blogger
,Vietnam Thành viên từ 23:39, 15/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
Đành rằng chuyện của ai là việc của người ấy nhưng trông người mà ngẫm đến ta thấy buồn quá! Giá như, giá mà, phải chăng và nếu như mọi thứ có thể đơn giản hơn thì hay biết mấy. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra cả nhưng mình vẫn muốn đi tới tận cùng, khi mà mình phải gục ngã, phải đầu hàng hay đơn giản chỉ là buộc phải chấp nhận. Đã có lúc mình tự hỏi rằng cuộc sống này có công bằng không nhưng rồi lại tự bật cười chua chát, cay đắng rằng: như thế mới là cuộc sống!  Gửi lúc 23:23, 28/06/05
|