|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Le_Paladin Một kẻ ngạo mạn, trong một thế giới nhút nhát
 ,Vietnam Thành viên từ 23:03, 18/10/02
Đã được 4 người bình chọn (2.75)
|
Bạn (từng cùng trường KL) Macca thân mến,hic,thứ nhất là tên tớ là Hiệp sĩ (theo tiếng Pháp) chứ không Lé chút nào,chắc vụ này do nhóc Khánh đầu têu phải không nhỉ,khi nào cốc đầu em bé này một cú vậy Hờ,chuyện của tớ à,hì hì,bây giờ thì không còn cái giai đoạn hay nhất rồi, vì đúng là trong love thì giai đoạn hay nhất là giai đoạn hai người đều đòn nhau,rình rập nhau trong từng câu nói một ,kiểu như con gà mái chạy trước con gà trống ấy mà,trong lòng tự nhủ:Không hiểu mình có chạy nhanh quá không đây ? ha ha,tớ chưa bao giờ là gà ,lại chưa bao giờ mặc váy cả,nên kô biết gà và phụ nữ nghĩ gì nhưng cũng đoán được chút nào,thế nên,cái giai đoạn đấy thật sự là đáng nhớ,rất đánh nhớ là khác, thế nhưng nếu như tất cả mọi love story chỉ là như thế,thì hichic,còn đâu là thế giới này nữa, tớ cũng không chắc là mình có kết thúc cái giai đoạn đấy quá nhanh hay ko,nhưng thật lòng là nếu nó mà còn chậm như thế thì không sớm thì muộn,cũng phải chấm dứt, đúng không nhỉ ,ha ha,thế thì tội gì phải làm khổ nhau như thế,đã yêu thì nói rằng yêu đúng không, tớ quan niệm mọi chuyện là một cuộc chơi đơn giản,nên cũng làm theo cái điều đơn giản như thế thôi , mà kết quả thì chắc cũng đơn giản như mọi người dù không cần thông minh lắm cũng có thể đoán ra thôi, chúc mừng tớ cái nào Bây giờ là một giai đoạn khác hấp dẫn hơn nhiều,nói như triết học thì giai đoạn trước là ý thức quyết định vật chất còn giai đoạn này là vật chất quyết định ý thức đúng không nhỉ ( Chú ý:vật chất ở đây không phải là xiền) When you're skating on ice too thin to take it You got to move fast or else you'll break it So throw back your hair and let the wind rush by
Gửi lúc 10:20, 13/12/02
|
LinhEvil Angels fight, angels cry - Angels dance and angels die - Only the evil survives - L.E & J.M Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 20:29, 04/02/02
Đã được 20 người bình chọn (4.35)
|
Bây giờ chuyển thành kể chuyện TY câu chuyện cuối tuần rồi á??? Hay là mở chuyên mục tư vấn TY đi. Ai cần tư vấn kho??? Có chuyên gia 4,5 năm yêu mỗi 1 người (thế mới kém) đang sẵn sàng trả nhời câu hỏi đây. Tiện thể chúc mừng cái bác le phong ten đang phát điên vì tình cái nhỉ Everyone have their evil side but they keep it so deep inside................. Gửi lúc 11:38, 13/12/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Le' nghi nhu the thi con lau moi co nguoi yeu tu te' nha'. Khong phai la con gai' nghi nhu con ga` mai' dau. Cung co dua ko dong y' ngay vi kieu nhung cung co the' co ay la nguoi sau sac ,co ay' chi muon ngam ki lai tinh cam cau ca hai thoi. Doi di alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:07, 14/12/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Kissme lai boc' phet' ha ha alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:11, 14/12/02
|
Kooz Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:16, 26/12/01
Đã được 22 người bình chọn (3.86)
|
Down in a hole, losing my control tèng..téng...teng Love you so much to make me sick
Được kooz sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 14/12/2002 Gửi lúc 11:45, 14/12/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Chết thật, cậu Le ạ, đừng tưởng "cô ấy" cũng giống cậu! Mà thôi, chẳng phải khuyên giải gì. Rồi cậu sẽ sướng rơn vì được mở mắt ra thôi! Có sướng thật không nhỉ? Thôi, tớ quan niệm những điều bất ngờ luôn đẹp tuyệt! Tìm thấy nhau rồi không lạc nữa.
