|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
titmui_yaga lithiumlxx - Hội phó hội bé hư mê phiếu bé ngoan - Alternative Rock Sucker
 ,Vietnam Thành viên từ 18:02, 08/02/03
Đã được 13 người bình chọn (4.92)
|
Lạc quan như zombie thì sướng quá. Đâu phải ai cũng được như bạn. Lý thuyết là 1 chuyện, sống lại là 1 chuyện khác. Điều này cũng khó nói lắm. Ko sống nổi phần lớn là tại chính bản thân mình có phải ko? Những tấm gương chình ình ra đấy, tại sao người ta suicide, có phải tại họ ko? Những kẻ chán đời đâu phải tất cả là thiếu tích cực. Tớ sống thất thường, lúc vui lúc buồn như con gà chết. Chỉ nhớ mãi 1 câu của bạn hàng xóm bảo tớ lúc vui thì yêu đời bơn bớt đi 1 tý thì chắc tớ ko hay down như thế. Người ta khổ cũng chỉ tại vì yêu đời quá thôi nhỉ! Mình cứ thấy tiếc cái signature của kooz: Love U so much- that makes me sick To kissme: Ngày xưa gặp bạn mình nghĩ kissme chỉ biết có tiền, thấy sờ sợ, xin lỗi nhiều nhé! Cố làm lành với girlfriend đi, con gái thỉnh thoảng lại lắm chuyện thôi, chẳng có gì đâu. Mình ghét nhất là chuyện từ bỏ cái gì đó. Yêu nhau mà người ta say goodbye dễ dàng thế thôi sao? Nếu thế thì sống có ý nghĩa gì nữa ko????? 1 thằng cu 12 tuổi đã hát: I've been looking at people And how they change with the times And lately all I've been seeing are people Throwing love away and losing their mindsOr maybe it's me that's gone crazy 'Cause I can't understand why All these people keep hurting each other When good love is so hard to come by So what's the glory in living Doesn't anybody stay together anymore And if love never lasts forever Tell me what's forever for I've been listening to people And they say love is the key It's not my way to let them lead me astray It's only that I want to believe
But I see love hungry people Trying their best to survive While in their hands is a dying romance And they're not even trying to keep it alive
So what's the glory in living Doesn't anybody ever stay together anymore And if love never lasts forever Tell me what's forever for
If love never lasts forever Tell me what's forever for
Hơi dài nhưng thực sự tớ chả bỏ được câu nào cả The world goes crazy or only me have gone mad? Always the pain U hide burns like a fire inside!
Gửi lúc 20:53, 17/02/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Ừ, bây giờ người ta đến với nhau rồi từ bỏ nhau dễ dàng quá. Thế nên tớ thấy sợ. Thế nên nhìn mấy đứa bạn tớ nó yêu nhau mà tớ quý chúng nó quá. Tớ bây giờ chẳng quan tâm đến việc này nữa. Cũng chẳng nghĩ một ngày nào đó bỗng nhiên có một “hoàng tử trong mơ” rơi bụp xuống trước mặt. Tớ bây giờ á, hehe, kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Rồi hè này tớ sẽ ba lô con cóc đi du lịch một chuyến. Mình còn trẻ, đời còn dài, lo gì ế vội! Một ngày không gọi Mà hoa đầy cành Một ngày im nói mà xanh những xanh.
Gửi lúc 23:43, 17/02/03
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Mấy hôm nay mưa nhiều không ngớt Nắng không chịu lên cho embớt mong chờ Mưa xuân kiểu gì mà lạnh thế Cây lộc vừng chết héo trên tay em. Cả những giấc mơ cũng,chập chờn chỉ chực tắt Giá như hoa lộc vừng chưa từng vàng như thế Giá như em chưa từng nghĩ đến anh. Thôicứmưa đi cho ấm làn môi Cho uớt mái tóc cho quên đi Và ngày mai lại nắng hong khô 1 ngày mới Có thể nào em chẳng nhớ đến anh. Tặng cho Macca,cho Zomvà cho "someone special" alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 09:04, 18/02/03
|
Interceptor Zombies Hunter.Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 13:19, 13/01/02
Đã được 29 người bình chọn (3.62)
|
