Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12335848 người đang duyệt site , trong đó có 15457 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Bóng đá Anh
 

Anti MU ClubManchester United (MUFC)Liverpool (LFC)Arsenal (AFFC)Chelsea FC (CFC)Premier League & England Football - PL&EFFCMUFC Hải PhòngMUFC Sài Gòn


   Anti MU Club
 
  Cuộc đối đầu Felipe Scolari - Dick Advocaat: Bên nửa cân, người nửa... lạng


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    73 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 446 lượt đọc và 4 bài trả lời  
  
Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

 

Cuộc đối đầu Felipe Scolari - Dick Advocaat: Bên nửa cân, người nửa... lạng







Scolari và Advocaat, ai hơn ai?
Trước câu hỏi móc máy của một phóng viên của tờ The Sun sau khi Bồ Đào Nha có một chiến thắng thót tim trước người Anh trên chấm phạt đền: “Tài năng hay may mắn, yếu tố nào đã giúp ông đưa BĐN vào bán kết…”, với bộ mặt lạnh te, Felipe Scolari chỉ buông ra đúng một câu: “Luck - May mắn”.



Thế nhưng chỉ may mắn thôi liệu có đủ để giúp Scolari đưa BĐN vượt qua thử thách nghiệt ngã của thất bại trước Hy Lạp để vào đến tận vòng bán kết, đưa Brazil đi vào lịch sử với chức vô địch thế giới thứ 5 và kiếm được tới 17 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện 20 năm của mình. Tài năng? Ai làm được như Scolari khi mỗi lần ông thay người, cầu thủ đó lại ghi bàn (5/6 bàn của tuyển BĐN là nhờ các cầu thủ dự bị), lại lật ngược thế cờ để đem lại chiến thắng cho đội nhà. Cá tính? Tay chơi Brazil này thừa dũng cảm để lên tiếng thách thức: “172 triệu người Brazil tôi còn cóc nghe, huống chi chỉ có vẻn vẹn 10,2 triệu người Bồ” để rồi đầy ải Rui Costa, Couto lên băng ghế dự bị, vẫn đưa Figo ra sân giữa chừng dù anh này có cáu bẳn, khó chịu, thậm chí còn cho phép… thủ thành Ricardo đá penalty nếu anh này thích. Rõ ràng, cả dân tộc Bồ Đào Nha đang trông chờ vào tài năng của Scolari để ước mơ “một lần bước ra ánh mặt trời” trở thành hiện thực.







Felipe Scolari
Sinh ngày: 09/11/1948 
Sự nghiệp HLV: Kuwait (1990), Brazil (12/06/2001 - 9/08/2002), BĐN (12/2002-nay)
Dẫn dắt ĐT BĐN thi đấu 19 trận, trong đó, thắng 9, hoà 6, thua 4, ghi được 33 bàn thắng, để thủng lưới 18 bàn


Dick Advocaat
Sinh ngày: 27/08/1947
Sự nghiệp HLV: DSVP (1980-84), Haarlem (1987-89) SVV Dordrecht(1989-91), ĐT Hà Lan (1991-94), PSV Eindhoven (1995-98), Glasgow Rangers (1998-2002), ĐT Hà Lan (2002-nay)
Dẫn dắt ĐT Hà Lan thi đấu tổng cộng 54 trận (tính cả 2 thời kỳ), trong đó, thắng 31, 13 hoà, thua 10


Trong khi đó, Advocaat thì sao nhỉ? Sự nghiệp của “the little general” đã chẳng tan thành mây khói sau thất bại tại USA 94 đó hay sao, dưới sự dẫn dắt của Advocaat, quãng thời gian 10 năm thống trị giải quốc nội Scotland của Glasgow Rangers đã chấm dứt và giờ đây, chẳng bao giờ họ sẽ có thể mở mày, mở mặt được trước sức mạnh vượt trội của Celtic. Hay như ngay tại VCK EURO lần này, đã không ít lần khả năng của Advocaat bị đặt vấn đề, nào chuyện thay Robben ra sân đến việc xây dựng một cơn lốc da cam Hà Lan mạnh như… gió thoảng, vào được đến tứ kết nhờ sự fairplay của người Séc, hút chết trước Thuỵ Điển cũng như đầy may mắn trên chấm phạt đền.


