|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Trích từ bài của Le_Paladin viết lúc 20:06 ngày 25/10/2002:
An nói kiểu gì lạ thếalternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 09:18, 28/10/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Sợ sự nửa vời! Chúng ta thường hay nói thế nhưng nhìn lại đôi khi chính chúng ta buộc phải lựa chọn sự nửa vời ấy chứ! Để không làm tổn hại đến những gì chúng ta quý trọng, những người chúng ta thương yêu. Ta bớt lại chút ít bản thân dành cho người khác. Sự hy sinh không phải là sự mất mát, là sự cho đi để rồi ta mất đi chút ít nhưng người khác nhận được nhiều gấp bội. Đôi khi sự hy sinh là mù quáng, sự nửa vời bất đắc dĩ là nguỵ biện... Nhưng khó để đoán biết với người khác đâu là hạnh phúc thực sự, phải không? Thôi thì cứ dệt cho mình tấm lòng và lắng nghe người khác thật nhiều... I'm a fool on the hill
Gửi lúc 12:26, 28/10/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Chiều nay ngồi trong lớp, giờ học của một thầy giáo thực sự đáng kính. Thầy luôn làm tất cả những đứa học viên-có-suy-nghĩ trong lớp phải cảm thấy xấu hổ vào giờ học của mình. Những lời nói mỉa đau thấu xương nhưng không thể chối bỏ tính sát thực của chúng. Bỗng nhiên nhìn lại thấy dường như mình đang sống một cuộc sống thật vô nghĩa, không làm được bất cứ một việc gì có ích, một việc gì ra hồn! Nhưng rồi tất cả lại nhanh chóng qua đi khi mình lại tự thoả hiệp với sự ỳ trệ của bản thân. Mấy đứa nhìn nhau "sao chán bản thân mình đến thế!". Ôi thế là tôi sắp 20 rồi cơ đấy! Thế mà tôi chưa làm được gì này! A` hôm kia tớ đã viết được bài thơ tình đầu tiên trong sự nghiệp thi ca cóc cụ của mình. Mỗi tội là bài thơ tình... cho người khác! Post lên khoe nhé! Cô gái và chàng trai Họ bên nhau sớm ngày TÌnh yêu trong Đông giá Nụ cười, tay trong tay Nàng viết tặng bài thơ Chàng mỉm cười sung sướng Căn phòng ngày sinh nhật Sáng lung linh như gương Rồi một ngày cô bạn Ngỏ ý tặng áo len Cô hàng xóm chàng ghét Nhắc: "Ốm, mặc ấm thêm!" Và chàng trai buồn rượi Trách cô gái vô tâm Mắt tròn nàng ngơ ngác Lặng im nỗi buồn thầm Sẻ chia và quan tâm Có bao giờ là đủ? Khi người ta yêu rồi Không chỉ là mình nữa! Hehe, nghe có vẻ rất kinh nghiệm nhé! Hic, sự thật thì..., chỉ có bản thân mới rõ! I'm a fool on the hill
Gửi lúc 17:43, 04/11/02
|
Le_Paladin Một kẻ ngạo mạn, trong một thế giới nhút nhát
 ,Vietnam Thành viên từ 23:03, 18/10/02
Đã được 4 người bình chọn (2.75)
|
Giá như tôi chẳng biết em Giá như tôi chẳng làm quen với nàng Giá như em chẳng vội vàng Để quên vé tháng trên bàn gửi xe Giá như tôi chẳng biết nghe Giọng em ngọt lịm ,làm mê lòng người Giá như em chẳng mỉm cười Để tôi chẳng biết cuộc đời mấy gang Giá như hôm đó em sang Em chẳng ngồi cạnh cùng bàn với tôi Giá như lúc đó đôi môi Của em chẳng hé hỏi tôi thật nhiều Giá như tôi biết một điều Rằng em xinh đẹp ,làm nhiều người say Giá như tôi biết có ngày Em sang bên ấy,lòng đau đớn lòng Giá như tôi chết cho xong Giá như tôi chẳng phải lòng của em Nhớ lại lúc hâm hâm,thơ thẩn, giờ nghĩ lại vẫn vui phết, hic,mà sao thế,tớ đâu có ác ý gì mà zombie lại chỉ trích,tớ nói có gì sai lầm à , just kidding, enjoy yourself Cái gì không thích thì refuse/resist nó đi thôi mà, hi`hi` When you're skating on ice too thin to take it You got to move fast or else you'll break it So throw back your hair and let the wind rush by
Gửi lúc 22:32, 04/11/02
|
chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
aaaaaaaaaaa .. sến quá ... còn kẹo của tui đâu?? hờ .. mất công người ta chúc mừng mờ ko trả kẹo huh .. tức qué!!!!!
Today is the greatest day I've ever known Can't wait for tomorrow ... I might not have that long
Gửi lúc 22:34, 04/11/02
|
Le_Paladin Một kẻ ngạo mạn, trong một thế giới nhút nhát
 ,Vietnam Thành viên từ 23:03, 18/10/02
Đã được 4 người bình chọn (2.75)
|
Khi nào về anh mày cho,bé à,làm gì mà thích kẹo thế ? When you're skating on ice too thin to take it You got to move fast or else you'll break it So throw back your hair and let the wind rush by
Gửi lúc 09:00, 05/11/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Orion co' thuê không, tôi làm thơ tình hộ, lấy rẻ thôi! I'm a fool on the hill
Gửi lúc 22:04, 05/11/02
|
Kooz Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:16, 26/12/01
Đã được 22 người bình chọn (3.86)
|
Một chút tình tôi dành riêng cho Em Một chút tình tôi gửi vào trong gió Một chút tình tôi gửi vào Hư Vô Tình..tang..tính tang..tang..tang
Love you so much to make me sick
Gửi lúc 09:50, 06/11/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|