Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12460909 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Alternative RockNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Westlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Alternative Rock
 
  Những mảnh vụn cảm xúc


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    6129 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • hippo11 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 74796 lượt đọc và 776 bài trả lời  
         
    ( 11 người bầu )
      
    Interceptor
    Zombies Hunter.Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:19, 13/01/02


    Đã được 29 người bình chọn (3.62)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mọi người toàn cảm xúc về Chiến sự đang diễn ra nhỉ!

    Gửi lúc 09:29, 25/03/03Về đầu trang

    Interceptor
    Zombies Hunter.Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:19, 13/01/02


    Đã được 29 người bình chọn (3.62)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mấy hôm này cứ đi học về là lại nhảy ngay vào cái máy tính chỉ để xem tình hình chiến sự ở Iraq.
    Không thể hiểu được tại sao các cuộc chiến tranh lại cuốn hút mình đến thế, khiến mình chẳng quan tâm đến cái gì khác nữa! Từ hồi bé mình đã rất thích nghiên cứu về chiến tranh, thích đánh gía và bàn luận về quân sự, về các cuộc chiến. Nhưng mà mình có phải là một người hiếu chiến đâu cơ chứ!
    Mình chẳng bao giờ thích chiến tranh, chẳng bao giờ muốn ai phải chết. Nhưng mà chiến tranh là tất yếu của cuộc sống. Người ta nói: "Không có chiến tranh thì không có chiến thắng. Không có chiến tranh thì không có độc lập. Không có chiến tranh thì sẽ chẳng bao giờ có hoà bình cả!" Thế đấy! Rất đúng! Thế giới là một chiến trường mà luôn luôn có kẻ muốn làm chủ, và tất nhiên kẻ mạnh sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn!
    Mình chẳng ủng hộ Iraq, cũng chẳng ủng hộ Mỹ, chỉ muốn xem và đánh giá cuộc chiến. Rất căng thẳng và cuốn hút! Mỹ làm thế chẳng qua cũng vì ý đồ thống trị thế giới, các nước khác phản đối chiến tranh thì cũng chả tốt đẹp gì, cũng chỉ vì quyền lợi của mình mà thôi. Chẳng biết đến bao giờ thì mới có một quốc gia thống nhất được thế giới nhỉ? Lúc đó may ra sẽ có hoà bình. "May ra": bởi vì con người luôn đầy tham vọng! Thế mới là con người chứ! Và thế thì xã hội mới phát triển được!
    Khó đấy nhưng mình cũng muốn làm chủ thế giới! Ôi! Ước mơ đến bao giờ thành sự thật!

    Được interceptor sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 25/03/2003

    Gửi lúc 09:47, 25/03/03Về đầu trang

    maccasteve
    Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 01:39, 12/05/02


    Đã được 12 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hic, giá như bây giờ có ai đó thân quen bỗng dưng hiện ra trước mặt, gọi tên. Nghe metalkid bảo giờ này zom đang ra biển tìm macc, còn macc lại gọi điện liên tục về nhà tìm zom mà không gặp. Từ 6h30 sáng đến giờ đã 10 tiếng trôi qua. Bây giờ mới thấm, thấm ra nhiều thứ..

    Thôi thế là dù sao hôm nay cũng đã kiên nhẫn cho đến phút chót, thế là không áy náy gì cả.

    Đôi lúc cũng có những ngày "tuyệt đối" như thế này!


    You can see me in my eyes

    Gửi lúc 16:45, 25/03/03Về đầu trang

    zombie
    Alternative rock member - The one who like to live underground



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:32, 14/12/01


    Đã được 32 người bình chọn (4.09)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Vẫn cảm thấy bất công là tại sao chúng ta không tìm thấy nhau.
    Hãy thử tuởng tượng giống trong những bộ phim HQ,chuyến xe của nguời thân yêu vừa đi khoảng 15',đuổi theo không tìm thấy.
    Chuyến xe vừa về đuợc 10' lại trễ không tìm thấy nốt.
    Phát điên lên,vì sao trong cái thành phố nhỏ bé đến thế mà hai trái tim huớng về nhau lại không tìm thấy nhau.
    Tại sao hôm nay lại là một ngày khủng khiếp đến thế.
    Khi tôi đang rất cần một nguời gọi tên tôi,macca đến và chúng tôi lại lạc nhau.
    Những tin đi Macca,Zom đã không ngớt gọi tên Macca,zom đã bỏ mặc tất cả để tìm Macca,chỉ với một ý nghĩ rằng chúng ta đang nghĩ về nhau.Điều đấy mới đáng quý làm sao,chúng ta đáng sống về những điều như thế biết bao.