Scolari và Advocaat, chuyện ai tài hơn, ai giỏi hơn chắc cũng đã rõ như… ban này! Tuy nhiên, tài năng và chiến thắng không phải lúc nào cũng song hành (!?).


 

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 11:00, 30/06/04

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

 

Đặt cửa cho Hà Lan chứ!







Giờ phút mà hàng triệu người yêu bóng đá của đất nước trên bán đảo Iberia chờ đợi suốt nhiều thập kỷ qua đang đến rất gần. Napoleon cần 1 bước để thay đổi thế giới, người Bồ Đào Nha cần 2 bước nữa để vẽ lại bản đồ bóng đá Cựu lục địa.



Trên quảng trường trung tâm Lisbon, Guimaraes, những bến cảng dọc 2 bờ sông Tagus, Douro hay bãi biển Guincho nổi tiếng, những màn hình khổng lồ đã sẵn sàng. Hơn 10 triệu người dân Bồ Đào Nha đang chờ đợi hoà mình vào đêm không ngủ…


Gần đến giờ G, sự kỳ vọng của người Bồ Đào Nha cứ lớn dần lên cùng nỗi âu lo, phập phồng, đất nước này vẫn còn sót lại rất nhiều hủ tục và những quan niệm mê tín từ xa xưa. Các fan BĐN lo sợ cái dớp “vòng bán kết với các đội chủ nhà” sẽ lại vận vào với đội bóng của HLV Scolari. Cần biết rằng, kể từ năm 1988 đến nay, tất cả các đội chủ nhà VCK EURO đều thua ở bán kết: Đức (1988), Thuỵ Điển (1992), Anh (1996) và Hà Lan (2000). Thêm nữa, ĐT BĐN cũng rất “đen” ở bán kết các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Năm 1966, huyền thoại Eusebio cùng các đồng đội gục ngã trước Anh tại bán kết World Cup. Năm 1984, đội tuyển BĐN với Paolo Futre dừng bước trước Pháp tại bán kết Euro. Và 4 năm về trước, Figo cùng các đồng đội thêm một lần chào thua người Pháp bởi bàn thắng vàng của Zidane từ chấm 11m trong hiệp phụ. Giờ đây, là trận bán kết thứ 4 trong lịch sử. Rượu vang O’Porto đầy hương vị và ngây ngất đắm say sẽ chảy tràn, hay là sự day dứt từ những bản sonnet của Camoes? “Tôi tin chúng tôi sẽ lọt vào trận chung kết, bởi vì chúng tôi chưa khi nào mạnh như thế”, tiền vệ Deco tự tin.


Một ngày hè cách đây 16 năm, bàn thắng ở phút 89 của Marco van Basten ghi vào lưới ĐT Đức đã đưa cả Hà Lan đắm mình trong lễ hội. Đó là lần đầu tiên đội bóng xứ tulip lọt vào trận CK EURO. 4 ngày sau trận đấu này, Hà Lan đánh bại Liên Xô 2-0 để đăng quang danh hiệu VĐ đầu tiên ở VCK một giải đấu lớn. Một giấc mơ còn được mơ mãi đến hôm nay. Trong khi người BĐN đang lo sợ “tiếng nói từ lịch sử” thì người Hà Lan rất tự tin khi nhìn về quá khứ. Có một điều khá đặc biệt là mỗi khi Hà Lan đụng độ Đức tại các VCK EURO, bao giờ cũng có 1 trong 2 đội vào chung kết, ai cũng biết năm nay Đức đã bị loại. Thêm một chi tiết thú vị, ở 2 VCK EURO gần đây đội lên ngôi vô địch đều nằm chung bảng với Séc: Đức (1996), Pháp (2000). Thế nhưng, quy luật của bóng đá là chẳng có quy luật nào cả, bởi thế cả người Bồ Đào Nha và người Hà Lan đều có quyền mơ mộng…






