Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4659139 người đang duyệt site , trong đó có 4802 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Yoga - Khí công - Nhân điệnDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerTennis


   Yoga - Khí công - Nhân điện
 
  Thông tin - Thắc mắc - Giải đáp (địa chỉ học - trang 1)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    486 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • ducvietls , linhfashion ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 7635 lượt đọc và 77 bài trả lời  
      
    Atlantic81


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:42, 05/11/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ:
    Trích bài Manhunter

    Bóng đè thực ra rất dễ hiểu , cơ thể con người điều khiển hành động bởi hệTK , nhiều phân vùng TK trung ương đôi khi tạm ngưng nhiệm vụ tạm thời ( khi cơ thể yếu mệt , kém sực đề kháng , xung notron kém....) , trong khi các vùng khác vẫn bị kích thích bởi các nhu cầu cơ thể ( đi , đứng , ngồi , uống nước , hay là cả .........muốn đi vệ sinh ......), trong lúc mơ mang` thi` vùng bị kích thích sẽ rất hưng phấn , sinh ra những xung kích thích các vùng điều khiển cơ thể ( mà lúc nay` tạm ngưng nhiệm vụ) các xung phản hồi sinh ra ảo giác trong não bộ ( những việc muốn làm) vi` thực ra con người nhìn thế giới hâu` hết bằng trí tưởng tượng của hệ TK nên những hành động ảo giác ( như thật ) được não bộ sinh ra rất nhanh ( vi` những hành động này đã quá quen thuôc với cơ thể !) , hiện tượng ảo giác nay` không có gì bí ẩn !
    Gửi lúc 10:11, 04/12/04


    Trích từ:
    Trich bài Cuonglhvt

    Xin chào mọi người.
    Chúc mừng box Yoga-Khí công - nhân điện đã được thành lập.
    Xin phép cho tôi được tham gia một tí.
    Về vía, phách thì tôi không rành lắm.
    Phân tích về mặt tâm sinh lý và thần kinh hiện đại thì tôi cũng đã đọc nhưng không dám chắc lắm.
    Nhưng tôi đã từng bị vụ bóng đè này cũng hơi bị nặng và tôi đã có cách trị tiệt nọc được nó. Cụ thể là như thế này:
    Khi biết mình bị bóng đè tôi liền hình dung ra trước mặt mình là một con đường thẳng tắp. Sau đó tôi tưởng tượng rằng mình đang đi trên con đường đó thật chầm chậm. Tập trung tư tưởng vào từng bước chân. Có thể tăng cường tập trung bằng cách "đọc" thầm trong đầu "chân trái bước tới", "chân phải bước tới". Được một lúc ta có cảm giác quên đi rằng mình đang bị bóng đè sau đó là "hẫng" một phát, giật mình thức dậy không hề khô cổ và nặng nề. Đó chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi thôi. Còn người khác có áp dụng được hay không thì tôi cũng không rõ nữa. Bác nào bị cứ thử xem, biết đâu có kết quả.
    Thân ái.


    Trích từ:
    Trích bài Mortal
    Còn em thì mỗi khi bị bóng đè thì cứ nằm,hít thở sâu,một hồi sẽ tỉnh thôi,vì em nghĩ khi hít thở mạnh thì oxy sẽ lên não nhiều.Em cũng bị mấy lần,nhưng làm vậy thì cũng tỉnh dậy nhẹ nhàng lắm.
    Gửi lúc 17:00, 13/12/04

