|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
kissme Rock club and Alternative rock moderator
 ,Vietnam Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 55 người bình chọn (3.95)
|
Nói chung là chẳng hiểu các bác nói về cái gì nữa ! Mà cái gì là "ước lệ", cái gì là "bản dịch" ? Các bác thích triết học thì em cũng triết học, xét cho cùng thì tất cả từ âm nhạc đến cảm xúc đều bắt nguồn từ vật chất, dù muốn hay không thì vật chất vẫn quyết định mọi chuyện (cái này là cụ Mac nói, em cũng thấy...đúng). Con người thì luôn muốn chuyển mọi thứ lẫn lộn cho nhau, họ nghĩ ra cách sắp xếp các nốt nhạc, rồi họ viết ra giấy, rồi đánh từng tứng tưng thử xem nó như thế nào, rồi có thằng thấy hay, cu thấy dở, cái này lại thuộc về cấu tạo...màng nhĩ, cấu tạo cái con notron thần kinh, rồi tư tưởng lối sống v.v... rồi sau đó bọn này không chịu nhau nữa (như box nhà ta), rồi phân tích, tranh luận ra ngọn ngành đầu đũa, việc làm như thế thì cũng chả có gì là xấu . chẳng thể nào có thể nói "nên" hay "không nên" chuyển đổi vì dù sao thì nó cũng thuộc về bản chất.Ai cũng muốn có người nào đó hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của mình về bản nhạc, về bài hát đó. Tất nhiên, cái gì thì "luôn là chính bản thân nó", Macca thì không thể là Egoist, Daysleeper thì không thể là Kissme. Tuy vậy không nên lạm dụng ngôn ngữ để lấn át âm nhạc, ĐÚNG, âm nhạc luôn là chính nó. Nhưng âm nhạc có cảm xúc, ngôn ngữ cũng có cảm xúc, vì sao lại phải tách rời ? Khi nghe một bài hát của Creed đến đoạn " Witth Arms Wide Open, Under the sunlight ..." thì chắc là không thể cưỡng lại được cảm giác muốn được đứng trên một đỉnh núi cao với cánh tay dang rộng như anh chàng Scott Stapp trong V.clip đó được. Hay Under the Bridge liệu có làm người ta xúc động nếu không có ca từ gần như một lời tâm sự của một kẻ cô độc, chẳng bạn bè, chẳng nhà cửa (kiểu như sống chui gầm cầu? hờ). Vì sao mà có sự liên hệ đó, đơn giản là do cùng một thằng cu nghĩ ra... (nói mấy cái này để lôi các bác từ chốn "xa xăm"về với vùng đất Alter của chúng ta, lan man quá) Cuối cùng thì có mỗi một câu là kissme tui thấy đúng nhất: "Cái phức tạp là một điều đơn giản nhất" (chẹp chẹp, triết ný quá !). Âm nhạc, suy nghĩ của con người có phức tạp Đồng thời các bác có tranh luận kiểu gì thì cố cho anh em hiểu cái, không đọc có vài dòng mà đã thấy đau cả đầu. Âm nhạc có phải là cảm xúc không thì không biết chứ cãi nhau một hồi ắt sinh ra lắm "cảm xúc" ngay, hờ hờ Topic "mảnh vụn" của Maccca không khéo lại thành "tan tành" I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
Gửi lúc 00:55, 11/09/02
|
papayavespa Thành viên IAT
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 04/08/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tuỳ! Gửi lúc 14:27, 11/09/02
|
Kooz Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:16, 26/12/01
Đã được 22 người bình chọn (3.86)
|
Âm nhạc thường đi liền với cảm xúc. Từng nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si Do, nó không phải như bảng chữ cái a,c,d mà viết lên thành câu được, là một thứ mơ hồ, không xác định, thế nên có thằng thì tưởng tượng ra con cún, thằng thì tưởng tượng ra con mèo...he..he...vô phép các bác.. Khi cảm xúc đầy ứ nghẹn trong con người ta thì ta phải kiếm chỗ nào thoát ra chứ, để còn vô vàn cái cảm xúc khác chen vào với một bộ não con người phình phường thì chỉ nặng 250 lạng, tớ có nhớ nhầm không nhể, ngay cả Enstein cũng thế, thì sức chứa cũng có giới hạn thôi Giời ạ. Cảm xúc mà không diễn tả bằng số hữu hạn ngôn từ nào đó thì bố ai hiểu được là bác đang nói về cái giề ?? Cảm xúc của con người là vô hạn, cùng một vấn đề, nhưng cách nhìn của từng người là khác nhau, thế nên có thể vấn đề lại được thăng hoa rất nhiều ở môt cách nhìn khác, vì vậy âm nhạc nếu như nhỡ có sáng tác đi liền với cảm xúc thì cũng kông thể gọi là sáng tác theo thói quen..v..v... Và nhắn với Interceptor, cậu nói hơi quá, nhạc rock hay Alternative không đơn giản, và các thằng chơi nhạc hay sáng tác thì không "ngu" trong cách liên tưởng âm nhạc và cuộc sống.
Love you so much to make me sick
Gửi lúc 19:46, 11/09/02
|
chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
Interceptor nói chuối thật đó .. nghe nhạc và lời của CREED mà dám nói ko lấy cảm xúc từ cuộc đời à?? Nói chung là âm nhạc chính là 1 cách để bày tỏ cảm xúc, đó có thể là cảm xúc nói chung về 1 cái gì đó thật to tat như với cuộc đời, cũng có thể chỉ là những cảm xúc nhỏ nhoi với những chuyện thường ngày. Nhưng nó ko chỉ BÀY TỎ hay THỂ HIỆN mà còn TẠO RA cảm xúc nữa kia 18 - Alternative -n- life
Gửi lúc 21:10, 11/09/02
|
kissme Rock club and Alternative rock moderator
 ,Vietnam Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 55 người bình chọn (3.95)
|
Thôi Sơn ơi, để lại chút "cảm xúc" trước khi lên đường chứ nhỉ "Đơn giản" thôi, vài năm nữa dắt theo một cô Ucơraina về VN ra mắt là ukie rồi, hè Good Luck ! I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
Gửi lúc 00:23, 16/09/02
|
Irish Alternative & Nihility
 ,Ireland Thành viên từ 13:39, 16/02/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Cô Macca nghe bài My Irish Lung chưa??? 
Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
Gửi lúc 10:17, 16/09/02
|
Interceptor Zombies Hunter.Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:19, 13/01/02
Đã được 29 người bình chọn (3.62)
|
Trích từ bài của kissme viết lúc 00:23 ngày 16/09/2002:
Ông Kissme nói lung tung gì thế? Tôi đây vợ VN còn không thèm lấy chứ nói gì vợ Ukraine. Tôi đang định không lấy vợ để dành hết cuộc đời cống hiến cho Tổ Quốc và cho nhạc Rock. Thấy thế nào? Hê hê! Mà cũng chẳng có đứa nào nó thèm lấy tôi đâu ông ạ, vì tôi là thằng Ngố mà! Được interceptor sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 18/09/2002 Gửi lúc 10:47, 16/09/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Không nói trước được đâu bạn Inter ơi! Trước khi đi nhớ rủ macca đi khao một bữa đấy nhé! (Mà có thật là cậu học chế tạo máy bay không?) (Dạo này hết tiền lại có nhiều người chiêu đãi mới sướng chứ!) I'm a fool on the hill
Gửi lúc 11:27, 16/09/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|