Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

8564828 người đang duyệt site , trong đó có 11429 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Bóng đá Anh
 

Anti MU ClubManchester United (MUFC)Liverpool (LFC)Arsenal (AFFC)Chelsea FC (CFC)Premier League & England Football - PL&EFFCMUFC Hải PhòngMUFC Sài Gòn


   Anti MU Club
 
  Vòng bảng Champions League: Nhiều cuộc gặp gỡ thú vị


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    100 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 205 lượt đọc và 3 bài trả lời  
  
AntiMU
Senior Adviser of Anti MU Club




,Vietnam
Thành viên từ 00:22, 25/02/02


Đã được 16 người bình chọn (3.06)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Tối qua, tại Monaco, lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2004-2005 đã diễn ra. Vòng bảng sẽ chứng kiến nhiều cuộc đối đầu kinh điển giữa các đại gia châu Âu: Barca - AC Milan; Juventus - Bayern; và đặc biệt là HLV Chelsea, Mourinho, sẽ gặp lại những người trò cũ của mình ở ĐKVĐ Porto.


Sau lễ bốc thăm, phần lớn các ông lớn của bóng đá cựu lục địa đã “né” được nhau, đó là bất lợi của các CLB thuộc hàng "thường dân". Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một vài bảng đấu không mấy dễ dàng và những cuộc cân não hứa hẹn nhiều thú vị.

Ba thày trò đội Chelsea là HLV Mourinho, Ricardo Carvalho, và Paulo Ferreira sẽ phải đối đầu với FC Porto - đội bóng mà họ đã đóng góp rất nhiều công sức cho chức vô địch Champions League mùa trước.

Ở bảng H này, Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Porto, PSG và CSKA Moscow để có được suất vào vòng loại trực tiếp. Rõ ràng đây là một bảng đấu khá dễ dàng cho đội bóng của ngài tỷ phú Abramovich, khi không phải gặp những đối thủ "xương".

Trong khi đó, bảng C đuợc coi là bảng đấu khó khăn nhất, khi có sự góp mặt của ba ông lớn Juventus, Bayern, Ajax, cùng đội bóng Israel - M. Tel Aviv. Juventus, Bayern đang muốn lấy lại danh tiếng, trong khi đó Ajax với dàn cầu thủ trẻ tài năng cũng rất quyết tâm không để thất bại oan uổng như mùa trước.

Cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn nhất vòng đấu bảng sẽ diễn ra giữa Barcelona và AC Milan, ở bảng F. Kể từ khi AC Milan đánh bại đội chủ sân Nou Camp tại trận chung kết Champions League 1994 với tỷ số 4-0, thì các cuộc đối đầu sau này giữa họ đều rất máu lửa vì đây đều là những đội bóng chơi tấn công đẹp mắt. Chiều qua, trong trận giao hữu trước mùa bóng tranh Cup Gamper, Barcelona đã thắng AC Milan 2-1.

MU và Arsenal đều rơi vào những bảng đấu thuận lợi. Đội bóng thành Manchester ở bảng D, chỉ phải gặp Lyon là đáng kể, và coi như ngôi đầu bảng thuộc về "những con quỷ đỏ". Cơ hội đi tiếp của Arsenal còn sáng sủa hơn, khi chỉ phải gặp những đội không cân sức như PSV, Panathinaikos, Rosenborg ở bảng E. Chỉ có Liverpool có đôi chút khó khăn khi rơi vào bảng A có cả Deportivo và đương kim á quân Monaco.

Các đội bóng Italy đều không gặp may. Inter đụng nhà vô địch Đức, Werder Bremen, và đội đoạt Cup UEFA, Valencia, ở bảng G. Trong khi đó, Roma rơi vào một bảng khá khó khăn với Real, Leverkusen và đội bóng khó chịu của Đông Âu, Dinamo Kiev.

