Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12375706 người đang duyệt site , trong đó có 15481 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Alternative RockNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnRock Hall of FameNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Westlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Alternative Rock
 
  Những mảnh vụn cảm xúc


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    6098 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • hippo11 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 74760 lượt đọc và 776 bài trả lời  
         
    ( 11 người bầu )
      
    metalkid
    Just simply love ALTERNATIVE, adore GRUNGE



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:24, 15/10/02


    Đã được 31 người bình chọn (4.77)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bạn Kooz sao thế
    Đang ở phương trời nào ???
    Tặng bạn ngôi sao nè...

    ...In the places no one would find
    ...Staring up at a dark gray sky

    Gửi lúc 17:00, 10/10/03Về đầu trang

    Retro
    oAsIS nute

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Western Sahara
    Thành viên từ 09:05, 28/03/02


    Đã được 3 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    khi ngồi trước computer ko hỉu sao tớ chẳng bao giờ nặn ra được tí kảm súc nèo, thế mới chán, kảm súc của tớ may ra chỉ đến vào lúc nửa đêm, khi mà tớ trở mình khoảng 3-4 chục lần mà ko tài nèo ngủ được, cũng chỉ vì 1 lý do rất nhỏ, quá nhỏ là đằng khác là tớ đang cần xiền ! càng nhiều càng thík. Biết xoay đâu ra xiền để còn bảo thằng ku em tớ mua cho vài cái "của nợ" mà tớ vữn hằng mong ước bấy lâu nay bi rờ? híc híc

    [b][red] I am the Eggman [/red]
    [orange]Wooh [/orange]
    [red]They Are the Eggmen [/red]
    [orange]Wooh [/orange]
    [blue] I Am the Walrus [/blue]
    [green]Goo Goo G'Joob [/green] [/b]

    Gửi lúc 10:13, 11/10/03Về đầu trang

    kissme
    Rock club and Alternative rock moderator



    ,Vietnam
    Thành viên từ Trước 24/2/2001


    Đã được 55 người bình chọn (3.95)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Một cái giẻ lau nhà của anh em Noel - Oasis chăng?
    Hê hê

    Since I was born I started to decay
    Now nothing ever ever goes my way...

    Gửi lúc 22:21, 11/10/03Về đầu trang

    zombie
    Alternative rock member - The one who like to live underground



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:32, 14/12/01


    Đã được 32 người bình chọn (4.09)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngày cuối tuần, vác theo 1 cái đầu nặng trịch những suy nghĩ, phóng xe ra ngoại thành, nhà một nguời bạn của tôi ở đó.
    Vác ghế ra ngồi giữa đám tre trúc, gió từ biển thổi vào mát ruợi, chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau lời nào.
    Bố của bạn tôi mới ở tù về, nếu gặp ông bạn không thể tuởng tuợng ông vào tù ra tội không duới chục lần, tôi thì chưa bao giờ biết rõ rằng ông có tội hay không . bạn biết đấy những vụ án về kinh tế nhiều không thể đếm xuể khi mà luật kinh tế còn quá nhiều chỗ không rõ ràng.
    Bạn tôi nói" Bố đã dạy tớ rất nhiều, tớ tự hào và hạnh phúc về ông "
    Bạn tôi, từ lúc sinh ra , hầu như chưa lúc nào đuợc yên ổn, cuộc sống như một con đuờng nhiều ổ gà, chỗ bằng phẳng thì ít, lồi lõm thì nhiều nhưng cậu ấy lúc nào cũng có thể khiến tôi cuời.

    Tôi lại nghĩ về những khó khăn của tôi,chúng không nhẹ nhàng nhưng ít nhất mẹ tôi vẫn hỏi tôi mỗi ngày " Ăn gì hả con" , còn bạn tôi chắc chưa có dịp đuợc nghe câu nói giản dị ấy.

    Hôm qua, tôi được gặp một ngưòi mà tôi yêu quý, tựa cắm vào vai chị ấy , nhận từ tay chị ấy một món quà, thế là hạnh phúc. Còn hôm nay, gặp cậu bạn, tôi thấy bình yên.
    Tôi vẫn luôn muốn đuợc chở đi trên đuờng, nhất là lúc này, con đuờng dẫn về nhà tôi đã ngào ngạt hoa sữa, để tôi chỉ việc nhắm mắt lại và cho rằng mình là nguời hanh phúc nhất thế gian.


    Alternative can be zombie!


    I used to be a little girl,


    So old in my shoes


     

    Gửi lúc 18:16, 12/10/03Về đầu trang

    Rossoneri
    Nông dân chất phác



    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:47, 04/01/02


    Đã được 41 người bình chọn (4.37)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Xì xì.... tic tiac . tac tac tac... Bùm.. cái đầu như quả bomb hẹn giờ muốn nổ tung, Đien thế kô biết

    Everybodys judged by the F#cked up face...

