|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Nhờ Macca chế cho interceptor 1 lọ "ấm áp", và 1 lọ giải độc ' chán cho Chick alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:32, 03/10/02
|
chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
.. chả biết nói gì nữa .. cám ơn Zom nhiều lúm,, đọc bài viết của Zom mà thấy ấm hết cả lòng .. Có lúc bỗng cảm thấy cô đơn, hiu quạnh .. ở cái nơi mình chẳng biết ai, chẳng ai biết mình .. thấy tủi thân, thấy mình nhỏ bé, worthless .. chẳng ai care, chẳng ai màng đến. Ghét cái cảm giác bị bỏ rơi, ghét cái cảm giác bất lực, vô phương hướng .. ko biết nên làm sao cho đúng, nên làm sao cho phải. Nhưng lúc như thế này chỉ ước sao mình ko có cái brain để khỏi phải suy nghĩ, ko có feelings để khỏi phải cảm nhận! Nghe nói Zom sắp vào SG học, chắc sẽ ko tránh khỏi những lúc thấy bơ vơ, mất phương hướng đâu .. Nhưng lại cũng động viên nhau mà rằng .. tất cả sẽ qua thôi mà! May the force be with you!!!  Muh Zom nói văn vẻ tình củm nghe hay lúm 
When everything's made to be broken I just want you to know who I am
Gửi lúc 02:15, 04/10/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Mỗi người lại quay quắt với một nỗi buồn, một nỗi cô đơn. Nghe tiếng cười cũng sợ, đọc những lời than thân nghe thương mà chẳng biết làm gì. Dạo này tôi phải gặp gỡ nhiều người, những người được coi là thành đạt mới thấy họ cũng ôm những lo âu như mình. Thế mới biết với con người chẳng có gì là đủ, mỗi người ở trong một hệ thang bậc riêng mà leo lên đỉnh cái thang này rồi lại thẫy mình đang ở dưới chân một cái thang khác. Thôi cứ nghĩ rằng chẳng ai sung sướng hoàn toàn. Cũng tự an ủi được ra phết. Nhìn lại thấy ai cũng buồn quá, lại thấy chán chẳng muốn buồn nữa. Chụp một cái ảnh nhé! Tách! Cả nhà (cả quán hay cả làng Vũ đại cũng được!) cười lên nào .^.^. I'm a fool on the hill
Gửi lúc 11:23, 04/10/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Lò ấy Kissme bỏ xiền ra xây chắc? alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 15:38, 04/10/02
|
shipworm
 ,Vietnam Thành viên từ 21:58, 10/02/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Cứ nhắc đến cái hôm Rock show ấy lại thấy buồn. Nỗi buồn không giống như Macca nói, khác. Macca có khó tính quá không khi nói như thế. Đi xem cái này, công nhận là mọi người có hơi quá khích, nhưng theo Macca thì phải như thế nào?? Cứ ngồi im như Macca và Kissme như thế mới là đúng à, hay vừa nghe vừa họp bàn thảo luận. Lại lên đấy hả Zombie, tụ dưng thấy buồn quá Zom ơi, qua quán mua vài thứ vui vẻ mơ màng cho pear đi. PEAR AUTUMN RIVER
Gửi lúc 18:47, 04/10/02
|
traitimmuadong
 ,Vietnam Thành viên từ 06:27, 22/02/02
Chưa có ai bình chọn
|
K ơi, mày sao thế?? Ùm, cũng khổ thân mày thật, ai bảo mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy ,, chẳng có 1 mống VN nào ở quanh cơ. Thèm nói tiếng Việt, thèm đồ ăn Việt lắm fải ko?? Cũng may là ở nhà chưa có alternative VN cho mày nhớ thêm đó .. lucky you!!! Thôi, cố lên Chickie à, đâu sẽ vào đó cả thôi mà, cái gì hi sinh vì hôm này cũng để cho ngày mai hết cả. Với những đứa học Inter'l Business như mày thì được gọi là capital goods fải ko?? Mày biết là fải có trade off trong tất cả alternative uses mà, rite? Để tối này tao phone nấu cháo với mày 1 chút nhé ... Ah, nhắc đến cái vụ rockshow .. mày còn nhớ hồi hè tao với mày đi xem live của Incubus với Puddle of Mudd ở New York ko?? Phê quá mày nhỉ,, chẳng biết bao giờ mới được sống trong những giây phút hết mình như thế. Sao mà tao nhớ mày quá, con gà con của tao ạ .. Học tập cái câu sặc mùi Star Wars của mày nhé .. May the force be with my dearest Chickieeeee!!! Thuy Gửi lúc 22:46, 04/10/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
To shipworm: chẳng thế nào là đúng cả. Tớ chỉ nói về một số cái tớ cho là không hay, không phải là tất cả. Thế thôi! Chán thì mỉa mai nhau một tí. Còn ai mà biết được mỗi người tự thấy gì. Chỉ nói theo cảm giác của mình thôi. Xập, bỏ qua chuyện này! OK? shipworm có phải là "mèo không râu" không nhỉ? I'm a fool on the hill
Gửi lúc 10:42, 05/10/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
kissme hình như lại đang thích chiến tranh hả? Sao cứ hơi một tí ông lại lôi rượu ra thế, ông đi với nó chẳng hợp đâu! I'm a fool on the hill
Gửi lúc 10:49, 05/10/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Thứ hai tỉnh dậy, người HN sẽ thấy mùa đông đã về! Chỉ mong là không mưa ngay từ hôm ấy. Cuối cùng cũng đã chờ được. Mùa đông là mùa hạnh phúc nhất trong năm của tôi! (He he, mùa đông có cả sinh nhật của tôi nữa!). Vào ngày sinh nhật năm ngoái tôi đi thi lấy bằng lái xe. Hay ơi là hay! Hà Nội có mùa đông Lạnh nhưng mà rất khoái Những em bé má hồng Tay nắm tay chặt lại Hà Nội có gió mùa Từng cơn lùa qua cửa Chăn nặng như cái búa Thế mà vẫn co ro Mẹ mang về túi ngô Vừa ăn vừa xoa xuýt Chỉ thương em bé nghèo Lang thang trong gió rét Bao mùa đông qua tôi cũng chỉ có mấy câu thơ này thôi! Tôi sẽ mở ô cửa chớp nhỏ xíu của tôi cho gió mùa đông tha hồ vào chơi. Còn tôi sẽ quấn chặt chăn chỉ thò ra hai cái mắt mà nằm trên giường. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, cái chuông gió của tôi sẽ run loong coong... Tôi sẽ lại loay hoay với lô áo rét, với mấy cái bao tay. Lôi lại đôi găng mẹ mang từ Đức về từ hồi lớp 1, chỉ tách mỗi ngón tay cái ra, suy nghĩ xem có nên mang nó nữa không dù hơi chật và hơi rách rồi... Rồi thế nào tôi cũng mang nó vài ngày trong mùa đông. I'm a fool on the hill
Gửi lúc 10:58, 05/10/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|