|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Báo chí - Truyền thông, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Em mạo muội có góp ý nhỏ với các bác là khi các bác viết bài thì dù có cao hứng mấy cũng cẩn thận một chút kẻo nhỡ tay viết sai chính tả. Topic này mới có vài ba trang với khoảng chưa tới chục bác tham gia mà đã ngót 4 bác viết sai chính tả những từ rất cơ bản rồi . Em không nghĩ là các bác kém như lũ học sinh bây giờ, vừa có bài trên KTNN, chắc là các bác không cẩn thận thôi. Em có nhận xét cũng nho nhỏ là hình như báo chí bây giờ cũng theo chủ nghĩa nữ quyền hay sao ý? Giở một loạt báo ra, thấy hầu hết các bìa báo là ảnh "gái" cả, nào là Tiếp thị VN, SG Tiếp thị, Phụ nữ và thể thao (cái này hẳn rồi), Thế giới phụ nữ (tất nhiên), Sành điệu, Tiếp thị và gia đình, Mỹ thuật, Đẹp, SG Doanh nhân cuối tuần, Văn hoá thông tin, Tư vấn tiêu dùng....vv. Mà mấy cái tờ báo thị trường này thì cái nào cũng giống cái nào. Một tí về điện ảnh, một tí về ca nhạc, một tí mẫu này mốt nọ, rồi chắc chắn có điện thoại di động, nấu ăn, tư vấn tình cảm, mỹ phẩm, .... Ngoài bìa báo ra, hay là khổ báo ra thì đúng là em không phân biệt được báo nào với báo nào nữa. Hic...
Gửi lúc 23:31, 15/07/04
|
Quan_Di_Ngo Cập đệ vinh hoa thiên hạ hữu. Nhất môn chí sĩ thế gian vô Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 12:34, 17/09/03
Đã được 22 người bình chọn (4.23)
|
Trích từ bài của Giao_Hoang viết lúc 23:31 ngày 15/07/2004:
Em có nhận xét cũng nho nhỏ là hình như báo chí bây giờ cũng theo chủ nghĩa nữ quyền hay sao ý? Giở một loạt báo ra, thấy hầu hết các bìa báo là ảnh "gái" cả, nào là Tiếp thị VN, SG Tiếp thị, Phụ nữ và thể thao (cái này hẳn rồi), Thế giới phụ nữ (tất nhiên), Sành điệu, Tiếp thị và gia đình, Mỹ thuật, Đẹp, SG Doanh nhân cuối tuần, Văn hoá thông tin, Tư vấn tiêu dùng....vv. Mà mấy cái tờ báo thị trường này thì cái nào cũng giống cái nào. Một tí về điện ảnh, một tí về ca nhạc, một tí mẫu này mốt nọ, rồi chắc chắn có điện thoại di động, nấu ăn, tư vấn tình cảm, mỹ phẩm, .... Ngoài bìa báo ra, hay là khổ báo ra thì đúng là em không phân biệt được báo nào với báo nào nữa. Hic...
Thưa bác, những nhận xét của bác nêu trên, tôi nghĩ rằng, nó hoàn toàn đúng. Ngẫm ra, hình như đó là một thực tế tràn lan và rất tuỳ tiện trên tất cả các mặt báo hiện nay. Có phải chăng, những nhà làm báo cần thiết phải đưa ra những hình ảnh như thế, nhằm cho mục đích kích thích tính khêu gợi hình thức, để đánh lừa độc giả bởi nội dung lãng xẹt (?) Vì ít tiền, không có điều kiện mua báo thường xuyên, chỉ đọc ké, đọc nhờ từ bạn bè và các quầy bán báo thân quen, nên tôi cũng từ từ tập cho mình thói quen lựa chọn. Nhưng thật buồn rằng, cách đấy vài hôm, anh Lonesome và mấy anh chị bên box Trịnh đem đến nhà tôi một đống báo chưa được cũ nhưng bị nát nhiều. Vẫn còn đọc được. Lần giở tất cả ra xem cho đỡ buồn, hỡi ôi, lại buồn thêm! Báo chí gì mà lật giở đến mỏi tay vẫn toàn thấy quảng cáo với dạy cách nấu ăn, trang điểm...Cứ như xu hướng của thời đại ngày nay đang dần tiến về một xã hội Nội Trợ vậy. Chúng ta nghĩ gì về những thực tế nêu trên? Chửi ư? Tầm thường quá! Không chửi ư? Không chịu được! Nói thế, hoá ra người ta mua báo, xem báo, để góp phần làm cho Đạo Đức Xã Hội ngày càng trở nên tầm thường đó sao. Đau lòng quá! Phất phất phóng phong phan, pháp phái phì phù, phù phụng phật.
