daiviet999 Ta là ai? Khi ta chào đời, ai là ta?
 ,Vietnam Thành viên từ 22:30, 23/10/02
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Trích từ bài của trinam viết lúc 02:32 ngày 09/04/2005:
Tôi bị chứng ù tai, Có tập được Yoga không? nếu được thì tập Yoga có làm cho bớt ù tai không? Ù tai không làm phân tâm, rất khó để tập trung đấy, Tienkyanh và các bạn cho tôi lơìi khuyên nhéxin cảm ơn. -----Không có việc gì khó----- -----Chỉ sợ lòng không bền--
Ù tai thì có nhiều nguyên nhân, nhưng trong các nguyên nhân thì có 1 nguyên nhân là thận âm của bạn bị hư do lao lực quá độ hoặc do thể tạng ... hiện tượng này thường không kéo dài ngày mà chỉ vào một số ngày nhất định nào đó ( tương ứng với thận kinh ) và có thể bạn còn cảm thấy máy bụng tại vùng đamn điền nữa hoặc các hiện tượng sốt âm ( hơi ngây ngấy sốt, nói chung là không ốm hẳn mà chỉ thấy hơi hơi khó chịu mệt mỏi , người thấy gây gây lạnh, thường sợ gió và hơi lạnh, long bàn chân bàn tay có khi cảm thấy nóng rát ... ) hihi , nếu đúng thế thì tập chẳng sao mà còn có lợi cho sức khoẻ, tốt nhất tập hatha yoga trước đi, chỉ cần tập động tác thôi còn các yếu quyết đi kèm như thở, co cơ ... thì bỏ đi, chỉ giữ động tác cho đúng, lâu dài , mềm mại. Nếu có điều kiện thì ra hàng thuốc Bắc bắt mạch rồi cắt ít thuốc uống bổ thận âm vào, còn nếu để lâu cũng có thể dẫn đến " huyễn vậng " hay còn gọi là rối loạn tiền đình . hì hì mong là giúp ích được cho bạn ----------------- Quân bất kiến Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân Vô minh thực tánh tức Phật tánh Ảo hóa không thân tức pháp thân
http://nhatnam.com or http://nhatnam.net or http://nhatnam.dk3.com Gửi lúc 16:17, 10/04/05
|
Goldlotus
 ,Vietnam Thành viên từ 16:40, 04/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Xin chào Tôi muốn gia nhập Box Yoga khí công nhân điện nhưng không biết làm thế nào Huynh nào biết xin chỉ giùm tôi với
 Gửi lúc 09:30, 12/04/05
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ: Xin chào Tôi muốn gia nhập Box Yoga khí công nhân điện nhưng không biết làm thế nào Huynh nào biết xin chỉ giùm tôi với
Bạn qua chủ đề "Đăng kí thành viên..", ghi tên vào đó, các Mod sẽ add tên bạn vào danh sách Gửi lúc 15:28, 12/04/05
|
battambattu
 ,Vietnam Thành viên từ 11:40, 01/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Tien_Ky_Anh viết lúc 21:00 ngày 08/04/2005:
Lúc đẩy được vía ra khỏi đỉnh đầu, sẽ bị hẫng mạnh, cảm giác thấy mình nhẹ nhàng lan toả, bay vọt lên, lúc đó sẽ tuỳ ý mình muốn giữ cảm giác ở vía hay ở người ( chuyển ý vào vía thì sẽ có cảm giác ở vía, chuyển ý vào người sẽ có cảm giác cơ thể). Nếu khi xuất vía mà đã mở được nhãn căn thì xuất vía ra sẽ nhìn được bằng vía, còn chưa khai mở nhãn mà xuất vía ra thì tối om, chỉ có cảm giác cơ thể năng lượng của mình đang bay ( nói về cảm giác thì sướng lắm - bay mà, nên nhiều người xuất được vía thì nghiện luôn, suốt ngày ngồi nhắm mắt "phiêu du"). Vía có thể bay xuyên tường dễ dàng, bay lên rất cao, hoặc xuống rất sâu dưới lòng đất, nhưng cao đến mức độ nào đó thì sẽ ra khỏi thế giới vật chất, sẽ vào các cõi giới khác ( các tầng trời như các kinh điển mô tả hoặc xuống các tầng địa ngục). Thể xác vật chất hoạt động giới hạn trong thế giới 3 chiều, nhưng thể vía vi tế hơn, nên phạm vi hoạt động phong phú hơn, cả không gian nhiều chiều khác mà thể xác không thể tới được.
