|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
hippo11 HPC & CLB Thiên Văn Học - Alternative rock member
 ,Ukraine Thành viên từ 01:20, 10/05/01
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Đơn giản, lão ta đang ngồi ôn Quang, sau đó không chịu nổi nữa quyết định đi kiếm xiền thì máy quá chậm, mò đi mua Ram 128 thì.... sau đó quyết định mua thêm khe để cắm mấy con Ram 8,16 đang vứt ở xó nhà. Cắm khoảng 20 cái, cộng đi cộng lại, khoảng 256. Nhưng mà tiền mua khe, lại đắt hơn cả tiền mua con 256, thế là thấy 1 năm stupid thôi hê hê  par
Gửi lúc 13:43, 14/01/03
|
Mitdac Nevermore Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Christmas Island Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 39 người bình chọn (4.44)
|
Hix những mảnh vụn của cảm xúc hay là những mảnh vụn của máy tính ? MITDAC@.....
The Fool On The Hill Sees the sun going down, and the eyes in his head See the world spinning around...!
Gửi lúc 05:19, 15/01/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Hôm nay, tôi tình cờ đọc một chương trong Thằng gù nhà thờ Đức Bà. Chương có tên "sành sứ" gì đấy. Thậm chí bây giờ tôi chẳng còn nhớ tên nhân vật nữ chính nữa, thôi cứ tạm gọi là cô gái Ai Cập. Tôi chỉ còn ghi lại cái cảm giác của nàng, khi cảm giác bình yên dâng lên, xoá nhoà mọi hồn ma ám ảnh, mọi đòn roi tra khảo, sợi dây treo cổ nàng từng kề cận. Khi sự bình yên đến, những hy vọng cũng trở về. Nhưng khi hy vọng trở về cũng là khi sự yên bình kia nhanh chóng trở thành một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhiều khi tôi đi trên đường, một mình, nghĩ về một cái gì đấy hoàn toàn mơ hồ lẫn trong nắng, trong cây, trong con đường ào ạt. Một niềm vui, một cảm giác yêu cuộc sống rõ ràng mà dường như không nguyên cớ. Những khi ấy, tôi biết rõ mình muốn không bao giờ phải dừng lại. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn dừng lại một cách hoàn toàn tự nhiên, bởi người ta vẫn ra đường với một lý do nào đó. Tôi ngồi vào chỗ bán hàng, chiếc ghế đặt sau chiếc bàn nước nhỏ, và nhìn ra con đường đông đúc. Có lẽ tôi thích một cuộc sống như thế: tiếng xe cộ vù qua tạo thành một giai điệu ồn ào, vừa quen thuộc vừa đầy biến cố. Một bản nhạc có thể xuất hiện gam mới bất cứ lúc nào: một vụ va xe, một tiếng trẻ con khóc vì bị bọn lớn hơn lừa hết số bi, và vô số những chuyện tương tự như thế. Thế giới trên con đường đổi thay sẽ làm tâm hồn người thay đổi theo. Victor Huygô quả thật đã nói rất hay về con người. Con người chỉ chịu được một số lượng tuyệt vọng nhất định. Khi miếng bọt biển đã ướt sũng thì một đại dương tràn qua, nó cũng không thể thấm thêm một giọt nước nào đó. Khi đau khổ đến quá nhiều lần, cuối cùng, con người chỉ còn sự ngạc nhiên dành cho nó. Tôi thích những giọt nước mắt của các cô thiếu nữ. Nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó pha lẫn niềm hạnh phúc. Giọt nước mắt của các cô là những lời đáp đầu tiên với cuộc sống, với tình yêu và con người. Nó không còn là giọt nước mắt bản năng thưở ấu thơ- cho những dỗi hờn và đau đớn thể xác. Nó cũng chưa là giọt nước mắt bật rơi vì sự dày vò, vì những nỗi đau tuyệt vọng.. Những mùa mưa nắng đi qua, Những đoá hoa vẫn rầm rì với lá Và gió, gió nghe, gió biết tất cả..
