|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Than phiền
Gần đây trao đổi với một số bạn trẻ, tôi thấy nhiều người có tâm nguyện muốn làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhưng vài người lại muốn ném tiền vào mộ số tổ chức từ thiện trá hình - cần phải cảnh giác - vì điều này tôi đã tham gia và tìm hiểu nhiều năm, nên tôi có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng các bạn. Với bản thân, hiện nay tôi chỉ làm mang tính cá nhân, nên kinh nghiệm của tôi chỉ phù hợp với việc làm từ thiện cá nhân. Một vài nguyên tắc cơ bản muốn chia sẻ cùng các bạn : 1. Không ném tiền vào các tổ chức từ thiện một cách chung chung 2. Trực tiếp tay mình giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn cụ thể, giúp có hiệu quả từ việc nhỏ ( không nên nghĩ đợi đến khi nào mình có khả năng làm việc to tát mới giúp) 3. Chỉ giúp những người mà qua tìm hiểu thấy họ : có lòng nhân ái, không có khả năng hại người khác. 4. Kiểm soát chặt chẽ nội tâm mình. Được Tien_Ky_Anh sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 19/02/2005 Gửi lúc 19:53, 19/02/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
1. Không ném tiền vào các tổ chức từ thiện một cách chung chung : Nếu không tham gia tìm hiểu sâu về các tổ chức từ thiện, các bạn khó có thể biết được tình hình tồi tệ thế nào. Tôi dám khẳng định phần lớn các tổ chức từ thiện đều ăn chặn có hệ thống. Quy luật chung cho thấy : khi các tổ chức từ thiện lớn đã bắt đầu thối nát, một vài nhóm khác nổi lên, ban đầu giương ra những lý tưởng rất cao đẹp ( tất cả những nhóm mới đều tuyên bố các nhóm cũ thối nát - cần phải thay thế), hoạt động rất hiệu quả, mẫu mực, nhưng qua thời gian ( dài ngắn tuỳ nhốm) thì đều thoái hoá, nội bộ mâu thuẫn, chia bè kết phái tranh giành công lao ảnh hưởng...dẫn đến việc tinh thần nội bộ chán nản, oán ghét nhau, và cuối cùng quay ra trục lợi cá nhân, phá hoại tổ chức, phản bội lý tưởng chung... Vì vậy, trong tình hình hiện tại, tôi không tin vào bất cứ tổ chức từ thiện nào hết. Để làm công việc này một cách có hệ thống, có tổ chức, tôi nghĩ điều đầu tiên là phải có một đấng Thủ Lĩnh xứng tầm. Người đó : 1- phải có trí tuệ sâu rộng ( Thủ), 2 - phải có nhân cách đạo đức thu phục, thống nhất lòng người ( Lĩnh), và một ê kíp làm việc là những người tận tuỵ có đức hy sinh phục vụ, và nếu từ trên xuống dưới đều có tu dưỡng đạo đức thì tốt hơn cả. Tôi chưa đủ cả Tài cả Đức để làm việc này, nên vẫn chỉ hoạt động cá nhân. Vì tôi biết rằng, nếu mình có lập tổ chức, giương ra những lý tưởng cao đẹp để thu hút mọi người tham gia, thì rồi qua thời gian, vì nhân cách bản thân mình chưa xứng tầm với lý tưởng đó, rồi dần dần sự thoái hoá nội bộ sẽ lại xảy ra như bao tổ chức khác. Gửi lúc 20:19, 19/02/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
2. Trực tiếp tay mình giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn cụ thể, giúp có hiệu quả ngay từ việc nhỏ ( không nên nghĩ đợi đến khi nào mình có khả năng làm việc to tát mới giúp) Nhiều người sau khi dồn tiền vào nhóm từ thiện nào đó, rồi cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, tâm hồn phơi phới, nhưng sau đó không biết việc mình làm có hiệu quả đến đâu. Hoặc sau khi đến một gia đình có nạn nhân nào đó, sau khi gửi tiền hoặc đồ dùng cho gia đình là quên luôn, chẳng quan tâm xem những thứ đó có tới được tay nạn nhân hay không, hay nạn nhân sử dụng những thứ đó có hiệu quả không...Những việc làm đó chưa sâu xát, chưa có hiệu quả cụ thể, vẫn chung chung, thờ ơ. Không phải ngẫu nhiên tôi nhấn mạnh đến việc : phải tự tay mình trực tiếp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn Được Tien_KY_Anh sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 19/02/2005
Gửi lúc 20:36, 19/02/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
3. Chỉ giúp những người mà qua tìm hiểu thấy họ : có lòng nhân ái, không có khả năng hại người khác. Nếu giúp ai đó gian xảo, có khả năng hại người khác, mình cũng sẽ phải gánh phần trách nhiệm liên đới vì đã giúp mầm ác phát triển, luật Nhân Quả công bằng không buông tha ai. Thực tế cuộc sống cho thấy có rất nhiều kẻ nguy hiểm, kể cả mình cưu mang giúp đỡ họ lâu năm, nhưng khi đã phát triển đầy đủ, hễ có điều kiện thì người đầu tiện họ quay ra hãm hại chính là mình, rồi đến những người khác.