    Trích từ:
    Trích bài Stupid_Spiritualist
    Hồi lớp 9 có 1 lần cô giáo sinh học giải thích cho lớp về bóng đè. Đó là khi người ta đi ngủ với cơ thể và đầu óc mệt mỏi, một phần của não bộ sẽ chìm vào trạng thái ức chế còn một phần khác vẫn đang hưng phấn. Chính thế nên mới có hiện tượng là người ta nhận thức đc mọi thứ mà kh thể nhấc nổi một ngón tay. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bị ( mặc dù rất muốn thử 1 lần cho biết) cho đến một buổi tối tháng trước. Lúc đó là 3 h sáng, tôi vừa giải xong bài toán là chui vào ngủ luôn. Đầu tiên là cảm giác tê dại ở một nửa người. Cho đến lúc tôi thấy cả người tê cứng và nặng nề thì mới biết là mình bị bóng đè. Lạ là mình còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó. Thế là lúc đó mình tự trấn an: thôi, biết là mình bị gì rồi, chỉ lát nữa là ngủ thôi. Nh ngay lập tức, lại có 1 ý khác: tại sao lại phải chịu thế này nhỉ, khó chịu quá. Thế là bắt đầu cố gắng thoát. Một cuộc đấu tranh thật sự. Tập trung hết sức để nhấc đc 1 ngón tay lên là mình sẽ thức dậy ngay. Và mất khoảng năm phút để tôi làm đc. Buồn cười ở chỗ là tôi còn nhớ như in nh việc đã xảy ra hôm đó.


    Gửi lúc 18:18, 21/12/04Về đầu trang

    Atlantic81


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:42, 05/11/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ:
    Trích bài TrungChinh_Quang

    Trích từ bài của PuPeo viết lúc 00:24 ngày 08/12/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Các thiền sư kết luận : việc khai mở Tưởng thức ( thiên nhãn , thiên nhĩ, túc mệnh, tha tâm,...) chỉ có lợi trong việc tìm hài cốt liệt sĩ và dự báo thiên tai, còn ngoài ra chỉ có hại.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Các bác cho em hỏi tại sao khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ... lại có hại nhỉ? Em nghĩ nếu ai đã khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ thì họ cũng đã phải có tâm đạo rồi, làm sao mà làm hại ai được nhỉ?
    "Túc mệnh" và "Tha tâm" là gì vậy?
    Mong bác nào biết giải đáp giúp.
    Gửi lúc 16:05, 10/12/04



    Đây là bài tralời của Crazy_monk:

    Mô phật! Thực ra, không biết tác giả có để mở topic này để hỏi đáp, tranh luận không song lão nạp xin có vài lời.
    Thứ nhất, có tâm đạo thì có thể mở được thiên nhãn và thiên nhĩ nhưng mở được thiên nhãn, thiên nhĩ thì không có nghĩa là đã có tâm đạo.:D Khi đạt được thần thông thì dễ sinh tâm tham... Thứ hai, túc mệnh (túc mệnh minh) là có khả năng nhớ lại tất cả các kiếp sống của mình (mệnh còn gọi là mạng), tha tâm (tha tâm thông) là biết rõ tất cả tâm của chúng sinh.
    Nói một cách đầy đủ thì một người giải thoát có tam minh và lục thông... Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thuộc về thần thông, còn túc mệnh minh thuộc về tam minh. Thí chủ có thể tìm hiểu thêm ở các trang web khác về phật học.


    Được crazy_monk sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 28/12/2004

    Gửi lúc 18:35, 21/12/04Về đầu trang

    battambattu


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:40, 01/11/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào Mitthoi,
    Mình chờ câu trả lời của bạn đỏ cả con mắt bên trái rồi.
    Nhớ trả lời nhé, mình hỏi nghiêm túc đấy.

    Gửi lúc 15:12, 22/12/04Về đầu trang

    ManHunter
    Cái gì mất thì không phải của mình , cái gì của mình thì không bao giờ mất !



    ,Vietnam
    Thành viên từ 02:49, 09/11/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    nếu chỗ này chứa thông tin mới thì tôi xin được góp vào một số thông tin liên quan qua link nhé :
    http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/107117.asp

    Gửi lúc 23:25, 22/12/04Về đầu trang

    mitthoi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:24, 11/01/02


    Đã được 5 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ:
    Chào Mitthoi,
    Mình chờ câu trả lời của bạn đỏ cả con mắt bên trái rồi.
    Nhớ trả lời nhé, mình hỏi nghiêm túc đấy.

    Trích từ:
    Môn này hay quá, sao Mitthoi lại bỏ?

    Oh sozy battambattu nhé! Mình toàn theo dõi các bài theo chủ đề thôi chứ ít khi vào mục hỏi đáp này. Thực ra cũng không phải là mình đã bỏ môn đó, nhưng vì môn này có một nhược điểm là nếu không phải là môn sinh chân truyền của thầy Thành, chỉ ở cấp độ tập dưỡng sinh, thì phải cần khí trợ giúp (tức là tập có phát công của Thầy hoặc tập trong đám đông để mọi người trợ khí cho nhau), nếu tập một mình thì hiệu quả không cao.

