Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

3487022 người đang duyệt site , trong đó có 3705 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Yoga - Khí công - Nhân điệnDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerTennis


   Yoga - Khí công - Nhân điện
 
  Thông tin - Thắc mắc - Giải đáp (địa chỉ học - trang 1)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    386 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • ducvietls , linhfashion ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
    Tác giả Chủ đề này đã có 7494 lượt đọc và 77 bài trả lời  
      
    vbon


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:00, 07/06/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Xin chao ban Tien Ky Anh,

    Doc nhung thong tin ma ban thuong giup moi nguoi giai dap, minh rat thich thu va tin rang ban la nguoi rat co hieu biet ve cuoc song.

    Minh hien dang hoc tap tai Han Quoc. Doi luc minh cam thay buon ba ve cuoc song nay, cam giac nay minh cung khong biet tai sao nua. Minh thuong hay nghi ngoi ve cuoc song, ve nhung gi minh biet trong Dao Phat. Va minh cung nghi rang Yoga co the la mot giai phap cho minh cam thay binh an va su can bang trong tam hon. Nhung hien minh dang o HQ, khong the theo hoc Yoga vi khong co o noi nay. Ban co the cho minh mot vai y kien duoc khong.

    Xin chan thanh cam on ban rat nhieu.

    Gửi lúc 16:55, 07/06/05Về đầu trang

    vbon


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:00, 07/06/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Xin chao cac ban,

    Minh dang hoc tai Han Quoc. Minh hay co cam giac buon ba ve cuoc song, mot chut bi quan. Minh cung khong biet tai sao nua?. Minh mong nhan duoc loi khuyen va su giup do cua cac ban.

    Minh rat mong som nhan duoc su tra loi cua cac ban.
    Cam on rat nhieu.

    Gửi lúc 08:49, 08/06/05Về đầu trang

    battambattu


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:40, 01/11/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mình mới sưu tầm được một số địa chỉ tập các môn dưỡng sinh, bạn nào đi tập nhớ phát biều cảm tưởng cho mọi người cùng biết nhé. (Một số bài viết về các phương pháp sẽ giới thiệu sau). Nhờ các Mod đính giùm lên trang 1.

    1. Trung tâm Thái cực trường sinh đạo - Hiệp hội CLB Unesco Việt nam
    105/3 Quán Thánh – Hà nội. ĐT: 7335732
    2. Nhân điện:
    84 – Lý Thường Kiệt (Hà nội) - Hội trường chiếu phim quân đội
    (Vào các thứ 7 đầu tháng, 7h30’)
    3. Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể (Phương pháp của Bà Hai Bình Định)
    48 - Trần Duy Hưng – Hà nội
    4. Hội Dưỡng sinh TP.HCM (thuộc Liên đoàn Thể dục, Sở Thể dục thể thao TP)
    257 - Trần Hưng Đạo, Q.1
    Dạy các môn:
    + Dưỡng sinh tâm thể
    + Yoga: chủ yếu tập phương pháp Hatha Yoga
    + Thái cực gồm môn thái cực quyền, thái cực kiếm, thái cực trường sinh.
    + Khí công: theo các bài khí công của cố GS Ngô Gia Hy.
    5. CLB Thể dục dưỡng sinh tâm thể (201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 - TP.HCM)
    6. CLB Thái cực trường sinh (5 Tân Cảng, P.25, Bình Thạnh, Q.5 - TP.HCM)


    Gửi lúc 11:05, 10/06/05Về đầu trang

    battambattu


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:40, 01/11/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của vbon viết lúc 08:49 ngày 08/06/2005:


    Xin chao cac ban,

    Minh dang hoc tai Han Quoc. Minh hay co cam giac buon ba ve cuoc song, mot chut bi quan. Minh cung khong biet tai sao nua?. Minh mong nhan duoc loi khuyen va su giup do cua cac ban.

    Minh rat mong som nhan duoc su tra loi cua cac ban.
    Cam on rat nhieu.


    Chào bạn,
    Cái này thực khó đây, không biết nguyên nhân thì giải quyết thế nào. Thôi thì gửi tới bạn 1 lời khuyên mà mình đươc người khác hướng dẫn và thấy rất hiệu quả:

    Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, hay một trạng thái tâm lý không tốt nào đó... hãy mỉm cười, dẫu ban đầu hơi gượng ép. rồi hãy nghĩ về những điều vui vẻ, những người bạn yêu quý, những kỷ niệm vui... và hay luôn tin rằng: còn rất nhiều người bên bạn, ủng hộ bạn, trong đó có những người bạn trên diễn đàn này.

    Có thể kết hợp với hít thở sâu: hít vào thật sâu, thở ra thật hết. Chỉ cần 3 nhịp thôi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

    Bạn nên tăng cường tham gia các hoạt động tập thể (ví dụ: tham dự các lớp Yoga). Ở Hàn Quốc chắc chắn là có rất nhiều lớp, tập yoga đang là 1 trào lưu mà, chỉ cần để tâm tìm kiếm thôi.

