|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của vagrant viết lúc 09:42 ngày 21/02/2005:
Cam on Bac battambattu. Neu hoc ngoai gio hanh chinh thi em co the theo duoc. Em se den tan noi de hoi. Nhan tien hoi bac, em thay co rat nhieu truong phai yoga, khong biet la minh nen theo hoc truong phai nao thi phu hop?
Tiếc là mình ko thạo về các trường phái yoga. Bạn thử hỏi Tiền Kỳ Anh xem. Theo mình thì môn nào cảm thấy thích, tập thử thấy thoải mái, hứng thú là được. Gửi lúc 10:59, 22/02/05
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Atlantic81 viết lúc 18:18 ngày 21/12/2004:
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote> Trích từ-]Trích bài Stupid_SpiritualistHồi lớp 9 có 1 lần cô giáo sinh học giải thích cho lớp về bóng đè. Đó là khi người ta đi ngủ với cơ thể và đầu óc mệt mỏi, một phần của não bộ sẽ chìm vào trạng thái ức chế còn một phần khác vẫn đang hưng phấn. Chính thế nên mới có hiện tượng là người ta nhận thức đc mọi thứ mà kh thể nhấc nổi một ngón tay. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bị ( mặc dù rất muốn thử 1 lần cho biết) cho đến một buổi tối tháng trước. Lúc đó là 3 h sáng, tôi vừa giải xong bài toán là chui vào ngủ luôn. Đầu tiên là cảm giác tê dại ở một nửa người. Cho đến lúc tôi thấy cả người tê cứng và nặng nề thì mới biết là mình bị bóng đè. Lạ là mình còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó. Thế là lúc đó mình tự trấn an: thôi, biết là mình bị gì rồi, chỉ lát nữa là ngủ thôi. Nh ngay lập tức, lại có 1 ý khác: tại sao lại phải chịu thế này nhỉ, khó chịu quá. Thế là bắt đầu cố gắng thoát. Một cuộc đấu tranh thật sự. Tập trung hết sức để nhấc đc 1 ngón tay lên là mình sẽ thức dậy ngay. Và mất khoảng năm phút để tôi làm đc. Buồn cười ở chỗ là tôi còn nhớ như in nh việc đã xảy ra hôm đó.
Hi. Chủ đề này cũ quá rồi, nhưng có vài thông tin nên xin phép khai quật lại. Tôi thấy có nhiều cách lý giải khác nhau về hiện tượng bóng đè. Trong kinh Phật cũng có đề cập về hiện tượng này. Vừa rồi nói chuyện với một số người, tôi thấy rất nhiều người bị bóng đè, trong đó có rất nhiều phụ nữ. Theo tôi nếu thân - tâm khỏe mạnh thì sẽ không bị gặp hiện tượng này. Khi nào mệt thân xác hoặc phải "đau đầu" thì hay bị. Có một cách dân gian khá hiệu nghiệm là trước khi đi ngủ để 1 con dao ở đầu giường (duới chiếu) thì sẽ không bị bóng đè. Vị nào có người nhà bị bóng đè thì nên chỉ họ làm cách này. Tôi cũng thử nghiệm một cách khác là đặt cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở trên đầu giường, cũng thấy rất hiệu nghiệm. Mong mọi người luôn an tâm và vui vẻ. TQC Gửi lúc 15:42, 28/02/05
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Atlantic81 viết lúc 18:14 ngày 21/12/2004:
Đây là trích bài viết : " Bóng Đè - phách và vía " của TrungChinh_Quang ( theo yêu cầu của tác giả muốn chuyển các bài viết vào đây rồi xoá topic ). <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Trích bài TrungTrinh_QuangTôi đọc mấy bài viết cũ trên Box Võ Thuật về vía và phách thấy hay quá. Nhưng chỉ hiểu được mù mờ vì có nhiều thuật ngữ tôi không hiểu. Có bác nào có kiến thức hoặc đã trải nghiệm thì viết lại về phách và vía một cách nôm na được không? Tôi cũng xem qua mấy cuốn sách về khí công, nhưng không thấy đề cập đến phách, vía, hồn. Bác nào cho tôi hỏi luôn những cái này liên quan gì đến khí công không? Hiện tượng "bóng đè" cũng có liên quan gì không?