Căn căn canh cổ kệ, ca cao kỹ cứu, cứu cùng kinh Gửi lúc 12:25, 17/07/04
|
kethucuachua
 ,Vietnam Thành viên từ 18:43, 24/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nhận xét về BC Vn hiện đại chúng ta nên công bằng hơn với nó. Ở một giai đoạn chuyển giao sự phát triển, bao giờ cũng có những nhộm nhoạm, có những chuyện "đục nước béo cò" nhưng tôi lạc quan về nền báo chí hiện đại. Bây giờ thì chưa rõ ràng, nhưng khoảng 5- 10 năm nữa thì Bc (cả viết- hình- tiếng- trực tuyến) sẽ đi vào một quĩ đạo phát triển và sẽ ngày càng phát huy vai trò của nó (Tất nhiên là trong khuôn khổ cho phép). Mọi người cứ thử ngồi đặt bút và so sánh Bc bây giờ với 5 năm trước thì sẽ thấy được điều đó. -------------------o0O0o------------------
"Hỡi những con bò cái ngu ngốc, hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm!"
(Trích "trăm năm cô đơn") Gửi lúc 17:42, 25/07/04
|
in_da_club Come on ! Roll in the Benz with me, u can watch some TV...
 ,France Thành viên từ 20:39, 19/07/04
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của codet viết lúc 15:41 ngày 03/04/2004:
Trích từ bài của tranb viết lúc 06:49 ngày 02/04/2004:
Việt Nam hiện tại có trên 300 tờ nhật báo và tạp chí , nhưng thật ra thì chỉ là một , vì có chung một ban tổng biên tập là Uỷ Ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung Ương DCSVN 
Được tranb sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 02/04/2004
Bạn này nói chỉ được cái đúng trở lên. Không như thế, thì có mà loạn à??? <P><FONT color=blue size=3><STRONG>Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....</STRONG></FONT></P>
Loạn thế nào, làm sao mà loạn, có cái gì che dấu à mà fải sợ loạn. Bác codet bỏ ngay cai tư tưởng đấy đee... Ai cũng như bác thì tự do ngôn luận ở đâu, tự do báo chí ở đâu?????...u know u want me baby....&
...u know i want u too....!
Gửi lúc 20:51, 28/07/04
|
settledown
 ,Vietnam Thành viên từ 11:30, 10/11/02
Chưa có ai bình chọn
|
Các bác ui, em đang tìm một số tài liệu về sự nghiệp cải cách báo chí VN, lang thang khắp các nhà sách mà chả tìm được quyển nào ra hồn cả, đến thư viện tổng hợp và thư viện khoa học xã hội thì eo ôi...kinh quớ! Bác nào có đầu sách nào or tài liệu nào thì giới thiệu cho em biết với nhé! Thank củi very mục! Gửi lúc 09:25, 18/08/04
|
corbetti in search of excellence
 ,Vietnam Thành viên từ 16:22, 21/11/03
Đã được 21 người bình chọn (4.62)
|
Tớ chẳng biết thắc mắc vào đâu, viết vào đây vậy. Tớ tự hỏi và rất khó chịu khi thấy các báo (cụ thể là báo điện tử) toàn viết tắt từ Việt Nam thành VN. Trong box này nhiều nhà báo, nếu có ai làm cho mấy tờ báo điện tử trên thì đề nghị các bác tự sửa đổi.