    Chúc bạn luôn vui vẻ!

    Gửi lúc 11:40, 10/06/05Về đầu trang

    muoi_mot


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:02, 25/12/02


    Đã được 4 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    EmVanCon viết lúc 02:00 ngày 23/01/2005

    Trích từ:
    Em đang mỏi mắt tìm chỗ để học khí công nhưng không biết ở đâu dậy cả. Bác nào biết send cho em ở roberd_lee@yahoo.com.
    Thank

    muoi_mot viết lúc 10:54 ngày 23/01/2005

    Trích từ:
    Thông tin hỏi của bạn đã có ở địa chỉ: http://www.ttvnol.com/Yoga/457204.ttvn

    Ngõ 109 Trường Chinh, nhà 24b. Điện thoại là: 8687643

    Lớp căn bản học vào chiều thứ 7 hàng tuần (2-4h). Học 6 buổi gồm 6 bài: 1 tập thở, 2 thu năng lượng vào đan điền, 3 thu năng lượng vào ngũ tạng, 4 thu năng lượng tác động vào vùng bệnh, 5 cân bằng âm dương, 6 hư tĩnh. học phí 10.000đ một buổi. có khoảng 30 người.

    Lớp nâng cao học vào sáng chủ nhật hàng tuần. cuối tháng đi Côn Sơn tập, sáng đi chiều về. lớp này kéo dài khoảng 12 tháng. học phí cũng khoảng 10.000đ một buổi.


    Xin thông báo với các bạn, hiện nay ở địa chỉ trên đang mở lớp KC cơ bản. Nếu ai có nhu cầu học thì ngay đầu tuần này đến trực tiếp đăng ký nhé. Sẽ làm thủ tục đăng ký với chú Công, nộp 100K và nhận sách + băng.
    Đến sáng T7 tuần này là bắt đầu học rồi...

    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 20/06/2005

    Gửi lúc 09:33, 20/06/05Về đầu trang

    crazy_monk


    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:02, 02/11/04


    Đã được 1 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của taysonphuchung viết lúc 13:13 ngày 23/06/2005:


    Có ai biết địa điểm học ngồi thiền trị bệnh ở Bình Dương không, chỉ tôi với?


    Tôi là gã cao bồi đơn độc rong ruổi trên đường dài xa quê hương.



    Gửi lúc 16:16, 24/06/05Về đầu trang

    crazy_monk


    ,Vietnam
    Thành viên từ 12:02, 02/11/04


    Đã được 1 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cuocdoidaukho viết lúc 17:58 ngày 22/06/2005

    Trích từ:

    Thấy anh em trong box bàn luận về yoga-khí công hay quá, bổn toạ cũng rất muốn được góp vui. Nói đùa vây thôi, chứ em năm nay con it tuổi lắm, mới nghe qua ve yoga-khí công-thiền dươc gần một năm thôi, co le tu vị cua em la thap nhat trong box nay, không xứng làm bổn toạ đâu. Hi`!
    Em co tập qua ngoi thien kieu duong sinh khi cong-dòng thay Nguyen Van Chieu. Va co le loi ich cua viec ngoi thien thi moi nguoi o day biet qua ro, no co rat nhieu loi ich, em se khong nhắc thêm. Em thuong ngoi thien vao truoc giac ngu ban dem de cho giac ngu sau hon. Nhung co mot dieu ma em van ban khoan la: ky thuat ngoi thien đúng tức la tâm thức phai không nghĩ ngợi gì, gạt bo mọi vương vấn trong đầu (hay còn gọi là vô thức). Điều đó rõ ràng là rất tot, về cơ bản là rất tốt. Nhung co mot dieu em van ban khoan ,muon duoc moi nguoi o day chỉ giáo cho là: Binh thuong em di hoc văn hoá (năm nay em lên lớp 12) thi bao gio hoc cung phai nhớ kien thuc cơ bản truoc tien (lấy nền tảng) rồi sau đó mới den viec ren luyen ki nang lam bai, thong minh, sang tao trong khi hoc la các bước kế tiếp. Bay gio khi em ngoi thien, tam trang em vut bo mọi thứ trong đầu, nên nhiều khi em vứt bo nhung kien thuc em da hoc trong ngay hom truoc. Den ngay hom sau khi sang bai moi co dung kien thuc cu cua hom truoc, viec em bắt nhập kho khan hon. Không hẳn la em dã quên sạch nhung kien thuc da hoc (thế thì chết), nhung so với việc truớc đay không ngồi thiền thi đầu óc em co vẻ minh mẫn hơn, nhưng khả năng nạp kiến thức vào đầu khó hơn. Thực tế năm qua cho thấy là năm qua sức học của em co phần giảm sút.
    Bây giờ đang hè, em đang cân nhắc nhiều chuyện trươc khi bước vào năm tới. Sang năm em sẽ phải đương đầu với một thư thách lơn trong đời người: đó la thi dai hoc. Moi nguoi o đây chắc ai cũng lớn tuổi hơn em, cái tuổi thi đai hoc chac moi nguoi cung trai qua roi. Hãy đọc những dòng trên của em, và hãy cho em một lời khuyên chân thành nhất.
    Em đươc nhiều người, báo chí nói là ở Hà Nội có một ông thầy chuyên day về "thiền học" . Ông thầy này nghe noi day đủ cac kiểu thiền học: toán, lý, hoá, dac biet la thiền ngoại ngữ. Em nghe người ta nói phương pháp của ông này là ngồi thiền, tâm trạng không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ đến môn học đó- giống như các cao thủ võ thuât Trung Quốc thời xưa vẫn ngồi tịnh thiền đẻ ngộ ra nhưng chiêu thức gì đó. Có điều tiếc rằng em không biết địa chỉ va thời gian học.
    Mọi người ở đây có ai biết về chuyện này chưa. Có ai biết về ông thày này, ve dia chỉ học, hay bất cứ ai dạy về thiền học thì cứ liên hệ với em qua địa chỉ email: nammo_trenbaicat2005@yahoo.com
    hay có thể đánh bài viết lên topic này cũng được.
    Mọi người ở đay ai co nhu cầu hoc tap, nghiên cứu thì co the tham khao qua topic nay. Minh o Ha Dong, rat mong duoc lam quen voi tat ca cac ban say me yoga-khi cong- nhan dien, dac biet la cac ban o Ha Noi va Ha Tay. Xin nhac lai dia chi email cua minh: nammo_trenbaicat2005@yahoo.com.