Cụ thể các bảng đấu:

Bảng A: Deportivo La Coruna, Liverpool, Monaco, Olympiakos

Bảng B: Real Madrid, AS Roma, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev

Bảng C: Bayern Munich, Juventus, Ajax Amsterdam, Maccabi Tel Aviv

Bảng D: Manchester United, Olympique Lyon, Sparta Prague, Fenerbahce

Bảng E: Arsenal, Panathinaikos, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim

Bảng F: Barcelona, AC Milan, Celtic, Shakhtar Donetsk

Bảng G: Valencia, Inter Milan, Anderlecht, Werder Bremen

Bảng H: Porto, Chelsea, Paris St Germain, CSKA Moscow (Russia)

Lịch thi đấu

Vòng bảng diễn ra từ ngày 14 và 15.9.2004. Sau 6 lượt trận đầu, vòng bảng sẽ tạm dừng sau loạt trận ngày 6 và 7.12 để các CLB nghỉ đông.

Vòng loại trực tiếp đầu tiên khởi tranh ngày 22 và 23.2.2005 (lượt đi), và ngày 8 và 9.3 (lượt về).

Vòng tứ kết thi đấu trong các ngày 5 và 6.4 (lượt đi), và ngày 12 và 13.4 (lượt về).

Vòng bán kết sẽ thi đấu trong các ngày 26 và 27.4 (lượt đi) và ngày 3 và 4.5 (lượt về). Chung kết diễn ra ngày 25.5.

Theo VnE, Thanh niên



Gửi lúc 01:03, 28/08/04

Nokia8890
Mới cưới vợ nên rửa tay gác kiếm để "kế hoạch hóa gia đình".Thành viên hội gà 2k



,Vietnam
Thành viên từ 22:26, 29/04/01


Đã được 856 người bình chọn (4.34)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hướng tới Champions League 2004/2005: Thi nhau hốt bạc







(VFF) - Ngày 14/9 tới, Champions League 2004/2005 mới bắt đầu khởi tranh nhưng ngay từ lúc này, chuyện ăn chia tiền bạc đã được các CLB bàn bạc sôi nổi và hào hứng. Tất cả đều đã đi tới thống nhất…



Theo kế hoạch phân chia tài chính mà LĐBĐ châu Âu (UEFA) đưa ra trong cuộc họp tại tổng hành dinh ở Nyon (Thuỵ Sỹ) sau trận tranh siêu Cúp châu Âu cách đây 1 tuần, tổng cộng số tiền mà các đội bóng tham dự Champions League 2004/2005 nhận được sẽ vào khoảng hơn 400 triệu euro bao gồm 213 triệu tiền thưởng từ UEFA và 207 triệu từ việc ăn chia bản quyền truyền hình các trận đấu mà họ tham dự.

Mỗi CLB tham dự vòng đấu bảng Champions League năm nay sẽ nhận được 3,6 triệu euro. Tất nhiên, con số trên không tính vào khoản tiền thưởng 325.000 euro cho mỗi trận thắng và 162,5 ngàn euro cho mỗi trận hoà tại lượt đấu này. Tiền sẽ tiếp tục chảy vào két của các đội bóng giành quyền đi tiếp. Chỉ riêng việc có mặt tại vòng 1/8 cũng đã giúp mỗi CLB thu về 1,62 triệu euro. Số tiền thưởng sẽ tăng thành 2 triệu euro cho mỗi CLB tại tứ kết, tiếp đó là 2,6 triệu tại bán kết. Riêng với đội bóng giành chức vô địch, số tiền nhận được sẽ lên tới sẽ 6,5 triệu euro.

Đây quả là một con số đáng kinh ngạc nếu biết rằng lợi nhuận của CLB Glasgow Rangers trong 6 tháng cuối năm 2003 cũng chỉ đạt mức hơn 2,4 triệu bảng (chưa tính thuế). Vì thế, ai cũng hiểu thầy trò HLV McLeish và đặc biệt là ban lãnh đạo của đội bóng hàng đầu Scotland này đã tiếc như thế nào khi họ bị CSKA Moscow (Nga) loại tại vòng sơ loại thứ 3 Champions League 2004/2005.

