|
|
|
|
AntiMU Senior Adviser of Anti MU Club
,Vietnam Thành viên từ 00:22, 25/02/02
Đã được 16 người bình chọn (3.06)
|
bài trả lời phỏng vấn của Siêu Sao Scorpion
http://ttvnol.com/forum/t_139677/2
Reporter nhìn thấy Scorpion đang thơ thẩn bèn xông tới.
Reporter : Chào anh, em muốn nói chuyện với anh về một "vấn nạn" trên TTVNOnline, anh có vui lòng không ạ ? Scorpion : Sẵn lòng thôi! Reporter : Đó là chuyện nói tục. Anh có bao giờ văng tục khi viết bài trong TTVNOnline không? Scorpion : Văng tục à? Thế Mk có bị coi là văng tục không?? Reporter : Nếu như "bố khỉ" là văng tục! Scorpion : Thế thì thỉnh thoảng. Reporter : Còn những cái khác, anh không bao giờ nói ha? Scorpion : Cái khác là cái gì? Em nói thử anh nghe xem nào? Reporter : Chà, định cài bẫy cho reporter nói tục sao? Không đời nào hè hè! Khi anh đọc những bài viết nói tục nhiều, anh có thấy bực không? Scorpion : Cũng bình thường, nếu mà chửi đúng đứa mình ghét thì cũng thấy mát ruột Reporter : Anh đã đả kích ai bao giờ chưa? Và nếu một người con gái văng tục trong diễn đàn thì người con trai nhìn nhận thế nào nhỉ? Scorpion : Cũng tùy em ạ, bởi vì biết thế quái nào được đấy là trai hay gái, hehe. Nhưng nếu biết chính xác là con gái thì thấy hơi ghê. Reporter :Chẹp, vậy thì chỉ con trai mới có quyền nói tục khiến người khác thấy bình thường thôi sao? Scorpion : Nói chung không ai nói là hơn. Thỉnh thoảng bức xúc quá thì tìm thằng nào trên YM mà chửi thôi, hoặc là vào TIM thôi, post trên diễn đàn mang tiếng lắm! Reporter : Hả? TIM - chốn thiêng liêng và cao cả là vậy, mà lại vào đó văng tục được sao? Thế có khi nào anh cố tình viết sai chính tả cho buồn cười không? Scorpion : Viết sai chính tả á? Chắc là không. Reporter : Tại sao nhiều người thích viết sai chính tả như thế anh nhỉ? Đọc lên anh có thấy bực mình không? Scorpion : À, có thể là đùa vui. Nếu mà hiểu thì không sao, không hiểu thì chửi nó ngu, tại sao phải bực mình hả em? Reporter : Hì, anh có vẻ chế ngự cảm xúc tốt ghê. Anh đã từng phải than phiền về một bài viết dở hơi nào đó chưa? Scorpion : Rồi, thấy nó chửi bậy ghê quá thì đành phải than phiền Reporter : Xong mod có giải quyết không? Scorpion : Hì, chính anh là Mod chứ đâu Reporter : Xóa bài hay khóa nick? Scorpion : Xóa luôn. Nếu quá quắt thì cũng khóa luôn. Reporter : Kinh nhẩy? Anh làm mod box nào? Scorpion : AntiMU Reporter: Có bao giờ anh bị thành viên kêu ca vì đã xóa bài và khóa nick họ không? Scorpion : Không em ạ, bị khóa thì kêu kiểu gì? Reporter : Thì họ lập nick khác, đơn giản mà. Scorpion : Anh lại khóa!  