Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4651379 người đang duyệt site , trong đó có 4802 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Yoga - Khí công - Nhân điệnDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerTennis


   Yoga - Khí công - Nhân điện
 
  Sọt Rác


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 329 lượt đọc và 6 bài trả lời  
  
Atlantic81


,Vietnam
Thành viên từ 23:42, 05/11/04


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Đây là Topic lập ra để chứa những bài viết không vi phạm quy định chung TTVNol, nhưng mang tính trêu ghẹo các thành viên trong box, phỉ báng các pháp môn, viết bài trả lời không theo chủ đề được lập.
Nếu thành viên nào hai lần bị đưa bài vào đây, sẽ bị khai trừ khỏi box theo quy định chung TTVNol : " Các box có quyền đề nghị không cho một số nick tham gia vào diễn đàn của mình ". Những thành viên sau chú ý :
- Không ủng hộ thành lập box Yoga - Khí công - Nhân điện
- Không thích, có thành kiến xấu về Yoga - Khí công - Nhân điện
- Không có thiện cảm với các thành viên đại diện của box
Những thành viên trên không nên tham gia box này. Mong các bạn thông cảm. Vì sự phát triển của diễn đàn, tôi không muốn những hành vi phá hoại, bôi nhọ, đả kích các thành viên, các pháp môn tồn tại trên box.

Gửi lúc 19:29, 11/12/04

Atlantic81


,Vietnam
Thành viên từ 23:42, 05/11/04


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cảnh cáo thành viên DHN vì :
- Post bài không theo nội dung chủ đề tạo ra ( chủ đề về những nơi vắng vẻ để một mình yên tĩnh, thì thành viên DHN lại viết về nơi đông người qua lại.
- Có ý đồ phỉ báng thiền, khí công, nhân điện
- Trêu ghẹo tác giả topic làm loãng chủ đề.
Thành viên DHN chú ý : nếu một lần nữa bị đưa bài vào đây sẽ bị khai trừ khỏi box, bị đưa tên vào : " Danh sách các nick không được tham gia box Yoga - Khí công - Nhân điện ".
Sau đây là bài viết của DHN :

Trích từ:

Địa điểm: bãi cỏ gần khách sạn Thắng Lợi

Chẳng biết tả thế nào cho cụ thể, chỉ nhớ là cái bãi cỏ này nằm bên tay phải ngay trên đầu con dốc đi xuóng khách sạn Thắng Lợi. Bên tay phải là sân quần, trước mặt là một cái ao nhỏ nơi thường xuyên có vài tay câu buông cần. Xa xa chính là chùa Kim Liên. Ngồi ở đây Thiền lúc hoàng hôn vê vật vã. Nắng mặt trời đỏ ối khuất xa xa, phố xá ồn ào ngay bên cạnh nhưng cũng không hề bị ảnh hưởng. Ngồi Thiền chán chỉ cần ngước mắt sang trái là thấy ối em gái xinh tươi ra vào khách sạn. Ngước sang phải thấy quần short, jupe bay phấp phới. Có thể nói đó quảlà "Thiên hạ đệ nhất chốn Thiền". CÔng phu tu tập cứ phải lên đây mới chứng được.
Bác nào đang tán gái em khuyên thật là rủ lên đấy Thiền, 90% là nàng đổ gục.
Bác HTVL uống rượu kinh nhỉ, từ hồi dân Hanoi đi tập khí công, thièn, nhân điện hình như hoa nhài và rượu quốc lủi tăng giá (j/k)
So với bác Tien_Ky_Anh, bác HTVL trình độ còn kém lắm. À mà dạo này bác còn tập Thiên MÔn Đạo nữa không ?? Thấy bác "đi đâu là chùa ngã đâu là thiền" thế này thì chăc bác chuyẻn sang môn "Địa sàng đạo" rồi còn gì :-) BÁc có nhớ lời em bình khi xưa về TMĐ khôngnhỉ ?? CŨng đúng phỏng bác.
lâu ngày bận rộn không vào đây, quay 4 phía chắp tay chào các bác cái nhể.


