Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Than phiền
Người lên ngược, kẻ về xuôi”, mùa chuyển nhượng của Premiership năm nay đã bắt đầu nhộn nhịp với những “kẻ bán, người mua” và còn có cả những “món hàng” chưa biết đi đâu, về đâu? ARSENAL: - Đến: Robin van Persie (TĐ, Feyenoord, 2 triệu bảng); Arturo Lupoli (TĐ, Parma, không tiết lộ HĐ); J.Pennant (TV, hết HĐ cho mượn tại Leeds); Francis Jeffers (TĐ, hết HĐ cho mượn tại Everton).
- Đi: N.Kanu (TĐ, hết HĐ); S.Tavlaridis (HV, Lille, CNTD); Igor Stepanovs (HV, hết HĐ); Giovanni van Bronckhorts (HV, Barcelona, CNTD); C.Holloway (TM, hết HĐ); Rami Shaaban (TM, hết HĐ); Martin Keown (HV, hết HĐ); Sylvain Wiltord (TĐ, hết HĐ); David Bentley (TĐ, Norwich, cho mượn dài hạn). ASTON VILLA: - Đến: Martin Laursen (HV, AC Milan, 3 triệu bảng). - Đi: Dion Dublin (TĐ, hết HĐ); Ronny Johnsen (HV, hết HĐ); Hassan Kachloul (TV, hết HĐ). BIRMINGHAM CITY: - Đến: Julian Gray (HV, Crystal Palace, CNTD); Emile Heskey (TĐ, Liverpool, 6,25 triệu bảng); Mikael Forssell (TĐ, Chelsea, cho mượn dài hạn); Muzzy Izzet (TV, Leicester City, CNTD). - Đi: Bryan Hughes (TV, Charlton Athletic, CNTD); Darren Purse (HV, West Brom, 500.000 bảng). BLACKBURN ROVERS: - Đến: Paul Dickov (TĐ, Leicester City, 150.000 bảng); Javier De Pedro (TV, Real Sociedad, CNTD). - Đi: Chưa tiết lộ. BOLTON WANDERERS: - Đến: R.Jaidi (HV, Esperance, không tiết lộ giá trị HĐ); Les Ferdinand (TĐ, Leicester City, CNTD); Michael Bridges (TĐ, Leeds United, CNTD). - Đi: P.Frandsen (TV, Wigan, CNTD); Ibrahim Ba (TĐ, hết HĐ); Steve Howey (HV, hết HĐ); E.Thome (HV, hết HĐ); Kevin Poole (TM, hết HĐ); D.Pezzarossi (TĐ, hết HĐ). CHARLTON: - Đến: B.Hughes (TV, Birmingham, CNTD); Dennis Rommedahl (TĐ, PSV Eindhoven, 2 triệu bảng); Stephan Andersen (TM, AB Copenhagen, 721.000 bảng). - Đi: R.Rufus (HV, giải nghệ); S.Hughes (TV, hết HĐ); Adrian Deane (TV, hết HĐ); S.Leite (TM, hết HĐ); Gary Rowett (HV, giải nghệ). CHELSEA: - Đến: Arjen Robben (TĐ, PSV Eindhoven, 12 triệu bảng); Petr Cech (TM, Rennes, 8,9 triệu bảng); B.Zenden (TV, hết HĐ cho mượn tại Middlesbrough); Paulo Ferreira (HV, Porto, 2 triệu bảng). - Đi: Marcel Desailly (HV, hết HĐ); Hasselbaink (TĐ, hết HĐ); M.Forssell (TĐ, Birmingham, cho mượn); Juan Veron (TV, Inter Milan, cho mượn); E.Petit (TV, hết HĐ); M.Melchiot (HV, hết