Reporter : Hì hì cách xử lý của anh thật là thấu đáo và triệt để! Em là em cũng ghét những bài bậy bạ lắm. Làm mod phải gương mẫu đúng không anh? Scorpion : He he, bình thường. Nói chung làm tròn bổn phận là được. Reporter : Box của anh có nhiều người nói bậy hông? Scorpion : Rất tiếc là không em ạ. (Thật không đấy?) Reporter : Anh thấy diễn đàn nào có nhiều người nói bậy nhất? Có phải là Thảo luận không? Hay là Nhạc Rock? Scorpion : He, anh có bao giờ vào Thảo luận đâu. Reporter : Trời, thế anh thấy box nào viết bài dễ thương và "sạch sẽ" nhất? Có phải là Văn học không? Scorpion : Dễ thương và sạch sẽ nhất à? Box TFG , em có thấy ai chửi bậy trong đó bao giờ chưa? Mod cả mà. Reporter : Hì đúng quá, chí lý quá đi mất, toàn những mod gương mẫu thôi. Vậy tóm lại, theo anh, có thanh trừ được tật "nói bậy, nghĩ bậy, viết bậy" trên TTVNOnline không? Và bằng cách nào thì hiệu quả nhất? Scorpion : Thanh trừ việc viết bậy thì được, chứ còn nói với nghĩ thì khó đấy! Reporter : À, cái cách xử lý từ ngữ bậy bằng cách cài những dấu sao, anh thấy có thú vị không? Scorpion : Cũng được. Reporter : Nhưng dân tình "lách luật" giỏi lắm, bằng cách viết sai chính tả này, bằng cách viết tắt này, MK chẳng hạn? Giá máy tính có bộ lọc từng câu từng chữ từng ý nghĩ của người viết thì hay quá, mạng sẽ sạch sẽ lắm lắm? Scorpion : Hehe, thôi em, mình nói chuyện khác đi! Reporter : Vầng, đó cũng là ý nguyện của em   . Vậy ta nói chuyện gì bi giờ anh? Tình bạn? Hay là tình iu? Scorpion : Được đấy...
Và thế là chúng tôi chuyển đề tài. Chúng tôi đã nói những gì, đã tâm sự , đã thủ thỉ những gì? Chỉ có TIM mới hiểu!
ANTI_MU Tiến lên !
AntiMU gồm có : Nokia;Kocotengica ; ZZ ; Bom; SH; Gửi lúc 01:26, 23/02/03
|
loveguard người lương thiện của 1980, thành viên nửa mùa của Liên quân HL&Br FC
 ,Vietnam Thành viên từ 16:33, 08/02/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Trước kia, tôi từng là 1 fan của mu. ngày ấy, Cantona còn sừng sững như một tượng đài. cái khuôn mặt rất đàn ông của anh và lối đá tưng tửng,chao ôi! năm ấy Cantona ra đi, thằng beck_giê chiếm cái áo số 7. tôi cũng chỉ hơi buồn, đi uống rượu với cô lớp trưởng tạm biệt Cantona. sau đó nghe thấy tóc thằng beck_giê vốn dĩ màu đen, con vợ nó xui nhuộm thành vàng để quyến rũ hơn! nghĩ ra thật buồn cười! hàng ngày ra đường,đi đâu cũng nghe người ta Man rồi lại man, khổ thay, những câu ca tụng sáo rỗng nghe đi nghe lại mãi đến phát ốm! ở lớp đại học, tôi làm đội trưởng đội bóng. mỗi khi đấu với một đội nào đó thì với nhiệm vụ của mình tôi phải cho một số "chiến binh" ra ngồi trông dép ở ngoài sân, vì nếu họ vào sân thi đấu, với tài năng của họ, chúng tôi chắc chắn sẽ....đại bại! họ ngồi ngoài sân và bắt đầu ca tụng Mu! Người ta đuổi thẳng tay một hậu vệ đã góp công lớn vào thành tích của Mu,chỉ vì một lý do rất vớ vẩn, không khỏi khiến người ta nghĩ đến hai chữ : Bất Nhân gã đội trưởng mô tả việc đạp gãy chân một đồng nghiệp ở cùng giải ngoại hạng như một chiến công, khiến người ta nghĩ đến điều : Bất Nghĩa. Tụi nhóc tỳ mặt đầy mụn tôi quen, măc áo đấu của Mu ra sân, chửi bới, nói tục không chừa một câu nào. những bậc thức giả nghe