|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
kissme Rock club and Alternative rock moderator
 ,Vietnam Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 55 người bình chọn (3.95)
|
Còn mình phải làm một đống "nghĩa" vụ với bạn gái (lover+notlovers), chị gái, chỉ có mother là chưa "sờ" đến, ôi con với cái Không thấy thoải mái vì chẳng được việc gì đến đầu đến đũa Thất vọng Since I was born I started to decay Now nothing ever ever goes my way...
Gửi lúc 00:38, 21/10/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Giọng bà chị ngọt như xi-rô ho, nhưng tiếc là "pé" macca của chị không có. Liên hệ với lái buôn kissme nhé! nhạt như là nắng
Gửi lúc 22:07, 21/10/03
|
metalkid Just simply love ALTERNATIVE, adore GRUNGE
 ,Vietnam Thành viên từ 11:24, 15/10/02
Đã được 31 người bình chọn (4.77)
|
Đôi khi tôi chợt nghĩ …Phải chăng mình đang sống với quá nhiều những nghĩ suy ??? Những tự tin mỗi khi cố gom nhặt lại trong lòng Lại nhanh chóng bị cuốn đi khi gió hanh lạnh cóng ập đếnMắt nhoè nhoẹt khó nhận ra mọi thứ, tôi thấy lòng nhẹ hơn… Vội vàng kiếm cho mình một chỗ khuất Lặng lẽ ngắm mọi người lại qua… Đã ngỡ rằng đã có một cơ hội cho mình Cố trèo qua những đắn đo rụt rè, Dồn tất cả quan tâm vụng về mà mình có trước đó Nhưng sao khó quá khi vắng những lời lẽ ngọt ngào bên tai Sao ít quá những rõ ràng có thể Tôi tụt lại lóng ngóng chờ mong một ánh mắt ngoái lại… Sáng nay thức giấc Trời lạnh quá mà sương chưa tan Thấy mẹ tôi đã lại đang còm cõi lo cho cái gia đình bé nhỏ Mày vô tâm quá, chưa lo được gì nhiều cho gia đình này Sống khác đi là điều mà tôi đang tự nhủ… Trời đẹp quá, gió hây hây Cắm headphone vào tai, tôi thấy vui vì mình vẫn còn bên mình thứ quý giá nhất Bản “Forever autumn” dặt dìu quen thuộc “…So, the season of the fall begins Down the crossroads in a sleepy little inn…” …Àh hình như mình còn đang hứa thu CD cho rất nhiều người. 
...In the places no one would find ...Staring up at a dark gray sky
Gửi lúc 11:11, 22/11/03
|
Khotakid I’m the spy in the house of love - I know the dream that you're dreaming of - I know everything - "Trồng" của LE
 ,Vietnam Thành viên từ 23:09, 04/04/02
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Cái gã metalkit này, nếu muốn sống khác đi thì phải bỏ hình cô gái trong cái đầu lâu của mình đi chứ. ik maak de dood voor de lol !
Gửi lúc 11:32, 22/11/03
|
gl Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
 ,Vietnam Thành viên từ 20:32, 31/10/03
Đã được 12 người bình chọn (3.67)
|
Sến nhỉ  Trích từ bài của metalkid viết lúc 11:11 ngày 22/11/2003:
Đôi khi tôi chợt nghĩ …Phải chăng mình đang sống với quá nhiều những nghĩ suy ??? Những tự tin mỗi khi cố gom nhặt lại trong lòng Lại nhanh chóng bị cuốn đi khi gió hanh lạnh cóng ập đếnMắt nhoè nhoẹt khó nhận ra mọi thứ, tôi thấy lòng nhẹ hơn… Vội vàng kiếm cho mình một chỗ khuất Lặng lẽ ngắm mọi người lại qua… Đã ngỡ rằng đã có một cơ hội cho mình Cố trèo qua những đắn đo rụt rè, Dồn tất cả quan tâm vụng về mà mình có trước đó Nhưng sao khó quá khi vắng những lời lẽ ngọt ngào bên tai Sao ít quá những rõ ràng có thể Tôi tụt lại lóng ngóng chờ mong một ánh mắt ngoái lại… Sáng nay thức giấc Trời lạnh quá mà sương chưa tan Thấy mẹ tôi đã lại đang còm cõi lo cho cái gia đình bé nhỏ Mày vô tâm quá, chưa lo được gì nhiều cho gia đình này Sống khác đi là điều mà tôi đang tự nhủ… Trời đẹp quá, gió hây hây Cắm headphone vào tai, tôi thấy vui vì mình vẫn còn bên mình thứ quý giá nhất Bản “Forever autumn” dặt dìu quen thuộc “…So, the season of the fall begins Down the crossroads in a sleepy little inn…” …Àh hình như mình còn đang hứa thu CD cho rất nhiều người. 
<EM><FONT color=seagreen face=Tahoma size=1>...In the places no one would find ...Staring up at a dark <FONT color=appworkspace>gray </FONT>sky </FONT></EM>
I ain't nothing but the Blues Gửi lúc 00:54, 23/11/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Bác gl kia, ở đây cấm những câu bình loạn kiểu đó!! nhạt như là nắng
Gửi lúc 01:19, 23/11/03
|
KelticSword
 ,Ireland Thành viên từ 18:51, 13/11/03
Chưa có ai bình chọn
|
Dưng mà ai cấm nhỉ? 
Gửi lúc 15:59, 23/11/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|