HĐ); W.Bogarde (HV, hết HĐ). CRYSTAL PALACE: - Đến: Gabor Kiraly (TM, Hertha Berlin, CNTD). - Đi: J.Gray (HV, Birmingham, CNTD). EVERTON: - Đến: Marcus Bent (TĐ, Ipswich Town, 450.000 bảng). - Đi: F.Jeffers (TĐ, Arsenal, hết HĐ cho mượn); Steve Simonsen (TM, hết HĐ); S.Gemmill (TV, hết HĐ); Paul Gerrard (TM, Notts Forest, CN tự do); Alex Nyarko (TV, hết HĐ). FULHAM: - Đến: Chưa thông báo. - Đi: Jon Harley (TV, Sheffield United, CNTD); Barry Hayles (TĐ, hết HĐ); A.Stolcers (TĐ, hết HĐ); S.Doherty (TV, hết HĐ); D.Beasant (TM, hết HĐ); A.Ouaddou (HV, Rennes, cho mượn). LIVERPOOL: - Đến: Djibril Cisse (TĐ, Auxerre, 14 triệu bảng). - Đi: Bruno Cheyrou (TĐ, Marseille, cho mượn); Emile Heskey (TĐ, Birmingham, 6,25 triệu bảng); R.Partridge (TV, hết HĐ); M. Foley-Sheridan (TV, hết HĐ). MANCHESTER CITY: - Đến: Ben Thatcher (HV, Leicester, không tiết lộ HĐ); Geert de Vlieger (TM, Willem II, CNTD). - Đi: Vicente Vuoso (TĐ, Santos Laguna, không tiết lộ HĐ); M. Tarnat (TV, Hannover, CN TD); D.Tiatto (TV, hết HĐ); S.Elliott (TĐ, Sunderland, CN tự do); G.Wiekens (HV, hết HĐ); Arni Arason (TĐ, hết HĐ). MANCHESTER UNITED: - Đến: Giuseppe Rossi (TĐ, Parma, chưa tiết lộ phí chuyển nhượng); Gerard Pique (HV, Barcelona, CNTD); Liam Miller (TV, Glasgow Celtic, CNTD); Alan Smith (TĐ, Leeds United, 7 triệu bảng); Gabriel Heinze (HV, Paris SG, 6,9 triệu bảng). - Đi: B.Williams (TM, hết HĐ); Neil Wood (TĐ, hết HĐ); D.Pugh (HV, Leeds, đổi cầu thủ). MIDDLESBROUGH: - Đến: M.Reiziger (HV, Barcelona, CNTD). - Đi: M.Ricketts (TĐ, Leeds United, CNTD); B.Zenden (TV, Chelsea, hết HĐ cho mượn); Danny Mills (HV, Leeds, hết HĐ cho mượn); P.Gulliver (HV, hết HĐ); S.Russell (HV, hết HĐ); C.Dove (TV, hết HĐ); David Murphy (HV, hết HĐ). NEWCASTLE UNITED: - Đến: James Milner (TĐ, Leeds United, 3,6 triệu bảng). - Đi: Bradley Orr (TV, Bristol City, CNTD); Andy Griffin (HV, Portsmouth, CNTD); C.Makongo (TĐ, hết HĐ); Brian Kerr (TV, hết HĐ); S.Caldwell (HV, Sunderland, CNTD). NORWICH CITY: - Đến: P.Gallacher (TM, Dundee United, CNTD); David Bentley (TĐ, Arsenal, cho mượn). - Đi: I.Roberts (TV, hết HĐ). PORTSMOUTH: - Đến: A.Griffin (HV, Newcastle, CNTD); - Đi: Carl Robinson (TV, Sunderland, CNTD); Teddy Sheringham (TĐ, hết HĐ); Tim Sherwood (TV, hết HĐ); S.Olszar (HV, hết HĐ); Warrant Hunt (TĐ, hết HĐ); Deon Burton (TĐ, hết