 21:38 ngày 15/12/2004:
Còn cái lôi kéo ta vào luân hồi là động lực của Tâm. Cái này tồn tại vô thuỷ vô chung, không thể biết khởi nguồn từ đâu. Khi diệt hết lậu hoặc trong tâm ( Lậu Tận Trí), thì đến lúc chết, Tâm ta bất động trước các cảnh ký ức, và vì thế không tái sinh vào đâu cả. ( như ngọn lửa cháy hết nhiên liệu, hết rồi thì nó tắt, ngọn lửa đó chẳng đi về đâu hết). Và như vậy là thoát khỏi luân hồi Lục Đạo - thoát khỏi bể khổ vô lượng kiếp.
Đó có phải là Niết bàn không? Vậy Niết bàn là cái "không là gì cả"? (Mình vẫn chưa hiểu tại sao phải tu luyện để tới Niết bàn) Thế còn Địa ngục là gì?
Gửi lúc 11:49, 16/12/04
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của mitthoi viết lúc 20:43 ngày 15/12/2004:
Khi đã hết đoạn động công (tức là xả hết stress)thì đến đoạn tĩnh công. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Phần tĩnh công người tập sẽ như ngồi kiết già và điều khí theo vòng châu thiên. Nhìn ở ngoài như là tĩnh nhưng khí chuyển động rất mạnh trong cơ thể. Có một số kỹ thuật cụ thể cho phần tĩnh công này.Khi hết phần tĩnh công thì sẽ là giai đoạn thiền tĩnh, thiền dưỡng sinh của thầy Thành không phải là Thiền quán, tức là không có câu chú, chỉ ngồi mà không nghĩ gì, ở trạng thái vô thức ....
Môn này hay quá, sao Mitthoi lại bỏ? Cho mình hỏi một chút: + tĩnh công có phải là thiền động mà bạn đã nói đến? + Sau đó, lúc thiền tĩnh thì có cảm thấy khí tiếp tục chuyển động không ?(vì theo mình khi thả lỏng cơ thể thì lại càng dễ dàng cho khí tự vận hành) + Tập thiền theo Yoga bạn có thấy khí nó chạy nữa không? Gửi lúc 11:59, 16/12/04
|
crazy_monk
 ,Vietnam Thành viên từ 12:02, 02/11/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Kính gửi 2 thí chủ chung_trinhquang, battambattu và mọi người, thắc mắc của các bạn không nằm ngoài ngoại lệ của những ai tìm hiểu ĐP. Theo như sự hiểu biết của lão nạp, Đức Phật giữ im lặng hoặc không đưa ra lời giải đáp cụ thể về thế giới siêu hình hay những câu hỏi trên... Niết Bàn thực sự là gì thì chỉ có người đã giải thoát mới trả lời được và cảm nhận được. Địa ngục là gì thì chỉ có người từng sống ở đó mới biết. Và, vấn đề tồn tại hay không tồn tại thế giới siêu hình trong đó có linh hồn là cái khác biệt giữa ĐP nguyên thuỷ và các tôn giáo khác. Cũng giống như những người chưa từng luyện qua KC không tin rằng có cái gọi là KHÍ (đã có topic tranh luận về điều này ở box VT mà thí chủ battambattu có tham gia)... Những gì TKA đưa ra là TƯỞNG TRI chứ không phải là LIỄU TRI, đó là kiến thức của người khác chứ không phải là kinh nghiệm. Nên chăng mọi người nên hỏi: theo ĐP ta được lợi ích gì... Nếu các thí chủ có đọc kinh Phật thì chắc có biết đoạn Phật trả lời câu hỏi các bậc A la hán có tái sinh hay không tái sinh... Vì sao phải đạt đến NB? Lão nạp có thể trả lời: Chỉ khi đạt được NB thì mục đích tối hậu của ĐP là thoát khổ (lưu ý, khổ theo cách hiểu của ĐP) mới trọn vẹn. Mục đích của ĐP không phải là đạt được thần thông mà là đạt đến chỗ thân tâm bất động trước các thọ và pháp. crazy monk
Gửi lúc 18:20, 16/12/04
|
3No4He
,Vietnam Thành viên từ 18:08, 20/12/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của LooxTrisThaam viết lúc 22:54 ngày 19/12/2004:
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: nhân chuyện phật có công án thiền nghĩ mãi chẳng ra mong các huynh chỉ giùm? "Con chó có phật tính không?"
Híc! Say quá......say quá! Vì say nên ta thâý gió hát trên cành cây rằng: Thị ngã tức "có" Vong ngã tất "không" Không tức thị "Có" "Có" bất dị "Không" Hic! lại say bất tỉnh rôì!.....
