Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12430852 người đang duyệt site , trong đó có 15515 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Bóng đá Anh
 

Anti MU ClubManchester United (MUFC)Liverpool (LFC)Arsenal (AFFC)Chelsea FC (CFC)Premier League & England Football - PL&EFFCMUFC Hải PhòngMUFC Sài Gòn


   Anti MU Club
 
  Lippi trở thành tân HLV trưởng Italy


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    47 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 161 lượt đọc và 3 bài trả lời  
  
Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Lippi trở thành tân HLV trưởng Italy


Lippi sẽ đưa Italy tới đỉnh vinh quang, như ông đã làm với Juventus nhiều lần?
Cựu HLV Juventus mới được bổ nhiệm vào cương vị dẫn dắt đội tuyển bóng đá áo thiên thanh, tới khi World Cup 2006 kết thúc. Ông Marcello Lippi sẽ bắt đầu công việc mới vào 16/7 - một ngày sau khi hợp đồng giữa HLV Giovanni Trapattoni với LĐBĐ Italy hết hạn.

Sau khi Italy sớm bị loại khỏi Euro 2004, các nhà chuyên môn và báo chí nước này dự đoán rằng Trap sẽ đệ đơn xin từ chức vào hôm nay, giống như HLV Voeller (Đức) và Inaki Saez (Tây Ban Nha) đã làm. Tuy nhiên, nhà cầm quân 65 tuổi này dường như không muốn thừa nhận màn trình diễn gây thất vọng của các học trò tại Bồ Đào Nha. Ông không sẵn sàng từ chức trước khi hợp đồng hết hạn vào ngày 16/7, và vẫn khăng khăng cho rằng đội quân do ông xây dựng thuộc top 5 của châu Âu. Tại vòng bảng Euro năm nay, Italy chỉ đứng thứ ba, và bị loại dù thắng Bulgaria 2-1 ở trận cuối. Họ có cùng 5 điểm như Thuỵ Điển và Đan Mạch, nhưng phải đứng dưới vì kém số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội với nhau.

Trapattoni thế chân Dino Zoff sau thất bại của Italy trước Pháp tại chung kết Euro cách đây 4 năm. Nhưng kể từ đó, Trap chưa làm được gì nhiều, ngoài những tuyên bố sẽ làm một cuộc cách mạng ở đội tuyển thiên thanh. Dưới sự dẫn dắt của ông, Italy cũng đã gây thất vọng ở World Cup 2002 - giải đấu mà họ bị chủ nhà Hàn Quốc loại ở vòng hai. Sau thất bại hồi đó, Trap vẫn được tin dùng bởi người Italy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu trọng tài người Ecuador, Byron Moreno, và coi vị vua sân cỏ này là "kẻ cướp". Còn tại Euro lần này, báo chí và người hâm mộ của quốc gia hình chiếc ủng đều bình tĩnh nhận thấy rằng Italy đã thất bại là vì chính họ đã chơi không tốt.

Trap chưa muốn từ bỏ công việc tại đội tuyển quốc gia. Nhưng LĐBĐ Italy không thể kiên nhẫn hơn nữa, khi mà chiến dịch World Cup 2006 chuẩn bị nóng lên với các cuộc đấu ở vòng loại. Họ cần một Lippi trẻ trung hơn. Chiến lược gia 56 tuổi này đã giành được tổng cộng 5 chức vô địch Serie A trong hai lần dẫn dắt Juventus, cùng một lần đăng quang ở Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một Cup liên lục địa. Nhưng sau một mùa bóng đại thành công cùng Juventus ở đấu trường châu lục và cả giải nội địa mùa 2002-2003, Lippi đã nói lời chia tay với CLB thành Turin vì thành tích yếu kém của đội ở mùa bóng vừa rồi: chỉ đứng thứ ba ở Serie A, và bị loại ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của Champions League. Khi tạm biệt Juve, chiến lược gia này nói rằng sẽ nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mặc dù vậy, lời mời thay thế Trap từ LĐBĐ Italy quá hấp dẫn.

Nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng Lippi rất tự tin: "Tôi đang rất hạnh phúc và háo hức đợi chờ ngày tiếp quản công việc. Áp lực là điều đương nhiên, nhưng bạn không thể bắt đầu thực hiện trọng trách khi mà vẫn còn nghĩ quá nhiều về khó khăn trước mắt. Trong bóng đá hiện đại, không có thứ gì là dễ cả". Với mục tiêu dài hơi cho World Cup 2006 tại Đức, Lippi cho biết sẽ triệu tập một số cầu thủ từ đội U21 quốc gia để thử nghiệm. Trận đấu đầu tiên của Lippi trên cương vị HLV trưởng Italy sẽ là cuộc đấu giao hữu với Iceland vào ngày 18/8.

