|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Finlandia Cố vấn cao cấp 7X Hà nội. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 20/07/01
Đã được 14 người bình chọn (4.14)
|
Than phiền
Meet Thich Nhat Hanh Monday, 17th January 2005 Thich Nhat Hanh (1926) (http://www.dharmamemphis.com/magnolia/tnhbio.html), a Vietnamese Zen master, is - like the Dalai Lama - one of the most beloved Buddhist teachers in the West. Dr. Martin Luther King had suggested that he be nominated as a Nobel prize candidate for peace because of his endless efforts during the American War. He is a rare combination of a mystic, poet, scholar and peace activist and inspires millions of people worldwide with his extraordinary insight into the human heart and mind. Thich Nhat Hanh lives in Plum Village, France and has written more than 80 books (www.plumvillage.org). After 30 years in exile, Thich Nhat Hanh is now returning to his homeland. The trip will be from January 12 till April 11, 2005. He will travel with 100 monastics and 90 lay friends of his sangha (community of practice). He wishes to bring back the best of his teaching to offer to the people here in Vietnam. Friends of Vietnam Heritage, together with the Goethe Institute in Hanoi, invited Thich Nhat Hanh to hold a talk (in English, no translation to Vietnamese !) on ''Vietnamese Buddhism from a Western Perspective'' on Monday evening, 17th January 2005. Time: 6:30 pm Place: Goethe Institute, 56-58 Nguyen Thai Hoc, Hanoi Limit: 120 seats available in the hall 150 courtyard seats with projector screen Registration: Please send an email to Liesbeth Verbeek: liesbeth@fpt.vn or call the Goethe Institute, Ms. Do Thi Thuy (+84 4) 734 2251. Advance registration is required and will be on a first-come, first-serve basis. The deadline for registration is Saturday, 15th January 2005. Gửi lúc 17:21, 07/01/05
|
Finlandia Cố vấn cao cấp 7X Hà nội. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:59, 20/07/01
Đã được 14 người bình chọn (4.14)
|
Thứ Ba, 11/01/2005, 08:55 (GMT+7) Thiền sư Thích Nhất Hạnh về thăm Việt Nam Thiền sư Nhất Hạnh Sau gần 40 năm xa quê hương, thiền sư Thích Nhất Hạnh về thăm Việt Nam từ ngày 12-1-2005. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh Trừng Quang, sẽ cùng phái đoàn Phật giáo quốc tế gồm 100 tăng ni và 90 thiền sư phương Tây sang Việt Nam từ ngày 12-1 đến 11-4. Thiền sư Nhất Hạnh sẽ thăm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, có các buổi thuyết giảng và nói chuyện với tăng ni Phật tử tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định, và hành hương thăm nhiều chùa lớn ở nhiều miền của đất nước. Trung ương Giáo hội Phật giáo VN sẽ tạo mọi điều kiện để Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế thấy được sự đổi mới của đất nước VN và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo VN. Ngày 10-1, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Ban Phật giáo Quốc tế thuộc Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, khẳng định như trên và bày tỏ hy vọng phái đoàn 190 vị tăng ni, thiền sư sẽ thấy được chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như chính sách đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước VN . “Trung ương Giáo hội Phật giáo đã phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tối đa cho đoàn – an toàn về giao thông, về thực phẩm, y tế – cũng như về an ninh,” Thượng tọa Thích Gia Quang nói. “Không chỉ ở trung ương mà những nơi đoàn đến như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định và những tỉnh đoàn chỉ đến thăm như Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Tây, chúng tôi đều phối hợp chặt chẽ với địa phương để thu xếp mọi vấn đề.” “Chúng tôi rất hồ hởi, rất mong được đón phái đoàn,” Sư thầy Thích Đàm Lan tại Chùa Bồ Đề ở Ái Mộ, Gia Lâm, nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh và 100 tăng ni sẽ nghỉ trong thời gian Ngài ở Hà Nội, nói. “Nhà Phật có câu rằng mỗi vị sư đến chùa là một vị Phật nhưng đây cũng là cơ duyên của chúng tôi được đón một phái đoàn đặc biệt như thế này.” Sư thầy cho hay, tuy nhà chùa đã quen với những buổi lễ đón tiếp tới 3.000 Phật tử như lễ Phật đản hàng năm, hoặc những đoàn sư tăng đến 150 vị mỗi mùa hè, nhưng công tác chuẩn bị vẫn được thực hiện chu đáo suốt 1 tháng qua, từ những việc như sửa sang trai phòng cho đến chuẩn bị rau sạch, mua thêm chăn đệm để đảm bảo sức khỏe cho Thiền sư và các thành viên phái đoàn trong đợt rét hiện nay. Theo TTXVN Gửi lúc 11:09, 11/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 14:32, 12/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 14:47, 12/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 09:03, 13/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 09:05, 13/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 09:05, 13/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|

Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 09:06, 13/01/05
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Không hiểu cụ Thích Nhất Hạnh uyên thâm vĩ đại như thế nào mà giới tăng ni Phật tử nước mình rất vui mừng khi đón cụ về nước??? Trong lịch trình của cụ có một buổi nói chuyện về "tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng" ở Học viện chính trị Quốc gia có vẻ hay nhưng không bít làm thế nào mà được đi nghe bây giờ  Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 09:12, 13/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|