thấy không khỏi e ngại với câu : Thất Lễ. Mua bằng được con của "thánh Johand" để rồi cho anh ta ngồi ghế dự bị suốt cả mùa bóng, những kẻ hiểu việc ở trên đời tất mỉm cười nhớ đến câu ; Bất Trí. Thẳng tay huỷ bỏ những cam kết làm ăn ngay khi đối tác vừa gặp chút khó khăn có nguy cơ không đáp ứng nổi những yêu cầu của mình, xét về lý thì thật dễ dàng, nhưng xét thêm một chút về tình, thấy bỏ rơi người khác trong lúc khó khăn mà mình có thể ra tay giúp đỡ, e rằng có ai " Bất Tín" ở đây chăng? Phàm người ta sống ở trên đời, Nhân_ Nghĩa_Lễ_Trí_Tín phải chăng dễ dàng vứt bỏ như thế?vả chăng năm đức ấy thiếu mất một đã khiến người ta không khỏi chê cười đó ư? Mấy lời mạo muội,mạn phép dông dài, tạ lỗi chư vị,tạ lỗi chư vị! Gửi lúc 13:50, 12/03/03
|
hoacuctay Em gái Edgar Davids. Yêu đội lốc cam và thích uống nước cam. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 17:52, 13/11/01
Đã được 38 người bình chọn (3.63)
|
Trích từ: ở lớp đại học, tôi làm đội trưởng đội bóng. mỗi khi đấu với một đội nào đó thì với nhiệm vụ của mình tôi phải cho một số "chiến binh" ra ngồi trông dép ở ngoài sân, vì nếu họ vào sân thi đấu, với tài năng của họ, chúng tôi chắc chắn sẽ....đại bại! họ ngồi ngoài sân và bắt đầu ca tụng Mu!
mình muốn thế nầy lém nhưng sựt hực vẫn cứ là sự thực....em biết mấy nguwòi đá bóng hay ấy thế mừ toàn dân MU cả hic ...vừa qua Anti đại bại dưới tay họ đấy hic hic ...
Trích từ: Người ta đuổi thẳng tay một hậu vệ đã góp công lớn vào thành tích của Mu,chỉ vì một lý do rất vớ vẩn, không khỏi khiến người ta nghĩ đến hai chữ : Bất Nhân
có phải J.Stam thận yêu nhà tớ ko nhỉ???nghĩ thẳng ra thì một cầu thủ viết một cuốn sách "vạch áo cho người xem lưng"như thế với một ông HLV phát xít như Fergie thì bị đuổi cổ cũng ko phải chuyện là...nhưng đương nhiên đụng đến Hà Lan của tớ là tớ cáu rồi ...Trích từ: gã đội trưởng mô tả việc đạp gãy chân một đồng nghiệp ở cùng giải ngoại hạng như một chiến công, khiến người ta nghĩ đến điều : Bất Nghĩa.
đồng ý...Trích từ: Tụi nhóc tỳ mặt đầy mụn tôi quen, măc áo đấu của Mu ra sân, chửi bới, nói tục không chừa một câu nào. những bậc thức giả nghe thấy không khỏi e ngại với câu : Thất Lễ.
nhưng mừ tớ thì quen dân Mu toàn thằng ngoan và hiền lém ...toàn như bọn ngỗng cả ý he heTrích từ: Mua bằng được con của "thánh Johand" để rồi cho anh ta ngồi ghế dự bị suốt cả mùa bóng, những kẻ hiểu việc ở trên đời tất mỉm cười nhớ đến câu ; Bất Trí
con thánh chứ có phải là thánh đâu ...mà khi thánh đá chán thì cũng bị đá đít như nguwòi thường thui he he Trích từ: Thẳng tay huỷ bỏ những cam kết làm ăn ngay khi đối tác vừa gặp chút khó khăn có nguy cơ không đáp ứng nổi những yêu cầu của mình, xét về lý thì thật dễ dàng, nhưng xét thêm một chút về tình, thấy bỏ rơi người khác trong lúc khó khăn mà mình có thể ra tay giúp đỡ, e rằng có ai " Bất Tín" ở đây chăng?