HĐ). SOUTHAMPTON: - Đến: Jelle van Damme (TV, Ajax, không tiết lộ giá trị HĐ). - Đi: Agustin Delgado (TĐ, hết HĐ). TOTTENHAM HOTSPUR: - Đến: Paul Robinson (TM, Leeds United, 1,5 triệu bảng). - Đi: Darren Anderton (TV, hết HĐ); Gus Poyet (TV, hết HĐ); C.Ziege (HV, hết HĐ); Lars Hirschfeld (TM, hết HĐ); D.Foster (HV, hết HĐ). WEST BROM: - Đến: R.Scimeca (HV, Leicester City, không tiết lộ HĐ); M.Albrechtsen (HV, Copenhagen, 2,7 triệu bảng); D.Purse (HV, Birmingham, 500.000 bảng). - Đi: Dan Crane (HV, hết HĐ); Phil Gilchrist (TV, hết HĐ); Mark Kinsella (TV, hết HĐ); A.N’Dour (HV, hết HĐ); M.Skoubo (TĐ, hết HĐ). Chú thích: TĐ: tiền đạo; TV: tiền vệ; HV: hậu vệ; TM: Thủ môn; CNTD: Chuyển nhượng tự do
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 22:47, 08/07/04
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Charisteas sẽ thay thế Rooney? Người hùng Hy Lạp Angelos Charisteas. HLV của Goodison David Moyes rất muốn tuyển mộ thêm một "ngôi sao" mới về để đề phòng trường hợp họ không thể giữ được thần đồng Rooney và Tomasz Radzinski. Và người hùng Euro 2004 của Hy Lạp Angelos Charisteas hiện giờ là mục tiêu số một của Moyes. Charisteas, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Euro 2004, nổi lên như một mục tiêu số một của Moyes. Còn với Rooney, bất chấp lời đề nghị một bản hợp đồng mới với mức lương 50.000 bảng mỗi tuần của Everton, Manchester United và Real Madrid vẫn muốn có anh. Và ngôi sao 30 tuổi người Canada, Radzinski, đã từ chối hợp đồng mới thêm 3 năm nữa của Everton.
Moyes bị ấn tượng bởi phong cách của Charistea, người đã ghi 3 bàn và đưa Hy Lạp đến với đỉnh vinh quang tại Euro 2004. Hơn nữa, sau một mùa giải mệt mỏi ở Werder Bremen, Charistea rất muốn chơi ở giải ngoại hạng Anh. 2 năm về trước, khi đầu quân cho người Đức từ Aris Salonika, anh trị giá 1,3 triệu bảng. Nhưng kết thúc mùa bóng trước, anh đứng thứ 4 trong số các tiền đạo được ưa chuộng nhất Đức. Hiện Bremen chỉ cần 2 triệu bảng cho tiền đạo này, một cái giá trong tầm tay của Moyes dù Rooney có ra đi hay không. Nhưng Moyes vẫn chưa từ bỏ hy vọng giữ Rooney ở lại. “Tại sao tôi phải từ bỏ cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu? Tôi sẽ chiến đầu tới cùng để giữ cậu ấy ở lại Goodison – Chắc chắn là tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy dễ dàng được.”