Gửi lúc 20:44, 19/02/05
|
Tien_Ky_Anh Tien_Ky_Anh của box Võ Thuật!
 ,Vietnam Thành viên từ 22:55, 20/10/02
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
4. Kiểm soát chặt chẽ nội tâm mình Điều này vô cùng quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với việc làm từ thiện. Công việc này đòi hỏi phải thật sự xuất phát từ tâm nguyện thiêng liêng cao cả. Nếu mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà lại xuất phát từ mưu đồ gây ảnh hưởng tiếng tăm cho cá nhân hoặc tổ chức của mình, thì - luật Nhân Quả công bằng - tương lai mình sẽ là miếng mồi cho kẻ khác lợi dụng để phát triển danh tiếng, mà như vậy còn có phần bất lương khi sử dụng những hoàn cảnh khó khăn làm bàn đạp cho tham vọng của mình. Hoặc lúc đầu mình có tâm nguyện tốt thật sự, nhưng sau khi giúp đỡ người khác, tự mãn khởi lên khiến mình dương dương tự đắc, bản ngã phát triển, mầm ác phát khởi - như vậy còn nguy hiểm hơn - thà đừng làm còn hơn. Vì vậy, kinh nghiệm quan trọng của tôi là liên tục kiểm soát, kiểm soát chặt chẽ nội tâm mình trong khi làm việc này. Quan sát thật tinh tế xem trước khi làm mình có ý đồ gì không, khi đang làm mình có tranh thủ gì không, sau khi làm thì những gì khởi phát + đọng lại trong tâm trí mình : diệt ngay lập tức những tiêu cực phát sinh, hướng tới điều thiêng liêng. Cám ơn các bạn đã theo dõi topic này, chúc mọi người vui vẻ ! Gửi lúc 21:01, 19/02/05
|
Tinhnguyen08 .::Cún 82 & Ý tưởng Sáng tạo member ::.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:17, 14/09/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Một cơ sở người khiếm thị cần tìm thuê nhà: - Mục đích làm văn phòng giao dịch và ở cho cơ sở người khiếm thị - Diện tích từ 30m vuông trở lên, khép kín - Địa điểm: tốt nhất ở khu vực quận Cầu Giấy, hoặc ở các quận nội thành Hà Nội - Đi lại thuận lợi, gần chợ, trường học, điểm xe buýt - Giá từ 1 triệu/tháng trở xuống với các căn hộ ở khu tập thể, và từ 2 triệu/tháng trở xuống với các căn hộ ngoài khu tập thể - Xin liên hệ với A. Công (người khiếm thị) : 7846521, hoặc PM cho tôi - Xin cảm ơn quý vị Gửi lúc 12:08, 12/03/05
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Các bác cho ý kiến xem, có nên cho tiền những người ăn xin ở người đường không?