ko có bằng chứng ko tin hì hì nhưng mừ tớ có VD nguwọc lại...ngài fergie đã chờ Nis của chúng tớ suốt năm trời khi anh ấy bị chấn thwưong ... Cuối cùng hì hì một người đã từng yêu quý MU mà bi giwò quay ra xỉ vả nó như vậy...nguwòi đó có đáng tin cậy ko nhỉ????giống như ta đã từng yêu một cô gái vậy khi chia tay rồi sẵn sàng giáng những đòn xấu xa ko thuwong tiếc... thế đấy Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
Gửi lúc 17:58, 13/03/03
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Nói đến Star Craft, các cậu con trai cười, tưởng gì, trò đấy mình lạ gì.
Nói đến Star War, những người yêu điện ảnh gật gù, à bộ phim này hay lắm đây!
Thế còn nói đến Star Hacker, đã có người sững lại rồi đấy. Nhưng rồi các cô gái (hình như dân mạng thì phảI) kêu to, a, có phải anh chàng đẹp trai trong nhóm ba người đã giành giải ba của cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2002 không nhỉ?
Đến lúc này, thì hẳn bạn đã nhận ra rồi chứ. Đã nhận ra Star Hacker, một trong các TechAdmin của TTVNOnline chưa?
Star Hacker - Người chuyên đi sửa lỗi ....
Vóc dáng thanh mảnh, thư sinh, đôi má hồng hồng, nụ cười tươi rói, tuy bộ com lê đen cùng bông hoa hồng cài áo của những người lên nhận giải có làm đạo mạo lên một chút, nhưng vẫn không giấu được vẻ rụt rè của cậu học sinh, pha lẫn sự tự tin điềm đạm của một người đang bước lên bục nhận thưởng cho những thành công của mình.
Đó là chân dung sơ qua về Star Hacker, hay TechAdmin, Admin phụ trách kỹ thuật của TTVNOnline. Người mà mỗi khi TTVNOnline có hỏng hóc gì, ta lại tìm đến mà lu loa thông báo: "Lỗi rồi, lỗi rồi! Nhờ TechAdmin xem hộ cái!"
Ngoài đời, cả TechAdmin hay Star Hacker đều chỉ mang chung một cái tên do cha mẹ đặt.Tình yêu với tin học đến từ lúc nào không biết, liệu có phải từ quãng đời học sinh "chôn vùi" trong một lớp học mang tên lớp chuyên Tin của trường Hà Nội Amsterdam. Cái lớp Tin khoá ấy vốn được các em bình chọn là lớp đầu gấu và bê tha nhất trường, với những anh chàng cứ giờ ra chơi là có mặt trong căng tin giữa làn khói thuốc lá mịt mù và tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Và với một cậu học sinh mà bây giờ chúng ta vẫn thường gọi là Star Hacker, đang hùng hục chạy theo quả bóng trong sân trường Ams. Cậu học sinh nghe đâu còn suýt bị đuổi học vì đánh nhau. Nhưng không hiểu bà tiên nào đã gõ chiếc đũa thần vào chàng Lọ Lem ấy, để chỉ hơn một năm sau đó khoa Toán-Tin của trường Đại học Bách Khoa đã đón nhận một chàng sinh viên thư sinh, hiền khô và giỏi giang như bất kỳ người con nào đã lớn lên dưới mái trường giàu truyền thống ấy.
Khi Công nghệ thông tin đang dần dần trở thành một ngành có tương lai rực rỡ ở Việt Nam và thế giới, thì khái niệm về những lập trình viên cũng đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều so với cái thời chỉ dùng Bked và MS DOS. Nhưng cũng vì thế, sự cạnh tranh càng khốc liệt, công việc càng trở nên khó khăn hơn. Những người như Star Hacker, hơn Star Hacker không phải là hiếm. Nhưng ta biết đến Star Hacker bằng nhiều cách, ta nói đến Star Hacker vì nhiều lý do. Một trong những lý do ấy không thể không kể đến giải thưởng mà Star Hacker đã nhận cùng nhóm nghiên cứu của mình, tuy rằng chỉ là giải ba, nhưng thể hiện ở đó là óc sáng tạo, cộng thêm một chút lãng mạn khi đề tài của họ gắn liền với âm nhạc, một trong những môn nghệ thuật quan trọng nhất của loài người.