Được atlantic81 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 11/12/2004

Gửi lúc 19:39, 11/12/04Về đầu trang

Atlantic81


,Vietnam
Thành viên từ 23:42, 05/11/04


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đây là những bài Spam, lạc chủ đề, viết thiếu văn hoá, kích động mâu thuẫn tôn giáo,...
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


Trích bài của dfvn :
Ta chẳng là phật
Phật chẳng là ta
phật là Phật
ta là Ta mà"
nhân chuyện phật có công án thiền nghĩ mãi chẳng ra mong các huynh chỉ giùm?
"Con chó có phật tính không?"

Gửi lúc 14:11, 17/12/04


Trích từ:

Trích bài của Dai_Bi_Than_Cong

Bạn Dfvn thân mến
Trước & sau khi có phật Thích Ca tui chưa nghe nói có con chó nào thành phật cả.
Phật là gì : Phật là tên gọi của người tỉnh giác, bạn có nghe nói có con chó nào tỉnh giác chưa ??? Bạn có thể thiền kế bên con chó sói nào đấy.

Nhưng sự việc sẽ khác đi nếu bạn thui con chó sạch lông, làm thành 7 hoặc 9 món rồi cho nó vào bụng để năng lượng trong ấy truyền sang người bạn ... để bạn có đủ năng lượng & bạn tỉnh táo. Cái phật tính trong bạn nẩy mầm, ra hoa, kết trái ....

Khi bạn đã hoàn toàn tỉnh thức, bạn sẽ quay lại & tự hỏi : * có cần thiết phải xực con chó mình mới tỉnh thức không * ha ha ha
tui biết bạn sẽ nói : * không cần thiết *

Trở lại vấn đề * Con chó có phật tính không *, lúc này bạn có thể nói với mọi người như một thiền sư đã từng trả lời : * có, không có, không phải có, không phải không có...*
Phật khôn hơn ... Phật im lặng

Tui đã từng đọc một câu chuyện : Một vị thiền sư trả lời cho học trò mình khi anh ta hỏi
- Phật là gì
- Phật là cục cức khô
Thật là một ngụ ý bốc mùi để phá ngã chấp, chẳng có phỉ báng gì ở đây đâu... bạn có thể thiền về điều này.

Khi cục cức khô tan rã vào trong đất, nó giúp cây xanh tốt... bạn có thể xực nó... đốt củi sưởi ấm... nó giúp bạn tỉnh thức. Cục cức khô chứa năng lượng.

Kết luận : mọi thứ có trên đời này bạn đều có thể dùng tùy ý bạn, bạn tự do tuyệt đối. Vấn đề là bạn phải tỉnh giác để dùng.

Lưu ý bạn :
- Bạn chớ nên bắt chước vị thiền sư ở trên nói phật là cục cức khô, kẻo ngộ nhỡ răng môi lẫn lộn.
- cá nóc, cóc, rắn... mầm phật tính trong ấy có thể đưa bạn hội ngộ dưới chân ngài A Di Đà hoặc ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ... Ha ha ha

Ở đây có trận mưa chữ, nước sẽ thấm xuống đất hoặc chảy ra đại dương.
Chúc bạn & chư huynh thân tâm thường lạc


<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


TRích bài dfvn
Tôi có nghe câu chuyện như vây:
"Ở Nhật Tân, Hà nội có hai mẹ con nhà chó nói chuyên với nhau :
Chó con nói:
- Mẹ ơi sao con người ác độc, tàn bạo thế hả mẹ? Một ngày họ giết thịt bao nhiêu đồng loại chúng ta nấu nhựa mận, giả cầy ... chấm mắm tôm, lại còn uống rựu nếp đục cùng nhau thưởng thức nữa chứ.
Chó mẹ nói:
- Họ sẽ xuống địa ngục con ạ.
- Thế còn có những người tệ hơn bày đặt tu luyện Yoga, Khí công, Nhân điện gì đó nữa cãi lộn nhau tùm lum trên diễn đàn khoe khoang công năng pháp thuật làm mọi người mê lầm chấp pháp thì sao hả mẹ? Sao họ không tu tập, giải thoát và cứu độ chúng sinh như Đức Ngài Phật Chó của chúng ta?
..."
Xin hỏi các bậc thiện tri thức trả lời giùm chó mẹ?