Gửi lúc 12:37, 21/01/03
|
chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
Gửi cho một người .. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra những việc u mới làm .. bất ngờ nhưng mà cũng chẳng fải là không ngờ. Tôi biết có rất nhiều lí do khiến u hành động như vậy, nhưng thật ra tất cả những lí do mà u đưa ra cũng là chỉ đơn thuần là 1 sự nguỵ biện mà thôi. U làm tôi thất vọng nhiều lắm. Tôi ko phục u nhưng tôi nể u vì biết u là kẻ có tài và hiểu biết. Mặc dù u chẳng viết nhiều về cái thể loại tôi nghe, thay vào đó u có những bài viết hay về những cái tôi mù tịt. Mặc dù đọc mà ko nghe thì khác gì đánh đố, nhưng tôi đã từng nể u qua những bài viết, những suy nghĩ và phong cách sống hết mình đó. Nhưng giờ đây hình như tôi fải xem xét lại cách suy của tôi về u. Vẫn biết cái tình u thích chọc ngoáy, quậy phá .. nhưng từ đánh trận giả tới đánh trận thật nó có 1 khoảng cách nhất định u ạ. Người ta đều nhận thức được cái mức độ của sự việc, vậy nên u chẳng thể lấp liếm, bao che cho những hành động vượt giới hạn của mình đâu. Cái tôi thực sự shock về u là việc đang tâm, chẳng ngại ngần gì khi xoá đi các bài viết. U cũng là kẻ viết bài, u biết mỗi bài viết ẩn chứa trong nó bao tình cảm, nỗi niềm, tâm tư cũng như kiến thức, trí tuệ. Đâu fải người ta viết chỉ để viết, gõ linh tinh 1, 2 dòng vớ vấn. Tôi ko hiểu khi làm việc đó u có thử đặt mình vào vị trí của những người kia ko. Mọi người quý mến u, quan tâm tới u .. còn u xem lại cách u đối xử vào mọi người đi. U chỉ trích, đả kích họ. U nguỵ biện rằng trong u sống nhiều con người .. thật tình là ai cũng vậy. Nhưng có 1 điều rằng cái chính là mình fải thành thật với chính bản thân, fải thành thật với who u really are. Đừng nói rằng mạng ảo nên khi vào đây có thể bọc mình dưới lớp áo nào cũng được, hôm thích thì mặc áo trắng tử tế, hôm ghét thì mặc áo đen phá hoại. Tôi hỏi thật u nhé, có fải chính u cũng chán ghét cái trò thọc gậy bánh xe của mình, muốn dứt ra khỏi cái việc làm đó .. nhưng u quá kiêu ngạo, quá tư tin ko muốn thừa nhận cái sai của mình, ko muốn thay đổi. Càng ngày u càng đắm sâu hơn vào cái vòng luẩn quẩn đó, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa có lẽ u sẽ thù ghé chính bản thân mình cho mà xem. Mọi người mến u thật, nhưng gì thì cũng nên có giới hạn thôi, u hiểu ko .. dont push the button. Đừng khiến người ta fải xa lánh, ghét bỏ u. Cái box này vốn có nhiều tình cảm, mọi người sống độ lượng, vị tha .. Vẫn có câu, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Tôi mong u chọn cho mình vị trí đúng trong 2 kẻ đó. Thành thật thì hình ảnh của u trong tôi đã bị nhem nhúa đi nhiều, nhưng tôi vẫn mong được coi u là 1 người bạn .. còn nếu chuyện đó cũng ko thành thì quả thật là tôi ko hề tiếc nuối gì. Tôi chỉ mong u hãy sống thật với bản thân mình, hãy lựa chọn cho mình lối đi riêng, thể hiện đúng con người của u .. đừng nguỵ biện, đừng bao che .. đừng biến mình thành kẻ ko fải là mình. Và tôi cũng muốn nói thêm 1 điều nữa, đừng bao giờ đem thù hằn cá nhân vào âm nhạc, đừng bao giờ lấy rock là phương tiện để trả thù .. làm như vậy xấu mặt và đáng nhục lắm u ạ. Hãy biết chấp nhận sự thật rằng trên đời này nhiều kẻ giỏi hơn ta, lấy đó làm cái phấn đấu mà tự hoàn thiện mình .. Chứ đừng nhìn nó với còn mắt hằn thù, oán hận. Tất nhiên việc làm loạn ở đây, việc xoá sạch những gì mọi người trân trọng nhất chả có gì là khó khăn. Nhưng u chẳng bao giờ xoá được cái tinh thần alternative của chúng tôi, u chẳng bao giờ làm vấy bẩn được cái tình cảm mà chúng tôi trân trọng dành cho alternative rock cũng như alternative people. Mà tôi chắc rằng lương tâm của u cũng ko ngủ yên sau cái ngày đó đâu. Tôi mong u hãy suy nghĩ lại, hay sống thật với bản thân mình, hãy là 1 rock fan như u hằng từng như vậy .. đừng cố nhét mình vào bộ cách lố bịch ko fải của chính mình. Có bạn vẫn hơn có kẻ thù, nhưng khi bị xô tới chỗ là kẻ thù của nhau thì tôi cũng ko ngần ngại quật thẳng vào kẻ đó vì nó dám chà đạp lên những thứ mà tôi trân trọng. Tôi vẫn còn kỉ niệm tốt về u, mong u đừng vấy thêm bùn vào nó nữa. Hi vọng u hiểu!
As long as you remember me .. I will never be too far
Gửi lúc 00:05, 10/02/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Buồn thật! Chắc hẳn đó cũng là một người bạn tôi rất yêu quý! Đập phá, có cần phải gai góc như thế không. Lại nhớ đến câu của Linhevil: mỗi người đều mang trong mình cái xấu. Tôi cũng có và bạn cũng có. Vậy thì hãy cất kỹ nó đi. Chúng ta chỉ làm đau lẫn nhau và làm đau chính mình mà thôi. Tán thành câu này của chick: tinh thần Alternative sống mãi!! Nâng cốc thôi! Một ngày không gọi Mà hoa đầy cành Một ngày im nói mà xanh những xanh.
Gửi lúc 15:54, 10/02/03
|
rockbie TRISTFAN
 ,Germany Thành viên từ 09:54, 14/04/02
Đã được 53 người bình chọn (4.81)
|
Tìm bạn, Bạn tìm, Biết tìm ở đâu ? Gửi lúc 22:35, 10/02/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|