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 20:18, 12/07/04
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
10 hợp đồng đáng giá nhất Thị trường chuyển nhượng của giải Ngoại hạng Anh đang bước vào thời điểm sôi động thực sự khi mùa bóng mới chỉ còn 1 tháng nữa là khởi tranh. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì dưới đây là 10 vụ chuyển nhượng được xem là đáng giá nhất cho CLB sở hữu cầu thủ. 1. Dennis Rommedahl (từ PSV Eindhoven tới Charlton)
Charlton đã gọi vụ chuyển nhượng tiền vệ cánh người Đan Mạch là một “phi vụ thực sự” và cho thấy sự tái đầu tư thành công từ số tiền bán Scott Parker cho Chelsea. Nhanh và có hiệu suất ghi bàn khá cao, hợp đồng trị giá 2 triệu bảng này quả là một món hời cho đội bóng Nam London. 2. Arjen Robben (PSV Eindhoven tới Chelsea) Robben khiến Chelsea phải bỏ ra 12 triệu bảng nhưng nếu nhìn vào lối chơi của anh trong màu áo đội tuyển Hà Lan tại Euro 2004, đó là lý do để khẳng định giá trị của cầu thủ này. Robben chơi tốt cả 2 cánh và anh sẽ đem tới cho Chelsea nhiều phương án tấn công hơn. Có thể nói, Robben là câu trả lời cho Cristiano Ronaldo tại Man United. 3. Jimmy Hasselbaink (hợp đồng tự do tới Middlesbrough) Cầu thủ người Hà Lan chia tay Chelsea và anh nhanh chóng nhận được vô số lời đề nghị. Trong thời điểm đó, Boro đang muốn tìm một cây săn bàn xuất sắc kể từ khi Fabrizio Ravanelli rời CLB và họ sẽ cảm thấy yên tâm với 2 hợp đồng Hasselbaink cùng Mark Viduka. Hasselbaink đã ghi được 18 bàn ở mùa giải trước mặc dù không phải được đá chính tại Chelsea. 4. Muzzy Izzet (hợp đồng tự do tới Birmingham) Cựu tiền vệ của Leicester là một trong số những mục tiêu được theo đuổi nhiều nhất nhưng Birmingham của Steve Bruce đã may mắn có được anh. Izzet sẽ tăng cường cho hàng tiền vệ của Birmingham bởi anh có khả năng ghi bàn rất tốt. 5. Dominic Matteo (Leeds tới Blackburn) Matteo vẫn thi đấu ấn tượng ngay cả khi Leeds sa sút và HLV Graeme Souness xem anh là chỉ huy mới ở hàng phòng ngự của Blackburn. 6. Djibril Cisse (Auxerre tới Liverpool) Vụ chuyển nhượng kéo dài trong nhiều tháng dưới thời Gerard Houllier nhưng tân HLV của Liverpool, Rafael Benitez sẽ đảm bảo chắc chắn, Cisse sẽ đóng một vai trò quan trọng và khiến cuộc cạnh tranh giữa anh với Michael Owen, Milan Baros càng trở nên quyết liệt hơn. 7. Martin Laursen (AC Milan tới Aston Villa) Hậu vệ người Đan Mạch đã thi đấu ấn tượng tại Euro 2004 và nếu đá cặp với Olof Mellberg của Thụy Điển, đây sẽ là một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng. 3 triệu bảng là một mức giá không tồi đối với một hậu vệ như Laursen. 8. Paul Robinson (Leeds tới Tottenham) Thủ môn dự bị của đội tuyển Anh đã chuyển sang Tottenham với mức giá quá rẻ, 2,5 triệu bảng. ở tuổi 24, Robinson còn cả 10 năm để thi đấu ở trình độ cao. 9. David Bentley (Arsenal tới Norwich) Mới 19 tuổi nhưng tiền đạo này là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh. 10. Les Ferdinand (Leicester tới Bolton) Les đã từng tuyên bố, mùa giải vừa qua là cơ hội cuối cùng của anh nhưng HLV Sam Allardyce vẫn thuyết phục được cầu thủ 38 tuổi này. 12 bàn trong 29 trận cho Leicester ở mùa bóng trước đã cho thấy giá trị của Ferdinand.
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 21:57, 18/07/04
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Arsenal đồng ý bán Vieira cho Real Madrid (VietNamNet) - Nhật báo thể thao TBN AS cho biết Arsenal đã chấp nhận bán Vieira cho Real Madrid với giá 35 triệu EUR.