+ Bồ Đào Nha
Xếp hạng FIFA: 22 
Tuổi trung bình: 27
Cầu thủ khoác áo ĐT nhiều nhất: Fernando Couto- 109 
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Luis Figo- 31 
+ Hà Lan
Xếp hạng FIFA: 5 
Tuổi trung bình: 28 
Cầu thủ khoác áo ĐT nhiều nhất: Frank de Boer- 112 
Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Patrick Kluivert- 40

24 giờ trước trận đấu của lịch sử, BĐN được đón nhận tin vui khi 2 trụ cột là tiền đạo Nuno Gomes và hậu vệ Jorge Andrade đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu này. Tiền đạo Pauleta cũng hết án treo giò, nhưng trước phong độ ấn tượng của Gomes, có lẽ anh sẽ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Bên phía đội tuyển Hà Lan, đội trưởng Frank de Boer sẽ không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương mắt cá trong trận gặp Thuỵ Điển. Trung vệ trẻ Bouma sẽ là sự lựa chọn thế vai Frank de Boer. Chơi kém ấn tượng ở những trận đấu trước, rất có thể Van der Meyde sẽ phải nhường lại vị trí cho cựu binh Marc Overmars…


4 năm về trước, tại trận bán kết EURO 2000 gặp Pháp, tiền đạo trẻ Nuno Gomes đã cân bằng tỉ số 1-1 cho BĐN bằng một cú “xoay bản lề” ngoạn mục. Nhưng trong hiệp phụ vì tranh cãi với trọng tài về quả penalty mà Gomes bị truất quyền thi đấu và sau đó bị UEFA treo giò tới 8 tháng. Những ngày tháng tồi tệ đã qua, Gomes đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, thời khắc mà anh chờ đợi suốt 4 năm qua đã tới…


Cả Hà Lan và Bồ Đào Nha đều có lối chơi tấn công biên rất hiệu quả với những cầu thủ chạy cánh rất xuất sắc. Cuộc chạm trán giữa C.Ronaldo, Figo (BĐN) với Robben, Overmars hoặc Van Der Meyde (Hà Lan) hứa hẹn sẽ rất thú vị, ngoạn mục. Hơn hết, trận đấu này còn được chờ đợi bởi đây là cơ hội cuối cùng cho những chàng trai thuộc “thế hệ vàng” của cả Hà Lan và Bồ Đào Nha, những Marc Overmars, Cocu, Seedorf, Davids, Van der Sar hay Figo, Couto, Rui Costa đều đã già, thời gian không còn đợi họ…


Tulip sẽ nở hay những hậu duệ của Vasco Da Gama, Magellan sẽ đi đến tận cùng của sự khám phá? Tôi chọn Hà Lan!


Thông tin trước giờ G:
- BĐN chưa từng thất bại tại Lisbon trong 28 trận đấu gần đây kể từ sau trận thua 0-1 trước Italia năm 1987.


- BĐN và Hà Lan đã gặp nhau tổng cộng 8 lần. BĐN thắng 4, hoà 3 và chỉ để thua đối phương đúng 1 trận, đó là trận thua 0-1 tại vòng loại EURO ’92.


- Trong lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2002, Hà Lan đã dẫn trước BĐN 2-0, nhưng sau đó đã bị đội bóng bán đảo Iberia san bằng tỉ số 2-2 trong những phút cuối. Pauleta và Figo là những người đã lập công cho BĐN.


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 11:03, 30/06/04Về đầu trang

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

 

Tiếng nói từ lịch sử: Quá tam ba bận?







Người Bồ Đào Nha sẽ rũ bỏ được gánh nặng của lịch sử?
Đêm nay, người Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với người Hà Lan trong nỗi ám ảnh và lo sợ về quá khứ, về 40 năm chờ đợi trong đau buồn và thất vọng về 3 trận bán kết, 3 lần tay trắng…