Lippi được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ khả năng chịu đựng áp lực rất tốt. Với điếu xì gà trên môi, ông luôn tỏ ra lạnh lùng mỗi khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Điềm tĩnh là vậy, nhưng nhà cầm quân này rất nghiêm khắc với các cầu thủ, và không nương tay với bất cứ một ngôi sao nào. Khác với Trap, Lippi sẵn sàng gạt bỏ các ngôi sao đã thành danh nhưng đạt phong độ không tốt, và tin dùng các tài năng trẻ. Ở Euro 2004, Trap không dám hy sinh những tên tuổi lớn như Del Piero hay Vieri để tạo cơ hội cho Alberto Gilardino - tiền đạo trẻ có phong độ tuyệt vời ở Parma mùa bóng vừa kết thúc. Kết quả là, cả Del Piero và Vieri đều thi đấu tệ hại. Nhưng Italy dưới thời Lippi chắc chắn sẽ khác, bởi cựu HLV của Juve chọn cầu thủ dựa theo tiêu chí chơi như thế nào, chứ không phải người đó là ai. Mùa bóng vừa qua, siêu sao Edgar Davids cũng đã phải tìm đường tới Barca vì không còn chứng tỏ được vai trò tại Juve.


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 13:22, 26/06/04

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

 

HLV Rudi Voeller quyết định từ chức







ĐT Đức đã bị loại khỏi EURO 2004 với một thành tích thật nghèo nàn: không một trận thắng cùng vẻn vẹn 2 điểm. Cho dù trách nhiệm trong thất bại trên không phải do Rudi Voeller, thế nhưng HLV này đã quyết định rời khỏi cương vị chưa đầy 24 giờ sau trận thua trước CH Séc.



HLV Voeller nói: “Tôi từ chức vì cảm thấy giờ còn rất ít người tin rằng tôi có thể làm tốt nhiệm vụ của mình như từng làm được cách đây 2 năm (Đức trở thành á quân thế giới) và như cách đây 4 năm khi mới nhận chức”. Chủ tịch LĐBĐ Đức Gerhard Mayer-Vorfelder cho biết: “Voeller đã nói với chúng tôi rằng ông ấy rất tiếc khi phải đưa ra quyết định này nhưng đó là điều không thể khác được, và chúng tôi cũng chỉ còn biết chấp nhận”.

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 13:25, 26/06/04Về đầu trang

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

 

Hitzfeld đã sẵn sàng!







Báo giới Hà Lan nhất loạt tung hô đội nhà sau sự kiện “cơn lốc màu da cam” đoạt vé vào tứ kết. Niềm vui của người Hà Lan còn được nhân đôi bởi lẽ, kẻ bị họ vượt mặt chính là đối thủ truyền kiếp CHLB Đức.



Chúng tôi yêu màu áo cam” tiêu đề xuất hiện trên trang nhất tờ nhật báo De Telegraaf. “Chúng ta lại có thể ngẩng cao đầu, Hà Lan vẫn trên đường tiến tới chức VĐ châu Au. Dẫu sao, cũng xin cảm tạ CH Séc, những vị cứu tinh của chúng ta”. Algemeen Dagblad lại sử dụng một chiêu thức độc đáo hơn. Họ không chỉ thổ lộ niềm vui chiến thắng, mà còn xát thêm muối vào vết thương còn đang rỉ máu của CĐV nước láng giềng với cái tít bằng tiếng Đức: “Wunderbar” (tuyệt vời). “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, cũng chính tờ báo này đã đăng trên trang nhất dòng chữ “Cám ơn, Milan!” để bày tỏ sự cảm kích đối với tiền đạo Milan Baros, tác giả của bàn thắng quyết định loại Đức ra khỏi giải.

Không chịu đứng nhìn, Đài truyền hình Hà Lan nhập cuộc bằng cách phát đi phát lại đoạn điệp khúc “Thật hổ thẹn cho nước Đức, tất cả đã chấm hết thật rồi” mà dàn hợp ca chính là các CĐV áo da cam. Nhưng tất cả những sự ầm ỹ đó có lẽ không hiệu quả bằng công việc thầm lặng của tờ Kijkonderzoek. Sau khi thống kê chi tiết, Kijkonderzoek đã công bố rằng 7,6 triệu người, tức là gần một nửa dân số Hà Lan, đã theo dõi trận đấu cuối cùng của đội nhà tại vòng bảng. Thế mới biết, thày trò nhà Advocaat được đồng bào xứ sở hoa tuy-líp quan tâm đến nhường nào.

Trong khi đó, vẫn còn chưa kịp đào bới hết các nguyên nhân dẫn đến thất bại của "cỗ xe tăng”, mọi cây bút thể thao của nước Đức lại có thêm cơ hội để tác nghiệp: HLV trưởng ĐTQG tuyên bố từ chức. “Voeller đã ra đi”, Bild thông báo ngắn gọn về quyết định chớp nhoáng của vị tướng bại trận. Chỉ ít giờ sau, đến lượt Sueddeutsche Zeitung trích dẫn phát biểu của Ottmar Hitzfeld, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế vừa bị bỏ trống: “Tôi đã sẵn sàng!”. Phải, đó cũng chính là lời cảnh báo của cường quốc trong môn bóng đá này đối với phần còn lại của lục địa già. Họ quyết giành lại sự kính trọng của tất cả trong thời gian ngắn nhất.