Và một điều quan trọng nhất mà chúng ta nói đến, đó là một TechAdmin của TTVNOnline, từ tháng 10 - 2002, một trong số những người đang hàng ngày chăm chút cho sân chơi chung của chúng ta hôm nay, một sân chơi lớn trải rộng khắp trong nước và cả nước ngoài. Phụ trách khâu kỹ thuật, nên TechAdmin không có nhiều điều kiện xuất hiện trên các hoạt động online, nhưng hình như bóng dáng TechAdmin vẫn luôn xuất hiện, tuy rằng thời gian xuất hiện hơi "bất thường" một tí, lúc thì giữa trưa, lúc thì 3h sáng, lúc lại chẳng thấy đâu cả. Với những cách thức mới để gửi bài, với những tính năng mới của TTVNOnline, và nhất là với những lúc TTVNOnline xuất hiện lỗi, luôn cần đến những bàn tay như Star Hacker, nên chúng ta sẽ yên tâm rằng chừng nào TTVNOnline còn có lỗi, chừng đó sẽ không bao giờ chúng ta lãng quên TechAdmin.
Nhưng không phải ta quan tâm đến Star Hacker chỉ vì những điều ấy. Ngoài đời Star Hacker cũng có nhiều điều đáng nói lắm chứ. Vui vẻ, thích đùa, dễ thương. Đã từng gửi ảnh tham dự giải hoa khôi box Ams, bức ảnh đang cười tươi rói, khoe đôi má hồng hào như má người Đà Lạt. Thích đi chơi, la cà cùng những người bạn của hội gà 81, lại thêm là tiền đạo xuất sắc của đội bóng AntiMU, hay pha trò, làm người khác phải bật cười. Sẽ hoàn toàn khác với chân dung bạn vẽ ra về một nhà lập trình máy tính hightech, trí thức và chững chạc. Mà Star Hacker chỉ như một người bạn rất bình thường, rất đỗi thân thuộc của chúng ta mà thôi.
Và cũng vì vậy, không hiểu có cô gái nào muốn biết về chuyện "tình báo" của hắn không nhỉ? Nghe phong phanh hắn đã có bạn gái rồi, một cô bạn gái rất xinh đẹp?
Mà nghe đâu lại không phải như vậy, hắn vẫn còn cô đơn.
Mà biết đâu đấy nhỉ, hình như là…
Đính chính: Sau khi bài "Star hacker - Người chuyên đi sửa lỗi" của Reporter vừa "lên trang" được nửa tiếng, Rep đã nhận được thông tin phản hồi từ chính "khổ chủ" Star Hacker, chúng tôi xin đính chính lại như sau:
1-Star Hacker suýt bị đuổi học là do trốn học đi chơi điện tử chứ không phải do đánh nhau   2- Star Hacker là tiền đạo chính, chứ không phải tiền đạo xuất sắc  3- Star Hacker yêu cầu rep xóa đoạn "Nghe phong phanh là có bạn gái", thay bằng dòng "Đang chiêu mộ bạn gái, cô đơn vô cùng cô đơn, đang tìm, ai có nhu cầu xin liên hệ 0913..."  
 Gửi lúc 20:24, 02/04/03
|
Sergechrono85 Once called a friend, forever be friends
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 93 người bình chọn (4.18)
|
Sao không có ảnh nào có mặt em à??? When you need a shoulder to cry on When you need a friend to rely on When the whole world is gone You won't be alone, cause I'll be there I'll be your shoulder to cry on I'll be there I'll be a friend to rely on Gửi lúc 20:10, 03/05/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|