Gửi lúc 12:01, 21/03/05
|
chiplehan
 ,Vietnam Thành viên từ 06:34, 12/03/03
Chưa có ai bình chọn
|
CHÀO CÁC BẠN Một tháng trở lại đây ,một người bạn cùng lớp với tôi, bạn TỐNG DUY ANH đang mắc một căn bệnh hết sức hiểm nghèo và hiện rất cần sự giúp đỡ của các bạn để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi ra đời ,bẩm sinh chỉ có một quả thận trong người ,DUY ANH đã chịu rất nhiều thiệt thòi so với những người bình thường khác .DUY ANH đã nổ lực rất nhiều để có thể học tập tốt ,và bạn đã học rất giỏi trong lớp Việt –Pháp trường Bách Khoa. Nhưng nay, quả thận duy nhất của bạn ấy đã không thể gánh vác nổi nhiệm vụ lọc chất độc trong cơ thể mà lẽ ra do hai quả thận đảm nhận đối với người bình thường như chúng ta. Cuối cùng,quả thận yếu ớt ấy bị suy ,nó không còn vai trò gì trong cơ thể DUY ANH . Và vì thế ,hàng tuần (kể từ sau Tết Nguyên Đán),DUY ANH phải chạy thận nhân tạo 3 lần để duy trì sự sống (giá mỗi lần chạy thận là 500.000 đồng ).Một người trẻ tuổi như DUY ANH chạy thận như thế chỉ là biện pháp tình thế (chẳng lẽ cứ chạy thận cho đến khi không còn khả năng kinh tế nữa thì ngưng sao, con người không thể sống được nếu chất độc trong máu không thể tống khứ ra ngoài).Phương án khả thi nhất là GHÉP THẬN. Khốn khổ thay,bởi ảnh hưởng của bệnh thận sức đề kháng của bạn ấy rất yếu và bạn ấy bị nhiễm thêm Virút viêm gan B.Việc ghép thận trong trường hợp bị viêm gan rất nguy hiểm, bệnh viện Chợ Rẫy-TP HCM không nhận phẫu thuật.Nên bạn ấy buộc phải qua Trung Quốc để phẫu thuật ,chi phí ghép chưa kể hậu phẩu và đi lại khoảng 24000 USD. Sau khi ghép thận ở Trung Quốc về tiền thuốc cho bạn ấy có thể lên đến vài chục triệu.Quả là một số tiền khổng lồ đối với một gia đình nông dân nghèo có đến 6 anh chị em chưa lao động kiếm ra tiền như gia đình DUY ANH. Chúng ta cầu mong cho điều tốt lành sẽ đến với DUY ANH. Nhưng việc trước mắt là hãy vận động sự ủng hộ cho bạn ấy (cả vật chất lẫn tinh thần) càng nhiều càng tốt.Chính vì thế,với tinh thần “tương thân tương ái”, tha thiết mong nhận đươc sự chia sẻ chân tình của các bạn bằng cách đóng góp một số tiền phù hợp khả năng của mình. Và sẽ trân trọng biết bao nếu các bạn có thề giúp chúng tôi gởi thông điệp tình thương này đến người thân ,bạn bè ,những nhà hảo tâm hay bất kì ai có thề giúp đỡ cho DUY ANH. Chúng ta hãy cùng nhau huy động sự giúp đỡ từ nhiều hướng để sớm đưa một sinh viên nghèo hiếu học nhưng bất hạnh như DUY ANH trở lại mái trường. Mọi sự đóng góp hay thông tin chi tiết xin liên hệ: Ngô Hoàng Minh(0909141505),Bùi Thị Kim Anh(0912361941),Phan Hãn Hữu(08.9075966) Hoặc VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KĨ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT-PHÁP (304B10-Đại học Bách Khoa TPHCM-268 Lý Thường Kiệt F14 Q10 TPHCM) Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc thư ngỏ này ! -------------------------------------- Tôi đã được đọc nhiều bài viết của các bạn về yoga, khí công hay nhân điện, với những khả năng kỳ diệu giúp phục hồi sức khoẻ con người. Sẽ là rất tuyệt vời nếu ai đó trong các bạn ở đây có thể trực tiếp hoặc gián tiếp (nhờ tới thầy hoặc người quen của các bạn) giúp được Duy Anh thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Hiện nay, Duy Anh sống được là hoàn toàn nhờ vào các phương pháp chữa trị tây y, rất tốn kém và không trị dứt được bệnh. Vì thế, tha thiết mong các bạn quan tâm và bỏ chút thời gian cùng tìm cách giúp đỡ Duy Anh. Vô cùng biết ơn. Gửi lúc 17:08, 21/03/05
|
nghichtu
 ,Vietnam Thành viên từ 00:28, 11/10/03
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của chung_trinhquang viết lúc 12:01 ngày 21/03/2005:
Các bác cho ý kiến xem, có nên cho tiền những người ăn xin ở người đường không?