Panthera Tigris Corbetti Gửi lúc 07:39, 03/11/04
|
linh_bc
,Vietnam Thành viên từ 15:21, 22/11/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Rosebaby viết lúc 15:47 ngày 06/01/2004-]
[black][font=Times New Roman][size=3] Lý luận báo chí nước ta vẫn quá nghèo nàn phải không nhỉ? Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một Viện nào mang tên Viện nghiên cứu Báo chí ở Việt Nam. Các giáo trình về báo chí truyền do các nhà báo kỳ cựu, do các giảng viên báo chí ở VN viết, vẫn còn sơ sài, chưa có tính thực tiễn cao. Trung tâm KHXH & NV cũng có trình Chính phủ duyệt quyết định thành lập Viện này, nhưng chưa được thủ tướng ký, chắc phải đợi thôi.Trong khi chờ đợi, chúng mình cùng vào "lý luận" về báo chí Việt Nam cái nhỉ? Bên box Văn học, có bác Tiviman nói "Tình trạng chung của báo chí VN là suy thoái! Nếu không muốn nói là đang lụi tàn!". Rồi cái "hệ tư tưởng" "Nhà văn nói láo nhà báo nói điêu" cũng vẫn đeo bám ám ảnh các quý vị độc giả từ xưa đến giờ. Những người đã, đang và sẽ gắn bó với nghề này, nói gì đây? Mình ko nghĩ rằng báo chí VN lại đến mức xuống cấp như vậy đâu. Ko phải la VN thiếu những người tài, mà la những người tài của ta có lẽ ko co đươc sự bứt phá mạng dạn thôi Gửi lúc 19:57, 29/11/04
|
forget_menot SHP member No .13
 ,Vietnam Thành viên từ 07:45, 05/08/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi nói ra chuyện này liệu các bác có tin ko? Tờ THỊ TRƯỜNG ra ngày 08/01/05 đã có một mẩu tin kết bạn như sau : Nam, sinh năm 1982 (tuổi tuất) Sở thích: ăn lă ổi vào những bữa ăn chính, bữa phụ ăn hạt ổi, bổ xung thêm cám cò....mong muốn làm quen với bạn gái có cùng sở thích để tiến tới hôn nhân. LH: 825xxx, 09123030xx. Các bác biết người đăng bản tin đó là ai ko? đó là: 2 nhân viên của tờ báo THỊ TRƯỜNG, họ đố nhau và đã mượn chính tờ báo của họ để thực hiện. Các bác nghĩ sao khi một tờ báo "cơ quan quyền lực thứ 3 " lại là công cụ của những trò đùa ? LINH BÙI TUẤN LINH Gửi lúc 18:55, 08/01/05
|
forget_menot SHP member No .13
 ,Vietnam Thành viên từ 07:45, 05/08/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi nói ra chuyện này liệu các bác có tin ko? Tờ THỊ TRƯỜNG ra ngày 08/01/05 đã có một mẩu tin kết bạn như sau : Nam, sinh năm 1982 (tuổi tuất) Sở thích: ăn lă ổi vào những bữa ăn chính, bữa phụ ăn hạt ổi, bổ xung thêm cám cò....mong muốn làm quen với bạn gái có cùng sở thích để tiến tới hôn nhân. LH: 825xxx, 09123030xx Các bác biết người đăng bản tin đó là ai ko? đó là: 2 nhân viên của tờ báo THỊ TRƯỜNG, họ đố nhau và đã mượn chính tờ báo của họ để thực hiện. Các bác nghĩ sao khi một tờ báo "cơ quan quyền lực thứ 3 " lại là công cụ của những trò đùa ? LINH BÙI TUẤN LINH Gửi lúc 18:59, 08/01/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|