Tiền Kì Anh có thể mô tả qua về hiện tượng xuất vía cho mọi người cùng biết được không? Gửi lúc 11:41, 02/03/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Xin lỗi bác, lâu em không lên nên bây giờ mới đọc được ! Có thể ví thể xác, thể phách, thể vía, thể trí,...con người như phổ ánh sáng, các tầng bậc tồn tại từ thô sơ đến vi tế tăng dần ( cấu trúc, năng lượng, năng lượng bán thông tin, thông tin, tâm thức, trí huệ,...). Thể phách ở dạng năng lượng đơn thuần, thể vía ở dạng năng lượng bán thông tin ( vi tế hơn). Vì thế : đẩy phách tách vía là công việc đưa một phần hệ thống năng lượng, năng lượng bán thông tin ra khỏi cơ thể để dễ dàng hơn trong việc thực hiện các thao tác thanh lọc, khai mở. Riêng về xuất vía, nếu tự mình tu luyện thì rất lâu và khó ( đòi hỏi một nguồn nội lực dồi dào, vì bình thường phách và vía dính rất chặt vào thể xác, khó tách - vì thể xác hút những thể vi tế hơn chặt như đúc khuôn nên khi tách được phách và vía ra, sẽ có hình dạng y hệt thể xác, nhưng hình ảnh của phách vía không nằm trong biên độ ánh sáng thông thường để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải nhìn bằng khả năng khí hình của Nê Hoàn cung - có bài luyện Nê Hoàn công để khai mở). Nhưng nếu có thầy giỏi hỗ trợ thì không khó lắm, nhất là với người khoẻ mạnh hoặc cơ thể vốn được thanh lọc sạch sẽ, thì phách vía dễ được tách ra hơn. Các kênh năng lực của các thể vi tế sẽ rất khó được tác động nếu lẫn lộn tồn tại trong thể xác thô trọc, vì vậy, để dễ dàng khai mở, thanh lọc, thì phải tách chúng ra ngoài ( đẩy phách, tách vía, xuất thần ). Với mỗi cấp độ vi tế hơn sẽ có những phần luyện riêng để phát triển chuyên sâu vào tầng bậc đó. Gửi lúc 09:09, 11/03/05
|
lacuong
 ,Vietnam Thành viên từ 17:47, 15/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
Chào Tien Ky Anh, Mình rât hâm mộ những kiến thức và sự nhiệt tình của TKA. Là người chưa tập Thiền cũng như Khí công bao giờ nhưng cực kỳ ham thích và mong muốn đi sâu vào lĩnh vực này, mình nghĩ là cũng có rất nhiều bạn cũng mong muốn như vậy nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. Mặc dù TKA cũng đã viết rất nhiều bài rồi, nhưng bạn có thể tổng hợp lại theo hướng mà mình nghĩ như sau được không. Mình tạm thời coi có 3 mức độ trong luyện tập (Thiền hay Khí công, hay Yoga) là cơ sở, trung bình, và nâng cao. Ở đây mình chỉ muốn nói đến mức cơ sở cho những người bắt đầu, thì có lẽ là giống nhau cho cả 3 môn (đây chỉ là mình nghĩ thế): chẳng hạn như thở thế nào, ngồi ra sao, thời gian tập luyện thế nào, mục tiêu và ý nghĩa. Có lẽ nếu không có bước cơ sở này thì chắc là không thể bước tiếp những bước sâu hơn. Có nhiều sách có thể cũng nói về vấn đề này. Nhưng mình nghĩ có được một người có kinh nghiệm thực hành và nhiệt tình như TKA viết ra thì rất quí. Cần nhất cho những người mới và muốn bắt đầu như mình là bước cơ sở. Bước này chắc là không nguy hiểm lắm chứ Hơn nữa vì mình hiện đang ở nước ngoài, chỉ có thể tự tập được thôi, nên nếu có thể thì bài viết nói một cách chi tiết và hướng tới những người tự học. Xin lỗi nếu đã TKA đã viết những tài liệu như mình nói. Nếu thế thì xin bạn chỉ hộ xem bài viết đó ở đâu nhé. Cảm ơn nhiều Gửi lúc 12:46, 30/03/05
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Tien_Ky_Anh viết lúc 09:09 ngày 11/03/2005:
Xin lỗi bác, lâu em không lên nên bây giờ mới đọc được ! Có thể ví thể xác, thể phách, thể vía, thể trí,...con người như phổ ánh sáng, các tầng bậc tồn tại từ thô sơ đến vi tế tăng dần ( cấu trúc, năng lượng, năng lượng bán thông tin, thông tin, tâm thức, trí huệ,...). Thể phách ở dạng năng lượng đơn thuần, thể vía ở dạng năng lượng bán thông tin ( vi tế hơn). Vì thế : đẩy phách tách vía là công việc đưa một phần hệ thống năng lượng, năng lượng bán thông tin ra khỏi cơ thể để dễ dàng hơn trong việc thực hiện các thao tác thanh lọc, khai mở. Riêng về xuất vía, nếu tự mình tu luyện thì rất lâu và khó ( đòi hỏi một nguồn nội lực dồi dào, vì bình thường phách và vía dính rất chặt vào thể xác, khó tách - vì thể xác hút những thể vi tế hơn chặt như đúc khuôn nên khi tách được phách và vía ra, sẽ có hình dạng y hệt thể xác, nhưng hình ảnh của phách vía không nằm trong biên độ ánh sáng thông thường để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải nhìn bằng khả năng khí hình của Nê Hoàn cung - có bài luyện Nê Hoàn công để khai mở). Nhưng nếu có thầy giỏi hỗ trợ thì không khó lắm, nhất là với người khoẻ mạnh hoặc cơ thể vốn được thanh lọc sạch sẽ, thì phách vía dễ được tách ra hơn. Các kênh năng lực của các thể vi tế sẽ rất khó được tác động nếu lẫn lộn tồn tại trong thể xác thô trọc, vì vậy, để dễ dàng khai mở, thanh lọc, thì phải tách chúng ra ngoài ( đẩy phách, tách vía, xuất thần ). Với mỗi cấp độ vi tế hơn sẽ có những phần luyện riêng để phát triển chuyên sâu vào tầng bậc đó.
TKA có thể mô tả những cảm giác của người tập khi xuất vía được không? (Họ có nhìn thấy cơ thể mình không? Thấy cơ thể của Vía ko?, vía có thể xuyên qua vật cản ko?, bay được bao xa...) Những người bình thường như mình thực khó có thể tưởng tượng được những chuyện đó. Gửi lúc 15:40, 05/04/05
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tớ xin kể kinh nghiệm một lần "xuất vía" của tớ mọi người nghe cho vui nhé. Lần đó tớ đang ngủ mơ thấy mình đang theo thầy lên một ngọn núi. Điều lạ là lần này thấy mình "chạy" nhanh khủng khiếp, thực ra là lướt trên mặt đất như bay chứ không phải chạy. Lúc gần lên tới đỉnh núi tớ liền thắc mắc là hôm nay mình đang ngủ ở tư thế nào mà có thể lướt đi nhanh thế (vì mọi lần nếu nằm co chân thì chạy nặng nề như có có chì buộc ở chân ấy). Lúc đó tớ nhìn xuống cơ thể thấy thân mình nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng ở tư thế rất thoả mái. Sau khi nhìn xuống thấy rõ ràng toàn thân mình nằm ở tư thế thoả mái như vậy thì lại "bay" đi tiếp tục giấc mơ. (Lần này khác với một số lần "tớ" đi ra khỏi giường một chập rồi mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình vẫn nằm nguyên trên giường). Nhưng tớ nghĩ là những hiện tượng hồn - vía này cứ mặc kệ nó. Nó như chuyện tiếu lâm hay trò ảo thuật thôi. Giống như thần thông hay công năng, mấy chuyện này chỉ làm cho hành giả vướng víu không tiến cao hơn được. Gửi lúc 21:32, 05/04/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Trích từ:
Chào Tien Ky Anh, Là người chưa tập Thiền cũng như Khí công bao giờ nhưng cực kỳ ham thích và mong muốn đi sâu vào lĩnh vực này, mình nghĩ là cũng có rất nhiều bạn cũng mong muốn như vậy nhưng chưa biết bắt đầu thế nào.