<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


Trích bài Dai_Bi_Than_Cong


He he he
Cái lão dfvn này đáo để thật, bạn với tớ ra nhật tân xử 2 me con nhà chó ấy đi. Cho 2 chúng nó mau về với phật. ha ha ha

Olala dzui quá xá dzui.


Gửi lúc 18:59, 20/12/04


<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


trích bài 3No4He
Về trong bụng 2 pác chú về với phật nào ..... hehehe


Gửi lúc 19:15, 20/12/04



Được atlantic81 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 21/12/2004

Gửi lúc 15:56, 21/12/04Về đầu trang

Atlantic81


,Vietnam
Thành viên từ 23:42, 05/11/04


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ:
TRích bài 3No4He


Trích từ bài của hongnhantriky viết lúc 20:52 ngày 20/12/2004:
--------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm nay có nhiều nick mới thành lập điên điên khùng khùng giống mấy nick cũ khùng khùng điên điên quá. Xin giải công án của bác nào ở trên : "Con chó có Phật tính không ? "
Trả lời : có mà cũng không. Có thì muôn hình vạn trạng khó thấy hết. Chỉ có không thì dễ thấy mà lại đơn giản. Chó chỉ không có Phật tính khi chó nổi nóng cắn càn, vô cớ sủa lung tung, bạ đâu cũng cắn như giống chó điên...cho nên phải rọ mõm chó điên lại không cho nó cắn bậy cắn bạ điên dại nữa thì may ra Phật tính mới lại nảy nở trong nó...
Nhắc lại với mấy vị ở trên nhé : nếu không chuyển những bài viết điên khùng của mấy người ở trên sang topic khác thì tôi sẽ nhờ mod xoá hết đấy ( lạc đề mà lị ).

--------------------------------------------------------------------------------


Dạ em thấy đúng rồi đấy pác ạ ! Phải DEL hết đi chứ không để mấy con chó điên cứ cắn cằn sủa bậy - khoe khoang khóac lác .
Mà pác ơi cho em hỏi câu này với : Phật tính nở được trong con chó dại à ? Hay nhẻy ....



Gửi lúc 16:20, 21/12/04Về đầu trang

Atlantic81


,Vietnam
Thành viên từ 23:42, 05/11/04


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ:
Trích bài Bachhoi

<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


--------------------------------------------------------------------------------
Trong đầu thiên hạ có quá nhiều giáo phái thần linh ....môn của tao môn của mày, đạo của tao đạo của mày, Phật của tao Phật của mày,....Phật khí công Phật nhân điện...hụ hụ....
Box dạo này xôm phết
--------------------------------------------------------------------------------

Hay lắm! Vote cho bạn 4 sao.


Trích từ:
Trích bài dfvn

Đồng ý với các bác dẹp ngay cái thằng cha fulrô campuchia làm xấu mặt ban đại diện Yoga.
Xin cảm ơn!

Trích từ:
Trích bài Suhuynh
Yố già nè:

Trích từ:
Trích bài dfvn
vềeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeề thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gửi lúc 16:28, 21/12/04Về đầu trang

Atlantic81


,Vietnam
Thành viên từ 23:42, 05/11/04


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ:
Trích bài donacyber
Tớ rủ một thằng bạn qua chỗ này thấy hay hay vào xem - Xem xong thằng bạn tớ tát tớ 2 cái ....

