Khi mà chỉ còn 1 tuần nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu ở Anh, ngài HLV Alex Ferguson của Manchester Utd đang lo sốt vó bởi tiền đạo Ruud van Nistelrooy sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng để chữa trị bệnh sa ruột. Cầu thủ ghi 4 bàn thắng tại VCK EURO vừa qua mới chỉ chơi có 45 phút trong trận đấu với Boca Junior chuẩn bị cho mùa giải mới.
Giờ đây với việc phải lên bàn mổ để chữa dứt căn bệnh sa ruột, cây ghi bàn số 1 của M.U ở mùa giải năm ngoái sẽ vắng mặt trong trận đấu gay go với chủ nhà Chelsea trong ngày khai mạc Premiership, và trận gặp Dinamo Bucharest ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League diễn ra vào tuần sau.
Như thế, sau khi mất Cristiano Ronaldo và Gabriel Heinze trong cả tháng 8 vì phải tham dự Olympic Athens 2004, Ole Gunnar Solskjaer phải mổ đầu gối trong khi Rio Ferdinand chỉ trở lại sân cỏ vào cuối tháng 9, rõ ràng M.U đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó tiền đạo kém duyên Diego Forlan bỗng trở nên có giá. Cầu thủ này vừa lên tiếng bác bỏ khả năng rời khỏi M.U: “Tôi sẽ ở đây và tôi còn tới 2 năm hợp đồng. Tôi là một cầu thủ MU và tôi hạnh phúc vì điều đó’’. Forlan sẽ cạnh tranh một vị trí chính thức trên hàng tiền đạo với Louis Saha, Alan Smith và David Bellion.
Be quick or be dead ?
Gửi lúc 23:01, 07/08/04