    Khí công của thầy Thành còn có một nhược điểm nữa là các bài tập về thể chất không có tác dụng cao (không phát triển các tuyến như Yoga, mà các tuyến lại giúp phát triển sức khoẻ và trí tuệ). Mặt khác, các huyệt mở quá nhanh, thường thì chỉ sau 10 buổi, nếu ai đã thiền động được là đã mở được một số các huyệt (tức là tương ứng với các luân xa trong Yoga, việc này Yoga phải mất một thời gian khá lâu mới làm được). Khi mở huyệt tức là khi có khả năng nhận các dòng khí vủa vũ trụ vào cơ thể. Việc mở các huyệt nhanh có hai rủi ro: thứ nhất: nếu các tuyến trong cơ thể chưa đủ khoẻ để tiếp nhận các dòng khí đó, hoặc công lực chưa đủ mạnh để tự đóng và mở các huyệt, thì sẽ nguy hiểm Thứ hai, khí trong vũ trụ có khí hợp với môn phái (khí tốt) và khí không tốt, khi không đủ công lực thì sẽ không lọc được các khí xấu.(ngay xưa khi mình tập đã nghe nói có một bà không nghe lời Thầy, tập suốt ngày suốt đêm, cuối cùng bị tẩu hoả nhập ma, phải nhờ Thầy chữa trị). Điều này có lẽ cùng giải thích việc môn sinh của các phái khác khi tập vào môn này sẽ gặp những phản ứng nhất định như nhức đầu, nôn nao ... vì trước đây đã tiếp nhận các dòng khí khác không hợp với khí trong môn phái này, khi tập vào môn này sẽ sinh ra loạn khí trong thời gian đầu...

    Trích từ:
    + tĩnh công có phải là thiền động mà bạn đã nói đến?

    Theo phái này, tâm được hiểu giống như mặt hồ nước, nó chỉ nổi sóng khi có tác nhân nào đó khuấy động lên, nếu không có tác nhân đó thì hồ nước lại có xu hướng quay lại trạng thái tĩnh. Trình tự một buổi tập thì có ba phần như mình đã nói đó. Phần một là phần Thiền động, với tác dụng xoá bỏ các tác nhân gây nổi sóng mặt hồ, bằng cách cho các tác nhân đó nổi hết lên và tự triệt tiêu.

    Sau giai đoạn Thiền động thì mới thiền tĩnh, lúc này tâm đã có xu hướng được loại bỏ tác nhân gây động và lặng dần. Thiền tĩnh là bài tập tương tự như luyện khí công của Trung quốc, tức là tập vận khí theo ý muốn của người tập. Vì vậy đối với người luyện tập lâu, khi tập bài này tất nhiên sẽ cảm thấy được khí chuyển động trong cơ thể. Có nhiều bài tập điều khí, có thể điều khí theo vòng Châu thiên, tức là vòng theo nhâm mạch (dòng mạnh chạy phía trước cơ thể, xuống Hội âm (tương ứng với huyệt có Kundalini của Yoga) vòng qua khung xương chậu ra sau lưng lên đốc mạch rồi lên Bách hội. Cũng có thể điều khí tập trung vào một vùng nào đó của cơ thể để chữa bệnh ... (mình đã cảm nhận được nếu điều khí vào đâu thì bộ phận đó nóng lên ...)

    Trích từ:
    Tập thiền theo Yoga bạn có thấy khí nó chạy nữa không?

    THiền của Yoga không chủ trị việc điều khí và chủ trị vào việc hợp nhất với vũ trụ. Nên khi Thiền Yoga không cần K~T điều khí. Tuy vậy hồi đầu chuyển sang Yoga mình cũng mất một thời gian Thiền mà không được tá dụng gì, điều này mình cũng chưa lý giải được.

    Đừng hỏi em đi đâu
    Bởi em là cơn gió
    Gió cuốn tận trời sâu
    Cuốn cả tim anh đó


    (bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!)

