|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
ostrich twinkle twinkle
 ,Vietnam Thành viên từ 11:21, 12/01/02
Đã được 2 người bình chọn (4.00)
|
hippo mà làm cupid thì tớ sợ lắm ! Ostrich Gain what really belong to me
Gửi lúc 11:02, 18/04/03
|
titmui_yaga lithiumlxx - Hội phó hội bé hư mê phiếu bé ngoan - Alternative Rock Sucker
 ,Vietnam Thành viên từ 18:02, 08/02/03
Đã được 13 người bình chọn (4.92)
|
1 ngày để hoài niệm, 1 ngày mưa gió xám xịt, 1 ngày mà những 2 người bạn thân nói đến từ mệt mỏi. Đó thực sự là từ làm cho tôi thấy chán nản nhất, và cũng mệt mỏi nhất. Khi mệt mỏi thì người ta có quyền buông xuôi tất cả sao? Falling and sleep- is that all left in life? Đôi lúc tôi hành động rất thiếu suy nghĩ, làm nhiều điều mà khi tỉnh ra mới biết mình so wrong. Yêu bạn lắm mà vẫn cứ làm bạn đau- tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Đúng là tôi thấy mệt mỏi, tôi chán nản. Chán nản vì tôi không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mình tự buộc vào chân. Chán nản vì cứ vui được 1 lúc lại 1 người bạn feel down. Chán nản vì mình thuộc kind of tiring people... Thử hỏi cứ ngồi mà than vãn thì sẽ được cái gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ trở thành 1 ông già hay bà già lắm điều mà thôi. Vẫn để lại tiếng tăm trên đời, vẫn là reputation đấy thôi! Bạn có muốn thế không? Sao vẫn chưa chấm dứt than vãn, kêu ca  Không rõ sao lại ăn nói vớ vẩn như thế này nữa, just want to say to the right one. Understand me? Don't want to see u like this. Hope it always be the non-stop fun together  Mother, I'm tired Come surrender my son 'Cause time has ravaged on my soul No place to leave but still I go...  lxx & lithium adore  Falling with the leaves Falling out of sleep Crawling over me
Gửi lúc 19:55, 20/04/03
|
toonnie i dunno whether i was then a girl dreaming i was a butterfly, or whether im now a butterfly dreaming im a girl
 ,Cape Verde Thành viên từ 23:01, 13/11/02
Đã được 22 người bình chọn (4.82)
|
  Got a devil's haircut in my .. head  .. oaoaoaoaoa .. mẹ ơi, đến chết mấy .. huhhhuhuhuhuhuhuh .. cứ thích tóc ngắn, ngắn nữa, ngắn lắm vào cơ, bây giờ hối chả kịp. Giờ ngồi khóc tu tu cũng dek được gì nữa rồi .. cái bọn khỉ gió, cắt gì mà dốt thế  .. dzời ơi, ai dám vác cái đầu này ra khỏi nhà kia chứ, tóc ơi là tóc .. hu hu hu .. chết thật rồi, mai ứ đi học nữa, hu hu hu .. Đội cái bắp cải trên đầu thì vác mặt được đi đâu bây giờ. Híc, mà bọn đấy sao chuối thế, thà úp cái nồi vào đầu rồi cắt có khi còn đẹp hơn. Làm thế nào bây giờ, chuối quá .. đến chừng nào nó mới dài ra đây .. híc, mà có dài rồi thì vẫn xấu. Thà cứ để quách cái đầu cũ để nó dài ra vẫn hơn cả tỉ lần cái bắp cải này .. Chết thật rồi .. mẹ ơi  .. C'mon c'mon c'mon .. get thru this .. chừng nào mới thru được đây .. có khóc hết nước mắt thì tóc cũng chả như hồi xưa được .. devil's haircut còn đẹp hơn cái đầu bây giờ .. trọc xừ cho rồi  .. mẹ ơi .. lé ơi .. tóc  
One flew east, one flew west One flew over the cuckoo's nest
Gửi lúc 04:39, 22/04/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Hmm, mâu thuẫn quá đi mất thôi!! You can see me in my eyes
Gửi lúc 12:12, 24/04/03
|
Irish Alternative & Nihility
 ,Ireland Thành viên từ 13:39, 16/02/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Ôi giào, có cái quả đầu bắp cải, bí ngô mà cũng bù lu bù loa cả lên. Nói như Zombie : Phụ nữ ai cũng đều thế. 
Và cuối cùng cái chết cũng đến đây Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
Gửi lúc 16:25, 24/04/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Trời dần ngả về chiều. Mặc cho những thành phố đông đúc quay quắt trong cái nóng, gió và bóng râm vẫn hào phóng ban cho thảo nguyên xanh khí trời mát dịu. Sau một hàng rào nhỏ sơn trắng, có hai người đang quỳ gối bên một chiếc xe nôi. Trong đó là một bé trai nhỏ xíu đang thiếp ngủ. Mấy sợi tóc hung hung phởn chí bay lơ phơ. Hàng mi cong cong phủ rợp xuống hai gò má hồng hồng. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại trông nghiêm nghị. Thoang thoảng trong gió có tiếng thì thào của bố mẹ chú bé- hai cô cậu học trò chưa tròn 18, đang chờ kỳ thi tốt nghiệp. Họ say sưa nhìn đứa trẻ xinh đẹp. Cậu bé lúng túng nói, gò má hơi đỏ lên: "Sau này mình bảo nó chỉ gọi mình là anh chị thôi nhỉ!". Cô bé ậm ừ, vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của mặt trời trong một ngày lãng du trên trái đất.
You can see me in my eyes
Gửi lúc 17:13, 06/05/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|