Nỗi buồn Eusebio
Wembley, chiều 26/07/1966, một chiều buồn cho người Bồ Đào Nha, đơn giản chỉ vì đội bóng con cưng của họ đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Eusebio chỉ như một sự an ủi quá ít ỏi, quá mong manh so với nỗi đau mà dân tộc này đã gánh chịu. Ước mơ lọt vào đến trận chung kết World Cup ngay trong lần đầu tiên tham dự đã tan thành mây khói bởi Bồ Đào Nha đã thua chung cuộc với tỷ số 1-2 trước đội chủ nhà Anh quốc. Đó là dấu ấn duy nhất của con báo đen Eusebio, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha trên đấu trường quốc tế và cũng buồn thay, nỗi buồn Wembley chỉ là sự mở đầu cho cơn ác mộng 40 năm…


Khi Chúa là người Pháp
18 năm sau ngày đầu tiên, người Bồ Đào Nha mới lại biết thế nào là hương vị của một trận bán kết tại một giải đấu lớn, đó là EURO 1984. Tuy nhiên, vị ngọt chưa kịp tan đã vội trở nên đắng chát trong miệng thầy trò Fernando Cabrita bởi một kết cục đơn giản: họ lại thua và lần này cũng lại là đội chủ nhà. Đêm 23/06/1984 tại Marseille tưởng đã là đêm đầy sao cho người Bồ Đào Nha bởi còn gì tuyệt vời hơn nữa, cú đúp của Rui Jordao đã giúp họ lật ngược thế cờ trước chủ nhà Pháp để rồi vươn lên dẫn trước 2-1 kể từ phút thứ 7 của hiệp phụ đầu tiên. Tuy nhiên, khi hồi còi chung cuộc của TT người Ý Paolo Bergamo vang lên, những Sousa, Nené, Chalana, Diamantino… chìm trong nước mắt bởi vì Domergue và Platini đã đưa tỷ số trở thành 3-2 cho người Pháp chỉ trong vòng 4 phút cuối cùng (115’ và 119’).


Chúa lại là người Pháp và trọng tài là người Áo
Bàn thắng sau một cú xoay người tuyệt vời của Nuno Gomes những tưởng đã chấm dứt tất cả những buồn đau, uất hận của người Bồ Đào Nha nhưng hoá ra không phải vậy, đó đơn giản chỉ là một sự đùa giỡn của số phận. Cũng giống như một sự thật rằng Giáo hoàng chẳng bao giờ là người Bồ Đào Nha, trong đêm 28/08/2000, Chúa trời vẫn là người Pháp và ông trọng tài là người Aùo. Chúa đã mỉm cười để cho Henry ghi bàn gỡ hoà còn Gunter Benko đã thẳng tay chỉ vào chấm phạt đền sau “một sự dối trá khủng khiếp” khi mà Wiltord dường như cố ý nhiều hơn là vô tình đã đưa bóng chạm vào cái tay đang ép chặt vào hông của Abel Xavier. Và thế là Zidane bước lên, bàn thắng vàng đã được ghi, nước mắt lại chảy tại Lisbon, điệu Fado tiếp tục buồn da diết. Bồ Đào Nha đã tạm biệt EURO 2000 trước ngưỡng cửa của trận chung kết.


Lịch sử vẫn chỉ là lịch sử mà bóng đá lại chẳng theo quy luật nào cả, vì thế, người Bồ Đào Nha có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Dù sao cũng là quá tam… ba bận


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 11:04, 30/06/04Về đầu trang

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

 

Họ sẽ quyết định trận đấu







Van Nistelrooy hay C.Ronaldo sẽ giúp được đội nhà giành chiến thắng?
Còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa trận bán kết đầu tiên của EURO 2004 sẽ diễn ra giữa Bồ Đào Nha (BĐN) và Hà Lan. Đây hứa hẹn là một trận đấu rất hấp dẫn vì cả 2 đều chơi thiên về tấn công và có đội hình đầy sao. Trong mỗi trận đấu đều là những con người có khả năng quyết định kết quả trận đấu, và ở cuộc chiến này, Van Nistelrooy hay Davids của Hà Lan, Figo hay C.Ronaldo của đội chủ nhà là những nhân vật như thế. Cuộc so tài giữa họ chắc chắn sẽ rất thú vị.