Thật là : Thà rằng Ngu vì thiếu i ốt
Còn hơn có i ốt mà vẫn Ngu .... nhẻy .


Gửi lúc 03:01, 21/12/04


Trích từ:
Trích bài Looxtristhaam

Hic! ... Mà có muốn làm diễn viên xiếc thì sang học Yoga để lấy chân vắt lên đầu, lấy đầu cắm xuống đất, lấy mông chổng lên....có phải là trí tuệ hơn không?! Hic! kẻ say này đi chỗ khác kiếm rượu đây.....!

Gửi lúc 23:21, 20/12/04



Gửi lúc 17:13, 21/12/04Về đầu trang

crazy_monk


,Vietnam
Thành viên từ 12:02, 02/11/04


Đã được 1 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Lão nạp xin tổng kết lại các bài vi phạm, theo từng chủ đề. Đáng lẽ không cần làm việc này nhưng, có lẽ một số người chưa theo dõi từ đầu chí cuối chưa hiểu lắm.

Kinh nghiệm tu luyện thiền định Yoga Ananda Marga (by Tien_Ky_Anh)

Trích từ bài của Suhuynh viết lúc 22:30 ngày 16/12/2004:

Yố già nè:

Trích từ bài của dfvn viết lúc 22:32 ngày 16/12/2004:

vềeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeề thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trích từ bài của dfvn viết lúc 14:39 ngày 17/12/2004:


Đồng ý với các bác dẹp ngay cái thằng cha fulrô campuchia làm xấu mặt ban đại diện Yoga.
Xin cảm ơn!

Tìm thầy cầu pháp (by hongnhantriky)

Trích từ bài của huongson2004 viết lúc 14:44 ngày 14/12/2004:

Khà khà ta đã hiểu!



Trích từ bài của dfvn viết lúc 21:13 ngày 15/12/2004:

Câu hỏi ngàn đời "Ta là ai?"
Câu trả lời muôn thuở "Ai là ta?"
"Đích tại điểm khởi hành."
Chúc mọi người thân tâm thường an lạc.

Trích từ bài của Suhuynh viết lúc 22:50 ngày 16/12/2004:

Tớ cũng đang tìm đây nè:
Tìm đâu mãi...bóng dáng Người
Tìm đâu thấy...
ánh sáng Đời
của Ta?

Được suhuynh sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 17/12/2004


Trích từ bài của BachHoi viết lúc 13:58 ngày 17/12/2004:

Cám ơn Hongnhantriky!
Tôi sẽ nghe theo lời bạn vì tôi thấy bạn giống ....Phật lắm!

Trích từ bài của dfvn viết lúc 14:11 ngày 17/12/2004:

Trích từ bài của BachHoi viết lúc 13:58 ngày 17/12/2004:

Cám ơn Hongnhantriky!
Tôi sẽ nghe theo lời bạn vì tôi thấy bạn giống ....Phật lắm!



"Ta chẳng là phật
Phật chẳng là ta
phật là Phật
ta là Ta mà"
nhân chuyện phật có công án thiền nghĩ mãi chẳng ra mong các huynh chỉ giùm?
"Con chó có phật tính không?"

Thiền quán...lộn, xin lỗi ....quán Thiền (by moclam)

Trích từ bài của moclam viết lúc 14:35 ngày 16/12/2004:

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thượng đường thị chúng:
“Các ngươi hết thảy hãy hồi quang phản chiếu, đừng nhớ đến những lời ta. Kể từ vô thủy đến nay, các ngươi đã quay lưng chỗ sáng mà đâm đầu vào chỗ tối. Gốc rễ vọng tưởng đã kết sâu, rốt lại khó mà trổ gốc. Vì vậy tạm bày các phương tiện để tước đoạt những vọng thức thô thiển của các ngươi. Chẳng khác nào đem chiếc lá vàng để dỗ trẻ đừng khóc. Chẳng có giá trị gì hết. Lại cũng như đem cả trăm thứ hóa vật và hàng báu bán chung ở một gian hàng. Hóa vật cân nặng hay nhẹ chỉ tùy theo đòi hỏi của khách hàng. Vì vậy ta nói. Thạch Đầu quả là một cửa hiệu vàng thật, còn ta là cửa hiệu tạp hóa. Có người đến kiếm phân chuột ta cũng đưa ra cho. Kẻ khác đến kiếm vàng thật, ta cũng đưa cho”.