Tuy nhiên, đối với các “đại gia” trong làng bóng đá châu Âu như AC Milan, Manchester United, Real Madrid hay Bayern Munich… thì số tiền thưởng trên chẳng bõ “xỉa răng”. Đối với họ, khoản thu nhập từ việc ăn chia tiền bán bản quyền truyền hình mới thực sự là “cần câu cơm”. Theo thoả thuận từ năm ngoái giữa UEFA và các đội bóng hàng đầu châu Âu, các trận đấu càng có nhiều khán giả, càng được phát sóng trực tiếp đi nhiều nơi thì các CLB càng nhận được nhiều tiền hơn. Mà điều đó dĩ nhiên chỉ có các CLB lớn và danh tiếng mới có thể làm được.

Điều này giải thích tại sao tại Champions League 2003/2004, dù bị loại ở vòng 1/8, Bayern Munich vẫn đút vào két 19,7 triệu euro, trong đó có 13,2 triệu thu được từ số tiền ăn chia bản quyền truyền hình. Trong khi đó, dù đăng quang ngôi vô địch, nhưng tổng thu nhập của CLB Porto (Bồ Đào Nha) vẫn không thể bằng được đội bóng xứ Bavaria, đơn giản bởi họ chỉ “giây máu ăn phần” được vẻn vẹn 2 triệu euro từ nguồn thu này. Sau trận tranh siêu Cúp châu Âu với Valencia (Porto thua 1-2), Nuno Pinto Da Costa - Chủ tịch đội bóng ĐKVĐ Bồ Đào Nha - cho biết, ông tin tưởng CLB của mình sẽ kiếm được nhiều hơn từ chiếc bánh béo bở truyền hình, bởi Porto hiện nay không còn là “vô danh tiểu tốt” như những mùa giải trước mà sẽ vào cuộc với tư cách của một nhà ĐKVĐ Champions League.

Không chỉ có Porto, mà rất nhiều CLB khác tại châu Âu như Celtic Glasgow, CSKA Moscow, Panathinaikos… đều đang lăm le tìm cách hạ bệ các “đại gia” như Bayern Munich hay Manchester United nhằm có cơ hội kiếm chác. Những cuộc đua tranh vì mục đích “làm kinh tế” như thế, bên cạnh cuộc đua giành chiếc Cúp vô địch, chắc chắn sẽ rất sôi động.

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau ồ lêu, ồ lêu


(*z*)(^x^)(^o^)(*o*)(*L*)


(°v°)(*o*)(^z^)(^-^)(*v*)

Gửi lúc 16:10, 01/09/04Về đầu trang

tddhduongqua
Hoa trong gương, trăng trong nước ....



,Vietnam
Thành viên từ 14:08, 19/07/04


Đã được 4 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hướng tới Champions League 04-05: Khó lường


Champions League năm nay sẽ lại có những “hiện tượng” Porto - Monaco

Hầu hết các HLV của những đội bóng tham dự Champions League 2004/05 đều nhất trí rằng, giải đấu năm nay sẽ rất hấp dẫn với những kết cục không ai có thể lường trước được.


Đã có mặt tại giải đấu danh giá này, CLB nào cũng muốn giành chiến thắng. Vấn đề là chẳng HLV nào đủ can đảm vỗ ngực khẳng định rằng, đội bóng của mình sẽ giành chức vô địch. Ngay đến HLV kiêu ngạo Jose Mourinho cũng rất dè dặt khi đánh giá về cơ hội của CLB Chelsea: “Chúng tôi có thể thắng trong trận chung kết diễn ra tại Istanbul vào ngày 25/5/2005, nhưng cũng có thể bị hạ knock-out bất kỳ lúc nào. Tính cạnh tranh tại Champions League ngày càng lớn, bởi khoảng cách giữa các đội bóng tham dự giải ngày càng được thu hẹp, trong khi vòng đấu bảng thứ 2 đã bị UEFA huỷ bỏ”.

Mourinho dĩ nhiên biết rất rõ thế nào là bất ngờ từ các đội chiếu dưới. Mới mùa giải năm ngoái thôi, ông đã từng khiến cả châu Âu phải mắt tròn mắt dẹt khi cùng các cầu thủ Porto (BĐN) vượt qua một loạt các CLB danh tiếng, đáng kể nhất là “ông lớn” Manchester United, để có mặt trong trận chung kết cùng với Monaco - một “hiện tượng” khác của Champions League 2003/04, và rồi sau đó đàng hoàng giành chức vô địch. Chính thành tích ấn tượng này đã giúp Mourinho lọt vào “mắt xanh” của ông chủ giàu tham vọng Abramovich của Chelsea.

