|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
tudongchu
,Vietnam Thành viên từ 09:55, 25/04/03
Đã được 4 người bình chọn (3.25)
|
lâu lâu không ghé nơi đây ghé rồi bỗng thấy thật là phí hơi hippo xin chớ già đời he he mệt quá Gửi lúc 09:46, 25/12/03
|
goodygirl ..Em trở về đúng nghĩa trái tim em..
 ,Vietnam Thành viên từ 12:12, 22/05/02
Đã được 4 người bình chọn (3.25)
|
Trích từ bài của Retro viết lúc 18:21 ngày 25/12/2003:
to metalkid: cảm ơn em về những cái e-card, chúng rất đẹp  <]
Mợ hát con khen hay...   Mùa đông ấy sẽ mãi mãi
...không quay trở về... Gửi lúc 14:41, 29/12/03
|
Retro oAsIS nute Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Western Sahara Thành viên từ 09:05, 28/03/02
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
phát biểu linh tinh gì thế bé? I am the Eggman
Wooh
They Are the Eggmen
Wooh
I Am the Walrus
Goo Goo G'Joob Gửi lúc 22:07, 30/12/03
|
kho_khan Dân du mục,thích lang thang & "rock" người khác Thành viên quen thuộc
 ,Vietnam Thành viên từ 08:01, 27/09/03
Đã được 6 người bình chọn (4.83)
|
Giao thừa! Thằng bạn vào thay ca đúng 11h45, bước vào nhà ăn, mấy thằng tây lố nhố sắp hàng, ông đầu bếp luôn mồm Happy New Year! mk! Giữa biển khơi mênh mông này thì chúc làm cái đếch gì cho nhớ đất liền hơn! Bữa ăn tối vừa xong cũng đã qúa giao thừa, chat chit một chút rồi nhét cái phone vào tai, dúi đầu xuống gối, vặn hết cỡ Angry Chair lên ... Gửi lúc 02:14, 01/01/04
|
Orion-Dust Kẻ sống ngoài vòng pháp luật tôn thờ công lý
 ,United Kingdom Thành viên từ 16:43, 18/02/02
Đã được 29 người bình chọn (4.21)
|
Giao thừa ! Một bức tranh cắt dán hỗn loạn. Rượu đổ lênh láng. Những gương mặt không quen biết hỉ hả trong nụ cười maximum. Đám người đi đường ré lên chạy khỏi tầm tấn công của cái cổ chai champagne đang phun phì phì một thứ bọt trắng xoá. ...một thằng trong cơn bốc đồng chụp lấy điện thoại ngồi nỉ non "em ơi, dù sao cũng là năm mới rồi, chuyện cũ bỏ đi cho anh, em nhé, hay để anh hát cho em nghe một bài, bài gì nhỉ, à "Cryin''" của Aerosmith nhé..." Một chiếc xe Minsk cõng ba thằng say gào thét ầm ĩ ( vẫn tiếc vì không có cái rọ thồ lợn không thì phải gánh thêm được hai thằng nữa ) lượn vòng vèo trên những con đường loáng ướt nước... ...và một cái tin nhắn từ ICQ của bé chickie... Tết tây năm nay vui ghê gớm ! *** So much for the afterglow ***
Gửi lúc 12:49, 02/01/04
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
3 tiếng trước giao thừa. Nếu bác Orion tàng hình trong quán nem chua rán dưa chuột muối số 33 Hàng Bông thì còn xúc động ghê gớm hơn nữa. Một tiểu thư say sưa (quên cả xiên nem) hồi tưởng lại "áng văn bất hủ"- tác phẩm Katatonica trong box Rock thì phải (không biết nhớ có đúng không nữa) tất nhiên là đi kèm khoảnh khắc "con tim rung rinh". Hình như đoạn đó đang lấy dẫn chứng cho ý "chúng ta tình cờ bắt gặp đam mê của nhau như thế nào" thì phải! Xem ra năm mới, lời chúc "ngày nào" sắp thành hiện thực, bác Orion đổi vận đến nơi rồi! nhạt như là nắng
Gửi lúc 22:14, 02/01/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|