Pác này công phu cao - Đã say mà con "thấy" .... tức là chưa có say ...hehhehe Cái nick của pác hay thiệt : Lổ o X thì Trí ..tha am :)) Gửi lúc 19:02, 20/12/04
|
Atlantic81
 ,Vietnam Thành viên từ 23:42, 05/11/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Đây là bài của Nguyenanus - vì bài chỉ giới thiệu thông tin sơ lược mà không phát triển nội dung sâu rộng, nên tôi chuyển vào đây :
Trích từ: Trích bài Nguyenanus Chào các bạn. Mình xin lỗi các bạn trước nếu như thông tin mình đưa ra làm các bạn không thích. Xin lỗi. Là một Phật tử , mình thấy rằng ở đây đang bàn về những vẫn đề chồng chéo nên sẽ gây ra những sự nhầm lẫn đáng tiếc. Đa phần người đọc không biết nhiều về lịch sử của các môn nên họ sẽ không hiểu đúng vấn đề . Mình xin gửi lên thông tin tham khảo để các bạn tìm hiểu trước khi thảo luận. 1. Yoga Ananda Marga: là Hindu giáo. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/ascetic/ananda.html 2. Khí công: phổ biến nhất là trong võ thuật. Cốt tủy là Phật giáo đại thưà (ai học càng sâu càng biết rõ về triết lý của nó). 3. Nhân điện: Xuất phát từ dòng tu Phật giáo nguyên thủy, sau được phát triển đi nhiều nơi trên thế giới. Mình không viết nhiều hơn, kính mong các bạn hãy thận trọng khi muốn giúp người khác. Thanks
-------------- Trích từ: Còn đây là bài tra lời của Tien_Ky_Anh : Ý kiến cá nhân của mình thế này : Khí công, nhân điện, Yoga chẳng xuất phát từ giáo điều chi cả, những "công", "điện", "ga" đó thì ai cũng có. Nếu ai đó bị trói buộc theo giáo điều thì đó là " Công, điện, ga " giáo. Còn không bị trói buộc vào nghi thức giáo điều thì là " khí, nhân, du ". Bởi vì những quy luật vận hành của năng lượng đều có sẵn ở mỗi người, đâu phải một giáo phái hay cá nhân nào đó nghĩ ra quy luật đó rồi lập trình vào di truyền nhân loại, bắt mọi người phải theo. Có môn Nhân Điện đưa ra lịch sử của mình từ những nền văn minh xa xưa với công nghệ vượt xa ngày nay ( 78 000 năm trước, khi xây Kim Tự Tháp để thu năng lượng bất tận phục vụ cho luyện nhân điện cảm xạ). Nếu vậy, chả lẽ trước cái nền văn minh này thì nhân loại không có nhân điện, khí công, Yoga ? Mình nghĩ các môn này chẳng có xuất xứ lịch sử chi hết, vô thuỷ vô chung.
Được atlantic81 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 21/12/2004 Gửi lúc 17:25, 21/12/04
|
Atlantic81
 ,Vietnam Thành viên từ 23:42, 05/11/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Đây là trích bài viết : " Bóng Đè - phách và vía " của TrungChinh_Quang ( theo yêu cầu của tác giả muốn chuyển các bài viết vào đây rồi xoá topic ).