    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

    Gửi lúc 18:08, 25/03/03Về đầu trang

    Orion-Dust
    Kẻ sống ngoài vòng pháp luật tôn thờ công lý



    ,United Kingdom
    Thành viên từ 16:43, 18/02/02


    Đã được 29 người bình chọn (4.21)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bầu không khí chiến tranh lan tận vào cái box này rồi, ghê gớm thay...
    zombie và macca lạc nhau giữa Hải Phòng bé bằng cái vỏ ốc, gọi nhau eo éo thật thảm thương...
    Mỗi người trong chúng ta đều có mối quan tâm riêng, riêng với tôi, giờ này phải ngồi online ở thủ đô thật là một điều sỉ nhục ...
    Nhưng...

    Oh, all that I know,
    There's nothing here to run from,
    'Cause everybody here's got somebody to lean on

    Hãy vững tin nhé, vì dù sao we're all living in a beautiful world !


    No alarms and no surprises, please

    Gửi lúc 19:01, 25/03/03Về đầu trang

    Interceptor
    Zombies Hunter.Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:19, 13/01/02


    Đã được 29 người bình chọn (3.62)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hải Phòng mình so với Baghdad thì thành phố nào rộng hơn nhỉ? Baghdad nổi tiếng từ hồi 1001 đêm rồi mà mình vẫn chưa biết diện tích nó là bao nhiêu. Ngay đến cả cái thành phố mình sống 18 năm trời mà mình cũng còn không biết diện tích của nó! Tệ thật!

    Gửi lúc 21:57, 25/03/03Về đầu trang

    Cocaine
    Alternative rock member - Bush's die hard fan



    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:02, 26/11/02


    Đã được 8 người bình chọn (2.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Anh thấy cô sắp nhận được thẻ đảng đến nơi rồi đấy nhỉ. Nào là chủ nghĩa tư bản xấu xa, nào là diễn biến hoà bình của chủ nghĩa đế quốc, nào là chủ nghĩa tư bản sắp đến ngày cáo chung. Đùa chứ, trăm năm trước còn có Karl Marx, còn có Lenin, còn có quốc tế thứ nhất, thứ hai, còn có "giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết chống chủ nghĩa tư bản bóc lột". Bây giờ thì có gì, có Bắc Hàn chết đói, có Cuba chuyên quịt nợ, có Việt Nam ngửa tay xin viện trợ, có nhân dân "tiến bộ" thế giới lí nhí "give peace a chance" khi Mẽo táng Irắc. Thừa nhận một American Empire bây giờ chẳng có gì là xấu xa, nhơ nhuốc cả. Làm sao học và chơi với Mỹ để có thể đem lại lợi ích nhất cho đất nước mới là đáng quan tâm.


    You 're little late
    I am already torn

    Gửi lúc 15:20, 26/03/03Về đầu trang

    kissme
    Rock club and Alternative rock moderator



    ,Vietnam
    Thành viên từ Trước 24/2/2001


    Đã được 55 người bình chọn (3.95)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có một ông Mẽo nào đó đã từng nói rằng : Đánh vào thế hệ CS thì không được rồi, đánh vào thế hệ con của họ thì vẫn chưa xi-nhê, nhưng 'đánh' vào thế hệ thứ 3 thì chắc thắng.

    Chúng ta mới chỉ là thế hệ thứ 2 ... (hay 2,5 ?).
    Tiếc thay tiếc thay...


    ...What ALTERNATIVE Can Be...

    Gửi lúc 20:18, 26/03/03Về đầu trang

    chickbox_4ever
    hãy còn khờ



    ,Bermuda
    Thành viên từ 03:04, 30/01/02


    Đã được 344 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thì thế hệ vứt đi, generation X mà .. chờ đợi cái gì đây
    Cứ ngồi nghe kĩ Smells like teen spirit và 1979 thì rõ .. Nhưng khoảng 2 chục năm về trước thì các bậc lão thành tóc muối tiêu bi giờ cũng từng là .. thế hệ vứt đi trong mắt các cụ bô lão mờ thôi

    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling

    Gửi lúc 03:14, 27/03/03Về đầu trang

    Interceptor
    Zombies Hunter.Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:19, 13/01/02


    Đã được 29 người bình chọn (3.62)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trời! Lần đầu tiên được thông báo là bài viết của mình có nội dung không phù hợp với TTVN. Hic! Mình có nói cái gì quá không nhỉ? Hic hic! Chỉ nói về... Thôi! Nói ra thì lại: "Nội dung không phù hợp cho mà xem". Hic! Không nói về chính trị nữa vậy. Tệ quá!

    Gửi lúc 07:34, 27/03/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    12.662325