    Được crazy_monk sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 24/06/2005

    Gửi lúc 16:21, 24/06/05Về đầu trang

    muoi_mot


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:02, 25/12/02


    Đã được 4 người bình chọn (4.25)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    To: Cuocdoidaukho

    Trích từ:
    Em co tập qua ngoi thien kieu duong sinh khi cong-dòng thay Nguyen Van Chieu. Va co le loi ich cua viec ngoi thien thi moi nguoi o day biet qua ro, no co rat nhieu loi ich, em se khong nhắc thêm. Em thuong ngoi thien vao truoc giac ngu ban dem de cho giac ngu sau hon. Nhung co mot dieu ma em van ban khoan la: ky thuat ngoi thien đúng tức la tâm thức phai không nghĩ ngợi gì, gạt bo mọi vương vấn trong đầu (hay còn gọi là vô thức). Điều đó rõ ràng là rất tot, về cơ bản là rất tốt.

    Thiền khí công có 2 loại: tĩnh công và động công. Và dù tĩnh hay động đều có 2 loại: vô thức và hữu thức.

    Khi toạ thiền, tất nhiên phải gạt bỏ tạp niệm. Không biết hiểu ý của em như thế này đúng không nữa: theo muoi_mot biết, không nghĩ ngợi gì, trong tâm không có bất kỳ một niệm nào là điều không tưởng. Trừ 2 trường hợp đặc biệt: đã chết hoặc nhập Diệt thọ tưởng định - Tứ thiền của ĐP.

    Trích từ:
    Nhung co mot dieu em van ban khoan ,muon duoc moi nguoi o day chỉ giáo cho là: Binh thuong em di hoc văn hoá (năm nay em lên lớp 12) thi bao gio hoc cung phai nhớ kien thuc cơ bản truoc tien (lấy nền tảng) rồi sau đó mới den viec ren luyen ki nang lam bai, thong minh, sang tao trong khi hoc la các bước kế tiếp. Bay gio khi em ngoi thien, tam trang em vut bo mọi thứ trong đầu, nên nhiều khi em vứt bo nhung kien thuc em da hoc trong ngay hom truoc. Den ngay hom sau khi sang bai moi co dung kien thuc cu cua hom truoc, viec em bắt nhập kho khan hon. Không hẳn la em dã quên sạch nhung kien thuc da hoc (thế thì chết), nhung so với việc truớc đay không ngồi thiền thi đầu óc em co vẻ minh mẫn hơn, nhưng khả năng nạp kiến thức vào đầu khó hơn. Thực tế năm qua cho thấy là năm qua sức học của em co phần giảm sút.

    Cái này ko phải tại thiền mà trí nhớ giảm sút đúng không? Ngược lại, thiền đúng phương pháp thì có kết quả tốt, đầu óc minh mẫn, trí nhớ rất dẻo dai...

    Vừa rồi khai giảng lớp cơ bản KC trường sinh (tĩnh công hữu thức) -mình vừa post lên cho mọi người, ko biết có thành viên nào của box đến học không nhỉ? Nhìn mọi người trong lớp mà cứ tự hỏi.

    Trang web của nó ở đây: www.uia.edu.vn

    Sinh ra như mặc áo mùa đông, Chết đi như cởi áo mùa hạ...

    http://www.uri-geller.com/articles/11.htm


     


     

    Gửi lúc 10:54, 27/06/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    9.796875