    Gửi lúc 12:05, 13/10/03Về đầu trang

    Beans
    German club member



    ,Germany
    Thành viên từ 18:40, 22/08/03


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi...tao thoát ly chính mình bằng cách vùi đầu vào chăn ..nhét phone vào tai ,play 1 đĩa bất kỳ và..đắm mình trong những giai điệu.....đêm nay ..sinh nhật mày......2 năm rồi..tao và mày ko còn chơi với nhau....lạ thật..giọng Ozz sao buồn thế...
    Yesterday has been and gone...
    tomorrow will i find the sun..
    no, will it rain....
    ngày hôm qua...quá khứ....nó đã qua thật rồi....sao tao cứ hoài niiệm..cứ đau đáu nhớ về ngày xưa đến thế nhỉ......cái ngày tao và mày còn vô tư sống....vô tư nói và làm những điều mình thích..cái ngày chập chững như 2 đứa trẻ ...bỡ ngỡ đi xem buổi sh rock lần đầu ở Ngọc Khánh....cái ngày mà tao,,mày..và 2 đứa kia...giật và phê những đoạn lead guitar đến gai người của metal.....damn.....
    Everybody´s having fun
    except me i´m the only one...to live with shame....
    damn it...tao muốn quên mà những thứ đó nó cứ dội về......để rồi mỗi lần cảm tưởng như gục ngã...tao lại lôi những lá thư của mày......để rồi đọc xong thì tưởng chừng như mày vẫn ở đây..cạnh tao...và là T của ngày nào...chứ ko phải T mà tao thấy bây giờ.......20 rồi.....mày đã 20 rồi.....bước sang đầu 2 rồi....
    .damn all...love all.....kill all........


    There she goes...
    There she goes again....

    Gửi lúc 21:00, 16/10/03Về đầu trang

    zombie
    Alternative rock member - The one who like to live underground



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:32, 14/12/01


    Đã được 32 người bình chọn (4.09)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tất cả những lời chúc mừng và hoa tôi nhận đuợc ngày hôm nay 20/10 đều từ hòm thư điện tử hoặc máy điện thoại .Bạn tôi trả lời thế này khi nghe tôi cằn nhằn " Đến nhà cũng có gặp đâu thì đành phải tặng e _card thôi " Is this okay ? Có khi phải xem lại cuộc sống của mình thôi.Hix hix, mình ngố đến nơi rồi.
    Món quà hay ho nhất hôm nay do tôi tự tặng cho mình, dành hẳn 1h ngồi nghe Smashing nhé ! Vui thật !

    Alternative can be zombie!


    I used to be a little girl,


    So old in my shoes


     

    Gửi lúc 19:33, 20/10/03Về đầu trang

    chickbox_4ever
    hãy còn khờ



    ,Bermuda
    Thành viên từ 03:04, 30/01/02


    Đã được 344 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngày gì thế? SN qua rồi mờ?


    ALTER THE NATIVE ROCK

    Gửi lúc 21:42, 20/10/03Về đầu trang

    Samildanach


    ,Ireland
    Thành viên từ 01:42, 06/10/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thế mà cũng không biết. Đấy là ngày Phụ Nữ Hà Nội.

    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết

    Gửi lúc 23:39, 20/10/03Về đầu trang

    kissme
    Rock club and Alternative rock moderator



    ,Vietnam
    Thành viên từ Trước 24/2/2001


    Đã được 55 người bình chọn (3.95)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mấy hôm nay lớ ngớ thế nào mà lại bỏ gần ra 2 trăm bạc mua về một đống DVD
    Đời mình chắc còn nghèo mãi nếu cứ như thế này
    Hic hic

    · Nickel Back – Live At Home (kèm 3 video nổi đình nổi đám nhất của họ)
    · Slipknot – Disasterpieces (Live)
    · Woodstock 99 (cái này hồi lâu có rồi nhưng bây giờ bọn Tàu mới làm lại)
    · Dave Matthew Band – Live
    · G3- Live in Concert (Instrumental Rock – Satriani – Steve Vai – Eric Johnson ) – nghe tiếng G-3 lâu rồi bây giờ mới được xem tận mắt
    · Staind – Unplugged (còn kèm 4 clip) – Toàn những bài từ siêu album “Break The Cicle” – Đĩa chất lượng tuyệt vời
    · Metallica – Live Sh*t
    · Linkin Park (Live + Clips) – Toàn những bài từ break through album “Hybrid Theory” (Đĩa này đã tặng em gái của Macca nhân ngày ... phụ nữ)
    · Starsailor – Love Is Here (cũng tặng mất rồi)

    Còn khá nhiều DVD Modern Rock nữa (dạo này lắm của này lạ), nhưng chưa có $$$$$$$ mua


    Since I was born I started to decay
    Now nothing ever ever goes my way...

    Gửi lúc 00:35, 21/10/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.2969338