Chủ tịch Real Florentino Perez và David Dein, phó chủ tịch Arsenal, đã thương thảo về cuộc chuyển nhượng Vieira qua điện thoại và cuối cùng họ đã đạt được sự nhất trí. Nhiều khả năng Vieira sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 hoặc 5 năm với Real và nhận lương 4,5 triệu EUR/năm, nhưng Arsenal yêu cầu Real chờ thêm vài ngày trước khi chính thức bán Vieira để họ tìm người thay thế tiền vệ người Pháp, và Nuno Maniche của Porto hiện là ứng viên sáng giá nhất. Cũng theo tờ AS, Arsenal đã đạt được thoả thuận tiền hợp đồng với Porto về Maniche, nhưng họ muốn giấu kín thương vụ Vieira trước khi chiêu mộ Maniche để phòng hờ trường hợp Porto nâng giá bán Maniche nếu biết Arsenal ''''vớ bẫm'''' từ bản hợp đồng chuyển nhượng Vieira. So với các galactico khác của Real như Zinedine Zidane, Luis Figo, Raul hay David Beckham, mức lương năm của Vieira ''''chỉ là'''' 4,5 triệu EUR, nhưng đấy là chưa kể tới tiền bản quyền hình ảnh của tiền vệ người Pháp ở Real. Nếu cộng thêm cả khoản tiền này, thu nhập của Vieira có thể lên tới 6 triệu EUR/năm. Có thể Vieira sẽ ký hợp đồng với Real ngay từ thứ năm tuần này (5/8) để Real kịp đăng ký tiền vệ người Pháp vào danh sách cầu thủ tham dự vòng sơ loại Champions League gặp WIT của Georgia hay Wisla Krakow của Ba Lan. Trước đó, Real đã đặt giá 18 triệu bảng cho Vieira nhưng không được Arsenal chấp nhận, còn đội bóng nước Anh cũng đã ''''hét'''' tới 42 triệu EUR, nhưng cuối cùng 2 bên đã thống nhất giá chuyển nhượng là 35 triệu EUR. AS đã dẫn nguồn từ đài phát thanh Cadena SER để đưa tin về bản hợp đồng chuyển nhượng Vieira, trong khi cả Real và Arsenal cùng chưa chính thức xác nhận, mặc dù HLV Real Jose Antonio Camacho thừa nhận rằng đội bóng hoàng gia chỉ cần bổ sung thêm một tiền vệ phòng ngự. Với sự có mặt của Vieira, có thể nói Real đã có một đội hình cân đối và hoàn chỉnh để chuẩn bị cho mùa giải mới, trước đó, Real đã chiêu mộ một siêu sao khác ở hàng phòng ngự là trung vệ Walter Samuel. Sau khi bán Claude Makelele cho Chelsea, Real vẫn chưa tìm ra một tiền vệ phòng ngự xuất sắc nào khác để thế chỗ tiền vệ người Pháp, nhưng nay, với Vieira, Real đã có một tiền vệ còn hay hơn cả Makelele
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 08:34, 04/08/04
|
tddhduongqua Hoa trong gương, trăng trong nước ....