Trước đây mình đã từng có cảm giác gần giống như vậy, khi lần đầu đả thông Nhâm Đốc (hoàn toàn tự phát, mình thả lỏng cơ thể và thấy khí chạy theo vòng Nhâm Đốc), rồi cảm thấy ngưòi bay lên, bay rất nhanh (có lẽ lao như tên lửa vậy), xung quanh thì tối om, không biết có liên quan gì đến xuất vía ko? Mình đọc trong cuốn Tạng thư sống chết, có mô tả về sự thoát ra ngoài của Thần thức theo lối đỉnh đầu, có người còn bật ra cả 1 miếng xương sọ nhỏ, liệu xuất vía có nguy hiểm đến vậy ko? Gửi lúc 15:42, 12/04/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Trích từ bài của trinam viết lúc 02:32 ngày 09/04/2005:
Tôi bị chứng ù tai, Có tập được Yoga không? nếu được thì tập Yoga có làm cho bớt ù tai không? Ù tai không làm phân tâm, rất khó để tập trung đấy, Tienkyanh và các bạn cho tôi lơìi khuyên nhé -----Không có việc gì khó----- -----Chỉ sợ lòng không bền--
Về thực thể, bạn đi khám kiểm tra trực tiếp ở tai thử xem có bị viêm tai hay vấn đề gì ở đó không (mà nếu đã viêm hay có vấn đề cụ thể ở đó thì dùng thuốc tây là tốt nhất). Còn nếu khám bác sĩ không có vđ gì thì bạn cần kiểm tra phần năng lượng - nội tạng. Tới một phòng mạch nào đó, sau khi bắt mạch, thầy thuốc sẽ biết cụ thể bạn có vđ gì ở nội tạng dẫn đến ù tai (không cứ là thận, có thể tạng khác vượng dương cũng dẫn đến ù tai). Và làm vài thang bồi bổ. Ngoài ra thì tình trạng tâm lý không ổn định, hoặc sinh hoạt bất thường cũng có thể là nguyên nhân ( hay trầm cảm, u uất, buồn bực, ăn ngủ thất thường,...) khiến cho quá trình sinh học rối loạn, các tuyến nội tiết, kinh mạch không lưu thông. Cho nên ngoài thuốc thang ra, bạn nên tập thể dục thể thao, hoặc chạy bộ hàng ngày, tập thở 4 thì (thì nín tập trung vào thận, thì ngưng tập trung Bách Hội).
Gửi lúc 23:00, 15/04/05
|
Atlantic81
 ,Vietnam Thành viên từ 23:42, 05/11/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Theo yêu cầu của các tác giả, tôi chuyển tất cả những câu hỏi trong các topic vào đây, để tránh loãng mạch trình bày của họ. Trích câu hỏi của GoldloTus trong topic Vô Thượng Huyền Công:
Trích từ:
Xin chào Vậy xin được hỏi làm thế nào đểtu tập được cái Pháp môn Vô Thượng huyền công này? Gửi lúc 10:37, 12/04/05
Được atlantic81 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 16/04/2005
Gửi lúc 16:46, 16/04/05
|
hello01012000
 ,Vietnam Thành viên từ 11:55, 22/02/02
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Tien_Ky_Anh viết lúc 23:00 ngày 15/04/2005:
Về thực thể, bạn đi khám kiểm tra trực tiếp ở tai thử xem có bị viêm tai hay vấn đề gì ở đó không (mà nếu đã viêm hay có vấn đề cụ thể ở đó thì dùng thuốc tây là tốt nhất). [/quote] Tiền Kỳ Anh trả lời giống bác sĩ quá, mình rất khâm phục Ký Anh do cậu trả lời rất rất có trách nhiệm. Nhân đây cho mình hỏi luôn một cái về phép thiền của Phật gia, mình có đọc một số tài liệu (trên Internet) về Phật giáo (chủ yếu là từ trang thuvienhoasen.net) mình đã đọc một số kinh tạng nhưng trong đó rất ít mô tả về cách hành thiền - nên mình không hiểu pháp thiền trong Phật giáo có gì khác biệt so với các môn khác như Yoga hay khí công? Và có vẻ như pháp thiền trong Phật giáo chỉ có thể truyền chứ không thể dạy? Đức Phật nguyên thuỷ, mình nghĩ cài này thì cũng khó, đã sử dụng phương pháp nào để thành công? (vì ngài cũng đã học qua một số thày) Mong Kỳ Anh và các bạn trả lời cho mình với. /yellow Gửi lúc 15:58, 18/04/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Vì nội quy diễn đàn không cho phép nói về tôn giáo, nên ở đây mình chỉ nói vắn tắt về sự khác biệt cơ bản trong thiền định của Yoga