Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

3486992 người đang duyệt site , trong đó có 3705 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Thông tin thể thao
 

Yoga - Khí công - Nhân điệnDiễn đàn thể thaoBóng rổCác cup bóng đá Âu châuVõ thuậtCờBóng bànCầu lôngBilliard-SnookerTennis


   Yoga - Khí công - Nhân điện
 
  Vô Thượng Huyền Công


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    115 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 1419 lượt đọc và 3 bài trả lời  
  
But_hienlen
ông Bụt hiện lên từ truyện Cổ Tích : " Vì sao con khóc " ?



,Vietnam
Thành viên từ 15:34, 30/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Từ bao kỷ nguyên trước, đã có những thế hệ con người nối tiếp nhau rèn luyện các môn Huyền công thượng thặng để dần dần tiến đến cái đích cuối cùng mà họ mong muốn. Lịch sử nhân loại rất hiếm người đạt tới cái đích đó, vì để chứng đắc được những quả vị tột cùng, họ phải trải qua vô lượng kiếp tu hành, mà sau mỗi lần hoán chuyển xác thân như vậy, họ gần như phải làm lại từ đầu và gặp thêm vô số trở ngại với cơ thể mới - nhân duyên mới, trong khi đời sống ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn có vài chục năm. Vì vậy, một đường lối riêng biệt đã được xác lập : con đường của Huyền công, con đường kiện toàn và bảo lưu thân xác vĩnh viễn nhằm lưu giữ trọn vẹn trí tuệ, thần thông, quả vị thiền,... đã gây dựng được mà không phải cất công làm lại từ đầu khi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi.
Lịch sử Huyền công ra đời theo quy luật vận động hợp tan của các châu kỷ vũ trụ. Vào thời điểm cách nay khoảng 80.000 năm, nhận ra tầm quan trọng của việc bảo lưu thân xác trên con đường tu luyện, các vị Chân Sư đã cho xây dựng Kim Tự Tháp theo sự tính toán chính xác chu kỳ vận động của mặt trời xung quanh ngôi Định tinh mà nó quay quanh ( khoảng hơn 300.000 năm một vòng). Kim Tự Tháp được xây dựng không phải theo các giả thuyết mà ngày nay các chuyên gia xây dựng phỏng đoán (dùng bánh xe lăn, dùng sức nước nâng, đào hào đắp đất kéo,...), bởi ngay cả với công nghệ xây dựng tiến bộ nhất hiện nay cũng không thể xây nổi một phần Kim Tự Tháp, chứ đừng nói giả thuyết là : người Ai Cập cổ đại cách nay 4000 năm với các phương tiện thô sơ lạc hậu, lại có thể làm nên công trình vĩ đại đó. Cho đến tận ngày nay, vẫn chưa có một công trình nào vượt qua được Kim Tự tháp về cả quy mô, độ bền, và sự chính xác trong tính toán.
Thời điểm xây dựng Kim Tự tháp là thời đại hoàng kim của một nền văn minh xa xưa đã bị huỷ diệt. Người ta xây Kim Tự tháp thế nào, nhằm mục đích gì, tu luyện trong đó ra sao,...lần sau tôi sẽ mô tả kỹ bằng chính linh ảnh mình được chứng kiến trong khi thiền định.

Gửi lúc 14:43, 09/04/05

nolimit


,Russia
Thành viên từ 19:54, 27/03/05


Đã được 3 người bình chọn (3.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của But_hienlen viết lúc 14:43 ngày 09/04/2005:


.
Thời điểm xây dựng Kim Tự tháp là thời đại hoàng kim của một nền văn minh xa xưa đã bị huỷ diệt. Người ta xây Kim Tự tháp thế nào, nhằm mục đích gì, tu luyện trong đó ra sao,...lần sau tôi sẽ mô tả kỹ bằng chính linh ảnh mình được chứng kiến trong khi thiền định.


Sao mãi không thấy bạn viết bài tiếp vậy?

"Tôi yêu em, tức là tôi tồn tại"

Gửi lúc 18:56, 28/05/05Về đầu trang

But_hienlen
ông Bụt hiện lên từ truyện Cổ Tích : " Vì sao con khóc " ?



,Vietnam
Thành viên từ 15:34, 30/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xin lỗi mọi người, ngay sau bài viết này, có vài người đã nhắn tin cho tôi nói : "không nên viết tiếp đề tài này". Có người đưa ra những luận điểm rất chính xác, mà sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã quyết định không viết tiếp nữa.

Gửi lúc 20:37, 29/05/05Về đầu trang

nhatchithien


,Vietnam
Thành viên từ 14:04, 05/11/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Theo tôi diễn đàn là nơi chúng ta trao đổi, thể hiện những cảm nhận , những hiểu biết của mình về một góc cạnh nào đó trong cuộc sống mà chúng ta đã chiêm nghiệm, trải qua , chia sẻ những hiểu biết và cảm nhận đó với mọi người . Vì vậy bạn nên viết tiếp.

Gửi lúc 14:39, 02/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


9.390625