 ,Vietnam Thành viên từ 14:08, 19/07/04
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của Nokia8890 viết lúc 08:34 ngày 04/08/2004:
Arsenal đồng ý bán Vieira cho Real Madrid
Buồn    Nhưng dù sao cũng chúc Vieira thành công và hy vọng Ars sẽ tìm được người thay thế xứng đáng. Hừm, chú này đi thì Ars ít bị thẻ đỏ đây. Đời có còn gì tươi đẹp nữa Buồn thì đến khóc, chết thì chôn Gửi lúc 12:50, 04/08/04
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Patrick Vieira chính thức gia nhập Real Madrid (VFF) - Xong, thế là đã xong. Cuối cùng thì vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực nhất của mùa hè 2004 cũng đã chấm dứt bằng một kết cục mà ai cũng biết rằng chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ diễn ra. Real Madrid đã có được Patrick Vieira, còn Arsenal “nhét” một đống tiền vào tài khoản của mình ở ngân hàng mà lòng buồn rười rượi… Muốn là được… “Với Real Madrid, không có điều gì là không thể, vấn đề chỉ là muốn hay không muốn” - Florentino Perez nói như vậy sau khi chiến thắng trước Lorenzo Sanz trong cuộc bầu cử năm 2000 và cả châu Âu đã… cười, chế nhạo có, thương hại có, thậm chí là cả… khinh thường, thế nhưng bây giờ, cả châu Âu bắt đầu sợ hãi. Muốn là được, chân lý đó có thể sai với Chelsea, với Milan, với Barcelona, thậm chí với tất cả, trừ Real Madrid. 4 mùa hè đã qua trong quá khứ, người ta thấy lần lượt Figo, Zidane, Ronaldo, David Beckham khăn gói đến với Bernabeu, rồi trong những ngày hè nóng bỏng của năm 2004 này, chuyến shopping hối hả của Club Blanco đã lại đưa thêm về những ngôi sao mới để bổ sung cho một đội hình vốn đã có quá nhiều sao. Ngày 21/05, Walter Samuel với biệt danh “hòn đá tảng” đã đến từ Roma với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 22 triệu euro và 18h00 ngày 04/08 vừa qua, đài Cadena SER hoan hỉ loan tin “Patrick Vieira đã trở thành cầu thủ của Real Madrid”, chính thức chấm dứt hơn 1 tháng “câu kéo” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha…
Vieira có được tự do, Real Madrid xoa tay hài lòng về một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, tất cả những điều đó được đánh đổi bằng 35 triệu euro tiền phí chuyển nhượng cùng một Arsenal đang run rẩy trước sự u ám của tương lai. Trong khi Wenger não nề thốt lên: “Có những thứ không thể đánh đổi bằng tiền” thì một trong những đối thủ của ông, mà cụ thể hơn là Makelele của Chelsea lại vỗ tay ăn mừng: “Chào nhé Arsenal, 40% sức mạnh của các bạn đã ra đi theo bước chân của Patrick Vieira…”. Thật buồn nhưng cũng thật hợp logic, những Peter Hillwood, David Dein, Arsene Wenger… chung quy lại cũng không thể thoát khỏi truyền thống “ngờ nghệch” trong chuyển nhượng của các đội bóng Anh nên việc họ thất bại trong cuộc đấu tay đôi với Real Madrid xung quanh Vieira là điều đã được dự báo từ lâu. Mua được Reyes, nẫng Cesc trước mũi Barca, Wenger và những người Arsenal tưởng rằng mình đã thực sự lọc lõi nhưng đâu có ngờ Real Madrid còn lọc lõi hơn nhiều. Thật ra Florentino Perez đã quyết định mua Vieira ngay từ ngày 25/04/04 bởi sau khi chứng kiến một mình Edgar Davids đủ sức quét sạch cả hàng tiền vệ danh tiếng với Beckham, Figo, Helguera và Zidane trong trận derby TBN thứ 226 trong lịch sử (Real Madrid thua 1-2 ngay tại Bernabeu), ông này đã quay sang nói nhỏ với Jorge Valdano: “Chúng ta thật sai lầm khi đã để Makelele ra đi, chúng ta phải bù đắp bằng Vieira”. Và chỉ vài ngày sau đó, báo chí TBN, đặc biệt là Marca, AS, những tờ báo được xem là phát ngôn cho Real