    Gửi lúc 10:01, 23/12/04Về đầu trang

    Atlantic81


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:42, 05/11/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Box Yoga từ khi được lập tới giờ được ít người biết đến, nhưng qua sự kiện này, nhiều người đã thăm viếng. Xin đặt tên cho sự kiện này là : Thập Diện Mai Phục. Ở đây không nói đến sự xuất hiện của các quái nhân làm rối loạn diễn đàn, mà ám chỉ những bộ mặt ẩn núp bên trong mỗi người - những động cơ kích động họ bao vây diễn đàn
    Có vài người, khi mới tham gia diễn đàn, xuất hiện với vẻ thiện chí, bảo ban dạy dỗ người khác, nhưng khi người đó không hưởng ứng với những dạy dỗ đó, liền quay ra chà đạp lên topic người đó, lấn lên làm loạn cả diễn đàn. Cái gì ẩn núp bên trong kích động họ làm thế ?
    Có người lúc mới tham gia thì " ủng hộ mọi quyết định của các tv quản trị ", nhưng vì một hai chuyện nhỏ không vừa ý, thế là quay ra chống đối mọi quyết định, tốt thành xấu, giỏi thành dốt
    Lại có người khi cầu học thì nhiệt thành say mê, nhưng khi thấy không được toại nguyện mọi yêu cầu, thì quay lưng thành JuDa phản Chúa
    Có cô gái, vốn tưởng yếu đuối rụt rè, thế mà khi có sóng gió dư luận, vẫn ngang nhiên đứng ra lên tiếng bảo vệ.
    Có người khuấy động tai tiếng, đưa ra thái độ bảo vệ lẽ phải...một chiều, lờ đi chiều ngược lại là cái " lẽ phải " đó đã góp phần làm loạn diễn đàn thế nào, trong số hàng chục " lẽ phải " nổi loạn kia. Cái gì ẩn núp bên trong xúi giục người đó vậy ?
    Có người thấy có sóng gió, tham gia vào với tinh thần xây dựng rất hoan nghênh, cám ơn các bạn !
    Với tôi, Thập Diện trong tôi (ngu dốt, hai mặt, nhỏ nhen, ngớ ngẩn,...) vốn đã có sẵn từ tấm bé, và vẫn tồn tại trong từng suy nghĩ hành động.
    Tóm lại, Thập Diện Mai Phục trong tôi và Thập Diện Mai Phục trong các bạn
    To Chung_TRinhQuang : từ khi tôi tham gia TTVN, vài năm rồi, cứ đi đến đâu là sóng gió nghiêng ngả tới đó, tôi nhiều kinh nghiệm lắm, đâu phải đợi bạn nổi nóng thiếu suy nghĩ mà tôi mới có cơ hội trưởng thành.
    Xin chấm hết vấn đề này ở đây, tôi sẽ không trả lời thêm chuyện này nữa, cám ơn mọi người giúp diễn đàn nổi tiếng
    Đặc biệt gửi lời cám ơn tới những nội tâm thật sự muốn giúp diễn đàn dẹp loạn, để trả lại môi trường thanh bình cho các tác giả tiếp tục viết bài.

    Được Atlantic81 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 23/12/2004

    Gửi lúc 22:25, 23/12/04Về đầu trang

    hello01012000


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:55, 22/02/02


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Tien_Ky_Anh viết lúc 21:38 ngày 15/12/2004:



    Những thói quen mà mình huân tập trong đời sẽ "tua" lại toàn bộ lúc ta đang chết, khi tâm mình vọng động với cảnh nào trong số những thói quen đang "tua" đó, ta sẽ tái sinh vào cảnh hợp với tâm trạng đó. Ví dụ ta là người hung bạo, hay sân hận, khi ký ức "tua" lại tới cảnh mâu thuẫn, tâm ta khởi sân hận, thì ngay lập tức ta tái sinh vào cảnh hợp với tâm sân hận đó ( Atula - thường là những nơi chiến tranh, hận thù, xung đột,...), còn khi tâm ta vọng động với cảnh dục, khởi dục, thì ta sẽ tái sinh vào cõi Dục ( ngạ quỷ, súc sinh). Trong bài thiền 3 của Yoga Ananda Marga có cách để biết tiền kiếp của mình dựa vào sự liện hệ nhân quả

    Mình cũng chưa hiểu lắm về vấn đề này, nhưng theo lý luận trên của Tien_Ky_Anh thì số lượng sinh thể sống trên thế giới phải là Hằng Số vì có nhân(tâm sanh khởi) mới có quả (kiếp sống mới) ? Nhưng bằng giác quan nói chung - mình thấy rằng số lượng người - loài trên trái đất thì có vẻ tăng lên, hiểu một cách máy móc như vậy thì có đúng không Tien_Ky_Anh?