Nếu bạn tiếp tục nuôi dưỡng sự yêu thích này thì sẽ đến lúc gặp pháp, chắc chắn là như vậy, đừng nóng lòng nhé, vì gặp được chân truyền không phải dễ đâu.
Trích từ:
Mặc dù TKA cũng đã viết rất nhiều bài rồi, nhưng bạn có thể tổng hợp lại theo hướng mà mình nghĩ như sau được không. Mình tạm thời coi có 3 mức độ trong luyện tập (Thiền hay Khí công, hay Yoga) là cơ sở, trung bình, và nâng cao. Ở đây mình chỉ muốn nói đến mức cơ sở cho những người bắt đầu, thì có lẽ là giống nhau cho cả 3 môn (đây chỉ là mình nghĩ thế): chẳng hạn như thở thế nào, ngồi ra sao, thời gian tập luyện thế nào, mục tiêu và ý nghĩa.
Không giống nhau đâu bạn ạ, kể cả trong từng môn, nếu mục đích tập hướng đến kết quả khác thì sẽ có cách khởi đầu khác. (Ngồi luyện khí ở mức cơ bản khác ngồi thiền cơ bản tuỳ người tuỳ pháp).
Trích từ:
Có lẽ nếu không có bước cơ sở này thì chắc là không thể bước tiếp những bước sâu hơn.
Đúng thế, bạn ạ, cho nên những người khởi đầu không có thầy giỏi chỉ điểm thường tốn khoảng 15 -20 năm để mầy mò thành công phần cơ bản (thành công với điều kiện là quá trình tìm tòi thử nghiệm không bị dặt dẹo, hoặc có bị nhưng vượt qua được). Tôi khẳng định với bạn là 100 người tự mầy mò tập khí công, yoga thì 100 người có di chứng khó khắc phục.
Trích từ:
Có nhiều sách có thể cũng nói về vấn đề này.
Có nhiều sách thật, các tác giả cũng nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình lắm, nhưng bạn có biết vì sao tập theo sách không thành công không ? Vì thứ nhất : chẳng ai đưa bí quyết lên sách( nếu bạn luyện thành công thì bạn sẽ tự hiểu điều này), và thứ hai : những bí quyết đó dù muốn cũng không diễn tả được bằng chữ viết, mà - nếu là khí công thì phải làm mẫu trực tiếp, phải phát khí hỗ trợ, nếu là thiền thì phải truyền tâm, và phải thường xuyên liên tục nhắc nhở chỉnh sửa trong thời gian dài thì học trò mới dần dần đi vào phương thức đúng. Không bao giờ có chuyện vớ được một cuốn bí kíp rồi tự mình mầy mò tu luyện thành công như trong truyện chưởng đâu bạn à. Nếu muốn tự mình đọc sách rồi mầy mò thành công thì ngoài nghị lực phi thường + trí thông minh đặc biệt, thì bạn cần thời gian khoảng 15 -20 năm miệt mài cho phần cơ bản.