Madrid đã đánh lạc hướng dư luận bằng những lời đồn thổi về Totti, Ruud Van Nistelrooy, Henry, Owen trong khi âm thầm liên hệ với Patrick Vieira. Zidane thú nhận rằng anh đã rất, rất nhiều lần khuyên Vieira nên rời bỏ Arsenal để gia nhập Real Madrid trong những dịp 2 người cùng về khoác áo ĐTQG Pháp, đặc biệt là EURO 2004 vừa qua. Cũng như vậy, cách đây chừng nửa tháng, khi Arsenal bắt đầu tá hỏa lên trước những lời đồn đại về việc Vieira sẽ ra đi thì đã muộn, Vieira đã cam kết gia nhập Real Madrid chính xác là vào ngày 26/06, tức chỉ 1 ngày sau khi ĐT Pháp thất bại trước Hy Lạp tại EURO 2004. Kể từ lúc đó, Arsenal chỉ còn là con rối trong tay người TBN, muốn kéo thì kéo, muốn giật thì giật. Cho đến giờ phút này, phía Arsenal chưa có cuộc đối thoại trực tiếp nào với đại diện của Real Madrid, lời đề nghị chính thức đầu tiên của Real vào ngày 26/07 cũng chỉ đến tay David Dein qua một bản… fax, thậm chí đến cả cuộc thương lượng cuối cùng mà ở đó, Dein chốt lại cái giá 35 triệu euro và Florentino Perez đã gật đầu cũng là thực hiện qua… điện thoại. Arsenal đã bị Real Madrid khuất phục hoàn toàn. Mua Vieira là để chiến thắng! Camacho đã khẳng định mình cần một đội hình cân bằng hơn để có thể chiến thắng, và rồi, ông đã có Vieira. Lần đầu tiên trong vòng 3 năm trở lại đây, người ta đã có thể hy vọng vào cỗ máy Real Madrid vừa có thể tấn công, vừa biết… phòng thủ. Nếu như sự có mặt của Samuel là để lấp những lỗ hổng chết người trước khung thành của Casillas thì với Vieira, El Camachito có thể yên tâm về một lá chắn thép ngay trước hàng phòng ngự, một cái máy gặt hiệu quả có thể giúp những Zidane, Beckham, Figo, Raul, Ronaldo yên tâm tìm con đường đến khung thành đối phương, điều mà Solari, Guti, Beckham đã không cáng đáng được sau sự ra đi của Makelele. Real Madrid chỉ có một điểm yếu, đó là phòng ngự. Giờ đây, khi nhược điểm đó được sửa chữa, vậy còn gì có thể ngăn cản họ trở lại đỉnh cao của vinh quanh và chiến thắng? Cuộc đời & sự nghiệp của Patrick Vieira + Sinh ngày: 23/07/1976, tại Dakar, Senegal + Chiều cao: 1m91. Cân nặng: 83kg + Vị trí: tiền vệ + Sự nghiệp: Các CLB đã qua: AS Cannes (1993-95), AC Milan (1995-96), Arsenal (1996-2004), Real Madrid (2004-?) Thành tích: Vô địch World Cup 1998, vô địch EURO 2000, vô địch Confederations Cup 2001; vô địch Serie A 1996, vô địch Premiership 1998, 2002, 2004 Ghi được tổng cộng 366 trận chuyên nghiệp, ghi được 28 bàn thắng 72 lần khoác áo ĐTQG Pháp, ghi được 4 bàn thắng Chi tiết bản hợp đồng + Giá trị chuyển nhượng: 35 triệu euro + Thời hạn hợp đồng: 5 năm + Lương: 4,5 triệu euro/năm (không đạt được mức lương 6 triệu như Beckham, Zidane, Raul và Ronaldo vì Vieira quyết định giữ lại 50% quyền sở hữu hình ảnh)
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 10:10, 05/08/04
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Xabi Alonso đến Liverpool Xabi Alonso sẽ xuất hiện trên sân cỏ trong màu áo Liverpool Tiền vệ Real Sociedad, Xabi Alonso, đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng về Liverpool. Thông báo này chính thức được CLB thành phố cảng đưa ra hôm nay. Có thể, Xabi sẽ là người chơi cặp với Steven Gerrard ở khu vực giữa sân. HLV mới của Liverpool, Rafael Benitez, là một thần tượng của Alonso trong nhiều năm. Khi Benitez đến với Premiere League, ông đã làm một cuộc thay máu cho Liverpool, với sự ra đi của nhiều trụ cột, trong đó có Michael Owen và Dany Murphy. Tuy nhiên, ông cũng mang về được Cisse, Luis Garcia và bây giờ là Xabi Alonso.