Chào bác, Em cũng thấy có rất nhiều người có cũng băn khoăn này, không biết làm thế nào khi gặp ăn xin xin tiền, không biết có nên cho hay không và liệu đồng tiền của mình đối với họ sẽ thế nào... Em là một người tập Yoga Ananda Marga, và theo lời Baba dạy thì mỗi khi gặp người ăn xin, các Yogi (người tập Yoga) phải lập tức đi mua bánh mỳ đưa cho họ. Vì một người khi đã phải ngửa tay ăn xin, tức là họ có thể thiếu những điều kiện sống cơ bản (basic need) như không có gì để ăn uống, không có quần áo để mặc ... và chúng ta, là những người may mắn hơn, nên chia sẻ một phần để giúp đỡ họ. Bản thân em thấy đây là một lời dạy rất hay và đơn giản. Tất nhiên hiện nay có rất nhiều người sống ỷ lại, coi việc ăn xin như một nghề để kiếm sống, và lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhưng khi đã phải ngửa tay ăn xin thì ít nhất họ cũng là những người lâm vào cảnh khốn khổ, nghèo. Rất nhiều người nghèo chỉ mong được ăn một bữa cơm ngon. Thế nên cá nhân em nghĩ rằng nếu bác đã có lòng muốn cho họ, nhưng vẫn còn hồ nghi, thì có thể mua một đồ ăn gì đó chia cho họ. Hoặc nếu không có điều kiện thì vẫn có thể đưa tiền, bỏ qua định kiến một chút, và thêm niềm tin. Em cũng tin là những sự chia sẻ sẽ không bao giờ hoàn toàn mất đi. Best, Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ. Gửi lúc 21:07, 28/03/05
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Cảm ơn bác Nghichtu đã trả lời. Tôi đoán bác là người rất nhân hậu. Nhưng nếu được đơn giản vậy thì tốt quá. Tôi thấy thực tế phức tạp hơn nhiều. Là thế này: Tôi thấy rất nhiều người ăn xin ở ngoài đường có cả người già, phụ nữ và trẻ em và người tàn tật. Nhưng họ đi ăn xin không phải vì hoàn cảnh, mà vì họ bị những kẻ xấu lợi dụng và chăn dắt. Những kẻ này bắt trẻ em đi ăn xin từ sáng đến khuya rồi bắt chúng phải nộp tiền cho họ, thậm chí còn có cả chỉ tiêu là phải mang về bao nhiêu tiền mỗi ngày. Còn có những kẻ thuê trẻ sơ sinh làm "khổ nhục kế" để đi xin, thậm chí bọn họ còn cấu vào đứa trẻ để nó khóc ré lên nữa. Đa số người ăn xin ở Tp.HCM đều bị chăn dắt kiểu này. Nếu mình cho tiền họ, thành ra tiếp tay cho bọn xấu. Nếu không cho thì áy náy, cắn rứt... Không biết ở Hà Nội thế nào, chứ ở SG thì không thể thực hiện lời dạy trên một cách đầy đủ. Em còn nhớ rõ có lần đi cùng 1 Dada, rồi có 1 đứa trẻ đến xin, chả thấy ai cho hay nói với nó cái gì cả. Gửi lúc 10:18, 29/03/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|