boynb
 ,Vietnam Thành viên từ 12:45, 22/09/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của AntiMU viết lúc 10:22 ngày 09/11/2004:
Alex Ferguson: MU không thể vô địch mùa Premiership này Một ngày sau khi bị kình địch cùng thành phố là Manchester City cầm chân 0-0 trên sân nhà Old Trafford, HLV Alex Ferguson đã lên tiếng thừa nhận mùa bóng này MU không đủ năng lực giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ông nói: "Chúng tôi vừa bị mất thêm 2 điểm. Chỉ một chiến thắng trong năm trận gần nhất, rõ ràng với phong độ như thế, MU không đủ năng lực để giành chức vô địch giải Ngoại hạng".
Sir Ferguson đưa ra lời thừa nhận cay đắng chỉ một ngày sau lễ kỷ niệm 18 năm ông nắm quyền dẫn dắt MU. Trong 18 năm đó, hiếm khi người ta nghe Sir Ferguson - một người nổi tiếng cứng rắn và bảo thủ - sử dụng hai từ "thất bại", thậm chí cả ở những thời điểm MU kém đội dẫn đầu đến gần 15 điểm. Ở thời điểm hiện tại, MU, với 18 điểm, chỉ thua đội dẫn đầu Chelsea 11 điểm, trong khi giải Ngoại hạng còn những 26 vòng, vậy tại sao Sir Ferguson đã vội tung cờ trắng? Ngài Alex buông ra lời tuyên bố thiếu nhuệ khí như thế là bởi ở góc độ chuyên môn, MU đang gặp cơn đại hạn khan hiếm bàn thắng dù đang sở hữu nhóm "tứ đại thiên vương" Louis Saha, Ruud Van Nistelrooy, Alan Smith và Wayne Rooney trị giá hơn 100 triệu USD. Saha chưa tìm được cảm giác ghi bàn, còn Smith chỉ nổi bật với những lần nhận thẻ. Với Rooney, anh chưa duy trì được phong độ đỉnh cao. Trong 12 trận ở giải Ngoại hạng tính đến thời điểm này, MU lúc nào cũng nhập cuộc tràn đầy khí thế, ào ạt xông lên tấn công nhưng chưa bao giờ ghi được quá hai bàn thắng. Thậm chí, người hâm mộ bắt đầu nhận thấy MU đã quá dựa dẫm vào Nistelrooy. Vắng anh, MU không thể ghi bàn. Một điều đáng lo hơn cả là dường như các cầu thủ MU đang dần đánh mất nguồn cảm hứng trong cuộc đua tranh chức vô địch giải Ngoại hạng sau chuỗi trận liên tục không thành công. Chính Sir Ferguson cũng chứng tỏ điều này khi thừa nhận khoảng cách 11 điểm với đội dẫn đầu Chelsea là không quá nhiều, nhưng đó lại là khoảng cách xa vời vợi đối với một đội bóng đang gặp khó khăn trong việc tìm động lực chiến thắng ở mặt trận trong nước. Theo Tuổi trẻ
thế chứ còn sao nữa. Muốn vô đich ư???????????????/ Heeeeeeeeeeee có mà nằm mơ vài chục năm nữa haaaa Chỉ từ khi lão Fu cu són Ra đi và 1 người khác đến thì may làm nên cơm cháo . để tui giới thiệu CỤ pir es sang làm HLV cho các vị nhé heeeeeee hoặc không thì ngài ANTIMU làm cũng được
Gửi lúc 18:02, 09/11/04
|