Đúng là nếu nhìn vào lực lượng của đa số các đội bóng đăng ký tham dự Champions League năm nay, người ta khó có thể khẳng định được đội nào chiếm ưu thế hơn hẳn, bởi CLB nào cũng có những nhân tố đủ khiến họ tự tin cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ. Đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu sôi động như mùa hè vừa qua. Các CLB đua nhau vung tiền săn “hàng hiệu” nhằm củng cố đội hình, chuẩn bị cho những cuộc chiến cam go phía trước.

Barcelona đã chi tới 65 triệu euro để đưa về sân Nou Camp một loạt hảo thủ như Deco, Giuly, Eto’o… với hy vọng HLV người Hà Lan Rijkaard sẽ nhanh chóng biến đội bóng xứ Catalan thành một Dreamteam (đội bóng trong mơ) như dưới thời HLV Johan Cruyff năm 1992, thời kỳ mà họ đã giành được chiếc Cúp Champions League duy nhất trong lịch sử CLB tính đến thời điểm hiện tại. Real Madrid - đối thủ kình địch của Barcelona tại La Liga - cũng tiếp tục hoàn thiện đội hình toàn sao của mình bằng cặp trung vệ Samuel - Woodgate cùng chân sút lừng danh của ĐT Anh Michael Owen.

Trong khi đó, đội bóng hùng mạnh của nước Anh Manchester Untied cũng nghiến răng đưa về sân Old Trafford thần đồng bóng đá nước Anh Wayne Rooney với cái giá cắt cổ hơn 40 triệu euro, chưa kể một loạt các hảo thủ khác như tiền đạo tuyển thủ Anh Smith, hậu vệ tuyển thủ Argentina Heinze… mong tìm lại ánh hào quang như ở mùa bóng 98/99. Tuy nhiên, tất cả những khoản đầu tư trên chẳng thấm vào đâu so với số tiền 136 triệu euro mà tỉ phú người Nga Abramovich đã đầu tư vào đội hình Chelsea để “mua” danh hiệu, với những tên tuổi lừng danh mới như các tiền đạo Drogba, Kezman, các hậu vệ Carvalho, Ferreira và tiền vệ Robben…

Tất cả đều ý thức được rằng, đăng quang ngôi vô địch Champions League không chỉ có ý nghĩa to lớn về mặt thể thao, mà còn là cơ hội hốt bạc. Mùa giải năm ngoái, thu nhập của CLB Monaco - Á quân Champions League - lên tới ngót nghét 27 triệu euro (chỉ tính riêng tiền thưởng và tiền ăn chia từ việc bán bản quyền truyền hình). Đây quả là một vụ áp phe tuyệt vời của đội bóng Công quốc nếu biết rằng, mức doanh thu được coi là kỷ lục trong lịch sử của đội bóng lừng danh Arsenal trong 6 tháng đầu năm 2004 chỉ đạt mức 15,6 triệu euro.

Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng tham dự Champions League 2004/05, không chỉ có Mourinho, mà còn nhiều HLV khác, trong đó có Felix Magath - HLV trưởng CLB Bayern Munich - cũng đã phải thốt lên: “Để chiến thắng tại Champions League năm nay không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ngoài việc phải có thật nhiều tài năng, người ta còn cần phải có thật nhiều may mắn, bởi trình độ giữa các đội khá đồng đều!”.

Baobongda




Đời có còn gì tươi đẹp nữa
Buồn thì đến khóc chết thì chôn

Gửi lúc 07:20, 11/09/04Về đầu trang

NhatCuongGSM
One thing i love about this decade is this is a period where the reality is driving the expection.



,Vietnam
Thành viên từ 11:10, 28/05/04


Đã được 4 người bình chọn (4.75)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

http://www.willhill.com/iibs/en/sportsbook.asp?aff=dlisc99

Năm nay Real lại vô địch thì ngại quá

Được NhatCuongGSM sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 11/09/2004

Gửi lúc 12:17, 11/09/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


1.5163331