Valentine Day ở đây thì chẳng có gì rầm rộ cả, chỉ thấy Chocolate ở ngoài Super Market bị hao đi một chút, lại thấy thêm một hòm thư Valentine ở trong KTX. Ngày Valenine thực sự là ngày dành riêng cho mỗi hai người thôi thì phải. Còn riêng tớ thì ngày Valentine vẫn phải đến trường làm bài thi học kỳ I. Thật là chán! Chỉ đến buổi chiều khi gọi điện được về VN thì mới thấy thật thoải mái tinh thần! To Kissme: Hê hê! Ông vẫn thật là chẳng giống Kissme ngày xưa nhể. Ăn nói có vẻ bí hiểm hơn chăng! Được interceptor sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 19/02/2003 Gửi lúc 01:35, 19/02/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Tối qua, tôi lên gác phơi quần áo và bất giác nhìn lên bầu trời. Rất ngạc nhiên. Bầu trời rất sáng dù mặt trời không còn nữa. Có thể nhìn ra từng sợi mây quấn lấy nhau đang vần vũ bay. Nó giống như một điều bất ngờ dành cho những kẻ- tình cờ hay hữu ý- bỗng dứt được ra khỏi mặt đất gắn chặt dưới đôi chân để ngẩng mặt lên tìm đến chốn cao xa mình chẳng thuộc về. Bầu trời đẹp. Vì đơn giản con người chẳng bao giờ thuộc về nó cũng như bầu trời sẽ chẳng bao giờ cần đến con người. Mong muốn sở hữu tất cả, con người ngầm mang một mơ ước xa vời: vươn tới và trở thành một phần của bầu trời. Mơ ước ấy, đôi lúc là một niềm vui, an ủi những kẻ vẫn tự sỉ vả mình là khốn nạn và những kẻ ngồi lại trong tay trắng. Bởi sở hữu một ước mơ như thế giống như minh chứng cho một tia sáng thanh cao vẫn còn chỗ tồn tại trong một thân xác ngỡ như chẳng còn là của mình, đã đáng vứt đi lắm. Bầu trời trưa nắng biếc xanh, bầu trời trong ngày mưa u ám, bầu trời ngày giữa đợt rét trắng ong ong, bầu trời đêm hè đen thẫm huyền bí, bầu trời sớm mùa xuân bừng lên khe khẽ. Thi thoảng, bầu trời tiết lộ bí mật của mình. Đó là vào những buổi chiều và chớm đêm của những ngày đầu xuân thế này. Cơn gió thanh xuân thầm thì giục người ta nhìn ra ngoài ô cửa (đâu mấy ai nghe thấy lời dịu dàng giữa vô vàn ồn ã của âm thanh và ánh sáng đèn điện). Đến với bầu trời, để hiểu rằng sắc màu là quyền năng của mặt trời thôi. Chợt hiểu ra, bầu trời là vĩnh viễn- một lời an ủi cho những hồn người đã mệt nhoài vì lăng xăng, bươn bả cốt tìm về cái bất biến yên ổn để náu mình. Bầu trời là xa vời- cay đắng và chua chát tiễn con người lội ngược dòng trong ý thức mà trở về. Và lại ngậm ngùi, có lẽ khi chết, khi tan ra, chúng ta sẽ là của nhau.
Một ngày không gọi Mà hoa đầy cành Một ngày im nói mà xanh những xanh.
Gửi lúc 15:55, 20/02/03
|
titmui_yaga lithiumlxx - Hội phó hội bé hư mê phiếu bé ngoan - Alternative Rock Sucker
 ,Vietnam Thành viên từ 18:02, 08/02/03
Đã được 13 người bình chọn (4.92)
|
Hừ, sao mình ko lãng mạn được như macca nhể?  Hồi còn bé, những đêm mùa hè titmui hay trải chiếu ra sân nằm ngắm trăng sao trời đất. Lúc ấy trẻ con, chỉ thấy trời đêm mát mẻ và đẹp lộng lẫy. Trời sao hồi đó là cái gì lung linh, rực rỡ lắm. Bây giờ lớn, mỗi lần ngước lên trời cao lại thấy ngượng. Ngượng vì mình làm được ít việc tốt quá. Vì lực bất tòng tâm hay đôi khi cũng chỉ vì 1 chữ ngại. Trời rộng mà trong sáng lạ, còn lòng người nhỏ hẹp hơn có lúc sao lại nhiều sương mù quá vậy? Cũng như kissme nói cuộc sống như 1 dòng sông chảy xiết vô tình cuốn trôi mất cả lòng tốt và sự quan tâm của con người với nhau. Người ta đôi khi còn dẫm đạp lên nhau mà tiến lên phía trước và đó cũng không hẳn là vô ý. 1 người trên 1 dòng sông còn có thể chết đuối nhưng loài người đông như vậy sao vẫn có người ko tìm thấy được 1 bàn tay? Còn những kẻ tụt lại để nhặt nhạnh những thứ tốt đẹp đó mấy ai ko bị dòng nước vô tình cuốn phăng đi? Nhà cửa bây giờ xây cao quá, muốn nhìn thấy bầu trời cũng khó, chỉ bằng cái nắp vung thôi macca ạ. Ở quê còn được chứ ở TP, người ta có quá nhiều việc bận rộn hấp dẫn hơn nhiều. Nhìn lên trời đêm ai cũng thấy đẹp, lòng tiếc nhớ những thứ quý giá mình đã đánh mất. May sao trời vẫn cao, sao vẫn sáng để thấy dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn đẹp, vẫn thanh cao từ bản chất.
 Always the pain U hide Burns like a fire inside!
Gửi lúc 10:40, 21/02/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Tại sao: nhân gian đông thế mà một bàn tay để nắm cũng thiếu. Vì ai cũng thấy: mình cần một bàn tay, còn bàn tay của mình, ai cần mà chìa ra. Một ngày không gọi Mà hoa đầy cành Một ngày im nói mà xanh những xanh.
Gửi lúc 11:27, 21/02/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|