Trích từ:
Cần nhất cho những người mới và muốn bắt đầu như mình là bước cơ sở. Bước này chắc là không nguy hiểm lắm chứ Hơn nữa vì mình hiện đang ở nước ngoài, chỉ có thể tự tập được thôi,
Nguy hiểm lắm bạn ạ, vì ở phần cơ bản cả khí công và Yoga, bạn đều phải học khoá ( hậu môn, sinh dục, bụng, ngực), học nín thở, học mở huyệt ... Những món này mà tự tập thì không thành công là 1, nguy hiểm là 2. Trừ phi bẩm sinh bạn cực kỳ nhạy cảm, huyệt đạo mở lớn, có thể tuỳ ý thu phóng khí theo ý muốn, thì không cần những cái đó ( nhưng đa số những người bẩm sinh đó thường không quan tâm đến khí công, yoga - thế mới lạ).
Trích từ:
nên nếu có thể thì bài viết nói một cách chi tiết và hướng tới những người tự học.
Bài viết của mình hướng đến mục đích cao nhất là truyền nguồn cảm hứng cho các bạn, duy trì nguồn cảm hứng đó trong lòng những người đam mê để họ sẽ có ngày - với niềm đam mê đó sẽ được gặp thầy gặp pháp. Nếu bạn luyện thành công, bạn sẽ hiểu vì sao trong sách không bao giờ có bí quyết, và vì sao bí quyết để thành công chỉ truyền cho rất ít người thân tín. Bạn đừng thất vọng nhé, vì chỉ có niềm đam mê là sợi dây duy nhất liên kết bạn với pháp, nếu đánh mất niềm đam mê thì bạn không có cơ hội gặp pháp đâu. Gửi lúc 20:23, 08/04/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Trích từ:
TKA có thể mô tả những cảm giác của người tập khi xuất vía được không? (Họ có nhìn thấy cơ thể mình không? Thấy cơ thể của Vía ko?, vía có thể xuyên qua vật cản ko?, bay được bao xa...)
Lúc đẩy được vía ra khỏi đỉnh đầu, sẽ bị hẫng mạnh, cảm giác thấy mình nhẹ nhàng lan toả, bay vọt lên, lúc đó sẽ tuỳ ý mình muốn giữ cảm giác ở vía hay ở người ( chuyển ý vào vía thì sẽ có cảm giác ở vía, chuyển ý vào người sẽ có cảm giác cơ thể). Nếu khi xuất vía mà đã mở được nhãn căn thì xuất vía ra sẽ nhìn được bằng vía, còn chưa khai mở nhãn mà xuất vía ra thì tối om, chỉ có cảm giác cơ thể năng lượng của mình đang bay ( nói về cảm giác thì sướng lắm - bay mà, nên nhiều người xuất được vía thì nghiện luôn, suốt ngày ngồi nhắm mắt "phiêu du"). Vía có thể bay xuyên tường dễ dàng, bay lên rất cao, hoặc xuống rất sâu dưới lòng đất, nhưng cao đến mức độ nào đó thì sẽ ra khỏi thế giới vật chất, sẽ vào các cõi giới khác ( các tầng trời như các kinh điển mô tả hoặc xuống các tầng địa ngục). Thể xác vật chất hoạt động giới hạn trong thế giới 3 chiều, nhưng thể vía vi tế hơn, nên phạm vi hoạt động phong phú hơn, cả không gian nhiều chiều khác mà thể xác không thể tới được.  Gửi lúc 21:00, 08/04/05
|
trinam
 ,Vietnam Thành viên từ 21:38, 05/12/01
Đã được 2 người bình chọn (4.50)
|
Tôi bị chứng ù tai, Có tập được Yoga không? nếu được thì tập Yoga có làm cho bớt ù tai không? Ù tai không làm phân tâm, rất khó để tập trung đấy, Tienkyanh và các bạn cho tôi lơìi khuyên nhé xin cảm ơn. -----Không có việc gì khó----- -----Chỉ sợ lòng không bền-- Gửi lúc 02:32, 09/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|