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 13:26, 26/06/04Về đầu trang

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đức và những cải cách: Tìm HLV hay tìm lại tất cả?



Chỉ sau 1 tuần thi đấu tại Bồ Đào Nha, người Đức đã phải lầm lũi rút lui về nước cùng với lời tuyên bố từ chức của HLV Voeller. ĐT Đức đã thất bại thảm hại, một cuộc tháo chạy khốn khổ, và bóng đá Đức rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong suốt 20 năm qua. Vừa đặt chân về quê nhà, người Đức bắt đầu một cuộc cải cách triệt để, bắt đầu là vị trí HLV và thậm chí cả chức vụ Chủ tịch LĐBĐ Đức cũng đang lung lay dữ dội.


Chỉ 1 ngày sau khi HLV Voeller chính thức tuyên bố từ chức, DFB đã công bố 3 cái tên có khả năng trở thành tân HLV của ĐTQG Đức là Christoph Daum, Ottmar Hitzfeld và Otto Rehhagel. Trong số đó, cựu HLV của Bayern Munich, ông Hitzfeld, được đánh giá là ứng cử viên “hạng nặng” khi chính Chủ tịch Gerhard Meyer-Vorfelder thổ lộ rằng ông và 12 quan chức cao cấp của DFB đã thống nhất việc bổ nhiệm HLV này. 3 ngày sau, tờ Bild đã phanh phui một cuộc gặp gỡ bí mật giữa Chủ tịch DFB với ông Hitzfeld về chiếc ghế HLV ĐTQG. Thậm chí, tờ báo này còn đưa ra yêu cầu của ông Hitzfeld về việc giữ lại trợ lý Henke và một hợp đồng có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, sự việc lại rùm beng lên khi có tin là ông Meyer-Vorfelder cũng có cuộc gặp với HLV Daum để thương lượng đưa ông này thế chỗ Voeller.

Với những sự việc ấy, cùng cách thức tổ chức không được khôn ngoan và vấn đề tuổi cao sức yếu, Chủ tịch Meyer-Vorfelder (năm nay đã 71 tuổi) dường như không được lòng bàn dân thiên hạ cho lắm. Lợi dụng việc ĐT Đức đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong vòng 20 năm qua, các cá nhân đối nghịch với ông Gerhard Meyer-Vorfelder mới bắt đầu “ra tay”. Việc ông Gerhard Meyer-Vorfelder có ý bổ nhiệm Daum dường như không được ai ủng hộ và các thành viên của DFB bắt đầu lên tiếng phản đối, bởi họ thích HLV Hitzfeld hơn. Họ cho rằng trong suốt quá trình nắm giữ cương vị Chủ tịch LĐBĐ Đức, ông Gerhard Meyer-Vorfelder điều hành không dân chủ và kể cả trong việc HLV Voeller từ chức, ông này cũng đã mắc sai lầm. Có tin đồn thổi rằng chính Chủ tịch DFB đã gây ảnh hưởng để buộc ông Voeller từ chức, bởi xét cho cùng Voeller không hề có lỗi trong thành tích tồi tệ của ĐT Đức tại EURO 2004.

Tuy không nói ra, nhưng báo chí Đức cũng đã nói rằng dù HLV Voeller tự nguyện rời cương vị, nhưng ông cũng không hề thoải mái với cách thức làm việc và ứng xử của Chủ tịch Gerhard Meyer-Vorfelder. Paul Breiner, một nhân vật rất uy tín trong làng bóng đá Đức cũng tỏ ý nghi ngờ về ông Gerhard Meyer-Vorfelder. Thậm chí ông này còn công khai chỉ trích Chủ tịch LĐBĐ Đức và tuyên bố thẳng rằng Gerhard Meyer-Vorfelder nên thoái vị để Hoàng đế Franz Beckenbauer thay thế điều hành bóng đá Đức. Theo Breiner, vào lúc tình hình đang hỗn độn như thế này, chỉ có “Hoàng đế” mới có đủ uy tín cũng như năng lực để đưa bóng đá Đức tìm lại hình ảnh của mình, nhất là khi World Cup 2006 đang đến gần.

Nói chung là, bóng đá Đức đang đứng trước một cuộc cải cách lớn lao ở tầm vĩ mô chứ không đơn giản là một cuộc tìm kiếm người kế vị HLV Voeller vừa từ chức sau thất bại trắng tay tại EURO 2004. Cho đến lúc này, người được ủng hộ nhất vẫn là HLV Ottmar Hitzfeld. Mà xét cho cùng, ngoài HLV Rehhagel (đang dẫn dắt ĐT Hy Lạp, chắc chắn sẽ không nhận lời về Đức), có lẽ chỉ có Hitzfeld mới đủ tài năng và dũng cảm dẫn dắt một ĐT Đức thiếu quá nhiều thứ vào thời điểm này.


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 13:10, 29/06/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


29.0557756