Premiership vòng 4:
Tiếp tục thế song hành Arsenal-Chelsea
Chelsea ăn mừng chiến thắng thứ 4 liên tiếp kể từ đầu giải.
(VietNamNet) - Việc Arsenal và Chelsea cùng giành thắng lợi đã khiến cục diện ở 2 vị trí đầu bảng vẫn là thế song hành.
Kỷ lục giữ sạch mành lưới sau 3 lượt trận liên tiếp của Chelsea đã bị phá bỏ ngay ở giây thứ 12 trong cuộc chạm trán gặp Southampton trên sân nhà Stamford Bridge khi James Beattie sút tung nóc lưới thủ môn Petr Cech sau một pha chuyền về bất cẩn của Joe Cole.
Gần như ngay lập tức sau bàn thua này, Chelsea đã dâng cao toàn bộ đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Trước sức ép cực mạnh của các cầu thủ chủ nhà, hàng thủ Southampton đã chống đỡ rất kiên cường, nhưng họ chỉ cố thủ thành công cho tới phút 33 thì bị khuất phục.
Người giúp Chelsea có bàn gỡ hoà 1-1 lại chính là Beattie, tác giả bàn thắng mở tỷ số. Trong một lần về tham gia phòng ngự ở phút 33, Beattie đã vô tình đưa bóng về lưới nhà sau quả phạt góc do Frank Lampard thực hiện, và mặc dầu thủ môn Anti Niemi và tiền vệ Anders Svensson đã nỗ lực hết sức để cản phá nhưng cũng không thể ngăn cản bàn thua của Southampton.
Chưa đầy 10 phút sau bàn thắng này, vận may tiếp tục mỉm cười với Chelsea khi hàng thủ Southampton lại tạo cơ hội cho đội chủ nhà vượt lên dẫn bàn khi. Sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của trung vệ Claus Lundekvam, trọng tài Steve Bennett ngay lập tức chỉ tay vào chấm penalty và Lampard đã bình tĩnh bước lên đánh lừa thủ môn Niemi, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Chelsea tiếp tục làm chủ thế trận khi bước sang hiệp 2 nhưng sự xuất sắc của thủ thành Niemi đã ngăn cản những nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng của họ. Sau hàng loạt lời chỉ trích về lối chơi ''''phản bóng đá'''' của thầy trò HLV Jose Mourinho, hôm nay Chelsea đã thể hiện một phong cách thi đấu mang nhiều nét tấn công hơn trong trận gặp Southampton, đặc biệt là sau khi Damien Duff vào sân ở hiệp 2.
Và mặc dầu lối chơi này của Chelsea chưa thể khiến người xem ngây ngất như khi chứng kiến Arsenal phô diễn tài năng, nhưng không thể phủ nhận rằng Chelsea đã thi đấu hiệu quả và hoàn toàn xứng đáng với thắng lợi chung cuộc 2-1. Với 4 trận thắng liên tiếp kể từ ngày khai mạc giải, đây là sự khởi đầu tốt nhất của Chelsea ở giải VĐQG trong 76 năm qua.
Alan Smith tiếp tục chứng tỏ phong độ tuyệt vời của mình trong màu áo Manchester United với bàn gỡ hoà 1-1 vào phút bù giờ thứ 4, giúp đội bóng áo đỏ tránh được thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân Ewood Park của Blackburn Rovers trong 2 năm qua. Blackburn vượt lên dẫn trước ngay ở phút 17 nhờ pha kết thúc đẳng cấp của Paul Dickov, nhưng sau hàng loạt cơ hội bị thủ môn Brad Friedel từ chối trong một ngày thi đấu xuất thần, M.U đã cân bằng được tỷ số vào những phút bù giờ cuối cùng.
Điều đáng nói là trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hoà của Smith, tác giả đường chuyền quyết định Louis Saha đã để bóng chạm tay mà không bị trọng tài Alan Wiley thổi phạt, và ngay cả Sir Alex Ferguson sau khi xem lại pha chiếu chậm của truyền hình cũng phải công nhận rằng lẽ ra bàn thắng gỡ hoà 1-1 của M.U đã không được công nhận. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài là không thể thay đổi và M.U hài lòng ra về với 1 điểm giành được một cách may mắn. 

Aston Villa nhấn Newcastle lún sâu thêm vào khủng hoảng.
Cơn khủng hoảng phong độ của Newcastle ở giai đoạn đầu mùa giải càng ngày càng trầm trọng khi họ phải hứng chịu thất bại 2-4 trước chủ nhà Aston Villa. Quyết định bỏ rơi thủ quân Alan Shearer trên băng ghế dự bị của HLV Bobby Robson tưởng chừng như đã được đền đáp xứng đáng khi người thay thế Patrick Kluivert cân bằng tỷ số 1-1 cho Newcastle ở phút 28 sau khi Villa vượt lên dẫn trước từ rất sớm sau cú đánh đầu như trái phá của Olof Mellberg.
Thậm chí, hậu vệ Andy O''Brien còn giúp Newcastle bứt lên ở cuối hiệp 1 với bàn thắng thứ 2, nhưng nỗ lực của đội khách đã không thành khi Villa ghi một lèo 3 bàn thắng trong hiệp 2 nhờ công của Carlton Cole, Gareth Barry và Juan Pablo Angel để ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc cho đội chủ nhà. Thất bại này không những đã nhấn Newcastle lún sâu thêm vào khủng hoảng mà còn khiến họ gặp bất lợi hơn trong cuộc chạy đua giành chữ ký của thần đồng Wayne Rooney với M.U, bởi làm sao Rooney có thể lựa chọn một đội bóng không bảo đảm cho tiền đạo này cơ hội đoạt các danh hiệu hoặc tham gia Champions League.
Trước sự chứng kiến của HLV trưởng đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson từ trên khán đài, Jermain Defoe đã tạo được ấn tượng cực tốt với cú làm bàn siêu hạng ở hiệp 1, giúp chủ nhà Tottenham giành trọn 3 điểm trước đội bóng giàu tham vọng Birmingham City. Defoe đã vượt qua 3 hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút sệt hiểm hóc từ sát mép vòng cấm để Tottenham tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời tân HLV Jacques Santini. Không những thế, thắng lợi này còn đưa Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc, chỉ sau 2 đối thủ cùng thành phố Arsenal và Chelsea.
Ở trận đấu muộn nhất của lượt trận ngày thứ bảy (28/8) diễn ra trên sân Carrow Road giữa chủ nhà Norwich và ĐKVĐ Arsenal, đội bóng pháo thủ đã dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 4-1 và tiếp tục chắc chân ở ngôi đầu bảng, đồng thời kéo dài kỷ lục bất bại ở giải VĐQG lên con số 44 trận. Tiền đạo người Tây Ban Nha Jose Antonio Reyes tiếp tục chứng tỏ phong độ chói sáng của mình với bàn thắng mở tỷ số ở phút 22, như vậy, kể từ trận tranh Cúp Community Shield khai mạc mùa giải gặp M.U, Reyes đã đều đặn ghi bàn cho Arsenal ở cả 4 vòng đấu của Premiership và anh hiện là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8
Gửi lúc 05:52, 29/08/04