    /yellow

    Gửi lúc 13:54, 25/12/04Về đầu trang

    Tien_Ky_Anh
    Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:55, 20/10/02


    Đã được 25 người bình chọn (4.04)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Xét trong bản thân cõi người thì có vẻ vậy bạn ạ, nhưng sự tái sinh luân chuyển nhau từ vô số các cõi khác nhau trong tam giới. Đâu phải cứ là người thì sẽ tái sinh làm người ( vô cùng khó để có được thân người). Từ người có thể tái sinh vào các cõi khác, và từ vô số các cõi khác có thể tái sinh vào cõi người mà. Còn sự tăng cao hạ xuống trong dân số của một cõi nào đó, thì có thể có quy luật chung theo từng chu kỳ nhất định.

    Gửi lúc 14:58, 25/12/04Về đầu trang

    hello01012000


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:55, 22/02/02


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Tien_Ky_Anh viết lúc 14:58 ngày 25/12/2004:


    Xét trong bản thân cõi người thì có vẻ vậy bạn ạ, nhưng sự tái sinh luân chuyển nhau từ vô số các cõi khác nhau trong tam giới. Đâu phải cứ là người thì sẽ tái sinh làm người ( vô cùng khó để có được thân người). Từ người có thể tái sinh vào các cõi khác, và từ vô số các cõi khác có thể tái sinh vào cõi người mà. Còn sự tăng cao hạ xuống trong dân số của một cõi nào đó, thì có thể có quy luật chung theo từng chu kỳ nhất định.

    Cảm ơn Tien_Ky_Anh đã trả lời, Không phải là mình không tin hay hồ nghi gì đâu, mà mình chưa nắm được lý luận của Pháp môn nên hỏi mà thôi!
    Nhân đây mình muốn hỏi một câu nữa:
    Theo khoa học hiện đại, rõ ràng là con người có tiến hoá từ các động vật thấp hơn dần lên mới thành con người hiện đại ngày nay! Vậy ví dụ cách đây 1 triệu năm (đây chỉ là giả sử - vì mình không rành các niên đại loài người lắm - lúc này chưa có người hiện đại), thì cõi của chúng ta có gọi là người không? Các cõi khác có tiến hoá không?

    /yellow

    Gửi lúc 16:08, 25/12/04Về đầu trang

    Atlantic81


    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:42, 05/11/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi copy lại câu hỏi của rrrrr, trả lời của Vietzen về khí công vào đây, và sẽ xoá topic thắc mắc đó. Mong các bạn thông cảm, đừng làm loãng diễn đàn !
    -----------------------------------
    Câu hỏi của rrrrr :
    Ở nhà tôi chỉ tự tập khí công (tập Âm Dương khí công) nên kô hiểu lắm về mục này ,có bác nào biết nhiều về mục này thì chỉ giáo nhé
    Đại khái như vận chuyển khí trong người tôi làm được nhưng kô tăng lượng khí lên được .Thế có cách nào tăng lượng khí lên kô
    Gửi lúc 09:26, 23/12/04
    Ai biết thì giúp với nào ,kẻo tập quá tẩu hoả nhập ma bây giờ
    Gửi lúc 09:24, 24/12/04

    Trả lời của Vietzen :
    Bạn sợ tẩu hoả nhập ma à?
    Nhưng bạn có biết tẩu hoả nhập ma là gì không? Khi muốn chống một cái gì thì phải biết rõ nó trước đã. Vì vậy xin bạn cho biết bạn đã biết gì về tẩu hoả nhập ma?
    Gửi lúc 09:59, 24/12/04
    ---------------------
    Mời mọi người tiếp tục Hỏi Đáp trong này !

    Gửi lúc 16:12, 25/12/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.34375