và ĐP nguyên thuỷ. Yoga nhiếp tâm để nhập thiền (nhập thiền khi vẫn còn đầy đủ Dục nbt), Đp nguyên thuỷ Ly Dục để nhập thiền ( chỉ nhập thiền khi đã kiểm soát được tham , sân, si, mạn, nghi bằng Giới luật + Như Lý tác ý +...). Hai đường lối này sẽ dẫn đến kết quả khác, chứng đắc khác, nhập định khác, trí tuệ khác, cảnh giới khác. Vì theo kinh nguyên thuỷ, sau khi đức Thích Ca chứng đắc những Định cao nhất của Yoga bằng cách nhiếp tâm nhập các loại thiền định thì thấy tâm mình vẫn còn đầy đủ dục vọng - mà còn dục vọng là còn luân hồi, không giải thoát. Các loại thiền định đó là : Có chủng tử ( tập trung chú ý có đối tượng như: hình ảnh, âm thanh, cảm giác, khuynh hướng,thần chú, mối nghi vấn...tập trung vào đối tượng đó cho tới khi nào ngoài lìa ngoại cảnh trong lìa tạp niệm, lục căn thanh tịnh là nhập Định Không Vô Biên Xứ) thiền không chủng tử ( có sự tập trung chú ý, nhưng không có đối tượng, đích là Định Thức Vô Biên Xứ) thiền vô thức ( không có sự tập trung chú ý, đích là định Vô Sở Hữu Xứ) thiền diệt phóng ảnh (kiểm soát hoạt động cơ chế phóng ảnh tâm thức, tách rời 3 quá trình nhận thức : ngũ quan thu thông tin (~sắc), truyền thông tin (~thọ), nhận + xử lý thông tin + phóng ảnh ảo giác (~tưởng) đích là Định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ). Như vậy có thể thấy, các tầng bậc Samadhi - Đại Định của Yoga rất rõ ràng theo các tầng sâu của tâm thức, và theo các kinh điển Yoga, thì nếu kiểm soát và tách rời được 3 quá trình nhận thức chớp mắt kia, thì hành giả Yoga sẽ đạt được trí tuệ rốt ráo, hiểu biết Như Thực do không còn bị cơ chế phóng ảnh làm méo mó nhận thức nữa, và với trí tuệ Như Thực đó sẽ kiến nhận được Đại Ngã, Chân Ngã, hoà hợp Vũ Trụ. Nhưng theo kinh nguyên thuỷ, đức Thích Ca sau khi chứng được Phi Tưởng thì nhận thấy mình vẫn còn Dục, và tất cả những Định trên đều có một đặc điểm chung : là ở trong Định thì không có Dục, nhưng ra khỏi Định thì Dục vẫn khởi ( ví dụ : nhìn thấy gái đẹp vẫn kết ), mà như vậy thì không thể có sự giải thoát được, vì tâm vẫn bị trói buộc bởi Dục vọng. Và ngài đã đi tìm con đường khác, đó là con đường khởi đầu bằng sự Ly Dục, khi đã Ly Dục thì tự nhập vào một loại Định khác và dẫn đến tiến trình khác mà theo ngài cái đích là Lậu Tận Trí ( trí tuệ rốt ráo, trong sạch không còn lậu hoặc, không còn bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì). Và cho đến ngày nay, các dòng tu luyện theo giáo pháp nguyên thuỷ không chấp nhận Đại thừa là Phật giáo, vì cho rằng hệ Đại Thừa tu luyện không khác gì Yoga, vì Đại thừa khởi đầu không Ly Dục mà nhiếp tâm nhập thiền, dẫn đến kết quả cuối cùng là "khám phá ra Đại ngã" - giống hệt Yoga, chứ không phải là Vô ngã như giáo pháp nguyên thuỷ. ( Đại thừa ở đây chủ yếu ám chỉ 3 tông lớn nhất : Mật tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông). Trên là ý kiến của các trường phái khác nhau thôi nhé, không phải ý kiến của mình. Mình thì nghĩ ai hợp cái gì thì đến với cái đó.
 Được Tien_Ky_Anh sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 19/04/2005 Gửi lúc 00:12, 19/04/05
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Bạn đến Nhà Thi Đấu Nguyễn Du ở Quận 1. Có câu lạc bộ Yoga do các Dada dạy. Bạn nên đến vào lúc 6g chiều, lúc đó lớp buổi chiểu họat động, bạn có thể xin học luôn nếu muốn. Học phí hình như là 50,000 VNĐ/tháng. Học với giáo viên 1 buổi/tuần, còn lại về nhà tự tập. Bạn cũng có thể đến lớp thường xuyên hơn để hỏi hướng dẫn viên. Tốt nhất là bạn nên đến tận nơi để hỏi chi tiết. Chung_trinhquang@ Gửi lúc 11:36, 06/05/05
|
|