Những kỷ lục của Box Beat:
Đây là bản tin nóng sau sự kiện party mừng sinh nhật Box Beat tròn hai tuổi. Buổi sinh nhật được tổ chức tại Hội trường Trường Tiểu học Thái Thịnh vào hồi 20h tối nay. Sau buổi sinh nhật đặc biệt này, một số kỷ lục mới của Box Beat đã được lập.
Kỷ lục “ham vui”
Kỷ lục này thuộc về anh Sea. Anh Sea đã có một nhóc ở nhà khóc oe óe, bò lổm ngổm vẫn lên sân khấu hát hết mình. Tối nay PV. BTDL soi thấy anh này rất nhiều lần tự tiện lên sân khấu do thấy cách thành viên khác hát quá say sưa, không thể kìm chế nổi.
Kỷ lục “Vừa kịp lúc”
Có 3 thành viên đã dự tranh kỷ lục này: Julia, Quarryman và Matnausac. Julia đi Hải Phòng về lúc 4h chiều qua vừa kịp để cùng Chuongbeat và HW hoàn thành bộ phim để trình chiếu tối nay. Quarryman đi công tác vùng cúm gà cũng họp với Cacmen vào giờ chót chiều tối qua, vừa kịp hoàn thiện kịch bản cho buổi sinh nhật hôm nay. Nhưng ngừơi giành giải lại là Matnausac.Chị này đi tập huấn DS và KHHGD ở Nam Định chiều nay mới về Hà Nội, vừa kịp lúc để tham dự party (hình như là tham dự trong tình trạng bụng đói, chưa tắm rửa và chưa trình diện phụ huynh).
Kỷ lục “Lấn lướt BBB”
Chưa bao giờ có nhiều bài hát ngoài Beat đến thế được trình diễn trong show của Box. BBB không còn giữ thế độc quyền và độc tôn nữa. Tối nay đã có rất nhiều các thành viên lên sân khấu với những bài hát “ngoài luồng”. Xin không liệt kê lại vì mất thời gian gõ quá. Dù sao cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các thành viên này với tư cách là một khán giả có mặt trong mọi show của BBB.
Kỷ lục “ Biết lỗi xin sửa chữa”
Tất nhiên kỷ lục này thuộc về Cuks. Hôm nay cuks chỉ lên sân khấu đâu có 2 hay 3 lần gì đó chứ không hát từ đầu đến cuối như trong những show đầu tiên của box. Theo thông tin không chính thức thì Cuks mất giọng do thói quen sa đọa, còn theo người phát ngôn chính thức của Cuks thì thời gian gần đây Cuks không còn hăng như xưa là do sự thay đổi về chất trong tư tưởng.
Kỷ lục “leo thang”
Ngược lại với Cuks, Số bài hát của Fate tăng đột biến trong buổi sinh nhật hôm nay. Anh này sau khi được bà con cổ vũ trong vụ việc đứt dây đàn lần trước đã đâm nghiện vòng hào quang sân khấu. Lần này anh đã nhận chân Trưởng ban Cần trí để tìm cách hát tới 4 bài chính thức và có mặt trên sân khấu tới 95% thời gian biểu diễn của BBB và được các cô gái cổ vũ cuồng nhiệt.
Kỷ lục “Sự cố kỹ thuật”
Hôm nay BBB trình diễn với số lần xảy ra sự cố kỷ lục. Cầu dao điện liên tục tự ngắt do quá tải, MC thay nhau biến mất đột ngột, tay trống bỏ vị trí… Tuy nhiên những sự cố này
Hình như lại làm cho không khí trong hội trường nóng hơn lên.
Kỷ lục “hóa trang nhanh”
Tất nhiên kỷ lục này thuộc về Phù thủy. Cô gái xinh đẹp này hát hai bài liền nhau trong 2 bộ váy hoàn toàn khác nhau.
Kỷ lục “Dài hơi”
Hôm nay hơn 200 quả bóng bay đã được HW vừa bơm vừa thổi. Đừng tưởng ngoại hình yểu điệu của anh này là biểu hiện của sức khỏe kém, 200 quả bóng bay dù sao cũng là con số kỷ lục của Box đấy.
Kỷ lục “treo đầu dê bán thịt chó”
Đấy là kỷ lục của ban làm phim. Bà con nào không biết đều tưởng phim về The Beatles là do NFM đạo diễn, phim giới thiệu Box do Julia đạo diễn. Nhưng không phải đâu! NFM đã từ chối thừa nhận đứa con tinh thần của mình. Còn Julia thì thấy nó cũng chỉ hơi giống con mình thôi. Dù sao cũng may Chuongbeat đã làm tốt công việc của mình mặc dù chẳng theo kế hoạch, kịch bản quái nào. PV thấy bà con có vẻ thích phim đấy Chương ơi. Cheers!
Kỷ lục “hot”
Chắc chắn buổi sinh nhật này đang giữ kỷ lục về nhiệt độ. BBB chưa bao giờ được cổ vũ điên cuồng như vậy. Nhất là những người cổ vũ nhiệt tình nhất lại toàn các cô gái xinh đẹp. Hêhê, phê!”
Kỷ lục “vắng mặt”
Hôm nay kỷ niệm 2 năm sinh nhật box, ngày đầu tiên offline ở Danh Trà nhưng cả hai nhà tổ chức buổi offline kỷ niệm đều vắng mặt: Paul Lennon và Trangsarah.
To be a better man