Gửi lúc 20:15, 14/12/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Tôi khẽ giật mình. Cô gái ấy lại xuất hiện. Cô gái với chiếc ô trắng, tới ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong vườn hoa, dưới cơn mưa rỉ rả. Dạo gần đây, mưa ám ảnh ngày và đêm. Dạo gần đây tôi lui tới quán nước này. Dạo gần đây cô gái với chiếc ô trắng đơn độc tới ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa. Ngẫu nhiên hay định mệnh? Ngẫm ra cũng như nhau cả. Cô gái có mái tóc chấm vai, chiếc áo khoác mỏng có mũ không kéo khoá. Và khuôn mặt mờ mờ sau làn mưa, luôn ngước nhìn bầu trời, ngoài tán ô rợp. Một chiếc ô trắng. Lạ lắm thay! Cô gái luôn ở trong một tư thế cố định. Chỉ có đôi mắt chớp. Đôi mắt ngước lên. Đôi mắt ăm ắp nước. Đôi mắt bướng bỉnh chống chọi đến cùng không để nước tràn mi. Đó là đôi mắt của một cuộc đợi chờ mơ hồ. Nó giống như bộ phim trong rạp đã chiếu hết và bắt đầu chạy phần giới thiệu. Mọi người lục tục đứng dậy ra về ngay khi chữ “FIN” hiện lên. Riêng cô gái nán lại. Đợi chờ một cái gì đấy, khi với những người khác, đã hết. Tôi, một gã nghệ sỹ nửa mùa học thói thanh cao. Cũng gọi tên những thời gian ở chỗ quán cóc này là cuộc sống đích thực. Cũng gọi tên những bận rộn của mình là xô bồ trần tục. Còn may là tôi không đạo đức giả đến độ lao ra mưa, băng qua đường, chạy vào vườn hoa, phủ kín đôi mắt đang ngước lên kia, đóng vai một người anh hùng được cái cuộc sống quá đỗi đẹp đẽ này cắt cử đến giải thoát cho những bất hạnh. Không, cần để cô gái ấy yên. Cô ấy tự lựa chọn ở lại khi mà tất cả đã về hết. Chắc gì đã là điều không hay. Trong số những người vội vã ra về kia, biết đâu có kẻ một lúc nào đấy lại tò mò về những gì chiếu lên khi bộ phim kểt thúc. Lúc ấy họ chẳng thể làm gì để trả lời mình nữa. Còn cô gái, cô nán lại thêm một chút. Để chẳng bao giờ phải thắc mắc nữa. Cô gái ấy đang nhìn gì. Tôi đồ rằng: Một, những thứ còn lại trong làn nước mắt của cô, chỉ cô ấy biết. Nơi này không có những thứ ấy nhưng lại giúp cô- theo một cách nào đấy- nhìn thấy chúng. Một, là chiếc ô trắng, bầu trời, mưa, và con đường vội. Mưa mỗi lúc một lâu, trời mỗi lúc một quang. Nhẹ nhõm dần. Đây là đợt mưa cuối, nắng đã sắp tỉnh giấc. Cô gái với chiếc ô trắng sắp nhỏm dậy, bước ra đấy. Tôi sắp vĩnh biệt thêm một người nữa đi qua trong đời. Mà trái đất tròn, một ngày nào đấy biết đâu tôi chẳng gặp lại cô. Nhưng không phải cô gái của ngày hôm nay nữa rồi. Không phải cô gái với chiếc ô trắng, tới ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong vườn hoa, dưới cơn mưa rỉ rả. Và con đường vội, nó đã đợi em khá lâu rồi!
Tìm thấy nhau rồi không lạc nữa.
Gửi lúc 20:17, 14/12/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Vào trang cá nhân của zombie ngó nghiêng bị hút luôn vào topic "Viết cho một linh hồn". Sao hôm nay mình lại gặp những câu chuyện với mô tuýp kiểu này thế nhỉ? Những câu chuyện mà ai cũng khổ. Vô lý quá! Người này khổ thì ai đấy phải được hạnh phúc chứ! Hay là mình hoang tưởng nhỉ! Vẫn luôn tin là thế mà nhiều lúc cũng thấy nghi ngờ thế này đây!. Tìm thấy nhau rồi không lạc nữa.
Gửi lúc 20:35, 14/12/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|