----
Mỏi chân quá, bữa sau gửi tiếp


Trích từ bài của BachHoi viết lúc 15:05 ngày 16/12/2004:

Ê! ....Tiểu nhị!
Tại hạ chẳng muốn phân chuột hay vàng ròng, chỉ muốn uống rượu thôi, có bán không?

Trích từ bài của moclam viết lúc 16:56 ngày 16/12/2004:

Một thầy tăng bước ra và nói:
Trích từ bài của BachHoi viết lúc 15:05 ngày 16/12/2004:
Ê! ....Tiểu nhị!
Tại hạ chẳng muốn phân chuột hay vàng ròng, chỉ muốn uống rượu thôi, có bán không?

Ngưỡng Sơn nói:
-Cửa hiệu tạp hoá ! Đi uống rượu.
???


Trích từ bài của LooxTrisThaam viết lúc 18:48 ngày 16/12/2004:

Hic! Say quá! Say quá!
Như ta đây:.. Trí Thâm ...Hic! họ Lỗ...
Đến nơi này diễn thứ cuồng say...hic!
Tỉnh, .....ai tỉnh?! Say,,,,,,ai say?!
Ai có tiền cho ta xin đi uống rượu?!

Say quá nên ta hát rằng:

Khi ta say, ta thấy ta là người tốt!
Lúc tỉnh rồi lại thấy người tốt.....Chính là ta!

Hic! ở đây không có rượu sao lại có kẻ say tự nhận mình là Tổ Ngưỡng Sơn vậy nhỉ


Trích từ bài của dfvn viết lúc 22:30 ngày 16/12/2004:


ha ha kha đã quá!!!!!!!!!!!!!!!!!1
chủ quán cho 1 đĩa cầy tơ?!
khà khà .....

Trích từ bài của moclam viết lúc 13:49 ngày 17/12/2004:

Ái..ối...ui da...!
Lão chừa rồi, đừng gom chung vào một bị với người khác như vậy, áo quần dơ thúi lắm, tội nghiệp họ.
Híc..híc...
Xin lỗi các huynh, bần đạo vì không còn chỗ uống rượu nên mạo muội mở tửu quán này, kính mong khách cơ nhỡ mang thêm ...mồi nhậu và ...rươụ đến chung vui.

Xin hoạ lại huynh BachHoi, mong ké thêm vài ly từ bầu rượu của Huynh.

<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:


Như ta đây:.. Trí Thâm ...Hic! họ Lỗ...
Đến nơi này diễn thứ cuồng say...hic!