"Xabi rất thông minh. Cậu ấy có thể thực hiện rất tốt những đường chuyền dài và chọc khe ở cự ly ngắn. Cậu ấy thường dùng trí hơn là dùng sức, và sẽ chơi tốt ở Liverpool", Benitez nói. "Xa bi sẽ giúp chúng tôi mạnh hơn ở giữa sân". Hợp đồng của Alonso được công bố vào thứ Sáu, cùng ngày với người đồng hương Luiz Garcia của Barcelona, nhưng giá trị của vụ chuyển nhương vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Benitez cho biết, cả hai sẽ không thể thi đấu ở Premiership tuần này với Manchester City, hay trận sơ loại Champions League vào thứ Ba.
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 13:50, 21/08/04
|
Nokia8890 Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k
 ,Vietnam Thành viên từ 22:26, 29/04/01
Đã được 856 người bình chọn (4.34)
|
Real hoàn tất vụ chuyển nhượng Woodgate Woodgate đã có mặt trên sân Bernabeu, sau buổi kiểm tra sức khỏe. Sau khi hoàn thành buổi kiểm tra y tế, Jonathan Woodgate đã trở thành cầu thủ của Real với bản hợp đồng trị giá 13,4 triệu bảng, có thời hạn 4 năm. Như vậy, trung vệ 24 tuổi này sẽ được sánh vai cùng hai đồng hương là Beckham và Owen trong màu áo CLB Hoàng gia. Ban lãnh đạo Real Madrid và HLV Camamacho đều tỏ ra vui mừng, bởi cuối cùng, họ đã tìm được người chơi cặp cùng Walter Samuel ở trung tâm hàng phòng ngự. Còn chủ tịch Newcastle, Freddy Shepherd, phân bua với các CĐV: "Ban lãnh đạo Real Madrid gọi điện cho chúng tôi vào thứ hai để đưa ra lời đề nghị chính thức về Jonathan. Thực sự, đội bóng vẫn cần cậu ấy nhưng Real Madrid là CLB có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất thế giới. Hy vọng cậu ấy sẽ thành công tại Tây Ban Nha". Sau khi để Chelsea vượt mặt trong vụ chuyển nhượng Trung vệ hay nhất Euro 2004, Ricardo Carvalho, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn luôn nung nấu quyết tâm chiêu mộ một siêu cầu thủ nữa để cùng Walter Samuel tạo thành hàng rào thép. Và Jonathan Woodgate chính là cầu thủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần tìm. Cựu trung vệ Newcastle này thuộc mẫu cầu thủ có khả năng đọc tình huống tốt, nhanh nhẹn và quyết đoán trong những pha bóng nhạy cảm. Những phẩm chất đó giúp anh có được mức lương tuần khoảng 80.000 bảng. Trưởng thành từ lò đạo tạo của Leeds, Jonathan Woodgate sớm được nhìn nhận là một trong những trung vệ hay nhất mà nền bóng đá Anh từng sản sinh ra. Màn trình diễn ấn tượng tại giải Ngoại hạng khiến ban lãnh đạo Newcastle phải chi 9 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ 24 tuổi này vào tháng 1/2003. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng ngay trước thềm Euro 2004 khiến sự nghiệp của Woodgate tưởng như đã tan thành mây khói. Woodgate chỉ ra sân 37 lần trong màu áo Newcastle vì liên tục gặp chấn thương, trong khi số trận tối đa kể từ khi anh chuyển đến từ Leeds (tháng 1/2003) là 128. Nhưng nhờ những biện pháp chữa trị tiên tiến cùng một nỗ lực tuyệt vời, anh đã trở lại sân cỏ với nguyên vẹn sức mạnh của mình và được Real chào đón
Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu
(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)
(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)
Gửi lúc 13:50, 21/08/04
|
|