Trích từ: Trích bài TrungTrinh_QuangTôi đọc mấy bài viết cũ trên Box Võ Thuật về vía và phách thấy hay quá. Nhưng chỉ hiểu được mù mờ vì có nhiều thuật ngữ tôi không hiểu. Có bác nào có kiến thức hoặc đã trải nghiệm thì viết lại về phách và vía một cách nôm na được không? Tôi cũng xem qua mấy cuốn sách về khí công, nhưng không thấy đề cập đến phách, vía, hồn. Bác nào cho tôi hỏi luôn những cái này liên quan gì đến khí công không? Hiện tượng "bóng đè" cũng có liên quan gì không? Trước kia khi bị mệt hoặc căng thẳng, tôi hay bị bóng đè. Hiện tượng như thế này: Mình vẫn tỉnh, hoặc gần tỉnh (thường là lúc sắp ngủ hoặc sắp dậy), đầu óc vẫn suy nghĩ như bình thường nhưng chân tay không cử động và không nói được. Có vài lần tôi bị thế này: Trong khi bị bóng đè, tôi cố gắng vùng vẫy ra. Lúc đó tôi rất khát nước. Rồi tôi ngồi dậy, lấy dép, đi ra bàn lấy nước uống. Cứ như vậy vài lần mà chẳng thấy hết khát gì cả. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra là từ nãy đến giờ mình vẫn bị bóng đè, vẫn chưa ra được khỏi chỗ nằm. Vừa nãy chỉ là cái "hồn vía" gì đó nó đi ra thôi. Thậm chí có lần cái "hồn vía" đi ra và làm một số việc khác nữa. Bác nào rành về khí công hay Thiền có thể giải thích giúp tôi được không? Tôi cũng tìm hiểu để giải thích theo y học hiện đại rồi, nhưng sẽ đưa ra ý kiến sau. Mong tin các bác (sau bao năm trôi dạt vào phương Nam đến giờ lại dùng cách xưng hô "bác" như trước, thấy cứ ngượng ngượng... nhưng mà phải nhập gia tuỳ tục )
Trích từ:
Trích từ bài của shoneti viết lúc 02:40 ngày 25/11/2004: --------------------------------------------------------------------------------
khiếp, ghê quá.. bác làm em liên tưởng đến phim phép thuật..hồn 1 nơi, xác một nơi.. cơ mà bác đi uống nuwóc thì lượng nước có hết đi tý nào không.. nước bác uống nó đi đâu nhỉ
-------------------------------------------------------------------------------- Có uống được giọt nào đâu. Tôi có hỏi bác sỹ, họ nói là do yếu thần kinh tim nên như vậy. Nhiều người khi đi ngủ mà để tay hoặc gối hoặc sách lên ngực cũng dễ bị, do tim bị đè lên. Bác sỹ nói vậy, còn tôi thì suy đoán như thế này: Trong trạng thái đó, não chỉ mới thức dậy 1 phần. Phần não điều khiển vận động, lời nói vẫn còn "ngủ", mà phần não điều khiển suy nghĩ đã hoạt động. Cho nên mặc dù mình ra lệnh cử động chân tay nhưng không thực hiện được. Tôi thấy khi nào "hoạt động" nhiều quá là bị ngay. Nhưng tôi thấy lạ là nếu tôi nhờ người bên cạnh gác chân lên chân tôi, hoặc để tay lên người tôi là không bị nữa. Chắc chắn sau này tôi sẽ tìm hiểu được nó có liên quan gì đến vía, phách, hồn không... Gửi lúc 08:53, 25/11/04
Trích từ:
Trước đây tôi cũng hay bị "bóng đè". Hồi đó tôi sợ lắm, không biết là bị cái gì cả, mỗi lần bị thì khó chịu lắm, "cái bóng" nó cứ hay trườn từ từ lên người tôi, nhiều khi tôi "nghe" "cái bóng" nó nói gì vào lỗ tai, cứ xầm xì gì đó rất nhột, nhưng không thể làm sao được, cứ như nó giữ chặt tay chân mình vậy. Nhưng rồi từ từ, nhờ tìm hiểu thêm về các kiến thức võ thuật và các ý kiến của bác sĩ về hiện tượng này, tôi đã không sợ nữa. Và những lần sau bị như thế, tôi lại mặc kệ "cái bóng", ngủ tiếp, riết thấy nó cũng chẳng hại gì, quen dần, sau này, tôi cố gắng dùng ý nghĩ để xua "cái bóng" đi, tôi hay hét lên trong đầu là, "tao không giỡn, cút đi" hay là "mày chỉ là cái bóng, phá tao hoài, đi đi cho tao dậy". Dùng sức mạnh của ý nghĩ như vậy ai dè lại được, từ từ tôi có thể "đuổi" "cái bóng" đi và đến giờ thì hoàn toàn chẳng bị gì nữa. Trong trường hợp tôi, tôi nghĩ rằng tất cả là do tâm lý, như Marie Curie đã từng nói "Không có cái gì phải sợ, chỉ có những cái mình chưa hiểu". Thân ái. :)
Trích từ:
Lâu lắm rồi, tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Nhưng tôi thì không uống được nước. Hiện tượng đó xảy ra khi mình bị ốm lâu hoặc cơ thể vận động nhiều bị mệt. Điều kỳ lạ là tất cả có đầy đủ các cảm giác cơ thể - chạm chân xuống đất, đứng dậy, đi đến cửa và mở cửa ra, bước ra ngoài, chạm vào các vật dụng trong phòng... hoặc có lần còn đi xuyên cửa. Nhưng chỉ đến đó thôi, tỉnh dậy thì vẫn thấy nằm nguyên trên giường... Nhưng nhìn được mọi vật xung quanh ở trạng thái ngái ngái ngủ, mờ mờ ảo ảo chứ không rõ nét.
Gửi lúc 18:14, 21/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|