Ai say rượu , hay là rượu say ai..
Rượu là Thiền hay Thiền hoà Rượu.
.....
Híc, bán chút văn của Tổ mà kiếm thêm mồi nhậu.
Mô Phật, con xin thành tâm sám hối.
Híc.
Thử xem lại kinh nghiệm thương trường của ông lão Ngưỡng Sơn xem sao:
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thượng đường thị chúng:
“Các ngươi hết thảy hãy hồi quang phản chiếu, đừng nhớ đến những lời ta. Kể từ vô thủy đến nay, các ngươi đã quay lưng chỗ sáng mà đâm đầu vào chỗ tối. Gốc rễ vọng tưởng đã kết sâu, rốt lại khó mà trổ gốc. Vì vậy tạm bày các phương tiện để tước đoạt những vọng thức thô thiển của các ngươi. Chẳng khác nào đem chiếc lá vàng để dỗ trẻ đừng khóc. Chẳng có giá trị gì hết. Lại cũng như đem cả trăm thứ hóa vật và hàng báu bán chung ở một gian hàng. Hóa vật cân nặng hay nhẹ chỉ tùy theo đòi hỏi của khách hàng. Vì vậy ta nói. Thạch Đầu quả là một cửa hiệu vàng thật, còn ta là cửa hiệu tạp hóa. Có người đến kiếm phân chuột ta cũng đưa ra cho. Kẻ khác đến kiếm vàng thật, ta cũng đưa cho”.
Một thầy tăng bước ra và nói: “tôi không muốn phân chuột, xin cho một cục vàng ròng”.
Ngưỡng Sơn nói: “ Kẻ nào ngậm mũi tên mà lại cố mở miệng thì
Thầy tăng không đáp.
Sư tiếp: “tìm tòi kêu gọi thì có giao dịch. Không tìm tòi kêu gọi thì không có giao dịch. Khi ta giảng thiền thứ thiệt, muốn cần một người bên mình làm bạn cũng không, há đến năm trăm bảy trăm sao. Nhưng khi ta nói đông nói tây, họ tụ tập trong phòng ta đua nhau lượm lặt đồ rơi rớt. Như đem nắm tay trống mà lường gạt trẻ con; kỳ thực chẳng có gì hết. Nay ta phân minh nói rõ về cái chỗ của thánh nhân. Đừng có đem tâm tưởng tượng rập rình. Hãy cứ thực tình nhắm đến biển tánh của mình mà tu tập. Không cần tam minh lục thông. Cớ sao không? Vì đó chỉ là mép rìa của thực tại. Như các người muốn biết tâm, hãy đi tận nguồn gốc của mọi vật. Chỉ cần đạt gốc, đừng lo đến ngọn. Rồi một ngày các ngươi sẽ chứng đạt và hiểu chỗ ta nói. Nhưng nếu ngươi chưa đến được gốc, mọi thứ đều không đáng gì cho các người; tất cả chỗ học và hiểu đều chưa đúng chỗ. Các ngươi há không thấy hòa thượng Qui Sơn nói: “Phàm Thánh tình tận, thể lộ chân thường, sự lý bất nhị, tức Như Như Phật.”


Tập khí công: Tại sao nên ăn chay (by chung_trinhquang)

Trích từ bài của dfvn viết lúc 12:34 ngày 16/12/2004:

Tế điên đại sư có câu:
"Thiên hạ tu khẩu chẳng tu tâm
Ta đây tu tâm không tu khẩu"

to chung_trinhquang: dung nhu ban noi nen co le do an nhieu thit cho nen dai su bi goi la "dien".


Trích từ bài của Suhuynh viết lúc 22:41 ngày 16/12/2004:

Tâm động mà tĩnh đê:

Phiêu du (by huyenthoaivolam)

Trích từ bài của dfvn viết lúc 12:50 ngày 16/12/2004:

Tại sao chúng ta không ra Mai dịch nhỉ?

"Nơi hầm tối là nơi sáng nhất ..."


Trích từ bài của BachHoi viết lúc 13:16 ngày 16/12/2004:


Trích từ bài của dfvn viết lúc 12:50 ngày 16/12/2004-]

Tại sao chúng ta không ra Mai dịch nhỉ?

"Nơi hầm tối là nơi sáng nhất ..."


Hay thật! đi đâu (thì cũng) về đấy thôi mà!

Trịnh Công Sơn cũng nói: "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt???"

Bình bát cơm ngàn nhà


Chân chơi muôn dặm xa


Mắt xanh xem người thế


Mây trắng hỏi đường qua

Được BachHoi sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 16/12/2004



]

Được crazy_monk sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 23/12/2004

Gửi lúc 12:03, 23/12/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


10.46875