chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
Tối .. nằm co ro trên giường xem TV .. bỗng nhớ những buổi tối ở nhà, ba, mẹ, mình .. cả 3 người như 3 củ khoai lang nằm xem TV với nhau, chuyện trò, bàn luận, cười nói vui vẻ .. nhớ cái tiết trời vào thu của Hà Nội với chớm heo may, 1 cái gì đó se se lạnh dễ làm người ta cảm thấy hơi buốt buốt trong da thịt .. rồi hương hoa sữa thơm nồng (cái mùi mà hồi bé mình ghét cay ghét đắng, ngửi thấy là bịt mũi lại .. kêu mùi gì mà .. thối thế :D) .. Bỗng dưng ước ao giá có cánh cửa thần kì của Doraemon (hờ, món bảo bối mình thích nhì sau cỗ máy thời gian) .. mở cửa ra, bước sang bên kia .. và thế là a lê hấp ,, mình được về nhà rồi. Sao mong được về dù là 1 tuần .. (hờ, hơi bị nhiều à) .. hay 1 ngày (vẫn nhiều sao?) .. thôi thì 1h đồng hồ cũng được,,, chỉ muốn được sà vào lòng mẹ, được ba dang cánh tay rộng ra ôm .. được nhìn thấy mẹ, được nói chuyện với ba .. được hít hà hương hoa sữa, được cảm nhận cái tiết heo may, được thấm cái vị, cái mùi của Hà Nội vào trong mình!! Ôi, chỉ 1h thôi,, có nhiều nhặn gì đâu .. nhưng nó sẽ là 1h có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình .. (hình như khi mong muốn đạt được cái gì thì nó luôn trở thành cái có ý nghĩa nhất thì fải!) Gọi điện về cho ba me cho đỡ nhớ, vẫn giọng nói ấm áp của ba, tiếng thở nhè nhẹ của mẹ ... sao lúc đó khoảng cách ngắn ngủi thế .. hình như mình thấy dáng mẹ gầy gầy đang tất tưởi chuẩn bị bữa sáng, ba đang ngồi nhâm nháp cốc cà fê chậm rãi đọc tờ báo tin tức buổi sáng, thỉnh thoảng lại đưa ra 1 vấn đề nào đó trên báo để bàn luận với mẹ .. tiếng nhạc classic (hic .. chứ ko fải alternative đâu!) vang ra từ cái dàn máy .. có thể hôm nay là four season, hay swan lake, mà cũng có lẽ là sonat moonlight. Ba bảo .. con gọi điện về ba vui lắm,, đang có mấy chuyện công việc căng thẳng quá .. mẹ thì bảo nghe giọng con thấy mừng ghê. Cả nhà đều vui vẻ cả .. bỗng thấy gia đình sao có ý nghĩa đối với mình thế .. mình sao có ý nghĩa với ba mẹ vậy.. Đôi khi con người ta gắng gượng để sống, để trụ lại trong cuộc đời này ko fải vì chính bản thân mình .. mà vì những người có ý nghĩa với mình hơn chính mình .. Nhớ ba mẹ, nhớ Hà Nội nhiều lắm!!!!
When everything's made to be broken I just want you to know who I am
Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 23/10/2002 Gửi lúc 01:54, 23/10/02
|