Ruud van Nistelrooy – Cristiano Ronaldo
Một chân sút đã thành danh và một tiền vệ trẻ đang lên, một sự so sánh có vẻ hơi lệch lạc. Nhưng thực tế, C.Ronaldo cũng có thể coi như một tiền đạo bởi anh luôn được chỉ định là người đá cao nhất ở hàng tiền vệ của đội chủ nhà. Có thể nói rằng Van Nistelrooy và C.Ronaldo là những quân bài quan trọng nhất của Hà Lan và BĐN vào thời điểm này, đặc biệt là ở những khâu cuối cùng. Với Van Nistelrooy, nhiệm vụ chính của anh là ghi bàn bằng mọi giá còn C.Ronaldo lại chủ yếu là cung cấp bóng và tạo điều kiện cho đồng đội, thế nhưng anh cũng không từ chối cơ hội ghi bàn sau những pha nhập thành rất nhanh và hợp lý. Về độ nguy hiểm, Van Nistelrooy nhỉnh hơn vì anh chủ yếu hoạt động trong khu vực cấm địa của đối phương và có nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời. Chân sút số một của CLB MU này đã khẳng định điều đó bằng 4 bàn thắng khá đẹp mắt cho “cơn lốc màu da cam”. Ruud cũng được đánh giá cao hơn trong cuộc so tài này khi phía sau anh là một cỗ máy khá hoàn hảo, nhuần nhuyễn, ăn ý và có khả năng tạo cơ hội rất tốt. Thế nhưng C.Ronaldo cũng sẽ chứng tỏ anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất nhì hiện nay tại ĐT BĐN. Tại sân Old Trafford, anh có nhiệm vụ cung cấp bóng cho Van Nistelrooy, còn ở trận đấu này, mọi chuyện đã quay ngoắt 180o khi anh sẽ phải cung cấp bóng cho đối thủ của chân sút này. Tốc độ, kỹ thuật và sự hiệu quả trong những pha băng lên hãm thành khiến C.Ronaldo là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất mà các hậu vệ của Hà Lan sẽ phải vất vả nhiều.


Edgar Davids – Louis Figo
Nếu như Louis Figo là một phần không thể thiếu, là nhạc trưởng trong những pha tấn công của ĐT BĐN thì Edgar Davids chính là khắc tinh của cầu thủ này khi anh là một trong những tiền vệ thu hồi bóng tốt nhất thế giới hiện nay. Tại La Liga, Davids và Figo đã từng phải đối mặt với nhau trong trận derby của Tây Ban Nha giữa 2 đối thủ lừng danh Barcelona và Real. Phần thắng đôi chút nghiên về phía tiền vệ người Hà Lan. Tại kỳ EURO này, trong khi Figo chơi không hiệu quả và thường xuyên bị thay ra thì Davids lại luôn nắm giữ vai trò hết sức quan trọng ở hàng tiền vệ của Hà Lan với thể lực, tốc độ cùng những quả xoạc bóng cực kỳ hiệu quả. Anh sẽ tiếp tục là chốt chặn quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Advocaat ở trận đấu này trước một hàng tiền vệ đầy kỹ thuật của BĐN. Được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, thế nhưng đó chưa chắc đã là điều tốt với Figo. Thể lực suy giảm và lối chơi khá cá nhân với những pha đột phá chưa một lần tỏ ra hiệu quả, Figo sẽ khó có thể làm nên chuyện trước những tiền vệ và hậu vệ đầy sức mạnh của đội khách.


Chỉ có một điểm có thể coi là tương đồng trong 2 cuộc so tài này, đó là không chế ngự được những cầu thủ trên, khả năng thất bại của 2 đội sẽ là như nhau.


Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 11:09, 30/06/04Về đầu trang

traitimbenleviahe
Thần dân tiêu biểu ICc



,Vietnam
Thành viên từ 20:24, 09/07/03


Đã được 12 người bình chọn (3.58)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

hehe thằng cha nào viết cái bài báo này ngu thượng hạng Advocaat mà đòi so sánh với Scolari hô hô
Phải nói là người tám "cục" kẻ nửa chim (Dick ) mới chính xác

Ai  da tung khoc vi yeu xin hay yeu nhieu hon nua

Gửi lúc 09:49, 04/07/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


3.3127756